Saturday, November 14, 2015

Thơ thẩn QT


=============================
Cảnh đẹp hữu tình




Phong cảnh nầy sao đã vậy trời
Đào tiên hai quả thấy khơi khơi
Mượt mà gió mát làm ta thích
Một bức tranh ôi, đẹp tuyệt vời

Người đã tạo nên cảnh tuyệt vời
Núi non hùng vĩ quá ai ơi
Đèo cao, khe thẳm, nhiều hoa cỏ
Tiên cảnh bồng lai sướng một đời

Tranh ở nơi đâu đẹp ngất trời
Núi nhô mờ ảo thiệt lả lơi
Một dòng suối mát ai thèm tắm?
Lặn hụp, trèo leo ôi tuyệt vời

Động đào vách núi thấy chơi vơi
Bồng bềnh bồng đảo dưới làn hơi
Cỏ hoa thơm ngát bên khe suối
Nhựt nguyệt mơ hồ có lả lơi?

Hỡi chàng dũng sĩ ới à ơi
Hãy gắng trèo lên lên tới nơi
Nước biếc non xanh ra sức hưởng
Thiên nhiên tình tự...cảm ơn Trời
QThai

Luong Nguyen's photo.

Cảnh đẹp hữu tình
Ngày Lễ Tình nhân
Ngày Lễ Tình nhân vào cuối đông
Từng đôi sánh bước đi thành dòng
Trai thanh áo đẹp như sứ trắng
Nữ tú đầm xinh tựa nhánh hồng
Đèn đớm đỏ xanh lòng lắm mộng
Bầu trời tim tím dạ nhiều mong
Ước mơ hạnh phúc điều đơn giản
Tự tại bình an thoả tấm lòng
QThai
*********************
Happy Birthday NLL
Chúc mừng sinh nhật của Duyên
Luôn tươi, xinh gái, đẹp, hiền, dễ thương
Tình yêu sự nghiệp thẳng đường
Bạn bè yêu quý, người thương thương hoài
Anh trai BT

Happy Birthday
Chúc mừng sinh nhật Anh Thư
Luôn vui, trẻ, khoẻ, tiền dư để dành
Công danh sự nghiệp thông hanh
Gia đình hạnh phúc, an lành suốt năm
Anh Bảo
***********************
Em gái Bình Dương
Em người con gái xứ Bình Dương,
Đơn giản, đáng yêu, mộng rất thường.
Học giỏi, hát hay, công việc tốt,
Cần cù, chăm chỉ, mọi người thương.
Bao năm yêu mến nơi trường cũ,
Ngày tháng không quên chốn học đường.
Vùng đất đã cho nhiều mộng ước,
Lấp Vò thị tứ mãi còn vương.
QThai
Mến tặng người Bình Dương


Long Xuyên quê tôi
Long Xuyên vùng đất đẹp... không chê,
Khách đến thăm chơi chẳng muốn về.
Hàng quán đông vui bao món lạ,
Vina nhộn nhịp nhiều đồ... mê.
Vườn Trầu ngã ba đầy mơ ước,
Bốn Ngọn vòng xoay lắm hẹn thề.
Nhớ mãi một thời nơi xứ ấy,
Thương hoài năm tháng của miền quê.
QThái



Con gái Lấp Vò


Con gái Lấp Vò đẹp khỏi chê
Trai vô xứ ấy sẽ quên về
Mắt trong, mày liễu trông xinh quá
Môi mọng, thân ong thấy khắc mê

Nhớ mãi bao năm cùng ước nguyện

Không quên ngày tháng với lời thề

Miền Tây trù phú nhiều cây trái

Sông nước thân yêu một góc quê

QThái

Mến tặng các người đẹp Lấp Vò


Tết đến ấm nồng giờ đã qua
Dáng Xuân lộng lẫy lẫn kiêu sa
Anh em tụ họp vui là thế
Bằng hữu nâng ly mừng được là
Trò chuyện uống ăn và thăm hỏi
Tâm tình chụp ảnh rồi chia xa
Một ngày hạnh phúc nơi quê khách
Nhớ mãi phút giây chợt nhận ra
QThái

Kỷ niệm ngày họp mặt 29 Tết với hội VNTD và GĐ VH Hoàng Nam

Quốc Thái và phu nhân kính mừng sinh nhật Bác Lê Văn Hưởng. Kính chúc Bác dồi dào sức khoẻ, mọi sự an lành



Tám chín, kỷ niệm sinh



Tám chín, mừng tuổi sinh

Sức khoẻ thiệt linh đình

Mọi điều luôn như ý

Văn thơ mãi phồn thinh



Tám chín, kỷ niệm sinh

Ấm áp bên gia đình

Thi nhân cùng văn hữu

Mãi mãi luôn ấm tình



Tám chín năm, ngày sinh

Nợ nước vẫn bên mình

Mong ngày về cố quốc

Hát khúc ca thanh bình



BảoQuyên

(Quốc Thái)





Giao Ca



Mùi sẽ ra đi Thân ghé nhà,
Tết buồn vì nghĩ đến quê ta.
Khói hương nghi ngút giờ giao điểm,
Bánh mứt thơm mùi phút chuyển ca.
Hoa quả trưng bày trong buổi sớm,
Chè xôi dâng cúng lúc chiều tà.
Cùng nhau chào đón mùa Xuân mới,
Hy vọng ngày về sẽ chẳng xa.
QThái
 Xuân Về 

Lại một lần Xuân về đến nhà
Tết buồn vì nhớ đến quê ta
Khói hương nghi ngút giờ giao điểm
Bánh mứt thơm mùi phút chuyển ca
Hoa quả trưng bày trong buổi sớm
Chè xôi dâng cúng lúc chiều tà
Cùng nhau chào đón mừng năm mới
Hy vọng ngày về sẽ chẳng xa.
QThái
Hội Tết Về Nguồn 2016
Hội chợ mừng Xuân cho mọi nhà,
Về Nguồn lần nữa đến cùng ta.

Cà phê, bún, phở...,thơm ngào ngạt,

Nhạc sống, pháo, lân..., rộn tiếng la.

Bô lão rong chơi chẳng mấy vội,

Thanh niên dạo phố cứ tà tà.

Hai ngày họpTết sao nhanh quá,

Thoáng đó mà giờ đây đã xa

QThai

23 thang Chap 2016
Lại một lần Xuân
Lại một lần Xuân về đến nhà
Tết buồn chỉ có nàng và ta

Khói nhang nghi ngút giờ giao điểm

Bánh mứt thơm mùi phút hội la

Hoa quả trưng bày trong buổi sớm

Chè xôi dâng cúng ở chiều tà

Cùng nhau chào đón mừng năm mới

Hy vọng ngày về sẽ chẳng xa.

QThái
***************
Mừng sinh nhật cháu yêu
Chúc mừng sinh nhật bé Phương Tiên
Năm tuổi mười hai thiệt diệu huyền
Học giỏi, thông minh, nhiều triển vọng
Đẹp xinh, ngoan ngoãn, lắm bình yên
Tương lai thành đạt, giúp dân, nước
Hiện tại học chăm, đoạt chữ tiên (hạng nhất)
Xứng đáng là con yêu bố mẹ
Và làm rạng rỡ đến gia Tiên
(ba chữ "tiên" ý nghĩa khác nhau, nên QThái xin phép được dùng)
Dượng Ba
22/1/2016


(Hoa tho Le Hoai Le)
Mùa Xuân
1
Mùa Xuân về đến lắm buồn phiền
Nghèo khó buồn lo chuyện tự nhiên
Ước mong ngày mai trời tươi sáng
Quẳng gánh âu lo của Mẹ hiền
2
Tết tới người lo nghĩ đến tiền
Cả năm làm lụng thiệt là siêng
Mà sao tiền vẫn như là gió
Gió đến rồi đi thổi cả tiền
3
Xuân đến hợp duyên những mối tình
Nam thanh nữ tú tựa thư sinh
Kết duyên bén gốc nên chồng vợ
Ngày tháng bên nhau bóng với hình
4
Nhiều Tết, nhiều Xuân, ta đã già
Nhớ thời tuổi trẻ đã đi qua
Xuân về, Tết đến bao mùa lá
Ráng giữ tuổi xanh cho mặn mà
5
Đêm tiễn năm qua ta nguyện cầu
Cầu cho nhân loại mãi dài lâu
Hoà bình yêu chuộng, không ham chiến
Đoàn kết dựng xây một mái đầu*
QThái
*một mái đầu=một quả địa cầu
Tháng Một 2016
Hoài nim

Mưa dầm nơi xứ Cờ Hoa

Mưa ba bốn bửa khiến ta nhớ nhà

Mưa làm lạnh thấu xương da

Nhìn mưa rơi ngỡ như là quê hương

Khi xưa mưa thích ra đường

Chơi cùng chúng bạn từ phường ra quê

Hay là ngồi quán cà phê

Nhìn bong bóng nước, tỉ tê chuyện đời

Mưa làm ta nhớ đến người

Vừa quen, mới gặp khi trời đổ mưa

Cùng trú dưới tàng cây thưa

Mưa xuyên qua áo, anh đưa mắt nhìn...

Ngắm mưa nhớ chuyện chúng mình

Một thời tuổi nhỏ....thiệt tình...đáng yêu.

QThai

Mưa Orlando 28/1/2016
*****************************


Mưa
Mưa làm ướt mái tóc em
Mưa rơi rả rít anh thèm nụ hôn
Trông mưa dạ thấy bồn chồn
Nhớ người năm cũ tâm hồn xuyến xao
Mưa ướt mắt em hôm nào
Cho anh khẽ cúi hôn vào môi em
Một nụ hôn nhẹ êm êm
Đã làm sưởi ấm anh đêm Lưng Đồi

QThái
******************
Chút Lời Chúc Tết
(Can hoa tho cua TS Song Ho)


CHÚC một Xuân an, thịnh, phúc đầy.

TẾT về mai nở khắp nơi nầy,


BÍNH gia, văn hữu nhiều ơn đức,


THÂN tộc, anh em lắm phước may.


GIA đạo yên bình chào đón Khỉ,


QUYẾN bằng 


sức khoẻ trọn năm, ngày.








THỊNH tài, của cải cầu vừa đủ,



VƯỢNG ước cháu con luôn mãi vầy.


QThai
Mung Xuan Binh Than 2016
****************************
Happy 1st Anniversary
Một năm duyên kết của Vi-Nhân
Hai đứa xa lạ thành một thân
Chú rễ hào hoa cười híp mắt
Cô dâu xinh đẹp liếc lang tân
Ông Bà suôi gái trông vui sướng
Cô Bác nhà trai thấy mộng lân
Hạnh phúc yêu thương cho trọn kiếp
Răng long đầu bạc chẳng bâng khuâng


Đôi lời
1. Hạnh phúc được làm đệ tử Thầy
Hiểu về Phật Pháp lắm điều hay
Tiền tài danh vọng đều là tạm
Của cải chức quyền rồi cũng bay
Tự tại an nhiên và hỷ xả
Thân tâm bình lặng dù không may
Qua cơn mưa khổ trời trong sáng
Ta sẽ được về nơi cõi Tây*
QThái
*Tây Phương Cực Lạc

2. Hữu duyên con được gặp quen Thầy
Chỉ dạy bao điều Phật Pháp hay
Nhẫn nhịn, yêu thương, và hoá giải
Từ bi, buông bỏ, với tâm chay
Thân ta, tài sản là đồ mượn
Tiền bạc, cửa nhà đều của vay
Mai mốt rời xa từ cõi tạm
Về nơi Niết Bàn trắng hai tay
QThai 
Nhớ Định An
1. Nhớ mãi một thời xứ Định An,
Mùng Ba Gia tộc họp nồng nàn.
Trẻ con nô nức khoe quần áo,
Người lớn hăng say viết bảng vàng.
Bàn ghế thẳng hàng như quán phố,
Cỏ hoa quanh lối giống thôn làng.
Bà con dòng họ cùng về hội,
Ngày Tết cổ truyền ở Định An.

QuocThai

2. Từ Mỹ vẫn nhớ xã Định An,
Về ngang Hoà Lạc Tết trang hoàng.
Nhà vườn Ông Sáu đầy cây trái,
Xóm nhỏ thân quen lắm rộn ràng.
Xẹ cộ ngược xuôi trên lộ đất,
Xuồng ghe lên xuống dưới dòng giang.
Xuân về pháo nổ cùng hoa lá,
Hẹn mốt mai về thăm Đinh An.

QuocThai

Nắng Ấm Tình Nồng

Tình nồng nắng ấm Florida,
Chim đậu đất lành phát triển ha.
Văn Bút Đông Nam nhiều nghệ sĩ,
Tự Do Văn Nghệ lắm tài hoa.
Anh em nơi đó luôn luôn kề cận,
Bạn hữu ở đây mà hỏng xa.
Đất nước mình ngàn năm vạn vật,
Mến tình yêu nghĩa người và ta.
QThai

Tưởng giấc mơ

Mưa nước lưng trời nhẹ tựa tơ
Vi vu sương khói xa mù mờ
Bình minh hơi gió nghe lành lạnh
Nắng sáng ấm nồng thấy mộng thơ
Anh đứng ngoài sân nhìn cỏ lá
Em ngồi nơi cửa ngó bông cờ
Đất trời xanh một màu tươi thắm
Ta ngắm hoa vàng tưởng giấc mơ
QThai




Chúc Tết An Lành
(kính hoạ thơ HLNJ)

CẦU mong an lạc đến từng nhà,
CHÚC bạn thơ văn gần lẫn xa...
TẾT ở xứ người, tâm hướng thiện
TA nơi quê khách, hồn đơm hoa.
MUÔN vui, sức khoẻ,... cầu mong tới,
SỰ khổ, buồn đau,... ước muốn qua.
HẠNH ngộ Xuân kia trên đất Mẹ,
THÔNG giao đồng cảm dựng xây gia.
QThai 

mong an lạc
(hoa y)
CẦU mong an lạc đến từng nhà
CHÚC bạn thơ văn gần lẫn xa
TẾT ở xứ người nhiều hạnh phúc
TA luôn vui vẻ, tươi như hoa
MUÔN lời tốt đẹp xin dâng biếu
SỰ khổ buồn đau hoá giải qua
HẠNH ngộ Xuân kia trên đất Mẹ
THÔNG giao đồng cảm dựng xây gia

QThai




Lũ vô lại
(can hoa tho TS VHo)

 Thằng Quan vơ vét hốt nhanh tài,
Nói dở, dong dài, lại bị dai.
Thấy của hai tay dang bốc hốt,
Tìm đồ cặp mắt trợn lì chai.
Ông Thành cướp đất xây nhà lớn,
Bà Tỉnh trộm tiền tậu đất đai.
Một cõi gian sơn ra suc đớp,
Dân tình đói khổ hỏi vì ai?

QThai


-----------------
Mơ hồng
Đêm qua ngủ gặp giấc mơ hồng
Ngó thấy trời mây đẹp tựa bông
Vài chú chim con bay lả lướt
Ba chàng vịt nhỏ lội lông nhông
Con sông uốn khúc trong sâu thẳm
Dòng suối quanh co rộng cả mông
Chuông đổ liên hồi đành thức dậy
Mộng tan thành khói có như không
QThai

Đón Tết

Xuân về Tết đến với rừng cờ

Biểu ngữ hai hàng có cả thơ

Người viếng vườn hoa ngờ đã mộng

Kẻ thăm nhà kiểng tưởng đang mơ

Quán ăn, hàng uống muôn màu sắc

Sân khấu, thời trang lắm ngẩn ngơ

Mặc khách rong chơi những vẫn nhớ

Quê hương một cõi cách xa bờ

QThai
+++++++++++++++++++++++++++++++

Quê em
Quê em có lũy tre làng
Có cây sung nhỏ, với hàng me xinh
Cầu, dừa, xoài, đủ linh đình
Đến ba ngày Tết cho mình dâng hương.
QThai
***
Quê em có luỹ tre làng
Có con đê nhỏ có hàng dừa xanh

Có dòng nước mát trong lành

Nuôi em khôn lớn học hành thành nhân

QThai


Năm sau Xuân sẽ trở về
Đón Tết ở xứ người ta,
Nghe tiếng pháo nổ thiết tha nhớ nhà.
Xuân về lân múa coi mà,
Nghĩ về quê cũ thiệt là buồn thêm.

Tết về lại đến bên thềm,
Vào chùa lễ Phật trong đêm giao thừa.
Sáng ra đã thấy Xuân chưa?
Thì thôi cứ Tết...để chừa sầu đau.

Xuân về quốc nội xôn xao,
Ta đây nhớ Tết năm nào tang thương.
Dù xa lòng vẫn vấn vương,
Nhớ về cái Tết trên đường rời Quê.

Năm sau Xuân sẽ trở về,
Khải hoàn ca khúc tứ bề mừng vui.

QThái


Hết sầu lưu vong

Mừng Xuân mà mắt bỗng cay,

Nhớ về chốn cũ tháng ngày chu du.

Thuở xưa lắm mộng nhiều thơ,

Thơ ngây trong trắng đứng chờ phượng rơi.

Nay Xuân tắt hẳn nụ cười,

Thương cho thân phận, thương người xót xa.

Ta dù nơi xứ Cờ Hoa,

Đời dù sung túc nhưng mà sớm hôm.

Vẫn mong vẫn nhớ về nguồn,

Cầu cho quê cũ vẫn còn mùi hương,

Mùi hương từ ruộng ra đường,

Người dân thẳng đứng, không luôn cúi đầu.

Quê nghèo, nghèo mãi vì đâu?

Vì sao mang một nỗi sầu ly tan?

Mong quê Mẹ thoát điêu tàn,

Mong sao dứt được trăm ngàn sợi đau.

Dù cho xa xứ bạc đầu,

Khải hoàn ta hát, hết sầu lưu vong.
QThai



*******************
Ngó trời ngó đất mênh mông
Ngó cây ngó cảnh chiều đông lạnh tè

Chiều đông lạnh buốt tê người
Ngồi đây ngắm cảnh, ngắm trời bơ vơ
Những ngày tuổi nhỏ ngây thơ
Miệt mài đèn sách bây giờ còn đâu
Qua bao năm tháng dãi dầu
Giờ ta thành lão bạch đầu rồi đây.
ha ha ha


Dê sắp đi rồi
Khỉ lại sang
Năm mới thênh thang
Phúc đâm chồi
Sức khoẻ đắp bồi
Nhiều may mắn
Cuộc đời tươi tắn
Mãi bình an

QThai
------------------------------------------
Happy Birthday
Mến chúc mỹ nhân Nguyễn Ngọc Hiền
Một đêm sinh nhật thật thần tiên
Đẹp thêm, may mắn, và an lạc
Sức khoẻ, niềm vui, với bạc tiền
Đồng nghiệp mến yêu, luôn tự tại
Bạn bè thương quý, mãi hồn nhiên
Vội ghi vài chữ gởi về đó
Tuổi mới phúc đầy cùng vạn yên
QThai
Happy Birthday

Nhân dịp ngày sinh chị Tố Anh,
Em xin kính chúc mọi an lành.

Bình yên, sức khoẻ, và vui vẻ,

Hạnh phúc, nhiều may, với mộng mành.

Con quý ngày đêm lo phụng dưỡng,

Chồng yêu sớm tối luôn chân thành.

Thêm nhiều sắc đẹp như hoa hậu,

Mừng chúc, chúc mừng chị Tố Anh.

Happy Birthday

QThái

9/1/2016


================
Hỏi em
Có bao giờ em thấy mây hồng
Lơ lửng trời cao đẹp tựa bông
Ríu rích gió reo như sóng vỗ
Vi vu lá đổ tựa dòng sông
Một đôi bạn trẻ ngồi tâm sự
Hai cặp thiên nga đứng rỉa lông
Mặt đất một màu xanh tuyệt đẹp
Giật mình thức giấc hết phiêu bồng
QThai
Có bao giờ
Có bao giờ đứng ngắm mưa rơi
Nước nhỏ trong veo từ giữa trời
Ríu rích mây bay trong gió lạnh
Vi vu gió thổi giữa trùng khơi
Anh đây một bóng hồn đơn lẻ
Em đó cô đơn dạ rả rời
Hỏi thế gian sao buồn muốn khóc
Đôi đường hai ngã thấy chơi vơi
QThai
*********
Xuân Về
Đông qua Xuân đến lá đơm hoa,
Đồng lúa mênh mông thiệt mượt mà.
Con nít hân hoan khoe áo mới,
Thương gia thoải mái đếm tiền ha.
Nông phu ngơi nghĩ sau mùa vụ,
Người trẻ cùng đi thăm viếng xa.
Đẹp quá quê hương tôi đất Việt,

Hẹn ngày về lại từ phương xa.
QThai

Đời
Đời vui nhưng lắm lúc âu sầu,
Buồn tủi cô đơn ôm nỗi đau.
Kẻ ở nhìn mây đen ảm đạm,
Người đi thấy lửa đỏ quần sâu.
Chim kêu nhớ đến ai hôm trước,
Vượn hú nghĩ về tình bửa sau.
Cứ hỏi vì sao xa cách trở!

Vì tiền, quyền lực mãi hờn nhau?
QThai

Bác Hoa Văn
Gởi lời kính chúc Bác Hoa Văn,
Sức khoẻ bình an ngày tháng năm.
Sáng tác văn thơ không quản ngại,
Sẻ chia tình cảm chẳng bân khuân.
Làm người khó tránh câu danh bại,
Một kiếp không qua cảnh nhọc nhằn.
Tự tại an nhiên mà vui sống,

Vàng ròng giông bão bao giờ nhăn?
QThai
++++++++++++



Thơ Đường

Thi sĩ Hoa Văn hay quá mà
Đúng là ngòi bút của tài hoa
Bấy lâu danh ẩn nên không biết
Giờ mới tung chiêu xuất cước ra
Dăm chữ thơ Đường nơi xứ lạ
Vài hàng Lục Bát chốn quê cha
Nghĩ về cố quốc bao hy vọng
Mơ một Việt nam sẽ tiến xa
QThái

Tám câu bảy chữ

Tám câu bảy chữ gọi thi Đường
Ướt át mượt mà tựa bóng sương
Tỉnh lẻ cố hương bao kỷ niệm
Thị thành quê mới nhiều yêu thương
Xứ người chăm chỉ mong thành đạt
Quốc nội biếng làm mộng đế vương
Đất Việt ngày càng như lụn bại
Nguyện cầu nước Mẹ sớm sang chương
QThái

Đón chào năm mới

Cựu tống đi rồi, ta đón tân
Văn chương thi phú cũng gieo vần
Anh em bằng hữu thương ngàn ý
Niên trưởng, đệ huynh mến bội phần
Vạn dặm phân cách chẳng thấy xa
Nhiều năm chưa gặp lại càng gần
Cùng chung chí hướng lòng luôn gọi
Xướng hoạ thơ ca dệt lụa vân
QThái

Chúc mừng năm mới‏

Chúc đến bà con mọi sự lành
Mừng cho Gia tộc mãi tươi xanh
Năm qua Xuân lại mai vàng nhánh
Thân đến Mùi đi pháo đỏ cành
Phước quý nhà Lê đồng thuận thảo
Lộc từ Trưởng tộc cùng chân thành
Thọ tự ơn trên lòng hỷ xả
Khương phúc nhân hoà tựa bức tranh
QB

Chúc năm mới
Năm mới bình yên khắp mọi nhà,
Rạng ngời hạnh phúc chốn quê ta.
Khói lam chiều toả trong thôn xóm,
Mây trắng vờn bay ở tỉnh xa.
Xuân đến cúc mai khoe sắc thắm,
Tết về hoa pháo nổ vang oà.
An lành sức khoẻ trong mười sáu,
Tiền sẽ vô kho hưởng tà tà.
QThai


Ngày đầu năm
Đầu năm dạo phố cùng con trai,
Giải trí cine phim tập dài.
Vui sướng cậu hai cười híp mắt,
Hân hoan thằng nhóc kể nguyên ngày.
Star War cuộc chiến giữa lành ác,
Vũ trụ bình yên của thiện tài.
Ước muốn con người luôn hướng tới,
Tâm thân an lạc cho ngày mai.
QThái


Chúc lành
Chúc Chú Chưởng môn* mọi việc lành
Mừng Văn Thi hữu mãi tươi xanh
Năm qua Xuân lại mai vàng nhánh
Thân đến Mùi đi đào đỏ cành
Phước quý bạn bè hội thuận thảo
Lộc bao Niên trưởng nhóm chân thành
Thọ gia từ hỷ** tạo ơn đức
Khương quốc vị nhân tựa bức tranh
QThái
1/1/2016
*Chưởng môn=Chủ tịch (Vinh Hồ)
**Từ hỷ=Từ bi hỷ xả

Giao Thừa
Hai không mười sáu sắp về rồi
Cùng hát đón mừng các bạn ôi
Chân bước cha cha cùng điệu nhạc
Tay nâng ly rượu với người đời
Pháo đì đùng nổ nghe buồn nhớ
Xe khắp phố phường thấy thảnh thơi
Xin chúc một năm đầy thịnh vượng
An lành hạnh phúc khắp nơi nơi
QThai
23:34' 31/12/2015

Thầy Tôi / Kính tặng NT Duy Xuyên‏

(dựa theo ý bài thơ ĐL của TS Sông Hồ)
Dù tuổi đã cao, sức già
Uy phong thời trẻ như là chưa pha
Yên ba vận nước chia xa
Xuân hạ văn võ thiết tha sớm chiều
Uyên sĩ xa Việt mến yêu
Yêng hùng một thuở thiệt nhiều nhiệt tâm
Êm đềm đồng vọng tình thâm
Nghe lòng giá buốt nhiều năm nhớ nhà.
QThai
---------------------
Chúc mừng hai mươi năm Đỗ Đạt-Liên Nhu.
Thân chúc HH Liên Nhu và anh Đỗ Đạt mãi hạnh phúc và thành đạt.
Chúc mừng kỷ niệm hai mươi năm,
Đạt Đỗ Liên Nhu tựa buổi rằm.
Hạnh phúc sẻ chia bao ước nguyện,
Buồn vui san xớt những thăng trầm.
Công danh sự nghiệp nay thành tựu,
Con cái vợ chồng giờ hợp tâm.
Vững bước cùng đi đến đoạn cuối,
Chúc mừng kỷ niệm hai mươi năm.
QThái
Chúc mừng hai mươi năm Đỗ Đạt-Liên Nhu
tháng 12, 2015
*****************************************************
Mừng sinh nhật bx 
22 tháng 12, 2015
Lần nữa đón mừng sinh nhật em,
Ngoài kia nắng chiếu ở bên thềm.
Chim ca ríu rít chào ngày tốt,
Hoa nở sắc màu đón dịu êm.
Hạnh phúc bên Quyên giây trọng đại,
Sướng vui cùng Bảo phút êm đềm.
Chúc em luôn khoẻ và may mắn,
Đời mãi xinh tươi, phúc lộc thêm.
I love you
QThai

Mừng sinh nhật bx 22 tháng 12, 2015
Rộn rã đón mừng sinh nhật em
Ngoài sân nắng chiếu ở bên thềm
Chim ca ríu rít chào nàng đến
Hoa nở sắc màu thấy dịu êm
Hạnh phúc bên Quyên ngày trọng đại
Sướng vui chia sẻ tháng êm đềm
Chúc em luôn khoẻ nhiều may mắn
Và mãi xinh tươi, phúc lộc thêm.
I love you
QThai

Mừng sinh nhật bx 22 tháng 12, 2015
****************************************************
Giáng sinh
Giáng sinh đang về khắp muôn nơi
Đèn kết hoa giăng những góc trời
Người người mua sắm như tray hội
Hàng hoá trên kệ rớt tả tơi

Người bán hang đây đâu có lỗi
Mà bị khách phạt tựa ma trơi
Mỗi năm khi đến sinh nhật Chúa
Dù cực nhưng vẫn vui với đời
QThái

Cúng Ngoại
Mâm cơm nhớ Ngoại đơn sơ thôi,
Vài món tịnh chay cũng đủ rồi.
Dĩa chả, đồ kho, hai trái khóm,
Tô canh, rau cải, chén chè trôi*.
Cà ri, ổ bánh mì cùng súp,
Trái táo, chùm nho tươi với xôi.
Cung kính mời Bà về thưởng thức,
Cháu con xum hợp thiệt vui ôi!
QThai
*Chè trôi nước

Kiếp cày
Tám tiếng đi cày thấy thiệt lâu,
Đợi giờ tan sở chậm gì đâu.
Mong ngày nghĩ phép không khơi não,
Chờ buổi rong chơi chẳng động đầu.
Chạy tới, đi lui như đứa ở,
Đứng lên, ngồi xuống tựa nàng dâu.
Làm bên máy tính sao buồn chán,
Rời khỏi văn phòng ngắm đoá ngâu.

QThái


Giổ Ngoại
Giổ Ngoại của tôi sắp đến rồi,
Mọi người lo chuẩn bị chè xôi.
Hai Dì vội vả lo tô dĩa,
Cậu Mợ lăng xăng chọn chảo nồi.
Mỹ quốc Mẹ Cha bày ngũ quả,
Quê nhà con cháu dâng hương sồi.
Nghĩ về Bà, Má đầy thương kính,

Mấy chục năm qua vẫn nhớ thôi.
QThái-Kỷ niệm giổ Ngoại 6/11 ÂL 2015




Hồn thơ một đời

Ơn em khó nói bằng lời



Tạ ơn đời đã đưa người đến tôi

Nhân sinh một kiếp qua rồi

Xin làm người một kiếp thôi thoả lòng

Kiếp phù sinh cứ xoay vòng

Hoá thân nguyện mãi một lòng bên nhau
Còn nhau xin hãy thương nhau
Cứ vui cho hết đời nao vẹn thề
Thu về bước mỏi không hề
Năm mươi ngó lại...tình thề trăm năm
QThái



Đón Noel
Khắp nẻo hân hoan đón Giáng sinh,
Đồng môn vui hát khúc ân Tình.
Quê nhà không quên người xa xứ,
Hải ngoại luôn nhớ quê Việt xinh.
Năm hết con tim luôn thổn thức,
Xuân sang tâm trí mong quang vinh.
Hồng ân Thiên Chúa ta ghi nhớ,
Thân nhuộm máu đào bởi dấu đinh.

QThai-Noel 2015

Happy Birthday Sinh nhật Dì Ba Hằng Trần
Kính chúc Dì trẻ như lần...hai mươi
Và luôn vui vẻ tươi cười
Cười là sức khoẻ hơn mười thuốc thang
Dù ngày tháng có sang ngang
Dì đây vẫn đẹp như nàng Hằng Nga.
Chúc mừng sinh nhật Dì Ba
Mãi mãi hạnh phúc......ý a muôn đời.

QThai
Nội Ngoại đoàn viên
Nội Úc thiệt vui lên được "Ôn",
Bắt tàu qua Mỹ viếng cu tôn.
Sui gia gặp nhau...tay mừng bắt,
Chú Bác hợp quần...ẳm cháu hôn.
Hai họ hân hoan mong bé lớn,
Mẹ cha thầm nguyện ước con khôn.
Thành người hữu ích, làm điều tốt,
Giúp đỡ gia đình lẫn núi sông.

QThai
(Chuc mung TS LDPP len chuc Ngoai)

chúc mừng VH Trân Châu 
Cháu nằm ngó Ngoại cười đờ mi,
Bà quá là vui...mệt xá gì.
Mắt nhắm, mình nghiêng, tay lắc lẽo
Chân quơ, miệng chúm, mặt ai bì
Khi xuân về đến con trườn, lật
Lúc hạ qua rồi bé bò, đi
Cầu chúc mẹ con nhiều sức khoẻ
Diễn đàn xin gởi tá vần thi

Bạn viếng thăm
Vợ chồng Bích Ngọc đi ngao du,
Đến xứ Cờ Hoa ngắm lá thu.
Khách sạn cao tầng mơ Phú Quốc,
Công viên giải trí mộng Tầm Vu.
Quê nhà ta đó nhiều sông nước,
Mỹ Quốc người đây lắm sương mù.
Hội ngộ bạn xưa vui biết mấy,

Dù qua Facebook ú ù u.
QThai

Bạn tôi
Bích Ngọc họ Cao đi Mỹ du,
Ngồi buồn...nhớ ổng*...khóc hu hu.
Ngày đi cùng bạn ăn hàng phở,
Tối ngủ mình ên nằm tưởng phu**.
Lấp lánh sao trời...tim thổn thức,
Âm u phòng vắng...dạ hoang vu.
Ước gì mà có chàng đây nhỉ,
Tỉnh giấc mơ màng hết mộng thu.
QThái
*Ổng= ox BN
**Phu= Phu quân BN


Nhớ
Nhìn dáng ai kia dưới gốc cây
Nhớ người đã hết chung đường nầy
Bao năm che chở cùng sương gió
Ngày tháng rong chơi khắp đó đây
Gắn bó một thời nay đã hết
Chia xa mãi mãi giờ buồn thay
Còn là kỷ niệm xin ghi nhớ
Vĩnh biệt nhau rồi mắt lệ cay
QThái




Vui Vui

Anh Minh, anh Tín, chị Kiều
Trong ba người ấy má yêu người nào
Anh Minh tuổi đã khá cao
Anh Tín ốm yếu xanh xao gầy mòn
Chị Kiều thì vẫn còn son
Má yêu má quý vì còn có đô
***************************************************
Ông kia chết phải giờ trùng
Cho nên con ổng đứa khùng đứa điên
Đứa thì say sỉn triền miên
Đứa thì uýnh trống múa chiên suốt ngày

QThai


Mừng Noel
Thế giới hân hoan đón Giáng sinh,
Người từ khắp nẻo viếng gia đình.
Anh em dạo bước đi mua sắm,
Cha mẹ ở nhà gỏ bánh in.
Trước cửa dây đèn xanh lấp lánh,
Trong nhà thông thẳng trắng lung linh.
Mười hai về đến muôn lời chúc,
Năm mới bình an, được hiển vinh.
QThai

Duyên Tao Ngộ
Một chiều mưa lớn dưới tàng cây,
Gặp bóng ai kia, mắt bỗng cay.
Ngực nở, eo thon, thân óng ả,
Mắt to, môi mọng, dáng mê say.
Em về xao xuyến hồn đi lạc,
Nàng đến bâng khuâng dạ biến bay.
Trời hỡi gặp chi trong phút chốc,
Làm sao quên được buổi chiều này???
QThai

Viết cho người tình phụ 2
Lấy chồng em tậu được tay ga,
Nay đó mai đây hơn ở nhà.
Ra quán ăn cơm...chẳng thích nấu,
Vào hàng mua sắm...không màng ha.
Ngày kia bị tống về nhà mẹ,
Hôm nọ được dẫn đến ngã ba.
Chủ nợ thi nhau đè đập đánh,
Làm cho tan nát một cành hoa.
QThai
Viết cho người tình phụ 3
Làm cho tan nát một cành hoa
Tiếc nuối nàng ta bỗng khóc oà
Giàu có cao sang nay đã hết
Nghèo hèn khổ cực giờ bên ta
Xưa tiền rủng rỉnh em luôn chảnh
Mai bạc hết rồi người tựa ma
Tham quý phụ bần là thế đấy

Đừng quên, hãy nhớ tới khi già

Viết cho người tình phụ

Tôi nghèo nên hỏng có xe Hông,*
Quầy quả em đành sang bến sông.
Ước nguyện bao năm thành bọt khói,
Mộng mơ ngày tháng trôi theo dòng.
Người đi còn nhớ bao lời hứa?
Kẻ ở đã quên câu hẹn lòng.
Thôi nhé từ nay đành giã biệt,
Mối tình lạnh cóng tựa mùa đông.
QThái

*Hông=Honda-Người dân thường hay gọi là Hông đa

Chợ Khuya
Ở xứ quê tôi có chợ ma,
Đêm khuya thôn nữ cứ tà tà.
Chiếu bông thơm đẹp đem ra bán,
Hàng quán ngon sạch chào đón ta.
Gái lịch rong chơi tìm bạch mã,*
Trai thanh dạo phố kiếm bà ba.**
Định Yên chợ tối ngày xưa đó,
Kỷ niệm một thời giờ đã xa.
QThái
*Bạch mã=hoàng tử bạch mã=người yêu
**Bà ba=áo bà ba=các cô gái mặc áo bà ba




Ân tình thi nhân

Cám ơn người ghép những vần thơ,
Hạnh phúc đê mê lẫn dại khờ.
Sóng nước lung linh trong ngày mới,
Mây hồng lơ lửng buổi chiều mơ.
Thi nhân gõ phím hồn chia sẻ,
Mặc khách xem bài dạ ngẩn ngơ.
Hờn giận thương yêu thành nhạc khúc,
Nhớ thương chờ đợi...mãi mong chờ.

QThái

Mùa Lễ Yêu Thương

Mùa lễ năm nay thăm viếng đoàn,
Bốn phương ca hát tiệc liên hoan.
Thương Anh nhịp trống đều tay gõ,
Quốc Phú du dương tiếng nhạc khoan.
Trưởng Tiến ngân nga câu vọng cổ,
Bầu sô không hết việc đa đoan.
Tạ ơn Mỹ quốc ta cùng chúc,
Thế giới yêu thương sống vạn toàn.
QThai

Lễ Tạ Ơn họp mặt

Ngày Lễ Tạ Ơn người cả đoàn
Gia đình sum hợp thiệt hân hoan
Anh em gặp lại thi ca trổ
Chú Bác họp nhau tiếng nhạc khoan
Gởi đến bà con lời chúc tụng
Sẻ chia thành đạt lẫn đa đoan
Ước mong tai hoạ xua tan biến
Thế giới bình an mãi hạnh toàn

QThai

Lễ Tạ Ơn

Ăn mừng ngày lễ Thanksgiving,
Viễn xứ người con nhớ xóm đình.
Bè bạn gặp nhau cùng chúc tụng,
Vợ chồng  sánh vai đi shopping.
Ngắm nhìn quần áo ôi mờ mắt,
Tìm lựa nữ trang ấy nhức mình.
Thành kính tri ân Người Mỹ quốc,
Tương lai gốc Việt sẽ quang vinh.
QThai
Thanksgiving 2015

Chúc mừng sức khoẻ

Kính mừng Hội trưởng sớm lần hồi,
Sức khoẻ, niềm vui về tới rồi.
Văn hữu gần xa điện thoại hỏi,
Anh em chòm xóm góp quà bồi.
Vợ, con đã hết lo đơm thuốc,
Dâu, rễ không còn hầu mớm xôi.
Sinh lão bệnh đau ôi mặc kệ,
An nhàn tự tại sướng thì thôi.
QThai


Thu Về Trong Mắt Em

Buổi nhạc Thu Về Trong Mắt Em
Vừa nhìn quảng cáo đã nghe thèm
Anh tài nổi tiếng về tham dự
Nôn nóng chờ ngày để đến xem

Ca sĩ lừng danh hợp một đêm
Thời trang Hoa hậu bước bên thềm
Nhạc công tài trổ điệu trầm bổng
Bè bạn hàn huyên chúc lộc thêm

Thân hữu cùng nhau nâng cốc Ken
Quên đi cực khổ với sang hèn
Nói cười vui vẻ ôn ngày cũ
Những lúc gặp nhau mới làm quen

Mời đến ủng hộ nhạc Bốn Phương
Anh em tình nghĩa thiệt là thương
Cùng đem tài nghệ ra dâng hiến
Nhớ mãi không quên ban Bốn Phương
QThai

Vo De
Chiều về bóng ngã phía trời Tây
Tôi đứng mình ên ở chốn đây
Nhớ đến bạn thân nơi xứ Việt
Gởi về bằng hữu tâm tình nầy
Bao năm xa xứ lòng đưa gió
Nhiều tháng quê nhà dạ chở mây
Gom góp yêu thương bao kỷ niệm
Một thời áo trắng mộng mơ đầy
Quốc Thái

Chúc mừng kỷ niệm 50 tuổi

Trường làm kỷ niệm năm mươi năm,
Tôi lái NASA về ghé thăm.
Trò chuyện bạn xưa lòng hý hửng,
Tâm tình thầy cũ dạ xa xăm.
Phượng kia vẫn chờ người tri kỷ,
Điệp đó đang đợi kẻ hợp tâm.
Nhiều tháng qua đi ai cũng nhớ,
Lấp Vò một thuở tuổi trăng rằm.

QB-Chúc mừng kỷ niệm 50 tuổi

Một ngày không may

Mười bốn mà sao vẫn bị xui,
Làm công việc ít lại không vui.
Cửa cài chân kẹt nên bầm cẳng,
Nồi nóng tay quơ làm phỏng tui.
Thùng rớt đầu đây liền chịu hứng,
Nước văng máy tính tức nằm vùi.
Toàn thân ê ẩm và đau nhức,
Buồn quá vô nhà xực món nui.
QThai
14/11/2015

Về Quê Nội
Nhớ hoài cái phố chợ Đường Ngang
Người ở nơi đây thiệt dịu dàng
Cô Tám, anh Tư ăn bún sáng
Chị Ba, thằng Bảy lựa hàng sang
Bà con chòm xóm như dòng họ
Kẻ lạ người xa giống bạn thân
Nhà Nội tôi đây vùng hiếu khách
Một thời vang tiếng họp theo đàng

*Chợ Đường Ngang là ngôi chợ nhóm họp dọc theo con đường Thoại Ngọc Hầu thuộc địa phận thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
QThai
14/11/2015

Người em xóm cũ
Em người con gái Bình Thành Tây,
Đôi mắt long lanh, mái tóc dầy.
Ngực nở, eo thon, thân quyến rũ,
Vai tròn, môi mọng, dáng hay hay.
Bao chàng trai xóm lân la hỏi,
Lắm kẻ phương xa cậy mối mai.
Ước muốn cùng nàng duyên sắc thắm,
Kết thành chồng vợ dựng tương lai.
*Bình Thành Tây, là tên cũ của xã Bình Thành ngày nay, giáp bến bắc Vàm Cống, xã Định An, huyện Lấp Vò
QThai

14/11/2015

No comments:

Post a Comment