Thursday, November 12, 2015

Goc Vuon Tho Xuong Hoa

http://hoininhhoaducmy.com/_html/vannghe/thoxuonghoa_files/thoxhcoitam.html

gcovuon

Cõi Tạm

Xướng:
Đời là cõi tạm, chuyến tàu xa
Hờn giận, hơn thua cũng xuống ga.
Phật dạy hãy từ bi, hỉ xả
Chúa khuyên sống bác ái, hiền hòa.
Vinh Hồ

Họa Ý:
1
TIẾNG CHUÔNG TỪ ÁI
Hôm nay tôi lại đến chùa
Dâng hương lễ Phật nhân mùa Vu Lan
Tiếng chuông từ ái diụ dàng
Như tâm Đức Phật vô vàn bao dung.
Hoa Văn  
2
NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
Lâu lâu tôi đến giáo đường
Nhìn lên tượng Chúa tình thương ngập lòng
Lắng nghe lời giảng Kinh Mừng
Tôi tin Chúa ngự tột cùng trên cao.
Hoa Văn  
3

Tri
Tạm đến, tạm đi, tạm biệt ly
Tri âm, tri kỷ, tri giao hữu
Tri tình tri nghĩa, tri chi phiền
Phiền viếng, phiền than, phiền tiêu tan
Vịnh Thanh


Họa Vận:
1
Lần lượt chúng ta đi thật xa
Người sau kẻ trước cũng về ga
Trần ai cõi tạm nên buông xả...
San sẻ yêu thương sống thuận hòa.
Sông Hồ
2
Cuộc đời ngắn ngủi, bạn gần xa
Ai cũng cuối cùng đều đến ga
Có giận xin đừng mắng xối xả
Ôn tồn tay bắt vui làm hòa.
Sông Hồ
3
Đời người kết thúc chuyến đi xa
Kẻ trước người sau sẽ tới ga
Sống thật với lòng, yêu lẻ phải
Kính trên nhường dưới biết nhân hòa
QThái 

4

Chuẩn bị...
Trạm đời chặng cuối chẳng... còn xa
Củi lửa cuộc đời sắp... hết ga
Ôi quỹ thời gian chừng... đã cạn
Gieo vui nhân thế... gặt an hòa...
NmD
DZUI MAU KẺO TRỄ 
Quá lắm trăm năm về cõi xa
Gặp bè gặp bạn nhấn hết ga
Niềm vui lưu lại, buồn nên xả
Thiên quốc nơi bình yên an hòa. 
Nông gia 2 lúa  

6
Cõi Tạm
Bạn tôi rồi cũng phải đi xa,
Như chuyến tốc hành đậu trước ga.
Ôm ấp riêng tư rồi cũng xả,
Chi bằng chia xẻ để dung hòa.
Lê Văn Ngô  

BIỆT LY
8
Hoàng hôn thấp thoáng ở chân xa
Qua mấy chặng đường mấy bến ga?
Lưu luyến làm chi, đành cách biệt!
Hững hờ rồi cũng dạ mong hoà.
Hàntt 


SỐNG VUI HÒA
Cuộc đời cuối nẻo phải dời xa
Hối hả, thong dong cũng đến ga
Cực Lạc Thiên Đàng hồn ước nguyện
Chi bằng hiện hữu sống vui hòa.
Tuấn Đình


10 
Hoạ theo bài thơ Cõi Tạm của VH Vinh Hồ (Thương tiếc 11 ngư dân trong vụ tai nạn cùng 4 người mất tích tại VN)  
Ra biển đánh cá rồi tiễn xa
Con tàu nho nhỏ nổ bình ga
Ngư dân biển cả không về nữa
Để lại người thân mắt lệ nhoà.
Quốc Thái


11
Nhớ Mãi Muôn Thu Thân tặng tất cả các bạn trong Đêm Thu Họp Mặt 
Thu ngộ hôm qua, giờ đã xa,
Ai về cuối nẻo, kẻ sân ga,
Mang theo hạnh phúc hồn tuôn xả.
Nhớ mãi muôn thu đêm hiếu hòa.                       
Lê Dung Phạm Phú   


12
Rồi đến một ngày sẽ biệt xa...
Chuyến tàu đến đích ở sân ga
Giúp người bất hạnh nên lăn xả
Bác ái, từ tâm sống hiếu hòa.
Sông Hồ  


13
Cõi tạm hết rồi sẽ biến xa
Hồng trần bụi bặm tựa sân ga
Làm người hữu ích ta vui sống
Cứu thế độ nhân không bất hoà.
Quốc Thái


14
Đời người cõi tạm sẽ đi xa
Như những con tàu rời khỏi ga
Nhân hậu từ bi và hỉ xả
Yêu thương nòi giống sống chan hoà.
Quốc Thái  


15
Cuối đời rồi cũng đến miền xa
Thù hận, ghét ganh cũng đến ga
Tuân thủ điều... tòng nhân xả hỉ
Đừng nên câu nệ, sống hài hòa.
Sông Hồ  


16
Thương Về Nha Trang  
Ba chục năm rồi kỷ niệm xa
Đi cùng tàu hỏa đến sân ga
Nha Trang em xuống...bao thu đợi
Giấu mãi trong tim, em Khánh Hòa.
Sông Hồ  


17
Toa vắng con tàu chạy khá xa
Chắc là mình sẽ xuống cùng ga ?
Thẹn thùng không nói em cười nụ
Đẹp quá trời ơi ! Gái Khánh Hoà !
NmD   


18
Thâm tình sâu đậm chớ lìa xa
Tham, ái, sân, si, sẽ đến ga
Nhẫn nhục, tuỳ duyên và buông xả
Thương yêu, chia sẻ hãy dung hoà.
Trần Minh Hiền  


19
Cuối tuần trốn vợ thăm bồ xa
Hí hửng lao xe rú hết ga
Phú lít đỏ xanh đèn chớp hỏi
Nhe răng năn nỉ cười cầu hòa.
Ta   


20
Nói gần nói thiệt chẳng đâu xa
Lúc thấy em ngồi ở cuối ga
Anh rán xâm mình bèn tới hỏi
Mời em một chuyến về Ninh-Hoà.
Ha ha...
NmD   


21
SÁM HỐI 
Cưới rồi mới biết thà ở xa
Mỗi tuần đưa đón tận sân ga
Bây giờ cứ cãi nhau liên tục
Cãi xong tới tối lại làm hòa  
Nông gia 2 lúa
New Jersey USA
In memory of... "20 năm đời ta có... dzợ" 9/23/1995-9/23/2015.


22
Nhà tui với Hoài Niệm không xa,
Thầm đếm trên tay cách mấy ga
Ấy vậy mà sao lâu chẳng gặp?
Để mong đưa đón tận Tuy-Hòa.
hi hi...
NmD  


23
Tiếc quá! nhà tui ở rất xa
Thuyền chèo không thể chạy hết ga
Sông sâu, thuyền nhỏ nên phải cố
Hẹn sẽ gặp nhau bến... Tâm hòa
hn  


24
Nghe nói Diêm Vương đã tránh xa
Rán bồi sức khỏe giữ đầy ga
Thời gian còn lại bao lăm hỉ
Sẽ có ngày thăm bến Tuy Hoà...
NmD   


25
Xứ Ninh cách Xứ Phú bao xa?
Lên ga Vạn Giã rồi lên ga...?
Nhà Hoài Niệm bên kia Đèo Cả
>Dưới chân Núi Nhạn thuộc Tuy Hòa.
Vinh Hồ

-Xứ Phú: Tỉnh Phú Yên  


26
Ông Vương không nhận bảo đường xa
Thì Chị Hoài Niệm ráng nhấn ga
Về đến nơi đây em sẽ đợi
Và đưa hiền Tỷ tới nhà Hoà.
(số Zip Code của em là 32808)
QThai  


27
Dù rằng nhà chị cách bao xa
Tàu sáng tốc hành nhấn hết ga
Trễ lắm thì hôm sau sẽ đến
Kính mời hiền tỷ Phở An Hoà
(Kính tặng chị HN)
QThai  


28
Kính tặng thi sĩ si tình Sông Hồ Mơ nàng kiều nữ tuốt phương xa, Ngồi nhớ Ngọc Lan ở bến ga. Ước nguyện cùng nàng, anh hứa xả, Chung vui ca hát khúc dung hoà.
QThái


29 Về Ninh Hoà
Xứ nem nơi ấy hỏi bao xa? Đi đến bao lâu sẽ xuống ga? Quê vợ em đây mà chẳng biết, Mong làm một chuyến về Ninh Hòa.
QThái


30 Tự họa
Trên chuyến tàu chiều về xứ xa
Có giàu nứt đố cũng rời ga
Có buồn đứt ruột cũng lăn bánh
Vạn pháp giai không một chữ hòa.
Vinh Hồ 22/9/15  


31 Tự họa
Chuyến tàu vùn vụt đến phương xa
Ganh ghét yêu thương đều xuống ga
Phú quý bần cùng đều tách bến
Thân này cát bụi tâm yên hòa.
Vinh Hồ 22/9/15  


32 Mở trang nhà Hoài Niệm http://lethihoainiem.blogspot.com/  
Nghe Diêm Vương đã bỏ đi xa
Đệ mở trang nhà tỷ cuối ga
Biết tỷ vừa qua cơn bạo bệnh
Làm thơ tặng ái nữ hiền hòa.
VHo  


33 Thăm tỷ Hoài Niệm
Houston Texas đường dù xa
Mùa Hạ sang năm sẽ nhấn ga
Thăm tỷ thăm anh em một chuyến
Cầu mong thường lạc, tâm an hòa.
VHo  


34 Lời tỷ Hoàng Yến
Vì đời quá ngắn, bạn gần xa
Xin hãy cười vui vui hết ga
Xin hãy yêu người yêu tất cả
Yêu chân thiện mỹ sống chan hòa.
Vinh Hồ 23/9/15

"Cuoc doi qua ngan ngui, cho nen chung ta nen vui va cuoi that nhieu."-Hoàng Yến  


35 Ngày ấy LMST
Năm mươi năm ấy quả là xa
Nguyễn Huệ trường xưa xéo xéo ga
Có một chàng trai hồn lãng tử
Si tình cô nữ sinh Tuy Hòa.
Vinh Hồ 23/9/15  


36 Ns LMST & Hoàng Yến du lịch Orlando
Từ phố biển xanh Palm Coast xa 
Du lịch tháng Mười đạp hết ga
Chào đón tỷ huynh nơi tệ xá
Niềm vui hội ngộ ý chan hòa.
Vinh Hồ 23/9/15  


37 Trốn Vợ
Hôm nay trốn vợ đi chơi xa
Chạy một hồi lâu tới cái ga
Trông thấy nó quen mà cũng lạ
Thì ra tôi mộng đến Ninh Hoà
QThái 23/9/15  


38 Ân Điển
Chúa ở Trời cao nhưng chẳng xa
Tử, sanh hai nẻo một nhà ga
Phân chia kêu gọi người gian ác
Chọn lựa đem về kẻ hiếu hoà

Địa ngục khổ đau xin chậm bước
Thiên Đàng hạnh phúc hãy mau qua
Ăn năn Ân Điển còn dư dật
Kẻo trễ tàn đời ai cứu ta?
Ngọc Linh Phong  09/24/15  


39  
Đời người sớm muộn phải đi xa
Sau trước rồi ai cũng đến ga
Tất cả hãy cho vào dĩ vãng
Quên hết đau thương sống dĩ hòa.
Ngô Trưởng Tiến  


40
Đất Vàm ra xứ nem không xa
Vượt mấy con đường tới cái ga
Tàu chạy bon bon ôi thoải mái
Đến đây tìm gặp gái Ninh Hoà.
QThai  


41 Văn Bút Đông Nam
Hoạ thơ VH Vinh Hồ
Kính tặng các thành viên VB ĐNHK
Văn Bút Đông Nam sẽ tiến xa
Mở ra nhiều trạm với nhà ga
Hội viên nhiệt huyết, thân luôn xả
Hoà thuận yên vui trên dưới hoà.
Quốc Thái  


42 HOA TÌNH CHỈ NỞ
Đã yêu nhau rồi chớ vội xa,
Muốn bước lên tàu phải đến ga.
Muốn có tình yêu, tim hỷ xả!
Hoa tình chỉ nở giữa ái hòa.
LDPP.  


43 BẾN TÌNH
Đã chết trong nhau sao lại xa ?
Mở lòng, mờ ngõ, tim đạp ga.
Em hoa buông thả, anh hỷ xả,
Thuyền tình cập bến, bến an hòa.
LDPP.  


44 TÌNH HOA BƯỚM
Cúc, hồng, lan, huệ, bướm không xa,
Mỗi hương hoa nhụy, một trạm ga.
Bướm cập bến hoa, châm chích xả,
Bướm hoa, hoa bướm mãi dung hòa.
LDPP.
45 DU CÕI YÊN HÒA
Vũ trụ đất trời rộng, quá xa!
Phi thuyền đương đại đặt nhiều ga.
Mỗi trạm không gian như làng xã,
Nhân loại rồi du cõi yên hòa.
LDPP.  


46
Nhiều kẻ lìa quê đến chốn xa
Hóa thân thành lựu đạn, bình ga
Nổ vang trời đất nghe đau óc
Sao chẳng khiêm cung sống hiếu hòa?
Sông Hồ  


47 Quê Việt
(dựa theo ý của TS SH)
Quê Việt bây giờ sao quá xa
Rượu chè, cờ bạc,... líp-ba-ga
Quẹt nhau thì chửi, đâm và chém
Xã hội* dạy dân bất dĩ hoà
QThai

*XHCN  


48 Tâm Nguyện Đời Tôi
Cõi tạm ngày rời chẳng có xa
Cuộc đời đã xế sắp vào ga
Những điều tâm nguyện nên làm nốt...
Thân xác rữa tan bón mạ, hòa.*
Sông Hồ

*Hòa: cây lúa  


49 Cảm tác từ ý thơ Sông Hồ
Không, không, cõi tạm đường còn xa
Cứ sống cứ vui mở hết ga
Mở cửa, mở lòng, quên bản ngã
Hòa vào đại ngã tâm an hòa.
Vinh Hồ  


50
Mọi điều rồi cũng sẽ qua, xa
Chẳng lữ hành nào chẳng đến ga
Còn lại là tấm lòng nhân hậu
Là tình yêu cuộc sống chan hòa.
Vinh Hồ  


51 Đời tù
Thơ tặng Đoàn Thủy Tiên
Từ sông Bé nhớ Đồng Nai xa
Nhớ nắng Sài Gòn, nhớ  bến, ga
Hiu hắt đời tù thêm luyến nhớ
Nhớ em tà áo trắng hiền hòa.
Vinh Hồ 28/9/15  


52 Đoàn tàu "Cõi Tạm"
Đoàn tàu "Cõi Tạm" vẫn còn xa
Mà thiệt là lâu mới tới ga
Hãy sống hết mình, vui hạnh phúc
Văn thơ thi hữu kết giao hoà.
QThái  


53
Hiu hắt bờ xa nhớ bạn xa
Thu vàng chia nỗi buồn sân ga
Tiễn em về cuối chân trời thẳm
Lạc bước hoàng hôn nhạc tấu hòa. 
Vinh Hồ 28/9/15  


54 Thăm Cha
Hồi nhỏ có lần đi thiệt xa
Qua nhiều thành phố với nhà ga
Thăm thân phụ tôi ngoài miền Bắc
Vĩnh Phú, gặp cha, mắt lệ hoà
QThai  


55 Thăm chồng 
Nhớ lại trại Bù Gia Phúc xa
Thăm chồng "cải tạo" nhiều sân ga
Lặn lội qua rừng sâu núi thẳm
Mong sao gặp mặt lòng an hòa.
Đoàn Thủy Tiên 29/9/15  


56 Nhớ Đất Đỏ
Đất Đỏ năm nào giờ đã xa
Xa trường, xa bạn, xa sân ga
Nơi đây vẫn nhớ, lòng lưu luyến
Nhớ Phước Hòa Long cô giáo Hòa...
Đoàn Thủy Tiên 29/9/15

Quận Đất Đỏ thuộc tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa).  


57 Mưa phùn
Từ trại Cổng Trời Việt Bắc xa
Phùn bay qua phố thị, sân ga 
Qua Bù Gia Phúc, Bù Gia Mập
Lạnh buốt Hàm Tân, lạnh Chí Hòa
Vinh Hồ 29/9/15

*Địa danh trong bài là tên các trại tù cs.  


58 Một ngày tủi nhục
Một ngày tủi nhục và chia xa
Đứt ruột bàng hoàng nơi bến, ga
Đói khát, tù đày cùng sợ hãi
Trường dạ âm u bất tịnh hòa
Vinh Hồ 29/9/15  


59 Hồn Ai xiêu tán
Tưởng niệm anh linh các tù nhân
đã nằm xuống trong các trại tù cộng sản.
Hắt hiu từ trại Cổng Trời xa
Se sắt Thu buồn qua mấy ga...
Sùi sụt mưa buồn qua Suối Máu...
Hồn ai xiêu tán bến An Hòa?
Vinh Hồ 29/9/15

-Trại tù mang tên Cổng Trời tại tỉnh Hà Giang, cực bắc Việt Nam.
-Trại tù Suối Máu chính là Trại tù Tân Hiệp ở Biên Hòa.
-Bến phà An Hoà đi qua Chợ Vàm-Phú Tân,Tân Châu, Châu Đốc.



60 Xa quê
Hai chục năm rồi em đã xa
Xa Nha Trang, bãi biển, nhà ga
Xa Phong Ấp, Tuân Thừa, Điềm Tịnh
Xa cả mộ cha, mắt lệ hòa.
Đoàn Thủy Tiên 29/9/15  


61 Chúc mừng NmD có cháu ngoại
Thơ Vui: 
Trung Thu mừng bạn Sanh & Loan xa
Ăn bánh gato, uống rượu ga
Mừng cháu dễ thương và kháu khỉnh
Hao hao giống Ngoại thật hiền hòa.
Vinh Hồ 29/9/15  


62 Chúc mừng chúc mừng
Thơ Vui: 
Chúc mừng Huynh Tỷ ở nơi xa
Vừa có cháu ngoại vui hết ga
Sáng tối bế bồng không thấy mệt
Sau nầy khôn lớn, tính nhân hoà
QThai  


63 Lữ khách
Thân tặng Nguyễn Hoàng Linh
Còi tàu báo hiệu cảnh chia xa
Lữ khách lên đường đứng chật ga
Đố kỵ sân si buông bỏ hết
Yêu thương, hướng thượng, sống chan hòa.
Vinh Hồ 29/9/15  


64 THƯƠNG NHỚ VIỆT NAM
Quê Hương Tổ Quốc quá vời xa,
Đất khách lưu vong, đây trạm ga.
Lưng tròng nước mắt thương và nhớ,
Việt Nam, đất nước đẹp, hiền hòa.
LDPP.  


65 CỨ THỦNG THẲNG 
Kẻ trước người sau sẽ đi xa,
Việc gì phải giành chỗ sân ga.
Thủng thẳng làm vài loong giải khát,
Muốn sống yên vui giữ chữ hòa ...
Hai Lúa NJ   


66 CUNG HỈ "TÂN" ÔNG NGOẠI NMD
Thơ Vui 
Rồi đây biết còn rảnh chơi xa,
Nhớ nhiều cảnh tiễn đưa sân ga.
Cuối tuần con cháu quây quần đủ,
Niềm vui tuổi hạc mãi chan hòa...
Nông gia 2 lúa NJ USA  


67 Kính tặng và chúc mừng Huynh NmD
Từ đây Miệt Dưới hết du xa
Giữ cháu ở nhà, mệt, hết ga
Nhưng sẽ vui chung cùng cháu nhỏ
Lại buồn nhớ xưa lúc Ninh Hoà.
QThái  


68 Thương Quá Việt Nam
Cách biệt Việt Nam ngàn dặm xa
Đi bằng phản lực, chẳng tàu ga
Quê Hương yêu dấu trong tâm khảm
Mơ ước một ngày sẽ thái hòa.
Sông Hồ  


69 Bài hoạ
Một trăm bài hoạ chẳng còn xa
Văn hữu mau lên tống hết ga
Lập lấy kỷ lục Văn nghệ-Bút
Nâng ly ca khúc hát giao hoà
QThái

Sắp đến con số 100 rồi quý vị ơi  


70
Bão Ekida dù còn xa
Trời mưa như trút ngập sân ga
Đồng hương vẫn đội mưa về dự
Văn Bút đêm vui ấm tình,  hòa.
Vinh Hồ  


71
Vác ngà nặng nhọc đường thì xa
Văn Bút thành công qua mấy ga
Hội viên đông đảo đầy tâm huyết
Hai lần đại hội đông vui hòa.
Vinh Hồ  


72 Vui cùng cháu nhỏ
Kính tặng và chúc mừng Huynh NmD
Từ đây Miệt Dưới hết du xa
Giữ cháu ở nhà, mệt, hết ga
Nhưng sẽ vui chung cùng cháu nhỏ
Lại buồn nhớ xưa lúc Ninh Hoà
QThái  


73 Nhớ Quá Việt Nam
Vọng hướng Việt Nam sao quá xa!
Nhớ từng phố thị, nhớ sân ga
Tang điền thương hải, lòng đau thắt
Tổ Quốc rồi đây sẽ thái hòa.
Sông Hồ  


74 Thảm hoạ sát thủ
Thảm hoạ sát thủ trường học xa.
Nhắm người vô tội xả như ga.
Vì sao mà lại nên nông nổi?
Không muốn yêu thương, sống thái hoà?
QThái

(Tưởng niệm vụ thảm sát tại trường ĐH ở Oregon)   


75 Cô Gái Georgia
Chúng mình khoảng cách chẳng bao xa
Tôi ở nơi này em chốn GA*
Không khó quãng đường dài mệt mỏi
Vì người ngại kết tình giao hòa.
Sông Hồ

*GA: tiểu bang Georgia  


76 Nhà nàng nhà tôi
Nhà nàng cách chỗ tôi không xa
Khoảng giữa thì là có cái ga
Đối diện bên kia giàn mướp đắng
Đêm đêm đàn hát khúc giao hoà.
QT  


77 Lên Sao Hỏa
Trái đất cách Sao Hỏa quá xa
Đường đi chẳng có một nhà ga
Cõi trần giành giật nhiều gian trá
Lên đó ta vui sống tịnh hòa.
Sông Hồ  


78 Nghề Bơm Quẹt Ga
Cuộc đời nghèo khó đã rời xa
Góc phố hàng ngày bơm quẹt ga*
Mua được hai lon ăn lót dạ
Cơm chan với những giọt châu hòa!
Sông Hồ

*Từ khi bọn vc vào vơ vét về. Người dân miền Trung và miền Nam xoay xở đủ thứ nghề để kiếm sống, trong đó có nghề bơm quẹt ga.   


79 Bơm Quẹt Ga 2
Nhớ lại cái thời của thuở xa
Ở nhà có được cái bơm ga
Sáng đem ra chợ ngồi chờ khách
Kiếm mấy đồng teng... nước mắt hoà.
QThai  


80 Kiều nữ Ngọc Lan
Kiều nữ Ngọc Lan ở quá xa
Nhớ nàng đóng phim đi tay ga
Ôi xinh quá xá, trông mê mệt!
Mơ ước cùng em dạo tấu hoà.
QThai  


81 Đêm Hội ngộ với NS Lmst và Cô Hoàng Yến
4/10/2015 tại Orlando
Hội ngộ cùng người Palm Coast xa
Tình thân vui vẻ bên bếp ga
Nói cười chúc tụng tay nâng cốc
Bia uống cạn ly, nghe khúc hoà.
QThái  


82 Uống Bia Ôm
Đến quán bia ôm, chạy khoảng xa
Uống vào em thở nghe mùi ga
Ngất ngây, tỏa ngát hương thơm lạ
Em tặng nụ hôn môi quyện hòa.
Sông Hồ   


83 Chào đón
Chào đón người từ Palm Coast xa
Mì Quảng Sông Hồ nấu bếp ga
Rượu vang Hoàng Yến ly chân nhỏ
Trưa Thu gió nhẹ lòng vui hòa.
Vinh Hồ 5/10/15  


84 Gặp gỡ
Gặp gỡ Sông Hồ, Palm Coast xa
Dzui dzẻ cười đùa nói thả ga
Nghe Linh Mục kể người con lớn
Bảy tuổi đi thi cờ tướng: hòa.
Vinh Hồ 5/10/15  


85 Hội ngộ
Hội ngộ Mini gió Thu xa
Cùng nâng ly rượu đỏ không ga 
Chúc mừng sức khỏe sống trường thọ
Đào Cốc Lục Tiên tâm dĩ hòa.
Vinh Hồ 5/10/15   


86 Ôi, tự do!
Khiếp đảm hãi hùng trên biển xa
Thuyền nhân bị hiếp, cướp thả ga
Tự do? Ôi xác trôi trên biển!
Hăm mốt ngày đêm bất tịnh hòa.
Vinh Hồ 5/10/15

-"Ôi tự do, tự do bằng giá tuyết trinh con người Nhục thân, đói khát, xác trôi biển Đông, người kêu thấu trời Ôi thuyền nhân, thuyên nhân chịu đủ tai ương, nhục nhằng,
Sợ, lo, gian khổ, chết không toàn thây, sống lo
ngày mai ...." -trích nhạc phẩm Ôi, tự do! của nhạc sĩ LMST. 
 


87 Trên đảo Teluk Dalam
Trên đảo Teluk Dalam xa
Ngút ngàn dừa, uống liếp-ba-ga
Hăm mốt ngày đêm trên biển cả
Chúa thương cho bát nước hiền hòa.
Vinh Hồ 5/10/15  


88
Nhạc sĩ LMST mở trường Tedaref (trên đảo Teluk Dalam, Indonesia năm 1979)
Bảy tháng trời trên hoang đảo xa
Ngủ lều nằm đất chẳng điện, ga
Liên lạc giúp thuyền nhân thông dịch
Mở trường Tedaref thiện hòa. 
Vinh Hồ 5/10/15    


89 Trên đảo Teluk Dalam
Chờ đợi từng ngày trên đảo xa
Cầu nguyện từng đêm chẳng điện, ga
Hi vọng từ tâm Liên Hiệp Quốc
Được tạm dung trên đất hiếu hòa.
Vinh Hồ 5/10/15  


90 Nhạc sĩ LMST hồi tưởng
Sống chết hãi hùng ngày tháng xa
Đến bến tự do dzui hết ga
Vợ chồng con cái đều thành đạt
Cảm tạ Chúa cho cuộc sống hòa.
Vinh Hồ 5/10/15  


91 Chị Hoàng Yến chia sẻ
Đúng rồi! như lữ khách đường xa
Đời ngắn phải dzui dzẻ hết ga
Mỗi năm có bảy ngày du lịch
Nhân ái tương giao sống dĩ hòa.
Vinh Hồ 5/10/15  


92
Xế chiều phải chuẩn bị lo xa
Vì đã cuối đời sắp đến ga
Cõi tạm trần gian ta giũ sạch
Về nơi Thượng Giới sống an hòa.
Sông Hồ  


93
Đến nhà Đoàn Thủy Tiên không xa
Khui nắp bia "Hei" trào bọt ga*
Ăn dĩa bánh bèo ngon quá xá!
Cùng nhau đàm đạo tình chan hòa.
Sông Hồ *Heineken  


94
Cảm ơn anh Tiến từ phương xa
Mang đến rượu vang không có ga
Nem nướng nhâm nhi ngon khoái khẩu
Hàn huyên tâm sự mối giao hòa.
Sông Hồ  


95
Chiều thu đi dạo núi đồi xa
Em té trật chân, anh bó ga*
Ngây ngất nhìn làn da trắng trẻo
Không than, chẳng khóc, cười hiền hòa.
Sông Hồ

*Ga: vải thưa được khử trùng để bó vết thương
 (phiên âm tiếng Pháp Gaze: vải thưa)
  


96
Lộc Tòng người ở West Palm xa
Kể chuyện con sư vui hết ga
Cô bác bà con cười híp mắt
Ấm tình văn hữu buổi giao hoà
QThai  


97
Tối đó anh về vùng biển xa
Đêm khuya, đường vắng, nước không ga
Anh ôm tay lái, vợ con ngủ
Anh mỉm cười vui... đời thiện hoà
QThai

(Hai bài kính tặng Anh Chi LT lần đầu gặp mặt)   


98
Cám ơn Hoàng Yến từ nơi xa
Lexus chị đi giống Cu-ga
Quà tặng mang theo tặng Yến Nguyễn
Khắc ghi ngĩa cử đẹp giao hòa.
Sông Hồ

-Cu-ga (phiên âm chữ Cougar, một trong những model của hảng xe Ford).
-Yến Nguyễn: bà xã của Sông Hồ. 
 


99
Gặp nhau ngày cắm trại Hè xa
Tôi tang đồng hồ Omega
Hớn hở vui mừng em chop mắt
Mỉm cưới duyên dáng trông hiền hòa.
Sông Hồ  


100 Hương Thiền Yoga 
Khao khát tình em dẫu quá xa
Mỗi lần nhìn bậu tập Yoga
Lòng Thiền về lại trong tâm tưởng
Nở đóa hoa thơm khúc nhạc hòa...
NmD  


101 Người Đẹp Monaga
Đất nước của nàng xa thật xa
Gia đình ở tận Monaga*
Làm chung cùng sở đã lâu lắm
Tính nết dễ thương lại nhã hòa.
Sông Hồ

*Monaga: một tiểu bang của Venezuela.  


102 Đường về La Mã
Đường về La Mã dù còn xa?
Mỗi đêm em vẫn tập Yoga
Mỗi ngày em vẫn cày tám tiếng
Nhất da, nhì dáng, ba: tâm hòa.
Đoàn Thủy Tiên 7/10/15


103
Thiền tập xong xuôi em mát-xa
Ôi thần vệ nữ lực đầy ga !
Hồn theo cánh én xuân tình mộng
Ôm ấp trần gian ý thuận hòa...
NmD  


104 Nổ hết ga
Việt Nam cách Mỹ thật là xa
Khi nào về sẽ nổ hết ga
Nổ tận trời xanh càng thán phục
Càng vỗ tay khen khó bão hòa. 
Đoàn Thủy Tiên


105 VÔ THƯỜNG
Chồng vợ ngày kia cũng phải xa,
Đường đời vui khổ như sân ga .
Biết rồi mọi việc nên buông xả,
Đời sống vô thường gắng dung hòa .
Lê Văn Ngô  


106
Bà con zui quá, bỏ em xa!
Vừa lết, vừa bò... nhấn lút ga
Tiền bạc vun vào kho cái đã
Nếu mất? làm sao sống an hòa ?!!
Hi hi...
TuyếtNga  


107
Tội nghiệp cho mình ở chốn xa
Thả phanh nhấn mạnh lút chân ga
Vẫn còn vạn dặm ngoài quan ải
Nếu đã quá trăm đành chịu hòa! (hihi)
SP  


108
"Cõi tạm":nơi này đâu có xa
Bao người vui quá nhả hết ga
Thơ văn dí dỏm như trẻ lại
Trên diễn đàn ta luôn hiền hoà

Thân mến kính chúc qúy bà con luôn khoẻ mạnh và bình an hạnh phúc .
Diệu Nga (San Jose)  


109 Còn Vui Lắm
"Cõi Tạm" sao ai chẳng chịu xa?
"Đủ trăm", văn hữu vẫn còn ga
Đời nhiều vui lắm chơi chưa hết
Miễn sống cho nhau một chữ hoà.
NLP  


110 Hai nàng (nGA)
"Người đẹp cả hai đều ở xa
Mà sao tên cuối trùng vần... GA ?
Tuyết Nga hoa hậu quê Đà Lạt
Còn Diệu Nga xinh gái Khánh Hoà..."
Hà hà ...
NmD  


111
Tới mùa Phật sự phải đi xa
Muội đáp tàu qua biết mấy ga
Chăm dắt vũ đoàn vui múa hát
Hoàn thành nhiệm vụ ắt tâm hoà !
NmD  


112 Tiếp lời SP và DN
Song Phượng, Diệu Nga ở chốn xa
Gởi cho hộp quẹt Zipo gas
Nhuốm lên chút lửa tình thân hữu
Thương quá bạn tôi tính hiếu hoà.
TA  


113 Chị rất nhớ em
Tôi có người em ở phương xa ,
Tàu đêm năm cũ bao chặng "ga" .
Sao không dừng bước cho tôi đến .
Miền có nàng hoa hậu  hiền hoà.

Thương chúc hai em luôn khoẻ vui may mắn...
Chị DN    


114 HTT ui!
Hàn Tuy Xát ở tận phương xa
Phóng bút làm thơ xả hết ga.
Đóng góp cho đời thêm sắc thắm
Bông hoa tươi nở đẹp chan hoà. Tố Anh  


115
Tố Anh tuy ở gần không xa
Bận quá vì lo tập Yoga.
Hít thở vô ra giúp sức khỏe
May ra tâm tịnh trí an hoà.
TA  


116 ĐẾN THĂM TỐ ANH 1973
Tố Anh lúc ấy ở phương xa
Mình lái Vespa chạy hết ga
???
Sắp qua Vạn Giã nghỉ Ninh Hoà. 
Hàn Tuy Xát  


117 Tặng anh SH.
Sông Hồ nhắc mãi nàng miền xa
Buổi tiễn chia tay ở cuối ga
Âu yếm tặng chàng hai trái bưởi
Thơm ngon nhớ mãi bưởi Biên Hoà.
Tố Anh  


118 Tặng anh VH,
Nhớ mãi một chiều không quá xa,
Đèo em trên cái phọt ba ga.
Đến thăm biển Vũng Tàu xinh đẹp
Hoa Phượng hồng môi, nắng dịu  hoà.
Tố Anh  


119
Đường về cố lý mịt mờ xa,
Mệt mỏi đường tàu lắm sân ga.
Bao lâu mới thấy sân ga cuối ?
Cho buổi đoàn viên lệ thấm hòa !
LPO  


120 SÂN GA  
Tiễn bước em về ở chốn xa
Thu vàng ngập lá úa sân ga
Người đi dệt mộng còn tôi khổ
Hẹn sẽ chờ ai phút dịu hòa!
Nam Thảo  


121 VỌNG VỀ CỐ QUỐC
Đường về cố quốc thật là xa,
Nhớ lại đường xưa mấy trạm ga ? .
Bỏ nước ra đi vì giặc Cộng,
Chung nòi đối xử thiếu thiện hòa !.
Lê Văn Ngô  


122 Quý vị ơi!
Cho Th Anh chạy theo "Cõi Tạm" nhen.
Bánh xe đời cứ mãi lăn xa,
Tay lái thong dong vừa đủ ga,
Mỏi mắt tìm hoài đâu bạn hữu,
Cuộc chơi ta thích chốn ôn hòa.
Th Anh  


123
Lâu quá mới nghe các chị xa,
Diễn đàn xuất hiện họp sân ga.
Diệu Nga, Song Phượng, Hàn Tuy Xát,
Cùng vẽ lên đây điệu tấu hoà.
QThai  


124
Hai chị xinh xinh ở chẳng xa,
Cùng lên xe chạy nhấn bàn ga.
Tố Anh và Tuyết Nga hoa hậu,
Góp mặt chung vui rất thiện hoà.
QThái  


125
Thầy Ngô, Ô ở Cali xa,
Cùng hẹn gặp nhau bên bếp ga.
Kể chuyện quê hương đau khổ quá,
Hại dân bán nước không thiện hoà.
QThai  


126 Dô Ga
Ngày nghỉ không cần di chuyển xa
Cho nên tui cũng tập Dô Ga
Ra sau ra trước là thân an khoẻ
Đi tới đi lui...tâm tịnh hoà
QThai

Dô Ga= tức Vô Ra, nói đớt theo người miền Tây  


127 Chú ơi!!!
Chú Vinh Hồ hỡi chớ đi xa
Ngồi mở máy ra làm hết ga
Sắp xếp các bài theo con số
Chú trông vui vẻ, cười hiền hoà
QThái

(Kỳ nầy chắc Chú Vinh Hồ ngồi xếp bài mệt nghỉ quá)  


128 Quốc Thái ơi!
Sông Hồ cho biết đã đi xa
Quốc Thái tạm thời ngưng Dô Ga
Giúp chú kết giùm xâu chuỗi ngọc
Viên nào cũng dễ thương hiền hòa.
VHo  


129
Hai trăm bài họa cũng không xa
Cứ chơi tiếp tục đừng lơi ga
Quyết chí lập nên kỳ tích mới
Đồng lòng trên dưới vui chan hòa.
QThai

Choi toi 200 luon nhe ba con. Kinh moi Chi TN, SP, Hantt, BN, Hoai Niem vao choi cho vui.


130
Hãy lên tàu hỏa đi chơi xa
Ngồi đợi bác tài rồi rú ga
Còi hụ vang trời xe lướt gió
Gặp văn thi hữu vui chan hòa.
QThai


131
Trăm bài "Cõi Tạm" đã đi xa,
Nhưng hãy còn vui, khoan xuống ga.
Có thể cùng nhau chơi tới bến?
Ấm tình thi hữu lẫn nhân hoà.
QThai  


132 Một trăm bài
Chủ tàu có muốn tiếp đi xa?
Hay cùng nhau nhảy xuống sân ga
Hay họa một trăm là chấm hết?
Tính sao cũng được, vui là hoà.
QThai
Tới luôn nè huynh,  


133
Bộ hành nào chẳng muốn đi xa
Hễ dzui là chạy liếp ba ga
Xưa Trần Văn Trạch đếm cột điện
Một, hai trăm mới đến Biên Hòa.
VHo  


134
Nhà thơ Quốc Thái đừng lo xa
Quên đi ba cái chuyện xuống ga
Hãy kể tiếu lâm dzui xả láng
Thi nhạc giao duyên cứ quyện hòa.
VHo  


135 Quốc Thái ơi!
Qua khỏi một trăm đã quá xa
Chơi tới lỡ rồi khỏi xuống ga
Dù là cõi tạm nhưng dzui quá
Nam nữ sống bên nhau thuận hòa.
VHo  


136
Quốc Thái ơi đừng sợ đi xa
Hấp dẫn đang chờ chớ xuống ga
Có bóng mỹ nhân vừa xuống núi
Mời toa thượng hạng nhạc giao hòa.
VHo  


137
Người Miệt Dưới, Người Luân Đôn xa
Coi còn sung sức mới lên ga
Mời toa hạng nhất cùng người đẹp
Đi khắp nơi xem thế giới hòa.
VHo  


138
Hai ngày rộn rịp khách phương xa
Tàu suốt phăng phăng chẳng xuống ga
Dzui quá là dzui nghìn cảnh lạ
Đang chờ cùng hát khúc giao hòa.
VHo  


139
Tàu chợ mà đi quá là xa
Chẳng cần nhiên liệu, chẳng cần ga
Quốc Thái, Sông Hồ nên hãm bớt
Nhớ đừng quá trớn sinh bất hòa.
VHo  


140
Cũng may có quý Thầy phương xa
Vì bận vân du chẳng xuống ga
Thầy Ngọc Linh Phong rất nghệ sĩ
Thầy Ngô tu khổ hạnh hiền hòa.
VHo  


141
Dừng bước vân du Thiền viện xa
Người đẹp Paris vội nhấn ga
Bẻ lái quay về cùng xướng họa
Vần thơ êm dịu, ý chan hòa.
VHo  


142
Từ vùng "Thung lũng hoa vàng" xa
Người đẹp Diệu Nga bỏ bếp ga
Cùng với Tuyết Nga họa tới tới
Sáo ngân khúc "phụng vũ" cầu hòa.
VHo  


143
Còn tao nhân cũng chẳng ai xa?
Người đẹp bên hồ "nhấn lút ga"
Phóng tới nhà bank, phóng xuống chợ
Phóng lên bài họa chỉ mong hòa.
VHo    


144
Còn Hoa Hậu cũng đâu ai xa?
Nữ chủ nhân vườn hoa trước ga
Chạy một tiếng đồng hồ tới chợ
Họa vần thơ tặng bạn an hòa
VHo  


145
Hàn Tiểu Thư nhà ở đâu xa?
Từng lái Vespa chạy hết ga
Tìm bạn cùng trường quê phố biển
Nhưng nàng chạy lạc tắp Ninh Hòa.
VHo  


146
Đêm buồn lại nhớ Cali xa
Năm ngoái nâng ly bia sủi ga
Cùng với Phi Ô mừng họp mặt
Ấm tình chiến hữu tâm bình hòa,
VHo  


147
Giờ thứ hăm lăm bè bạn xa
Cạn ly nước trái cây không ga
Nhảy dzào xướng họa dzui hết biết
Mừng năm Dê gió thuận mưa hoà
VHo  


148
Cõi tạm vẫn còn xa...wá xa...
Cùng nhau nhấn nút: lút ba ga
Tay múa tay chèo ta vui hát
Nhìn đâu cũng thấy đời thái hòa...
TuyếtNga  


149
Hình như có tiếng gọi từ xa
Thúc tôi phải cố chạy hết ga
Về xem diễn đàn đang sôi nổi
Đối đáp họa thơ thật bình hòa
hn

http://lethihoainiem.blogspot.com/  


150
Ra "ngừ" nghe ta gọi từ xa ?
Tiếng "ngừ" thỏ thẻ vẫn còn... ga!
Lòng ta hoa nở bừng trăng sáng
Nhớ lại đêm nao tình chan hòa..
TuyếtNga  


151 Bà con ơi, từ từ và từ từ...
Hoạ đến hai trăm  còn thật xa .
Bà con thong thả , chớ mạnh ga.
Ghé đến  quán kia mình nhấm nhí
Vài ba chum đế , nem  Ninh Hoà .\
Diệu Nga   


152
Có chị tên Phượng từ Pháp xa
Dù bận cũng vào nhấn hết ga
Gởi trọn tình yêu văn thi hữu
Tính thật bao dung lại nhã hoà
QThai  


153
Đêm ngủ mơ màng lên hoả xa
Gặp người đẹp đón ở sân ga
Đảo quanh một vòng xem phiên chợ
Ghé quán ăn nem ở Khánh Hoà
QThái  


154
Nhớ lại ngày nao sắp bước xa
Thân bằng quyến thuộc tiễn sân ga
Cắn môi chẳng dám rơi dòng lệ
Hứa sẽ về khi quốc thái hòa
SP  


155
Vọng hướng nhìn về tận phía xa
Nơi có bạn bè để phóng ga
Văn Nghệ Tự Do là bến đậu
Thuyền neo tấu khúc nhạc giao hòa
SP  


156
Thu này Thu nữa... ước mơ xa
Mỹ quốc dừng chân ở trạm ga
Thi hữu Florida tiếp đón
Tình chân thấm đậm thật yên hòa
SP  


157
Chị của em tuy ở quá xa
Cứ phone tâm sự xả xì ga
Nơi đây em nhớ Diệu Nga lắm
Nhớ nhất bữa ăn ở Phở Hoà.
Tố Anh  


158 Vẫn nhớ ngày vui tháng 8...
Bữa tiệc linh đình đâu đã xa
Sơn hào hải vị với bia ga
San Dzô một chớm thu về ấy
Vẫn nhớ tình cô bạn diễm hoà... NmD   


159
Người đẹp Houston, Texas xa
Thích Bài chòi lẫn điệu Raga
Phóng bút viết thêm bài xướng họa
Tình thơ chan chứa, tâm khoan hòa.
VHo

-Raga: giai điệu dân gian cổ truyền Ấn Độ.  


160 Đa tạ
Đa tạ quý nhân chẳng ngại xa
Rừng phong rơi lá vững chân ga
Cầm kỳ thi họa luôn coi trọng
Thắt chặt tình thân hữu ái hòa. 
Vinh Hồ  


161
Bốn vị nữ tiên bận mát-xa
Giờ hăm lăm mở hết tay ga
Lên tàu, xuống mấy câu xề xự
Hát tụng ca lời lẽ nhã hòa
VHo  


162
Nguyệt lạnh, Cuội buồn tiếc xót xa
Nhìn về cõi tạm, dòng Volga,
Sông Nile, Amazon, Dương Tử
Cảnh sắc thiên nhiên đẹp dịu hòa.
VHo

Sông Volga ở Nga dài 3,692 km
Sông Amazon ở Brazil dài 6,992 km
Sông Nile ở Ai Cập dài 6,853 km
Sông Dương Tử 6.300 km 
  


163
Mời em du lịch các miền xa
Qua Miên xem rắn thần Naga
Đến Ai Cập viếng Kim Tự Tháp
Về Huế thăm lăng mộ Hiệp Hòa.   


164 NGÀY THI
Ngày thi ứng thí chẳng còn xa
Dốc sức ngày đêm học hết ga
Quyết chí kỳ này ta đỗ đạt
Bảng vàng chẳng hổ gái Tuy Hoà .
Hàntt  


165  BẾN GA NĂM ẤY
Tôi đưa người đến tận trời xa
Một buổi mưa rơi đẫm bến ga
Gió rét lùa vào tim lạnh buốt
Ô hay sao lệ bỗng chan hoà ! 
Hàntt  


166  Hậu Nghệ
Hậu Nghệ đêm đêm buồn xót xa
Muốn phá thành sầu chẳng rượu ga
Muốn về một chuyến thăm Mẹ Đất
Nhưng Hằng Nga cấm cửa Kỳ Hòa
Vinh Hồ

-Năm 1861 Pháp tấn công Đồn Kỳ Hòa ở Gia Định  


167  Từ ngày di tản
Từ ngày di tản, nhớ xót xa
Nhớ bến tàu, hạm đội, sân ga
Muốn về một chuyến thăm mồ mẹ
Thăm chị... nhưng không một cửa hòa.
Vinh Hồ  


168  Thằng Cuội
Từ ngày rời cõi tạm xót xa
Ngồi gốc đa thèm cốc rựợu ga
Nhưng Hằng Nga mãi luôn ngăn trở
Cuội buồn, Cuội nói cuội, nói hòa.
Vinh Hồ  


169  Ngưu Lang
Chăn vịt sông Ngân nhớ xót xa
Chơi nguyên chai SO không ga
Lên phi thuyền về thăm cõi tạm
Nhưng chẳng còn ai mắt lệ hòa.
Vinh Hồ  


170 Vì yêu cõi tạm
Cõi tạm nhưng nào ai muốn xa
Yêu điên, yêu dại, yêu hết ga
Miệng chửi nhưng không rời nửa bước
Viên ngọc xanh bay giữa đại hòa.
Vinh Hồ  


171
Vinh Hồ - Thủy Tiên ở nơi xa,
Năm nào Hội Ngộ hát hết ga.
Từ ấy đến nay mong gặp lại
Cho thắm tình ta mãi chan hòa.
Diệu Nga   


172 Anh LPO kính 
Nhà anh, nhà em đâu có xa,
Cùng một con đường chạy hết ga.
Bao năm nghe tiếng mà không gặp.
Nay gió mây đưa tình chan hoà.
Diệu Nga   


173 Tuổi đã xế chiều
Cuộc đời ngắn ngủi, chuyến tàu xa
Tuổi đã xế chiều sắp xuống ga
Buông bỏ nhường cho thế hệ trẻ
Ngao du sơn thủy tâm an hòa.
Đoàn Thủy Tiên  


174
Trăng tối, đêm đêm Cuội xót xa
Nhìn về cõi tạm đủ điện, ga
Đủ thứ thú vui chơi trần thế
Tiếc rẻ, trung thu lệ chú hòa.
VHo  


175
Nói gần rồi lại nói xa xa
Không qua nói thiệt: - vài lon ga
Dzô cho nóng máy quên sầu não
Sáo thổi, thơ ngâm, tì bà hòa.
VHo  


176
Gần đến hai trăm rồi bạn xa
Stop thôi, nhường khách xuống ga?
Nhường diễn đàn cho văn thi hữu
Kẻ sáo người thơ nhạc tấu hòa.
VHo


177 Họa (thơ Vinh Hồ)
Mai ngày vận số gọi rời xa
Dốc cuối kia rồi, cứ thả ga
Buông tất với đời thân nhẹ hẫng
Còn nhau chia sẻ sống chan hòa.
Hương Đài


178
Vừa bước lên tàu vội lo xa
Ba mươi cây số đã đến ga
Đầu tiên ghé tiệm ăn nem đã
Để mãi trăm năm nhớ Ninh Hòa
Văn Hùng Đốc




http://hoininhhoaducmy.com/_html/vannghe/dtxhhome.html
HỘI ĐỒNG HƯƠNG NINH-HÒA DỤC-MỸ HẢI NGOẠI


VƯỜN VĂN NGHỆ 


No comments:

Post a Comment