Wednesday, March 5, 2025

CÔ GÁI NINH HÒA

 CÔ GÁI NINH HÒA


Chào em cô gái của Ninh Hòa

Tuần lễ áo dài đẹp tựa hoa

Ảnh chụp vài pô ghi kỷ niệm

Hình lên mấy tấm phút giao hòa.


Vàng xanh tím đỏ đẹp xinh mà

Em diện áo dài thật thướt tha 

Guốc mộc lên đường đi dạo phố

Đầu năm Ất Tỵ phước vô nhà.


Cha Mẹ tặng rồi hiệu Ngọc Dung 

Điều hay lẽ phải quyết theo cùng

Tam tòng tứ đức luôn gìn giữ

Vợ thảo dâu hiền mãi thủy chung.


Quốc Thái 

*viết tặng cô em bạn dì ruột bên vợ

Ảnh chính chủ 

Gia Bảo











CẦN họa ĐB

CẦN...


Cần nên tiếp nhận những câu bình

Đẹp ý hay lời kiếp tử sinh

Hạnh phúc gia đình hơn bạc của

Lành an cõi tạm quý ân tình

Người ngay bụng dạ luôn là thẳng

Kẻ xấu tâm hồn mãi bất minh

Lưới của trời cao nào thoát được

Trần gian cuộc sống thật công bình.


Quốc Thái 




Tuesday, March 4, 2025

LÂU ĐÀI CÁT


LÂU ĐÀI CÁT


Lâu đài tình nguy nga

Xây trên bãi cát vàng

Cho ta nhiều mộng tưởng

Cho cõi lòng miên man


Có hợp rồi sẽ tan

Tình yêu thì cũng thế

Nếu hai người không hiểu

Khó vượt nổi phong ba


Tình cũng thật muôn màu

Giận hờn và nhung nhớ

Yêu thương rồi gặp gỡ

Mong suốt đời bên nhau


Tình yêu thật ngọt ngào

Cùng vượt bao con sóng

Gian nan và hạnh phúc

Vẫn bên nhau trọn đời


Không bao giờ thay đổi

Không như lâu đài cát

Tình nồng luôn thơm ngát

Ngọt ngào những nụ hôn.


Quốc Thái 




ĐỘC ẨM

ĐỘC ẨM


RƯỢU sầu bởi thiếu bạn hàn huyên

SÁNH cả niềm đau của mắt huyền

MEN mặn do vì bao nhục tủi

CAY nồng cũng tại những truân chuyên

CƯỜI cho số phận nơi bàn chén

THẾ nhận tàn thân chốn cửu tuyền

SỰ thế mai này ai biết được

NGƯỜI TRAO LỆ ĐẮNG KHÓC TRẦN DUYÊN.


Quốc Thái 






Sunday, March 2, 2025

CÀ PHÊ

CÀ PHÊ


Sáng nay xách xế uống cà phê

Cảnh đẹp làm tôi quên lối về

Phố cũ hôm nào nay lạ quá

Nghe lòng rạo rực những đam mê.


Quốc Thái 





Saturday, March 1, 2025

CẢM TÁC


 CẢM TÁC


Khuya tại quán nhỏ ven đường

Nhìn ngắm cảnh vật quê hương

Gió xuân về ru nồng thắm 

Tình yêu lan tỏa phố

phường

Màn đêm buông vạn hạt sương

Thị xã vòng tay nhè nhẹ

Ánh đèn làm má em hường

Đây vùng đất nhỏ thân thương


Quốc Thái

EM VẼ TIM TRÊN CÁT

EM VẼ TIM TRÊN CÁT


Biết rằng hợp sẽ tan

Em vẫn luôn miệt mài

Mỗi ngày không chán nản

Bởi tim thầm yêu ai.


Vẽ tình yêu mỗi ngày

Dù mưa dầm nắng dãi

Em vẫn luôn miệt mài

Một lòng kiên trì mãi.


Vẽ tim yêu trên bãi

Mặc sóng cuồn cuốn trôi

Em chẳng hề e ngại

Vẽ tim nồng mãi thôi.


Trái tim không cút côi

Bởi có anh bên cạnh

Nghe gió hát bên đồi

Em mắt ngọc long lanh.


Quốc Thái