Saturday, October 12, 2024

 CÀ PHÊ THỨ BẢY


Sáng nay vào một cà phê quán

Gặp cô nàng nhân dáng xinh tươi

Trên môi luôn nở nụ cười 

Vòng eo thon thả khiến người say mê


Sáng thứ Bảy cà phê thơm phức

Khiến người vô thưởng thức mê say

Cô em má đỏ xinh này

Làn da trắng mịn đọa đày anh si


Quốc Thái 

Cảm từ từ ảnh của PV






THÁP ĐÔI

 THÁP ĐÔI


Chiều nay đứng ở lưng đồi

Lặng nhìn cảm thấy tháp đôi tuyệt vời

Là người tạo đó ai ơi

Nhô cao cân xứng giữa trời trong xanh


Tháp đôi mây lượn vòng quanh

Đỉnh đầu chấm phá bức tranh tuyệt trần

Người nhìn chắc phải phân vân

Cõi tạm mà ngỡ thiên thần nhân gian


Dẫu bao cực khổ cơ hàn

Ngắm trông tòa tháp thật sang huy hoàng

Như không có cảnh lầm than

Tháp đôi tạo cảnh vững vàng ta đi


Quốc Thái

Ảnh PV














CÓ NHỮNG NGÀY

CÓ NHỮNG NGÀY


Có những ngày nối tiếp những ngày

Niềm thương nhớ kéo dài không dứt 

Có đôi khi trong lòng ấm ức

Nỗi nhớ anh cứ chực trào tuôn


Có những ngày em cảm thấy buồn

Nơi khóe mắt bỗng tuôn dòng lệ

Có những khi lòng em mặc kệ

Nhưng bóng anh vẫn để trong lòng


Có những ngày buồn lắm biết không

Anh nơi xa mà lòng có hiểu

Nỗi nhớ anh tựa như đồ biểu

Theo tháng năm chẳng thiếu bao giờ


Có những ngày em bỗng dại khờ

Vần thơ cứ ngẫn ngơ tình ái

Gởi về anh ở nơi xa ngái

Cả tiếng lòng lẫn trái tim em.


Quốc Thái 




TƯƠNG TƯ

TƯƠNG TƯ


Hôm nay em bỗng dại khờ

Đêm về mơ mộng ngẫn ngơ đợi mùa

Hoa vàng mấy độ trong mưa

Nắng lên đỉnh núi mà chưa nguội lòng


Móng chuồn bảy sắc tầng không

Ngoài sân có một đóa hồng nở hoa

Nắng len lén trước hiên nhà

Khói lam chiều vắng ngày xa nhớ ngày


Bầu trời cũng vắng nàng mây

Ánh trăng mười sáu chẳng đầy như xưa

Yêu thương nhung nhớ có thừa

Tương tư trọn vẹn bốn mùa tương tư


Quốc Thái 




LUÔN CÓ ANH BÊN ĐỜI

LUÔN CÓ ANH BÊN ĐỜI


Nhớ anh em làm thơ

Cả những khi rất vội

Hay lúc mình bối rối

Hoặc buổi tối mưa rơi.


Bây giờ mình chưa thể

Nói hết lời yêu thương

Dẫu cách xa trời bể

Vẫn đợi ngày chung đường


Sáng lên nương lặng lẽ

Trưa đến lớp mà thương 

Em cũng còn sức trẻ

Cuộc tình mãi vấn vương


Hồng hoa luôn ngát hương

Má em hoài đỏ thắm

Những đêm dài thăm thẳm

Nhớ nhiều có biết không


Hôm nay em về muộn

Nhìn nắng ở chân trời

Bỗng thấy lòng thật muốn

Luôn có anh bên đời.


Quốc Thái 



Friday, October 11, 2024

NỢ HÔN


NỢ HÔN

Nụ hôn đầu người ấy nợ em nhé

Bởi hứa rồi nhưng chẳng  trả được đâu

Đã qua rồi mấy chục mùa mưa ngâu

Niềm thương nỗi nhớ dâng sầu mênh mông


Sắp đông rồi mưa vẫn phủ trên không

Kẻ tha hương vẫn chưa về đến nhỉ

Để đôi tim kết vòng hoa hoan hỉ

Và mỗi ngày dệt nên bản tình ca


Ở nơi này giữa trời đất bao la

Em vẫn đợi từng đêm bên ánh lửa

Chờ anh về để cùng chung lời hứa

Nụ hôn đầu chan chứa những yêu thương


Hãy tin rằng dù có ở hai phương

Nhưng tình đó mãi thường bên nhau đấy

Dẫu rằng ta chưa một lần như vậy

Nên nụ hôn đầu nợ đấy nha em.


Quốc Thái 

MÙA THU HƯƠNG

MÙA THU HƯƠNG


Mùa Thu sẽ không bao giờ khô cạn

Còn em thì chạng vạng đã nhớ anh

Chiếc lá trên cây theo gió chòng chành 

Đôi mắt biếc em long lanh nhớ nhá


Dẫu cuộc sống có bôn ba hối hả

Trái tim em từ lâu đã của anh

Dù đời này người ta mãi đua tranh 

Tấm lòng em luôn giành cho anh cả


Rồi mai đây những buổi chiều yên ả

Tay trong tay xuân hạ đến thu đông

Anh và em hai đứa mãi chung lòng

Hoài gắn kết thề không hề thay đổi


Hai trái tim giờ chung đôi nhịp thở

Cùng hát bài ca muôn thuở tình yêu

Viết lên đây những khúc nhạc yêu kiều

Em diễm tuyệt và tình yêu tuyệt diệu.


Quốc Thái