Thursday, November 23, 2023

VĨNH BIỆT THẦY ĐẶNG ĐỨC DŨNG


 VĨNH BIỆT THẦY

( Dũng Đức Đặng )


Câu chuyện hôm qua

Đến từ quê nhà

Ông Thầy tôi đã

Xuống tàu rời ga.


Thầy đã rời nhà

Làm chuyến đi xa

Không còn vất vả

Ở cõi ta bà.


Vĩnh biệt ông Thầy

Chia tay từ đây

Kỷ niệm còn đấy

Lưu dấu nơi nầy.


Thầy về đất Phật

Nỗi buồn đã cất

Niềm vui mãi đầy

Không còn tất bật.


Quốc Thái


*Quốc Bảo xin được chia buồn cùng Cô và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Thầy sớm về cõi Niết bàn.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

KHÚC THỤY NHUNG



 KHÚC THỤY NHUNG*


Có người bút hiệu Thụy Nhung

Gắn thêm chữ Vũ một vùng bay cao

Tình ca nhạc "Khúc Đồng Dao"

"Trái Tim Mùa Hạ" ngọt ngào trong thơ


Hôm nào "Ngồi Hát Vu Vơ"

"Ru Tình Tháng Chạp" như vờ bâng khuâng 

Câu hò "Lục Bát Mùa Xuân"

Có ai chờ đợi mỗi tuần nơi đây


Em về "Chờ Phía Chân Mây"

Đường xưa lối cũ đong đầy thương yêu

Dung Mai tình đã dâng nhiều

Nghĩa hoài sâu nặng là điều ước mong


Quốc Thái


*Mai Hoàng Dũng bút danh Vũ Thụy Nhung, và những sáng tác của anh trong tập thơ Ngồi Hát Vu Vơ do chính tác giả đã gởi tặng Bảo Quốc Thái

LẠNH CÙNG MÙA ĐÔNG


 LẠNH CÙNG MÙA ĐÔNG


Con đường mùa đông

Bầu trời lộng gió

Con đường đất đỏ

Hỏi người nhớ không


Con đường mùa đông

Tràn ngập lá vàng

Nắng chiều còn ráng

Tỏa ánh nắng hồng


Con đường mùa đông

Phố vắng em rồi

Người đi quá vội

Thu cũng tàn phai


Ánh nắng ban mai

Phố phường thinh lặng

Gác buồn xa vắng

Tiếng cười ban trưa


Thành phố như vừa

Lau khô giọt lệ

Sẵn sàng như để

Lạnh cùng mùa đông.


Quốc Thái 

NÍU GỌI TÌNH THU


NÍU GỌI TÌNH THU


Tưởng Thu chưa về

Đông còn xa ngái

Ai dè đâu phải

Trời đã như vừa


Hạt nắng dần thưa

Thu còn lắm chuyện

Như chừng quyến luyến 

Chẳng muốn Đông sang


Ngoài kia có nàng

Trong tà áo trắng

Bên tai văng vẳng 

Níu gọi tình Thu. 


Quốc Thái 

EM GỞI NHỮNG ƯỚC MƠ


EM GỞI NHỮNG ƯỚC MƠ


 Em là những hạt mưa

Cho đời thêm tươi mát

Với tình yêu dang rộng

Trải khắp cánh đồng hoa


Em là chuỗi ngọc ngà

Giữa biển đời sâu rộng

Vượt muôn ngàn con sóng

Gửi đến vạn tình thương 


Em là hoa tỏa hương

Giữa bầu trời gió lộng

Với rất nhiều thơ mộng

Môt tình yêu vô bờ


Em chẳng hề cạn khô

Tấm lòng luôn mở rộng

Mặc đời nhiều giông bão

Vẫn mãi hoài trổ bông


Em người tình trăm năm

Mãi là một cái tên

Ý chí luôn vững bền

Như ngàn đời Cổ Thạch


Em gởi những ước mơ

Mãi khắc vào tim nhé

Nhớ lời em thỏ thẻ

Dù những lúc hờn ghen....


Quốc Thái 

Wednesday, November 22, 2023

ĐIỀU EM CẦN



 ĐIỀU EM CẦN*


"Điều Em Cần" thật hân hoan

Đứa con vừa đã chu toàn hôm qua

Ngày mai khắp nẻo gần xa

Bạn bè sẽ được món quà thân thương

 

"Điều Em Cần" một chặng đường

Tình yêu gắn bó vượt tường thời gian

Dù cho mưa nắng chẳng màng

Đứa con yêu đấu bảng vàng đề tên


Quốc Thái 


Xin được chia vui cùng chị Băng Phương Lâm


*Tên một cuốn sách sắp ra mắt độc giả trong nay mai




TUỆ TÂM



 TUỆ TÂM


Bạn bè hay gọi em Hâm

Thơ ý vươn tầm gởi mộng bay xa

Mỗi bài là khúc tình ca

Hương vị đậm đà gởi đến bốn phương

Em xinh môi thắm má hường

Vượt mọi nẻo đường chẳng ngại gian lao


Quốc Thái