Friday, October 10, 2025

 CÔ GÁI THÁNG MƯỜI


Em là cô gái tháng Mười

Trên môi luôn nở nụ cười đẹp xinh

Việc công tư rất nhiệt tình

Chăm lo xây đắp gia đình an khang 


Em là cô gái đảm đang

Cửa nhà bếp nút gọn gàng khắp nơi

Em là cô gái tuyệt vời

Bởi em là của tháng Mười trần gian


Chăm lo mọi việc chu toàn

Em là cô gái an nhàn thảnh thơi

Phong ba bão tố cuộc đời

Em luôn cô gái tháng Mười tự tin


Mỗi ngày vào lúc bình minh  

Là em sắp đặt hành trình cuộc đi

Khó khăn gian khổ sá gì

Tháng Mười cô gái xuân thì mãi thôi


Quốc Thái

Viết tặng cô gái tháng Mười




ƯỚC MONG họa TT


 ƯỚC MONG


Này mùa hạ nóng đã đi qua

Này mắt môi em dáng ngọc ngà

Này buổi chờ nhau nơi xứ lạ

Này ngày hẹn gặp ở quê ta

Nay do bữa ấy tình như đã

Này bởi hôm kia nghĩa tựa là

Này ước rằng em thôi vất vả

Này mong hạnh ngộ chẳng còn xa.


Quốc Thái 

Thursday, October 9, 2025

MỘNG họa TT

MỘNG


ĐI nửa đời người kiếp mộng vương

BÊN trông lệ nhớ mắt thôi hường

EM chờ nghĩa ái hoài an vượng

CHIỀU đợi yên bình sẽ ngát hương

TRÊN ngõ ân tình thêm cộng hưởng

LỐI sang hạnh phúc bởi mê thường

VẮNG thì sớm tối lờng mơ tưởng

YÊU ĐỦ BỔNG TRẦM CAY NỒNG ƯƠNG.


Quốc Thái 




ĐẠI GIA

 ĐẠI GIA





Đại gia đa dại đã lâu

Quên cơm thèm phở ăn sâu đó mà

Phở nhiều hương vị đậm đà

Còn cơm nguội chỉ để là thiu thôi


Quốc Thái 

cảm tác

Monday, October 6, 2025

MONG


 
MONG

Gió lạnh thu tàn gợi ý thơ
Bao nhiêu tiếc nuối lẫn mong chờ
Thương người phố nhỏ  nào hay biết
Nhớ bậu quê nhà chẳng thể ngơ
Tiếng nhạc ngân vang cho dạ ngẫn
Lời ca thắt thiết khiến tâm khờ
Đêm nay dỗ giấc xây tình mộng
Gởi trọn bao điều với khúc mơ.

Quốc Thái 

TRUNG THU EM VÀ CÁC CHÁU

TRUNG THU, EM VÀ CÁC CHÁU


Trung thu về khắp mọi nơi

Có em cô gái ngọt lời yêu thương

Đèn soi đôi má em hường

Đàn em ca hát trên đường hội trăng


Đêm Rằm các cháu tung tăng

Còn em đẹp tựa chị Hằng trần gian

Phương xa anh thả mơ màng

Trung thu vui vẻ bên nàng thơ xinh


Quốc Thái

Ảnh TL




Saturday, October 4, 2025

 TRĂNG THU


Những áng mây hồng lặng lẽ trôi

Nhìn trăng nhớ lại tuổi thơ hồi

Đêm Rằm khắp nẻo mừng vui hội

Buổi Tết muôn nhà rượu dã môi

Cũng bởi không còn hôm dạ tối

Vì do chẳng thiếu bữa ăn tồi

Trung tuần sáng tỏ cung đàn trỗi

Cuộc sống bây giờ đã điểm nôi.


Quốc Thái