Monday, December 4, 2023

KHI EM BUỒN

 KHI EM BUỒN


Khi em buồn hãy về nghe sóng biển

Gởi suy tư xuống đại dương thăm thẳm

Khép bờ mi ngăn dòng lệ nhạt nhòa

Dõi mắt nhìn về phía chân trời xa


Khi em buồn hãy về nghe sóng biển

Quẳng cô đơn để giữ lấy mặn mòi

Dúi trong cát những u hoài em nhé

Bình minh về thêm nét đẹp tinh khôi


Khi em buồn hãy về nghe sóng biển

Ngắm sóng xa đang dần kéo vô bờ

Để vết chân em hằn in trên cát

Và gió hiền hòa dệt những ước mơ


Khi em buồn hãy về nghe sóng biển

Phóng tầm nhìn về phía chân trời xa

Sẽ thấy bóng dáng người em đang ước 

Đã chờ em ở trước ngã ba đường.


Quốc Thái 


Sunday, December 3, 2023

BUỔI TỐI











 BUỔI TỐI


Buổi tối ra ngoài phố dạo chơi

Nhìn hoa ngắm cảnh ngó mây trời

Đèn đêm rực rỡ người vui vẻ

Cảnh vật yên bình ở mỗi nơi.


Quốc Thái 

THÁNG MƯỜI HAI



THÁNG MƯỜI HAI

Tháng Mười hai đến rồi
Năm mới về đầu ngõ
Đông mãi còn say ngủ
Nóng vẫn ở bên ngoài

Lá vàng đang rơi rụng
Cây đã hết màu xanh
Nhưng hồng vàng vẫn nở
Đẹp dịu dàng như tranh

Chúc tháng mới an lành
Mọi việc lại thông hanh
Gió vi vu khắp nẻo
Chờ đợi nàng Đông sang

Em ơi hãy sẵn sàng
Dẫu đường có gian nan 
Tâm hồn không khô cạn
Mãi an nhiên nhé nàng!

Quốc Thái 

Saturday, December 2, 2023

DẠ KHÚC


 DẠ KHÚC


Sáng nay tiếng gió lùa

Gõ nhẹ nơi thành cửa

Mùa thu vừa khép lại

Bầu trời vắng nàng mây.


Nghe trong làn hơi gió

Lá hoa nói cùng cây

Cô bướm vàng õng ẹo

Cánh diều nhỏ tung bay.


Biển vắng nghe sóng vỗ

Đôi mắt hướng xa xăm

Bao nhiều lời muốn tỏ

Niềm thương nhớ vô vàn.


Đêm nay nhìn trăng khuyết

Trời đất như giao hòa

Mặc khách dường say khướt

Bên thơ rượu với trà?


Quốc Thái 

HIỂU họa TL

ảnh XM



 HIỂU


Hiểu được thơ mình vẫn kém ai

Mà lo gắng học để thêm bài

Đường thi ý nghĩa còn đi lạc

Lục bát câu từ cũng biểu sai

Lỗi bệnh trau dồi nên mải viết

Lời phê tiếp nhận phải năng cài

Ân tình chỉ dạy là chân ái

Quý trọng nhau hoài mỗi buổi mai.


*


Sáng giữa đêm rằm tựa buổi mai

Vào trang bạn hữu kiếm câu cài

Vì do tứ tuyệt mình non dại

Bởi tại thi đường tôi vẫn sai

Cũng hiểu làm thơ mà đạt ý

Nên cần luyện chữ để ra bài

Mong rèn bộ não không lười biếng

Những tưởng dăm hàng ái mộ ai.


Quốc Thái

THỨ BẢY


 THỨ BẢY ....


Thứ Bảy ra ngoài để sóp pinh

Niềm vui hạnh phúc cạnh gia đình

Đi vào chợ nhỏ mua quần áo

Ghé lại gian hàng kiếm thủy tinh 

Gặp những người nhàn du với bạn

Nhìn bao khách vội vã riêng mình

Mười hai tháng cuối nhiều mong nguyện

Gởi chúc an lành lẫn hiển vinh.


Quốc Thái

NGHĨ


 NGHĨ...


Nhiều đêm thức trắng nghĩ thân mình

Chứng kiến bao lần vụ tử sinh 

Tóc đã hai màu đen với trắng

Da thêm nếp gấp chuyển thay hình

Chân hoài lảo đảo không còn sức

Mắt cũng phai mờ hết ánh linh

Đến tuổi xa rời câu ái nợ

Cầu mong hạnh phúc lẫn an bình.


Quốc Thái 

(bài họa)