Tuesday, July 4, 2023

DẤU YÊU NHÉ họa TT


 DẤU YÊU NHÉ


Tình luôn đẹp tình ấm nồng tha thiết

Tình lên cao xanh biếc giữa trời mây

Em là hồng đôi má đỏ hây hây 

Mang say đắm trong ngất ngây hạnh phúc


Mỗi ngày qua tình nồng thêm một chút

Những suy tư lắm lúc cũng đong đầy

Dáng thân quen luôn hiện ở đâu đây

Cho ta đắm trong men say nhịp thở


Dấu yêu ơi dù xa xôi cách trở

Vẫn cùng chung hơi thở của tình yêu

Mỗi ngày qua nỗi nhớ ấy thêm nhiều

Rồi sẽ đến một chiều ngày tao ngộ


Dấu yêu ơi tâm tình em thổ lộ

Vượt mây ngàn qua thách đố thời gian

Cùng tay nắm vượt qua hết gian nan

Dấu yêu nhé mai ngập tràn hạnh phúc.


Quốc Thái 

NGHỈ LỄ

 NGHỈ LỄ


Hôm nay nghỉ lễ nằm nhà

Buổi sáng tà tà ly cà phê đen

Lắng nghe anh bạn thổi kèn

Nhạc khúc Sang Hèn anh phổ từ thơ


Loay hoay cũng trọn một giờ

Vào đọc thơ khờ em gái Tuệ Tâm

Bạn bè thường gọi em Hâm

Nhưng lại có tầm trí huệ tài năng


Ghé thăm nhà của Đình Bằng

Pháo nổ bằng bằng ly rượu chung vui

Anh em chia ngọt xẻ bùi

Ca khúc Ngậm Ngùi tỏ rõ niềm tin


Bước sang nhà của Mô Bin

Phong cảnh hữu tình được tả bằng thơ

Nhớ hôm gặp gỡ tình cờ

Giây phút bất ngờ  cảm xúc trào dâng


Ghé thăm Bằng hữu lâng lâng

Thăm hỏi ân cần gởi gắm thi ca

Anh em bạn hữu một nhà

Nghĩa ái chan hòa lan tỏa niềm vui


Nhân đây chúc các bạn tui

Khổ cực đẩy lùi hạnh phúc trăm năm

Giá đình luôn mãi ấm đầm

Sức khỏe ươm mầm chẳng có ốm đau....

(bí rồi... hic hic)


Quốc Thái









Monday, July 3, 2023

MỘNG SAY họa TT


 MỘNG SAY


Bữa sáng ru hồn tỉnh mộng say

Bên ngoài giọt nắng đã lên này

Vài anh vịt nhỏ tung tăng lội

Mấy chị bướm vàng lặng lẽ bay

Kỷ niệm hôm nào ươm nỗi nhớ

Tình yêu thuở ấy xác thân đày

Tìm về ký ức trong thinh lặng

Để mắt lưng tròng giọt lệ cay.


Quốc Thái 

(bài họa)

Sunday, July 2, 2023

CƠN MƯA HẠ họa TT


 CƠN MƯA HẠ


Đêm nay mưa Hạ lại rơi

Khiến lòng nặng trĩu chơi vơi nỗi niềm

Nhìn mưa tí tách bên hiên

Nghĩ về nơi ấy nắng hiền hay mưa


Và rồi mong ước buổi trưa

Cho em giấc ngủ ngon vừa ánh minh

Hồng hoa tươi thắm chân tình

Lá tươi rực rỡ lung linh núi đồi


Đêm nay gởi đến đôi lời

Bên kia hừng sáng rạng ngời niềm vui

Thương yêu chẳng thể chôn vùi

Nỗi đau cất lại ngậm ngùi được chi

Rồi thì khổ cực cũng đi

Yêu thương lại mãi được ghì đáy tim


Qua rằm thiếu ánh trăng đêm

Tình yêu rải khắp trên thềm trần gian

An nhiên tự tại luôn nhàn

Bình yên vui vẻ với ngàn yêu thương


Quốc Thái 

(bài họa)

ĐÂU TẠI CÀ PHÊ họa TT




 ĐÂU TẠI CÀ PHÊ


Hổng phải cà phê

Làm em mất ngủ

Bởi hàng liễu rũ

Khiến em lờ đờ


Nhớ chuyện vu vơ

Tự mình cứ hỏi

Làm cái đầu mỏi

Thân thể thẫn thờ


Chẳng phải ngây thơ

Yêu vô điều kiện

Bởi vì dâng hiến

Nên yêu dài lâu


Em ơi chớ sầu

Ngày mai tao ngộ

Tình thôi hết khổ

Yêu nhau đậm sâu.


Quốc Thái 

GẶP GỠ CUỐI TUẦN



 GẶP NHAU CUỐI TUẦN


Cuối tuần gặp gỡ bạn bè

Bia rượu kè kè mà hổng có say

Cùng nhau tâm sự giải bày

Nghe đứa có tài kể chuyện tiếu lâm 


Vượt qua mấy chặng thăng trầm

Giữ vững cái tầm bè bạn tâm giao

Nam nhi cũng gọi   anh hào

Cùng phận má đào tỷ muội đệ huynh


Bao nhiêu năm vẫn chữ tình

Thứ Bảy xập xình tụ họp làm vui

Rượu bia xẻ ngọt chia bùi

Thân mến bạn tui diễm tuyệt đêm hè


Quốc Thái

Saturday, July 1, 2023

MƯA BUỒN họa TT


 MƯA BUỒN


Sao mưa phủ kín bầu trời

Để cho em nhớ một người phương xa

Để lòng thêm nhớ người ta

Em buồn lại giận mưa sà xuống đây


Gởi vào câu chữ hôm nay

Cho người xa vắng mỗi ngày đợi trông

Sương giăng phủ trọn cánh đồng

Như anh phủ kín cõi lòng của em


Nhìn mưa len lén bên rèm

Cho em cảm giác khát thèm ngẫn ngơ

Bỗng dưng hóa một kẻ khờ

Nhớ người xa xứ đêm mơ lại gần


Quốc Thái