Monday, October 12, 2026

 ĐÁNH NHAU RỒI THÂN NHAU


Tôi nghe đâu đó câu "đánh nhau xong mới thành bạn". Câu ấy quả thật không sai trong trường hợp của tôi.


Nhớ lại lúc nhận việc làm mới. Lúc đó ở công ty tôi đã là "ma cũ" ở cái bộ phận này, nhưng khi nhận được tấm bằng master, và chuyển lên bộ phận cao hơn, tôi bỗng nhiên trở thành "ma mới."


Ở mỗi một bộ phận đều có một người, được gọi là OA, nghĩa là Office Assistant. Nhiệm vụ của người này là phụ giúp những người làm việc trong bộ môn tất cả các việc từ lấy giấy viết, USB, in tài liệu, dọn dẹp giấy tờ không còn sử dụng và bỏ vào máy cắt. Nói chung, công việc của người này là phụ việc cho tất cả các bạn đồng nghiệp nơi đây.


Ngày đó, nhận nhiệm sở, làm việc. Tôi được sếp cho biết là nếu cần gì hãy gọi cho Ben, anh ấy là OA ở đây, sẽ giúp tôi khi cần. Trong lúc làm việc tôi cũng thấy các bạn nhờ Ben phụ này nọ. Cuối giờ, tôi còn thấy Ben dọn dẹp đống giấy tờ đã bỏ cho vào một cái thùng lớn. Ben làm việc cho tất cả mọi người, trừ tôi. Anh bạn ngồi kế bên nói hãy gọi Ben khi cần. Tôi nhờ anh ta giúp mấy lần, nhưng anh đều làm ngơ. Vì là "ma mới" không muốn mất lòng, nên tôi im lặng bỏ qua, và tự mình giải quyết công việc mà đáng lý ra Ben phải làm.


Sang tuần thứ ba cũng thế. Các bạn đồng nghiệp nói tôi hãy hỏi Ben phụ việc, và họ cũng khuyên Ben nên làm việc của mình, nhưng Ben vẫn phớt lờ. Đến ngày cuối tuần, không biết ai đã méc sếp, do đó sếp đã gọi Ben lên phòng sếp. Khi trở về, mặt Ben hầm hầm như chừng muốn đánh tôi. Cuối giờ, các đồng nghiệp đưa thùng đựng giấy không sử dụng để Ben bỏ đi. Tôi cũng làm theo, đưa cho Ben. Vừa sang tay, Ben đã cầm nguyên cái thùng ném thẳng vào tôi. Sau ba tuần nhịn nhục, tôi không chịu nổi nữa nên lập tức lượm cái thùng lên và ném trả lại Ben, và hét lớn "đây là việc của bạn." Kết quả là hai thằng tôi bị sếp dũa cho một trận.


Ngày đầu tuần hai chúng tôi gặp lại nhau. Ben vẫn đang vào vai của một cảnh sát hình sự. Tôi chủ động chào và bắt tay Ben. Ben cười tươi đáp trả. Lần đầu tiên tôi nhận được lời chào và cái bắt tay từ Ben khi đã sang tuần thứ tư. Kể từ hôm đó, Ben thường tới chỗ tôi trò chuyện và tự động phụ giúp những công việc mà tôi cần. Ngày qua ngày chúng tôi trở thành bạn thân với nhau. Hai thằng tôi cùng đi nghỉ giải lao, đi ăn trưa, vào làm và ra về cùng lúc, bởi sáng nào Ben cũng đợi tôi ở bãi đậu xe, chiều thì đợi tôi xong việc để cùng đi chung.


Rồi một ngày xấu trời trước mùa Covid. Mây đen ảm đạm phủ kín cả không trung, tôi nhận được hung tin, Ben đã qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi sau khi Ben từ nhà Ba Mẹ trở về đêm hôm trước. Kẻ đụng Ben là một anh chàng say rượu vượt đèn đỏ. Kẻ này không hề bị gì ngoài những vết trầy trên hai cánh tay, còn Ben thì đã ra đi vĩnh viễn. Tình bạn, tình đồng nghiệp mười lăm năm đã luôn ở bên tôi cho đến bây giờ. Hôm nay là ngày kỷ niệm Ben rời xa tôi, xin thắp một nén hương lòng gởi đến người bạn thân mến.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment