Anh đã nghe mùa thu dần khép cửa
Gió mơn man như nhớ thuở rong chơi
Lúc đầu thu khung cảnh đẹp tuyệt vời
Em âu yếm nhìn anh cười hạnh phúc
Anh đang nghe tháng Mười qua từng phút
Nắng nhẹ hơn kể từ lúc ban trưa
Ngày bên em dẫu có những cơn mưa
Nhìn mắt anh em đưa bờ môi ngọc
Thu nhẹ qua như mơn man làn tóc
Gió về ngang chẳng cô độc bao giờ
Đôi tay mềm em dệt những vần thơ
Cho anh thấy những ước mơ đang đến
Anh đang nghe mùa thu dần rời bến
Những hương hoa trên bến tỏa yêu thương
Lá vàng kia phủ khắp mọi con đường
Như thảm đỏ đưa ta về một hướng
Này em ơi hãy cùng nhau tận hưởng
Khúc ca thu bản xướng họa nhân gian
Tháng Mười qua trời đất vẫn thanh nhàn
Ta lại thấy tình càng thêm nồng ấm.
*họa vui cùng em trong giờ nghỉ giải lao, bây giờ anh vào làm tiếp đây.
No comments:
Post a Comment