Wednesday, October 7, 2026

NHỮNG MÙA THU KỶ NIỆM


 NHỮNG MÙA THU KỶ NIỆM

Có lẽ cuộc đời tôi gắn liền với mùa thu hay sao ấy, mà những sự việc quan trọng, hay nói cách khác là trọng đại luôn đến với tôi vào mùa thu. 


Mùa thu là mùa của thương nhớ, mùa của những kỷ niệm vui buồn. Mùa thu cảnh sắc hài hòa, quyện cùng khí trời mát dịu đã khiến cho nhiều thi nhân mặc khách thả hồn làm thơ, và những nghệ sĩ tạo nên những tác phẩm Thu để đời.


Hồi còn ở quê, lúc tuổi mới vừa lớn, tôi cùng thằng bạn thân rủ nhau đi chụp hình, mà khi đó không biết ông thợ nghĩ sao đã vẽ cho tôi cặp chưn mày y như con gái, khiến bạn Tâm cười quá cở thợ mộc. Chính điều đó, sau này, đã trở thành một kỷ niệm của thu. Khi Cậu Hai, anh ruột của Mẹ, từ Saigon mang về quê, tặng cho tôi một chiếc xe hai bánh là vào mùa thu với những ngày mưa tầm tả. Sau đó tôi được Cậu Hai, là em bạn dì ruột với Mẹ, con của Bà Út tôi, đưa vào làm việc tại Phòng Công nghiệp thị xã Long Xuyên, nơi Cậu đang công tác, cũng vào mùa thu dưới bầu trời nhiều mưa tắm mát thị xã. Đây là công việc đầu tiên trong cuộc đời của tôi sau khi rời ghế nhà trường.


Rời quê hương, đặt chân đến xứ lạ quê người, mà nay đã thành quen, vào một ngày đẹp trời của mùa thu. Nước Mỹ khi đó đầy sắc thu rất đẹp. Người dân Mỹ hiền hòa chào đón chúng tôi với câu "welcome to United States". Đó là một mùa thu tuyệt vời.


Nhiều năm sau, một mùa thu với những sợi nắng ấm áp rọi xuống trần gian, trong khuôn viên trường đại học University of Central Florida thơ mộng, tôi được gặp nàng, người con gái của xứ Ninh Hòa. Rồi bén duyên, và về chung một nhà cũng vào một mùa thu tuyệt đẹp.


Gia đình chúng tôi cùng chào đón một thiên thần nhỏ, cháu Thái Hữu Quốc Việt, có tên tiếng Anh là Kevin, vào một mùa thu của hai mươi tám năm về trước.


Kể từ đó đến nay, mỗi mùa thu đi qua đều gợi lại trong tôi những ký ức đẹp liên quan đến cuộc đời tôi. Cho nên thu đối với tôi đã trở thành "những mùa thu kỷ niệm".


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment