Thơ nhiều cảm xúc lắm
Ngó em mà thấy đau lòng
Chung quanh dây nhợ tím hồng đỏ xanh
Nhắm nghiền đôi mắt long lanh
Bờ mi khép chặt làm anh thấy buồn
Mong em sớm khỏe lại luôn
Đớn đau sẽ hết nỗi buồn sẽ tan
Ngày mai trở lại buôn làng
Làm thơ xướng họa dăm hàng nhé em
Thu về em hãy nhìn xem
Tiết trời dịu mát từ đêm tới ngày
Em ơi mau trở lại đây
Ngắm nhìn hồ Lăk đong đầy mến thương
Nơi đây có những con đường
Ngày đêm đợi bước chân thương của nàng
Ngoài sân sắc lá thay vàng
Chờ em trở lại ngắm hoàng hôn yêu
No comments:
Post a Comment