Wednesday, October 14, 2026

 #khithuconolai


THU CÒN Ở LẠI


Mùa thu, theo qui luật của đất trời, đến rồi đi theo chu kỳ thời gian của mùa. Nhưng đối với mỗi chúng ta, mỗi một mùa thu, mỗi một ký ức về thu, sẽ luôn mãi ở lại trong lòng, và là mớ hành trang theo ta đến cuối cuộc đời.


Vâng, tôi đã có những mùa thu như thế. Mùa thu năm 1992, là cột mốc thay đổi cuộc đời khi tôi cùng Ba Mẹ sang Mỹ định cư. Những tháng ngày của mùa thu đầu tiên với nhiều điều mới lạ trên đất khách. Những hàng cây thay lá đổi màu. Đêm dài hơn, và ngày ngắn lại, đã cho tôi những nỗi niềm khó tả, cùng nỗi nhớ nhà da diết.


Mùa thu năm 1998, một bước ngoặc khác đã đến với tôi khi tôi đã chính thức trở thành công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Cầm tờ giấy chứng nhận, và lá thư chúc mừng từ Tổng thống, mà cảm xúc dâng trào. Nó giống như cái lần đầu tiên nhận bằng tốt nghiệp vậy, mừng vui khó tả.


Mùa thu năm trước đó, 1997, tôi đã tốt nghiệp ngành Correction, và trở thành Correctional Officer, nhưng không thể nhận việc do tôi chưa chính thức trở thành công dân Mỹ. Một năm sau, khi nhận được tấm bằng chứng nhận, và cuốn sổ thông hành của US, tôi đã từ bỏ ý định làm việc cho Orange County Correction Department vì tôi đã có công việc khác.


Mỗi mùa thu là mỗi mùa thương nhớ với những nỗi niềm, những trăn trở, những niềm vui, hạnh phúc. Những hồi ức khó quên, và chúng chính là những mùa thu còn ở lại.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment