VÔ THƯỜNG
Tiễn tháng Ba, cũng đồng nghĩa với việc tôi đưa tiễn 2 người bạn đi về nơi xa. Một người là bạn chơi chung nhóm từ thuở còn độc thân, cư ngụ cùng thành phố Orlando, Florida. Người bạn còn lại, cũng là người em, cùng chung sinh hoạt thơ văn ở Dấu Chấm Than Quay Ngang, và 7W. Cả hai đều ra đi với căn bệnh hiểm nghèo. Nguyện cầu cho linh hồn của 2 người bạn sớm được siêu thoát, và an vui ở 1 thế giới mới.
Hồi cuối năm 2024, tôi có cùng nhóm bạn thiện nguyện đi phát quà cuối năm cho những người già và người bệnh ở các trung tâm. Tình cờ gặp lại người bạn cùng công ty tại 1 trung tâm chăm sóc người bệnh. Người bạn này đã giải phẫu ở vùng cổ, nên khi nói phải ấn vào 1 cái nút để phát ra âm thanh. Bạn cho biết đã ở đây hơn 1 năm. Dù đau đớn, nhưng bạn rất lạc quan. Bạn nói rằng mỗi người đều được Chúa nhìn ngó và chăm sóc, và bạn ấy cũng đang được Chúa chăm sóc, khi nào Chúa gọi, thì về thôi.
Cuộc đời là cõi tạm. Kiếp sống là vô thường. Ta đến rồi đi.... chuyện thường tình thế thôi.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment