CHIỀU THỨ HAI
Chiều thứ Hai thanh nhàn
Facebook dạo lang thang
Đọc bài thơ lãng mạn
Của Sơn nữ dịu dàng
Em đậm nét đài trang
Nơi quê miền sơn cước
Bao người mong có được
Em thành viên họ hàng
Mây ngoài trời lãng đãng
Đám trẻ con nô đùa
Chơi rượt đuổi tranh đua
Để cùng chia thứ hạng
Có nhành hoa hồng vàng
Có buổi chiều thân ái
Có tình ai thơ dại
Có nỗi niềm riêng mang
Chiều nay trời sáng trong
Vài cụm mây bềnh bồng
Vài nụ hoa trổ bông
Đọc thơ em trải lòng
*
Em ơi thức dậy nhé
Mọi người đang đợi nè
Nàng hồng thơ nhỏ bé
Lời anh gọi nhớ nhe
Con phố nhỏ đang chờ
Bằng hữu đợi vần thơ
Em ơi mau về nhé
Cùng viết tình khúc khờ
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment