Hưởng ứng lời kêu gọi của Anh Thương Anh, Quốc Thái có bài thơ này
THÁNG TƯ TỦI HỜN
Tháng Tư gợi nhớ tháng Tư
Ngày ta gãy súng rất ư là buồn
Không ngăn nỗi giọt lệ tuôn
Tiếc cho phận số tai ương phủ đầy
Tháng Tư lại nhớ đến ngày
Lệnh ban buông súng mây bay mịt mù
Khắp trời Nam thật âm u
Nỗi sầu vẫn bám cho dù nhiều năm
Bây giờ dõi mắt xa xăm
Nhớ về quê Mẹ âm thầm lệ rơi
Cũng xin cảm tạ Phật Trời
Cho người di tản một đời an yên
Năm mươi năm vẫn còn nguyên
Tháng Tư năm ấy mãi truyền đến nay
Quốc Thái
Photo by QBHT
Generated MAI
No comments:
Post a Comment