Wednesday, July 31, 2024

SAY


SAY 


Hôm nay lòng em đã thấy nôn nao 

Bởi ngọn sóng cuộn vào trong tim nhỏ

Em đã say bóng hình của ai đó

Nên đã nhờ ngọn gió gởi tình yêu


Quốc Thái 

TÂM




 TÂM


Tâm yên cảm giác luôn nhàn

Tâm buồn thì chẳng bình an chút nào

Tâm vui khó nhọc chẳng sao

Tâm hồn thoải mái dạt dào niềm tin


Quốc Thái 

Tuesday, July 30, 2024

NHÌN VÀO ĐÔI MẮT EM




NHÌN VÀO ĐÔI MẮT EM


Nhìn vào trong mắt em

Giọt nắng ở bên thềm

Bầu trời như ấm lại

Dòng sông thật dịu êm


Nhìn vào đôi mắt em

Hàng cây xanh màu lá

Mùa hè qua vội vã

Ngày không còn dài thêm


Nhìn vào đôi mắt em

Hạt sương lén qua rèm

Ngắm nhìn nàng dấu ái

Đẹp tựa vì sao đêm


Nhìn vào đôi mắt em

Có bao điều muốn nói

Mùi hương hoa đồng nội

Giữa đất trời bao la 


Nhìn vào đôi mắt em

Có ánh trăng nghe thèm

Giọt mưa nhẹ vuốt tóc

Sao sáng cả trời đêm


Nhìn vào đôi mắt em

Hoa lá thật êm đềm

Chim muông cao tiếng hót

Mỗi ngày một vui thêm


Nhìn vào đôi mắt nhau

Tình cảm luôn ngọt ngào

Hạnh phúc hoài vun đắp

Vượt qua ngàn nỗi đau


Nhìn vào đôi mắt em

Ngày mới luôn nhộn nhịp

Con đường mình đi tiếp

Thẳng tiến đến tương lai.


Quốc Thái 

Ảnh HYL

Monday, July 29, 2024

SẮC MÀU CUỘC ĐỜI


SẮC MÀU CUỘC ĐỜI


Lật trang sách cõi tạm tìm tòi

Vài trang đầu đã thấy hỡi ơi

Tức giận ganh đua rồi hờn mác

Bon chen chửi bới và nhục mạ


Sau đó lục lạo trang cuộc sống

Lại tìm ra dục vọng xấu xa

Điêu ngoa miệng lưỡi của người ta

Yêu hóa hận đem ra miệt thị


Có người bao dung 

Có kẻ ích kỷ

Có người cho đi

Có kẻ vụ lợi


Nghĩ ngợi ngẫm suy

Cuộc đời cõi tạm

Đến rồi lại đi

Thì ra là thế


Tiền tài, địa vị

Nhà cao cửa rộng

Sang giàu, nghèo khổ

Cũng chỉ là những thứ tạm bợ trần gian!


Quốc Thái 

Sunday, July 28, 2024

VỀ CHÙA

 VỀ CHÙA


Về chùa lễ Phật hôm nay

Cầu cho bá tánh mỗi ngày bình yên

Xua tan đi mọi ưu phiền 

Thân tâm thanh tịnh an nhiên cõi phàm


Quốc Thái 







Saturday, July 27, 2024

NGÀY VỀ


 NGÀY VỀ


Mai mốt đây ta về đất Mẹ

Chấm dứt đời của kẻ tha hương

Đêm về đi ngắm phố phường

Sáng thì rủ bạn xuống đường cà phê


Sẽ thôi cảnh đi về sớm tối

Cơm gạo tiền một mối lo chung

Mà nay ta sẽ vui cùng

Điền viên với thú ngắm khung trời hiền


Ta về đây ưu phiền dẹp bỏ

Ngắm đêm rằm sáng tỏ lung linh

Ngắm con sông nước hữu tình

Ngắm khung trời đẹp bình minh đón chào


Về quê hương dạt dào tình cảm

Cái nghĩa là luôn chạm đáy tim

Người đi như một cánh chim

Xa rời tổ ấm nay tìm về thôi  


Quốc Thái

Friday, July 26, 2024

ANH MƠ


 ANH MƠ


Anh mơ bến nước con đò

Mơ bài vọng cổ câu hò trên sông

Anh mơ em má đỏ hồng

Ở vùng Chợ Mới tấm lòng thủy chung

Anh mơ sánh bước em cùng

Long Xuyên phố thị những cung đường tình

Duy Tân Hoàng Diệu lung linh

Và khu chợ nổi xập xình trên sông


Quốc Thái 

Tuesday, July 23, 2024

CHẲNG LÀ CHƠI

 CHẲNG LÀ CHƠI


Lên đồ thật bảnh chẳng là chơi

Đến sở làm công việc của đời

Tám tiếng vui đùa trên mật mã

Nguyên ngày khó nhọc giữa dòng bơi

Bao lần gõ trật đầu kêu nhức

Mấy bận điền sai mắt rã rời

Trả hết ưu phiền tâm phấn khởi 

Hoàn thành trách vụ nhẹ lòng ơi.


Quốc Thái














Monday, July 22, 2024

KHÔNG CÓ ANH


 KHÔNG CÓ ANH


Không có anh bầu trời vẫn đầy nắng

Trong nhà thì chẳng vắng tiếng cười vui

Nhưng em lại cảm thấy thật ngậm ngùi

Bởi thương và nhớ một người đi xa


Không có anh nắng ngả ở bên thềm

Em cảm thấy từng đêm dài vô tận

Anh biết chăng ở đây bao ngày vẫn

Đợi một người quặn thắt buồng tim.


Quốc Thái 

CHỈ LÀ CHƠI

 CHỈ LÀ CHƠI


Cơ cầm dáng tạo chỉ là chơi

Kiếm chỗ đùa banh thật rối bời

Ngắm lỗ nhưng mà bi chẳng tới

Xem đường thế lại quả không rơi

Chòm lên tụt xuống bàn tay với

Ngó dưới dòm trên đôi cẳng rời

Đánh đại dăm vòng trông phấn khởi

Cơ cầm dáng tạo chỉ là chơi.


Quốc Thái





















Sunday, July 21, 2024

VUI TRUNG THU

 #vuitrungthundv


VUI TRUNG THU


Ánh trăng rọi ở đầu làng

Các em bé nhỏ xếp hàng thẳng ngay 

Những lồng đèn sẵn nơi tay

Hân hoan nét mặt vui ngày Trung thu 


Áo quần trông thật chỉn chu

Trống lân rộn rã mùa thu cho đời

Từng khuôn mặt nhỏ rạng ngời

Vui Trung thu dưới bầu trời thịnh an


Quốc Thái 

Ảnh GS


Saturday, July 20, 2024

tản văn: TRUNG THU ẤU THƠ


 #vuitrungthundv


TRUNG THU ẤU THƠ


Chắc chắn rằng, tất cả chúng ta, ai cũng đều đã trải qua những lần Trung thu hồn nhiên, vui vẻ, và đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Tôi cũng không ngoại lệ.


Còn nhớ, thuở ấy, mỗi lần Trung thu, tôi và đứa em trai đều được Ba Mẹ mua cho những cái lồng đèn xinh đẹp để đến đêm Trung thu về nhà Nội ở đường Thoại Ngọc Hầu, Long Xuyên vui chơi cùng các anh chị em. Lúc đó còn nhỏ quá, nên Ba Mẹ chở đi đâu thì anh em tui theo đó. Mà nói thiệt, đi lòng vòng giữa phố thị Long Xuyên xem cảnh Trung thu náo nhiệt cũng vui. Con nít mà, có biết buồn là gì.


Sau ngày Ba sập tiệm, gia đình tôi dọn về quê Ngoại ở chợ Vàm Cống. Khi đó nhà nghèo, nên đến Tết Trung thu, chạy ra quán cà phê xin mấy lon sữa bò, rồi theo mấy đứa trong xóm đục lổ, gắn cây vào, tối đến thắp đèn cầy đẩy đi vòng vòng xóm cũng thú vị lắm. Khi lớn hơn một chút, thì nhờ bạn cắt lon theo đường thẳng đứng, rồi ép hai đầu lon lại, tạo nên một lồng đèn. Lúc ở độ tuổi 12, 13, bắt đầu biết làm lồng đèn ngôi sao, dán giấy màu xanh đỏ, buổi tối cùng đám con nít đốt đèn đi dạo xóm....


Kỷ niệm luôn đẹp. Hồi ức làm cho mình luôn cảm thấy vui khi nghĩ về nó. Vì thời gian và lượng chữ có hạn, nên tôi chỉ viết lên vài điều mà tôi cho là cột mốc của thời ấu thơ trong những mùa Trung thu đáng nhớ.


Quốc Thái 

Ảnh GS

Wednesday, July 17, 2024

EM MÙA THU


EM MÙA THU


Em, mùa thu của riêng anh

Ngọn gió trong lành dịu ngọt mênh mông 

Nhớ thương luôn mãi trong lòng

Nắng hạ bão giông vẫn hoài yêu dấu.


Quốc Thái 

Tuesday, July 16, 2024

AN NHIÊN


AN NHIÊN


 Đời là cõi tạm chốn hư không

Mỗi buổi bình yên ngắm nụ hồng

Tự tại an nhàn tâm thoải mái

Nhìn mây ngó cảnh sướng hơn không


Cuộc đời sắc sắc không không

Đất trời thay đổi ta lòng chẳng thay 

Tình yêu dâng hiến mỗi ngày

Để người vui vẻ và hoài an nhiên


Quốc Thái 

Monday, July 15, 2024

TẢN MẠN



 Tản Mạn


Thế là vòng chung kết giải Túc Cầu châu Âu và Nam Mỹ đã khép lại. Một tháng vui buồn cùng các đội banh danh tiếng đã qua. Ngôi vương đã có chủ mới, đó là Tây Ban Nha và Á Căn Đình. Họ là hai đội banh xứng đáng chiếm được ngôi vị này.


Messi vẫn là cầu thủ sáng giá dù anh đã bị chấn thương và phải rời sân. Cuối cùng thì chính anh cũng đã nâng cao chiếc cúp vô địch Cop America 2024.

Ngôi sao bên trời Âu mà dân mộ điệu túc cầu thường so sánh với Messi là Ronaldo. CR7 đã có một mùa giải không thành công. Người hâm mộ từng tung hô anh, rồi sau đó chà đạp anh khi đội Bồ Đào Nha bị loại. 


Mùa banh đã khép lại. Chắc chắn rằng đã có người hốt bạc, cũng không ít người tán gia bại sản vì những trò đỏ đến. Bắt đầu từ hôm nay, người hâm mộ túc cầu đã có thể ăn ngon ngủ yên rồi nhé.


Quốc Thái

EM VỀ


EM VỀ


Em về rồi em đi

Tình thương hoài như thế

Dẫu cuộc đời dâu bể

Ta vẫn còn bên nhau


Quốc Thái 

Ảnh MT


SẦU LÀM CHI

SẦU LÀM CHI





Sầu làm chi sẽ khổ

Vui hoài mãi là tươi

Trên môi luôn nụ cười  

Cho em người đẹp nhất. 


Quốc Thái 

Ảnh TT 

Sunday, July 14, 2024

ARGENTINA THẮNG COLOMBIA 1-0 ĐOẠT CÚP VÀNG

 ARGENTINA THẮNG COLOMBIA 1-0 ĐOẠT CÚP VÀNG


Argentina gặp

Đội tuyển Colombia

Vào tranh chức vô địch

Copa America 


Trận đấu nhiều kịch tính

Hai bên công thủ nhiều

Khi hiệp đầu kết thúc

Tỉ số vẫn không không


Hiệp hai chơi banh chậm

Thận trọng mỗi đường chuyền

Kết quả vẫn y nguyên

Phải đá thêm hiệp phụ


Ở phút một một hai

Trong một lần phản công 

Martinez sút bóng

Lập nên một chiến công


Á Căn Đình vô địch

Thêm chiếc cúp đem về

Dù Messi bị đau

Nở nụ cười mãn nguyện


Quốc Thái 

Ảnh từ vov.vn