Monday, February 13, 2023

XH VỚI THU LIỄU


 *** HƯƠNG ĐỜI *** 

     (cú trung đối) 

Trông kìa bức ảnh đẫm tình thương

Vượt khổ cùng nhau sáng lẽ thường

Giữa cảnh cơ hàn giông triệu hướng

Bao ngày khó nhọc bão ngàn phương

Dùng thân cõng bạn hoài mơ tưởng 

Thắm nghĩa hồng ân chẳng gạt lường

Tuổi ít nhưng  lòng cao vạn ngưỡng

Hương đời toả ngát rực niềm vương.


- Thu Liễu 2023 -


  Thu Liễu mến chúc cả nhà fb luôn vui khỏe, an nhiên, hp và ngập tràn tình yêu thương ạ ❤️


    """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Bài họa của anh Nguyễn Tiến 


GƯƠNG SÁNG 


Cõng bạn trên mình mỏi ráng thương 

Mười năm vất vả cũng coi thường

Không hề ích kỷ rồi thuyên hướng

Chỉ nghĩ công bằng đặng thoái phương

Giúp đỡ cùng nhau bài học hỏi

Rèn thêm trí tuệ khoảng đo lường

Tâm lòng tử tế càng khâm phục

Rạng cả danh đời sáng mãi gương 


-- Nguyễn Tiến


Bài họa của anh Vân Phong


ĐẬM NỖI VƯƠNG 


Chỉ mới xem hình đã lặng thương 

Rồi trông cảnh ấy dễ đâu thường

Ân nồng nghĩa rạng tâm ngời hướng 

Phận hẩm thân buồn trí rỡ phương 

Mãi gợi tình thân ngày tháng tưởng 

Hoài mơ bạn hữu phút giây lường

Hương đời để lại trên tầm ngưỡng

Ngắm  bể gian Trần đậm nỗi vương.


Vân Phong      12-2-2023!

“HƯƠNG ĐỜI” hay lắm em hình ảnh đẹp! Chúc em cn nhiều niềm vui hạnh phúc nhé


Bài họa của anh Đăng Dũng


PHÚC VƯƠNG

***************

Cuộc sống muôn màu vẫn để thương 

Ngoài kia vạn sắc chuyển vô thường

Đem niềm khổ nhọc vùi sang hướng

Lấy nỗi hoen rầu nguyện sẻ phương

Mãi đậm hoài thâm tình khúc hưởng

Thầm trao ước nhận nghĩa ân lường

Tâm hồng đức rộng vời bên ngưỡng 

Phủ sáng nhân dày hạnh mãi vương.

_______________

AG, 11/02/2023

Trần Đăng Dũng


Bài họa của anh Vĩnh Long


ĐÁNG NỂ

Chửa gặp nhưng hình rất dễ thương

Rồi nghe vất vả cũng coi thường

Chân dài xế xịn bươn ngàn ngưỡng

Má đỏ môi hồng vãng triệu phương

Đã vượt bao đèo nguy khó tưởng

Từng qua những vực hiểm không lường

Âm thầm trải nghiệm trên nhiều hướng

Lặng lẽ vi hành chẳng vấn vương

Vĩnh Long


Bài họa của anh Nguyễn Thái Cơ


ÂN NGẠI KHÚC NHÔI 


Mong rằng giữ tiết nhuận từ thương

Vẫn đó thuyền nhân phận lẻ thường

Mộ đỏ nôi hồng  chân những hướng

Tâm lành dạ thảo dáng hào phương

Bồng lai quán lạc nương nhờ tưởng

Cõi tạm quần mâu  bóng khởi lường

Ngải mẹ công thầy khôn lúc ngưỡng

Đong đầy chát mặn cảnh rào vương


Nguyễn Thái Cơ 

11/02/2023

Bài họa của anh Đình Tự Liêu


Bài thơ hay lắm e, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; chúc e luôn vui!


KỶ NIỆM XƯA

Nhớ thuở xuân hồng ngẫm lại thương

Lòng nghe khắc khoải dẫu vô thường

Âm thầm nẻo quạnh đời muôn hướng

Lặng lẽ thân buồn  kẻ bốn phương

Nghĩa bạn còn chăng càng khó tưởng

Tình quân đã hết quả khôn lường

Âu sầu cách trở niềm vô lượng

Kỷ niệm hôm nào mãi vấn vương

Liêu Đình Tự


Bài họa của anh Cong Nguyen Thanh


VÔ ĐỀ


Chỉ mới đôi ngày đã nhớ thương

Mà em lại bảo vẫn như thường

Hôm về lẳng lặng nhìn muôn hướng

Sớm dậy âm thầm dõi tứ phương

Chữ hẹn hoài thêu nào mợ tưởng

Lời yêu mãi dệt hỏi ai lường

Thôi đành bỏ nụ sầu bên ngưỡng

Để dạ nguôi dần những vấn vương.


Ngày 11.2.23

Nguyễn Thành Công


Bài họa của anh Trần Đình Tấn


MỦI LÒNG THƯƠNG

    ( Cú trung đối)

Em buồn lệ đẫm mủi lòng  thương

Kỉ niệm nhoà phai mãi bất thường

Đã chục năm dày nay chuyển hướng

Cho tình nghĩa cạn mới dời  phương

Người đi bạn đến không ngày tưởng

Có chị còn anh chẳng bữa  lường

Mẹ khổ thân chờ đâu có ngưỡng

Duyên mình nhạt nhẽo lấy gì vương

11/02/2023


Bài họa của anh Bỉnh Dương


Góp vui với em 

BẾN HẸN 

Mệt mỏi trong lòng nỗi luyến thương 

Vì đeo đẳng mãi bước vô thường 

Tâm trần lưỡng lự nhìn muôn hướng

Cõi ái mơ màng để một phương 

Nửa giấc Thuần Vu hồn vẫn ngượng

Vài phen Thất Mã mộng luôn lường

Duyên còn thúc giục đời suy tưởng 

Bến hẹn tương phùng ảo não vương.

Bỉnh Dương - 11/02/2023


Bài họa của anh Nguyễn Bá Thành


Áng thơ hay, giàu cảm xúc. Chúc mừng em👏🌷


Huynh xin góp bút để vui nha.


TÌNH ĐỜI

  ( Cú trung đối - lưu thủy đối)


Gửi tặng cho đời những phút thương

Mà lưu dấu lại cõi vô thường

Sang giàu cực khổ luôn nhiều hướng

Nghĩa trọng tâm sầu có đủ phương.

Chắc bởi tình trao đà chệch ngưỡng

Nên giờ cảm tặng há còn vương.

Đành thôi chấp nhận điều không tưởng

Hận giữ càng thêm tủi khó lường.


                      Bá Thành, 11.02.23


Bài họa của anh Anh Khuyến Phan


THIỆN Ý

     ( hoạ)


Chẳng có gì hơn thiện, nghĩa, thương

Từng qua đắng ngọt cõi vô thường

Len tìm lối nhỏ dò muôn trượng

Kiểm ngõ sinh tồn dạo đủ phương

Cũng chỉ do mình gây nghiệp chướng

Thành luôn ép phận mãi đo lường

Gieo mầm phước hạnh nhiều ân hưởng

Để lại bên đời những vấn vương

                      11/2/2023

                Phan Anh Khuyến


Bài họa của anh Quang Huy Nguyen


Bài thơ thật tuyệt vời em..


DỆT BẾN THƯƠNG 


Nguyện sẽ luôn cùng dệt bến thương 

Giàu sang phú quí cũng vô thường 

Câu thề độ nọ đừng sai hướng 

Tiếng hẹn hồi nào chẳng lạc phương 

Thỏa tháng ngày mong ngời mộng tưởng 

Rạng ân nghĩa ước đẹp ngôn lường 

Đong đầy hạnh phúc tràn qua ngưỡng 

Để mãi sau này vẫn tỏa vương. 


Thơ Quang Huy


Bài họa của anh Đặng Văn Ba


HỌA Y ĐỀ ...

**************

Cảnh đã ru hồn dạ đắm thương .

Màu tươi lộng lẫy chứ coi thường .

Tưng bừng nhụy tỏa muôn ngàn hướng .

Rộn rã hương trùm cả bốn phương .

Lữ khách đơ tròng ưa mộng tưởng .

Người quen ngảnh mặt thích không lường .

Cho đời thổn thức hoài chim ngưỡng .

Trải dạ say vùi mãi vấn vương ........

Đặng Văn Ba....


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


TÌNH BẠN


Nhìn ảnh cõng bạn thấy mà thương

Bao ngày khó nhọc để đến trường

Mong đạt ngày mai điều mơ tưởng

Hoa đời rực rỡ tỏa ngát hương

Tuổi nhỏ tấm lòng ai cũng ngưỡng

Tinh thần hiếu học thật kiên cường

Mai này công thành danh phận hưởng

Xây dựng nước nhà rạng quê hương


Đình Vân 


Thơ em hay và em xinh đẹp dễ thương iu quá à 💏💋💕🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


Bài họa của anh Quang Lê


VẪN MÃI THƯƠNG


Dấy nghĩa ươm tình chẳng tổn thương

Trầm luân bể khổ vẫn can trường

Cho dù nghịch cảnh tràn muôn hướng

Mặc kệ ngang đời quẫy bốn phương

Chớ nãn suy lòng rồi ảnh hưởng

Đừng nên hoại chí để sai đường

Dù cho sóng gió vầy ngàn chướng

Vẫn đẹp trong mình những sắc vương.


BMT22/02/023QL


Bài họa của anh Ngoc Nguyên


Chúc mừng một bt hay.Sắc ý .. Tuyệt.

Xin góp vui.

*  ĐỜI THƯỜNG *


Giữa chốn dương trần ảo lệ thương. 

Vì nhau giúp đở chuyện vô thường.

Ân nồng nghĩa cử trao muôn hướng.

Ái đẫm nhân tình trải vạn phương. 

Nhã nhặn tâm hiền luôn độ lượng.

Ôn hòa đức hạnh chẳng so lường.

Đơn thuần giản dị nào vui ngưỡng.

Đẹp cảnh hương đời ngát niệm vương.


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng

Quá tuyệt vời. Xin góp vui cùng Thi sĩ


   NÉT ĐẸP


Bức ảnh đầu xuân dễ mến thương

Nhân văn thể hiện quả phi thường

Mưu sinh kiếm kế từng bao hướng

Lối sống chan hoà toả khắp phương

Nghị lực vươn lên ngoài sức tưởng

Tinh thần tiến tới có ai lường

Tương lai phía trước là vô ngưỡng

Hạnh phúc trong tay mấy cản vương


   11.2.23

 Nguyễn Công Dũng


Bài họa của anh Nguyễn Đình Lợi


CÕNG BẠN .


Chân thành lắng đọng mãi người thương ,

Chộ thấy hàn  cơ  sẵn  bỏ  nhường ,

Biết bạn thân hình tuy lệch ngưỡng ,

Đi dừng khó nhọc lỡ nhiều phương .

Thay vì bố  mẹ  nay  mình  cõng ,

Vượt khổ cùng thi tuổi ngõ huờng .

Truợng nghĩa chờ đâu kìa lớn thưởng ,

Tâm lòng  góp nhỏ  rực ngời vương .


Nguyễn đình Lợi


Bài họa của anh 

ĐÁNG NỂ

Chửa gặp nhưng hình rất dễ thương

Rồi nghe vất vả cũng coi thường

Chân dài xế xịn bươn ngàn ngưỡng

Má đỏ môi hồng vãng triệu phương

Đã vượt bao đèo nguy khó tưởng

Từng qua những vực hiểm không lường

Âm thầm trải nghiệm trên nhiều hướng

Lặng lẽ vi hành chẳng vấn vương

Vĩnh Long


Bài họa của anh Võ Tấn Dũng


VẤN VƯƠNG 


Gặp Liễu anh đà cảm mến thương 

Mà e Liễu ngại kiếp vô thường 

Sang đò hẹn Liễu về muôn hướng 

Đợi Liễu trao tình rẽ bốn phương 

Muốn hỏi thăm đào nên Liễu ngượng

Thèm qua ngắm Liễu bởi ai lường

Xưa vì Liễu đẹp thầm chiêm ngưỡng

Nhớ Liễu đêm nào cũng vấn vương


Bài họa của anh Ngô Đức Thịnh


Anh họa vui cùng Em nè


VÔ THƯỜNG

Ngũ độ thanh


Cũng tại lâu rồi chẳng nhớ thương

Bình sinh khép lại giữa vô thường

Mây vờn lặng lẽ bồng muôn hướng

Nguyệt rũ âm thầm tỏ bốn phương

Khẽ chạm hờn đau tình khuất nẻo

Thầm neo tủi hận mấy khôn lường

Sông đời khắc khoải duyên từ giã 

Lệ đẫm canh buồn bởi vấn vương.


Đức Thịnh

11.2.2023


Bài họa của anh Quang Hà


SAY RỒI 


Chửa gặp cô nàng đã mến thương 

Vì do sắc đẹp  quả đâu thường 

Eo , đùi  …lại chuẩn  trùm ba hướng

Mũi , cổ ….cao tròn  ánh một phương 

Có lão nhà thơ  càng mộng tưởng 

Rồi anh họa sĩ  chả xem  lường 

Thôi là  để phúc nhiều ngân lượng 

Đặng ngỏ tâm tình mãi  vấn vương


Bài họa của anh Ven Ho


MỘNG


Mong rằng giữ lại chút niềm thương

Dẩu  biết  từ  ly  chuyện  lẽ  thường

Cách biệt tao phùng luôn vạn hướng

Tang bồng khách lữ cứ nghìn phương

Dây  trùng  phím  lạc bài  giao hưởng

Phổ  khúc  hòa  âm  chữ  kết  tường

Để mãnh hồn trăng không chạm ngưỡng

Đôi lần phảng phất mộng hoài vương

Bài họa của anh Lê Đức Chưởng


Hoạ góp vui cùng Thu Liễu

LẮM CHÀNG VƯƠNG


Ô kìa ảnh đẹp giống Kiều nương

Dễ mến vì duyên ấy lẽ thường

Đức hạnh xinh hiền thơm nức hướng

Công dung diễm lệ đẹp ngào phương

Đoan trang thục nữ hùng anh ngưỡng...

Phúc hậu đài trang lãng tử thương

Tính nết nhu mì tâm rộng lượng

Cười như hoa nở lắm chàng vương...

Lê Đức Chưởng


Bài họa của anh Bảo Thái Quốc Bảo


NGHĨA TÌNH


Phố chợ ta về tỏa nghĩa thương

Tình yêu rực cháy cõi vô thường

Bà con đã gặp từ muôn hướng

Ngõ nhỏ vui mừng hẹn bốn phương

Bạn cũ hôm nào chung ý tưởng

Người xưa dạo ấy chẳng đo lường

Thời gian ngắn ngủi lòng cao ngưỡng

Thổn thức đêm trường dạ mãi vương.


Quốc Thái

Bài họa của anh Nguyễn Hòa


HOÀI  THƯƠNG 


Thơ . Nguyễn Hòa 


Xa nàng khắc khoải lắm yêu thương

Tấm ảnh ngày xưa đẹp lạ thường

Mái tóc nhung huyền xuôi một hướng

Nào còn mắt ngọc ngó muôn phương

Từng đêm mãi ngắm rồi mong  tưởng

Dẫu đã bao năm chẳng thể lường

Cách biệt nhưng lòng không thể ngưỡng

Khung trời xứ lạ mãi hoài vương .

Ng - H

Bt hay hình đẹp lắm chúc mừng em .


Bài họa của anh Võ Văn Thuận


BẠN THƯƠNG 

Cảm xúc chân thành bóng điệp thương 

Ngày xưa vượt khó sống phi thường 

Lâu rồi khổ cực xoay chiều hướng 

Mới hiểu sang giàu chỉ ngược phương 

Dắt bạn bên vai là ý tưởng 

Dìu nhau sát cánh mãi, sang đường 

Gia đình cách trở không ai ngưỡng 

Hạnh phúc rừm rà .  bước dể vương 

BH Lãng Tử 

12.2.2023


Bài họa của anh Lợi Nguyễn


Họa y vận vui cùng em nhé


Trỗi vọng bên đời một chữ thương

Vườn yêu rộng mở mặc vô thường

Gìn trong cõi dạ dù muôn hướng

Giữ ở tâm hồn dẫu vạn phương

Mãi khắc thời gian tình trĩu tưởng

Hoài lưu kỷ niệm nghĩa sao lường

Nồng ân vẹn kiếp dìu nơi ngưỡng

Trác tuyệt mê trần thắm đẹp vương.


Bài họa của anh Phạm Niêm


HƯƠNG ĐỜI.

( Mạ đề)

------

Thơ:

----

Nên cần ái rộng trải tình thương.

Sớt sẻ cùng nhau chốn tạm thường.

Giúp khổ  nhân đời cơn nạn vướng.

Trao niềm lạc hỷ  lúc nàn  vương.

 Từ bi giữ dạ luôn hằng tưởng.

Đức đạo bồi vun chẳng đếm lường.

Toại chí an lòng vui ngất ngưỡng.

Hương đời tuyệt thú bởi Tình Thương.


Phạm Niêm.


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu


Quá tuyệt vời 

Họa vui cùng em 


BỨC ẢNH 


Bức ảnh cô nàng thật quá thương 

Xuân sang áo tím đẹp vô thường

Ngày đông gánh chợ buôn trăm hướng 

Tháng hạ chèo thuyền bán mọi phương 

Đứng ở trên non hoài niệm tưởng

Trèo lên đỉnh núi mộng mơ tường

Bền gan bám chí qua nhiều hướng

Ấm ngọt cho đời điểm sắc vương


11.02.2023

Nguyễn Văn Hiếu


Bài họa của anh Đỗ Hiệp


AN ĐỜI


Nhìn đau phận số đẫm tình thương

Vượt trải ngày đêm chẳng qua thường

Lòng mơ đẹp tốt dài muôn hướng

San cùng nhọc khó cảnh đời phương 

Đở giúp phụ nhau nào mơ tưởng

Ân tình nghĩa đượm thắm chi lường

Phước sẽ mai này trao được hưởng

An đời toả ngát rạng niềm vương 


Thật tuyệt vời em ơi xh hay ảnh đẹp quá mến chúc em đêm an lành vui nha em


Bài họa của anh Tony Nguyễn


YÊU LÀ...


Yêu sẽ không tròn nếu chẳng thương;

Yêu là lẽ sống, chớ coi thường.

Yêu đòi chung bước dù muôn hướng;

Yêu cấm thay lòng dẫu vạn phương.

Yêu quý là khi cùng lý tưởng;

Yêu chung giá trị đẹp khôn lường.

Yêu còn phải có lòng tin tưởng;

Yêu gợi bao người nỗi vấn vương.


Tony Nguyễn 

Houston, Feb 11, 2023


Bài họa của chị Nguyễn Thy


ĐỜI

Trên đời trọng nhất nghĩa yêu thương 

Sẽ dễ gần nhau vượt lẽ thường 

Bão táp bao trùm lên vạn hướng

Phong ba phủ kín ngập ngàn phương

Gian nan chẳng ngại tâm mộng tưởng 

Dẫu khó không mong ý gạt lường

Giảm ác cho tâm lành ngất ngưỡng

Đêm vế giấc ngủ chẳng gì vương. 

Thy Nguyễn 11-02-2023


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn

Thu Liễu 

• TỎA SÁNG *


Cõng bạn ân tình mãi đậm vương

Bên nhau vượt khó cả con đường 

Đôi bờ kết chặt vai chung hướng

Bến lở chia lìa khổ thập phương

Nghị lực âm thầm sao thể tưởng 

Phi thường thể hiện sức đo lường

Đây hình tấm ảnh trao tâm hưởng

Toả sáng bầu trời gợi cảm thương.


***

11/02/2023 Vũ Như Cẩn 

__________/VNC-----------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp.!♡

- Anh, mến chúc em luôn vui khỏe bình an hạnh phúc nha..!♡


Bài họa của chú Bieu Le 

Rất tuyệt vời !

Chú họa nương vận cùng cháu nha !


TẶNG CHÁU THU LIỄU


Thân ngọc vóc ngà tỏa sắc hương

Hoa ghen cỏ thẹn tuyết xin nhường

Dòng nhà đạo sáng luôn rèn đức

Giống tổ nghĩa bền mãi giữ gương

Mở tiếng khai hoa hồng má phấn

Khai lời khởi nụ thắm môi hường

Trăm năm trọn vẹn lời thề ước

Thu Liễu mặn mà tỏa sắc hương !

Lâm Đồng

11.2.2023

Chú Lê Đình Biểu lưu bút


Bài họa của anh Trần Văn Chiến


❤️Thấy cảnh cơ hàn dạ bỗng thương

Lòng nhân ái nở giữa vô thường

Hoa thơm nguyệt tỏ ngời muôn hướng

Nghĩa thắm tâm thành rạng bốn phương

Vượt thác trèo non không vọng tưởng

Dày công nặng chí chẳng đo lường

Ân tình toả sáng trời cao ngưỡng

Giúp bạn tô đời bức ảnh thương


  Bài họa của anh Phạm Quốc Khái


SỚM LỤY VƯƠNG!


Nhắc nhở trong đời một chữ thương 

Ăn nhờ sống tạm.. chỉ vô thường

Tâm Viên khởi động dài ngàn hướng

Ý Mã tung hoành đuổi vạn phương

Chức trọng xâm mình mê mãi tưởng

Quyền cao xộ khám chẳng đong lường

Thân tù xấu hổ còn ai ngưỡng

Tộc tổ tông đường sớm lụy vương..

Hoạ vui : cùng THI MUỘI


Bài họa của anh Anh Ban Mai


.


Thu Liễu

Hoạ vui cùng bạn nhá.


    TÌNH CA MÂY VÀ GIÓ.

Gió hỡi mây bồng những mến thương.

Cùng mây gió trỗi khúc nghê thường.

Chan hoà gió quyện mây ngàn hướng.

Hạnh phúc mây lồng gió vạn phương.

Trải gió mây bừng xuân mộng tưởng.

Lùa mây gió lộng hạ mơ lường.

Mây chờ gió đợi tà thu ngưỡng.

Gió lững mây sầu tiết lạnh vương.

       11.02.2023.

         Anh Ban Mai


Bài họa của anh Duy Tran


Góp vui cùng em nhé 


THẤY MÀ THƯƠNG 


Trông hình bạn nhỏ thấy mà thương

Xót cảnh đồng trang khác hẳn thường 

Tự nguyện đem mình ra cõng hướng 

Ngày qua tháng lại mặc trời sương

Bình minh ghé ngõ niềm tin tưởng

Điểm đến là nơi hội ngộ trường

Kiến thức cô thầy trao học dưỡng 

Toàn môn nắm vững chắc làm gương 


Duy Trần

Hai bài họa của anh Lê Đức Thiên


TÌNH BẠN


Hai đứa ngày xưa học chung trường.

Quanh năm cõng bạn thấy mà thương.

Cuối cấp kỳ thi không hề tưởng.

Điểm cao mãn nguyện thật phi thường.


Bao năm đèn sách vẫn chung đường.

Gian khó quản gì mặc gió sương.

Số phận tật nguyên bền tâm dưỡng.

Dâng đẹp cho đời một tấm gương.


...

KHÂM PHỤC


Vườn hoa đất Việt tuyệt vời sao.

Thế hệ ngày nay rất  tự hào.

Giúp bạn tật nguyền chung hoài bão.

Tình cao nghĩa cả đẹp biết bao.


Nhiệt huyết thăng hoa cứ dâng trào.

Việc đẹp cho đời sáng như sao.

Hành động chân thành không khách sáo.

Vượt khó vươn lên tới đỉnh cao.

❤️


Bài họa của anh Đỗ Dũng


Thơ hay quá !

Cảm tác cùng em nghe


HƯƠNG ĐỜI

   == \|*|/ ==


Nhác trông cám cảnh dạ thầm thương

Nghĩa bạn vì nhau sáng lẽ thường

Ngàn vạn khó khăn dù muôn hướng

Giông tố cuộc đời đủ mọi phương 

Chẳng sánh ngọt ngào khi gió trướng

Hay chút mát lòng nắng mưa đường 

Hy sinh vất vả nào mơ tưởng

Trả nghĩa mai này để nên hương

Mới hay đạo lý nào có ngưỡng

Ngát toả hương đời mãi vấn vương


Đỗ Dũng


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn


TÌNH BẠN SÁNG TRONG

Tình bạn chân thành thật dễ thương

Bao năm lưng cõng chí phi thường

Vươn tầm tri thức cùng chung hướng

Ước ngày vinh đạt tới muôn phương

Gắn bó keo sơn ngoài sức tưởng

Mồ hôi công sức chẳng đo lường

Sát son cao thượng ai cũng ngưỡng

Gương đời rực sáng toả ánh dương


Bài thơ em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá , anh chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé 🌹


Bài họa của anh Dương Công Khánh


Gió xuân tương cảm( hoạ Hương đời đồng âm vận)

Gió rót nồng nàn ngọt cảm thương

Mùa sang êm ấm cõi vô thường

Khi hoa cúc nở oà muôn hướng

Lúc đoá mai bừng trổ một phương

Cánh bướm neo cành dương mộng tưởng

Dã tràng theo sóng biển đong lường

Xây lầu cát ẩm mơ tôn ngưỡng

Giọt nắng xuân xô bóng rối vương

Namkha


Bài họa của anh Nguyen Tan Mo


Họa vui cùng em nhé 


Kề vai dẫn dắt tới  yêu thương 

Vất vả gian lao vẫn coi thường

Mẫu tử kề bên đi mọi hướng

Ân tình gói ghém tới ngàn phương 

Làm con báo hiếu không tư tưởng

Đức, đạo ơn dầy sẽ ngát hương

Quyết trí vươn lên đừng miễn cưỡng

Là người sống tốt chẳng  gì vương.


Bài họa của anh Trường Lê


CHỜ AI 

Liễu rủ ven hồ đẫm giọt sương 

Chờ ai mắt dõi cuối con đường 

Ve buồn lại nhớ màu hoa phượng 

Nét bút lưu dòng cứ vấn vương 

Thủa ấy cầm tay còn thấy ngượng 

Bây giờ nghĩ lại vẫn thầm thương 

Xa xôi cách trở đời muôn hướng 

Khắc đậm trong tim một bóng hường


  Bài họa của anh Túc Lê

HƯƠNG ĐỜI


Túc Lê Văn (họa cùng emThu Liễu )


Hương đời ta trọn một niềm thương

Mát ngọt âm êm cảnh đời thường

Dù cho gian khó cao vạn trượng

Ta vẫn bên nhau một con đường

Tình yêu luôn ngào ngạt sắc hương

Thắm đỏ hồng tươi tựa cánh hường 

Thói đời đen bạc không mơ tưởng

Hạnh phúc sáng ngời óng ánh gương


TYK LE BAH


Bài họa của anh Phạm Tuấn Kỳ


MÁI TRƯỜNG XƯA 


Tuổi còn thơ chung một mái trường 

Bạn bè thân thiết thương mến thương 

Tung tăng đùa nghịch mọi con đường 

Chia tay độ ấy người mỗi hướng 

Tình bạn học trò mãi vấn vương 

Đường đời muôn ngả vốn lẽ thường 

Mỗi người mộng ước một lý tưởng 

Tình bạn mãi mãi toả ngát hương


Bài họa của anh Nguyễn Tài


Thu Liễu 


X/Họa quá tuyệt vời

Anh góp vui cùng Thu Liễu


VÀI LẦN GẶP GỠ...


Vài lần gặp gỡ đủ anh thương

Thiếu nữ cười duyên đẹp lạ thường

Ánh mắt em nhìn thu hút quá

Nửa hồn lãng tử lạc ngàn phương

Còn đây mảnh nửa mộng mơ tưởng

Khao khát gối chăn cạnh má hường

Mượn áng thơ tình trao sắc liễu 

Say ân  say ái thỏa niềm vương


Bài họa của anh Ngai Nguyen

Hay em..Chúc vui vẻ


NIỀM NỖI

( cú trung đối) 


Sương  chiều  rải thảm nhớ  người  thương 

Trắng bến sông  Trăng.. đợi má hường 

Thuở  ấy - bây giờ.. đi lạc hướng

Mắc oán - làm ơn thật  chán chường !

Thăm thẳm đường về  buông lệ vướng

Chùa xa chuông  đổ..  xót tình nương  !


  Văn Ngãi


Bài họa của anh Nguyễn Bình Minh


Tuổi trẻ lòng nhân đẹp vô thường

Tấm lòng nhân nghĩa tỏa ngàn phương

Hồn trong như ngọc gì sánh nổi

Nghĩa cử ngàn năm chẳng phai mờ

Giúp người thân yếu đâu quản ngại 

Chẳng kể gian nan ngọc ở đời

Hoa đời hé nở hương thơm ngát 

Tỏa ánh hào quang sáng muôn đời 

...

Hay lắm thơ ơi


Bài họa của anh Phạm Phong Vĩ


VẤN VƯƠNG. 

*************

Sắc xuân trải khắp mọi quê hương. 

Tơ lòng sao mãi cứ vấn vương. 

Nhớ nàng thơ ấy hồn tơ tưởng. 

Năm canh giấc mộng giữa đêm trường. 

Chập chờn hư ảo nỗi niềm thương. 

Xa xôi vạn nẻo cách đôi đường.

Lạc mất em rồi về trăm hướng. 

Tỉnh giấc mơ đời ngậm ngùi thương.

******************


Bài họa của anh Lê Tấn Phượng


Họa vui cùng em


DÀO DẠT TÌNH THƯƠNG


Cuộc đời lắm cảnh ngậm ngùi thương

Cứu rỗi đời nhau những dặm trường

Bao cảnh cơ hàn đời muôn hướng

Trăm nghìn khó nhọc trải ngàn phương

Tấm thân nhỏ bé lòng cao thượng

Thắm đẹp tình thương nghĩa can trường

Tuổi nhỏ quên thân vì mến bạn

Hương đời lai láng một miền khơi....


11/2/2023

Lê Tấn Phượng


Bài họa của anh Chiến Minh

LÁ YÊU THƯƠNG


Ta nhìn rõ cảnh nặng lòng thương

Cõng bạn hàng năm để đến trường

Nắng cháy mưa dầm chung một hướng

Gian nan chẳng quản bốn bề sương

Bền gan giúp bạn tâm hồn thượng

Đẹp mãi vàng tâm giữa kiếp thường

Đỡ bạn thành nhân đâu dễ tưởng

Ngàn năm rọi sáng bốn trời phương .


Bài họa của anh Minh Hoàng


... Nghĩa cử bạn bè bao mến thương

Rong ruổi năm tháng vạn nẻo đường

Tâm hồn đôi bạn thật cao thượng 

Tiếng lành gần xa sáng như gương

Chí lớn quyết tâm cùng tiến bước

Ngại chi gian khổ ngày gió sương

Chấp cánh hoài bão những mơ ước 

Xây dựng công trình cho quê hương 😁


Bài góp vui của anh Thanh Le


GÁI NHỎ VỘi CHỒNG...

Họa:

(Cú trung đối)

Bức ảnh ai nhìn cũng thấy thương

Người em Gái Nhỏ đố xem thường

Dù bao thảm cảnh xa quê hướng

Chỉ một tâm tình vọng cố phương

Cất giọng lời ru tiềm thức tưởng

Chan hòa điệu hát khó so lường

Lấy chồng xứ lạ chiều ra ngưỡng

Quặng thắt mơ về chút vấn vương...!

Thanh lê 12/02/23


Bài góp vui của anh trai  Vu Nguyen Thac

Họa nhé 


Bên nhau hai đứa mãi yêu thương 

Dù cho cách xa vặn dặm trường 

Chúng mình hai đứa bên nhau mãi 

Xây đời hạnh phúc tại quê hương 


Anh ơi anh mình mãi sẽ thương 

kề bên môi thắm má em hường 

Suốt đời tình thắm cùng nhau nhé 

Bên nhau vui vẻ cùng tỏa hương 


Em yêu nhớ 

Thơ nhé em 

Thơ hay ảnh đẹp lung linh ng mới v vẻ hp đong đầy yêu thương nhé em gai ưu à

No comments:

Post a Comment