Friday, February 17, 2023

VỀ THĂM CHỐN CŨ

 VỀ THĂM CHỐN CŨ


Hơn ba mươi năm

Tôi về thăm chốn cũ

Phố đã đổi thay

Nhưng tình cũ vẫn đầy

Bao nụ cười hiền

Những tình cảm ngất ngây

Sao thân thương lắm

Những ngày nơi quê Mẹ


Gốc quê của tôi

Bao năm rồi vẫn thế

Gia tộc hiền hòa

Thừa kế những tinh hoa

Người thân của tôi

Dẫu xa cách vẫn là

Tình thâm gắn kết

Khó chi mà thay đổi


Đã mấy mươi năm

Cuộc đời bao biến đổi

Tóc đã hai màu

Hiện rõ lối thời gian

Tôi như chú chim

Bay xa tách khỏi đàn

Nay về chốn cũ

Bên họ hàng thân thiết


Những chuyện xưa cũ

Theo thời gian bất diệt

Kể cho nhau nghe

Thân thiết những nụ cười

Tóc đã phai màu

Chụm lại vẫn còn tươi

Nghe thương mến lắm

Những nụ cười thương mến.


Quốc Thái








No comments:

Post a Comment