Thursday, February 16, 2023

VALEN TÌNH họa TT


 VALEN TÌNH


Bây giờ mình....chỉ gởi nhớ mà thôi

Hoài khắc ghi một thời....ta nông nổi

Đã đi qua một thời hay hờn dỗi

Vì hai người...đã đôi ngã bên đời


Nay hai người hai đứa ở hai nơi

Liệu có nhớ đến hết đời không nhỉ

Khi đông về gió vờn cây thủ thỉ

Khi qua mùa rồi....cũng tàn theo tháng năm


Bây giờ mình....hai kẻ đã từng quen

Đã từng có những điều cho....Người Cũ!

Lễ Tình nhân lại thêm một kỳ nữa

Khiến cho lòng....ta cứ bận nghĩ suy!


Duyên qua rồi....thôi để nó trôi đi

Tình đã hết đừng xiết ghì nỗi nhớ

Cho con tim nay ngừng thôi trăn trở

Hẹn mai này ta lại bước bên nhau.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment