Tuesday, February 14, 2023

XH V. DAY TRANG THƠ BẰNG HỮU


 Trang thơ Bằng Hữu lưu lại chùm thơ của các thi hữu về Valentine. Chúc các thành viên ngày Valentine tràn đầy niềm vui và hạnh phúc !

*********

NGÀY TÌNH NHÂN 

Gửi đến trang thơ những nụ hồng 

Đón ngày Mười Bốn thỏa chờ trông 

Thi ca gọt dũa từ ngôn ý 

Hạnh phúc sinh ra bởi cấy trồng


Tỉa tót xanh mầm luôn thắm nụ

Vun bồi chắc cội sẽ ngời bông

Bằng Hữu mỗi ngày thêm thắm kết 

Tình thân ước nguyện mãi hương nồng !

Tuệ Tâm

**********

CHÚC NGÀY VALENTINE

Xuân đến Mai Đào nhạt sắc đông

Tặng trang Bằng Hữu vạn đóa hồng 

Chúc ngày đón nhận lễ tình nhân 

Bè bạn phu thê thỏa chờ trông.


Hạnh phúc ngập tràn đầy phúc hạnh 

Tháng Hai hỷ sự thuận gia phong 

Lễ này gửi đến nhau mừng Lễ

Nhân đức yêu thương ái mặn nồng! 

Thành Tâm

**************

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ 

Lâu lắm rồi hai đứa chẳng chung đôi

Cùng dạo bước trên đường chiều nhạt nắng 

Đêm nhớ nhung xuyến xao trong thầm lặng 

Nụ hôn đầu phai dấu nét son môi.


Ở hai đầu nỗi nhớ cứ nhân đôi

Đợi hết Hạ,Thu tàn,rồi Đông tới 

Xuân đã về ,nhà nhà mừng năm mới 

Mùa đoàn viên hai đứa vẫn xa xôi…


Valentin anh gửi những hoài mong

Ánh nắng mai với đóa Hồng đỏ thắm 

Về nơi em khi tuyết còn rơi lạnh 

Trái tim hồng em đủ ấm hay không?

 Trần Mô Bin 

********

VALENTINEN TẶNG CÁC TÌNH YÊU

Tình nhân viết tặng những tình yêu 

Từ tuổi thanh xuân đến xế chiều

Hãy nói tiếng yêu đừng ngần ngại 

Yêu để đời mình bớt cô liêu


Tình nhân viết gởi những người xa

Chưa gặp chưa quen ngỡ như là 

Có mối duyên tơ từ kiếp trước

Facebook kết tình cho chúng ta


Tình nhân viết gởi gió với mây

Thắp lửa tình yêu trái tim gầy

Gởi những giấc mơ miền hư ảo

Gởi nhớ thương sầu khắp cõi face


Tình nhân viết gởi Valentine

Hãy cứ yêu nhau tháng năm dài

Đừng để con tim kia sầu héo

Yêu hoài yêu mãi chẳng hề phai.

NHIÊN AN

*********

....VALENTINE'S DAY...


Tôi sẽ tặng gì " Lễ tình nhân"

Valantine đã gởi được bao lần?

Yêu người câm lặng nào dám nói,

Hỏi lòng sao mãi dạ bâng khuâng...


Bó hồng trao tặng đến tình nhân

 Ao ước buồng tim loạn nhịp phần.

 Một trái tim yêu phân đôi ngã,

 Cho vợ cho em khó cân phân...


14 tháng 2  Lễ Tình nhân,

Thương em nhung nhớ đến bội phần.

Sô cô la vị đắng nhưng môi ngọt,

Riêng tặng cho em: Hởi tình nhân...


Ai tặng cho em giỏ Hoa Tình?

Valentine ngày lễ thật là xinh.

Cẩm chướng vương tình ngầm sâu đậm,

Đồng Tiền ẩn chứa vẽ lung linh...


Socolate  trang trí thật gợi tình,

Vị đắng môi thơm miệng trung trinh.

Hồn thơ lãng mạn lời chân thật ,

Chúc em nguyện đạt vạn sự tình...

  Văn Đệ

***********

NGÀY TÌNH NHÂN

Tình nhân ngày lễ gởi hoa hồng

Tất cả trao về những đợi trông

Bạn hữu tâm tình luôn hợp ý

Niềm tin vững chắc hạt vun trồng


Tháng Hai Mười bốn hoa ngàn nụ

Nảy nở xinh tươi tỏa ngát bông

Bằng Hữu trang thơ hoài vững tiến

Tình thâm thắt chặt ngát hương nồng.

Thái Quốc Bảo

**********

Góp mặt với trang thơ, bài thơ:


TỎ TÌNH


Ngơ ngác tìm đâu bóng dáng người 

Dặm ngàn sương giá, nẻo xa xôi

Mơ đôi mắt biếc vườn cà trốn

Mộng nụ môi hồng nhánh bưởi khơi

Bậu ở nơi nào ai có biết!?

Thương nàng nơi ấy dạ nào ngơi!

Lạy trời cho gió về rung lá

Hoa dẫu vô tình, có lúc rơi!

LHÂ.  14/02/2023

**********

ANH SẼ VÌ EM LÀM THƠ TÌNH ÁI

ANH SẼ GOM MÂY KẾT THÀNH LÂU ĐÀI 

ANH mãi nguyện chung  xây hạnh phúc 

SẼ  cùng em mọi lúc mọi nơi 

VÌ  yêu ánh mắt rạng ngời 

EM là cảm hứng đầy vơi khát thèm 


LÀM  ấm hẳn lòng em rồi  đó 

THƠ ngọt ngào chứng tỏ đắm say 

TÌNH luôn thắm thiết sum vầy 

ÁI  ân dịu ngọt  ngất ngây tâm hồn 


ANH  xua hết điều luôn phiền muộn

SẼ  đẩy lùi gió cuốn phong ba 

GOM về trái ngọt đơm hoa 

MÂY trời xanh thắm tình ta dạt dào 


KẾT  tình đượm xuyến xao nhung nhớ

THÀNH công là chồng vợ sánh đôi

LÂU bền hạnh phúc đâm chồi 

ĐÀI  xinh rực rỡ chẳng thôi tháng ngày .

TRUNG DŨNG 

***********

  NỔI NIỀM 14.02

Mười Bốn tháng Hai sắp đến rồi 

TIỀN thì trốn biệt BẠC rong chơi 

Nhìn sau ngó trước không ai tới 

Biết phải làm sao lễ đến rồi 


Quán bé sạp to đón gọi mời 

Anh ơi sắp lễ... Ghé vào chơi 

Sốp em đủ thứ tha hồ chọn 

Tặng lễ tình nhân quá tuyệt vời 


Thông cảm em ơi... sạch túi rồi 

LƯƠNG thì không có LÁ bay hơi 

QUÀ trao CÁP gởi... e phải đợi 

Hết HỘI đến HÈ ...nước mắt rơi ...


Nói thế nhưng mà phải tính thôi 

Bên ngoài thiên hạ ngược rồi xuôi 

Câu ca "phú quý đa đinh hội "

Chuyện sướng xưa nay đã định rồi 


Mười Bốn tháng Hai khắp đất trời 

Mình không họ có tiếng vang đời 

Thôi thì viết sẵn vần thơ gởi 

Tặng các tình yêu cũng được rồi 


Mặc kệ người đời chẳng sợ cười 

Tháng Hai Mười Bốn bó hoa tươi 

Ra vườn ngắt lấy gom về hết 

Để dệt thành thơ tặng mọi người 

Minh TUMO

************

QUÀ VALENTINE TẶNG VỢ 

Anh không thích tặng hoa 

Như người ta thường tặng 

Mà âm thầm mua tặng 

Đôi giày Nike em à 


Bởi theo anh tặng hoa 

Chỉ như là người bạn 

Chẳng có gì mỹ mãn 

Em sẽ chán ngay thôi 


Hai chiếc giày thành đôi 

Ngược lại mà thống nhất

Phải trái nhưng chân thật

Hơn hoa cầm trên tay


Ý nghĩa rất tuyệt vời

Là những lời nhắn nhủ

Tình yêu cần tha thứ

Để cho nhau vừa lòng


Đôi giày là ước mong

Cả tấm lòng anh đấy

Quà tình nhân chỉ vậy

Nhưng yêu thương thật lòng

Trung Anh - Minh Thư

**********

VALENTINE...VẮNG ANH...

     

Đêm nay...

Lễ hội tình yêu đỏ...

Valentine buồn...biết than thở cùng ai...!


Ơ kìa...mười bốn...tháng hai

Ngắm hoa hồng....

Lại thấy sai...với lòng...!

Socola cũng bỏ không..

Khoảng trời xa cách cho lòng cô liêu... 


Vắng nhau thì cũng đã nhiều 

Vắng ngày nắng hạ...vắng chiều thu buông

Vắng đông chăn lẻ đắp suông...

Vắng xuân..hoa nở ngồi buồn ngắm hoa...!


Nhưng nay cái vắng gọi là...

Vắng tình nhân ở phương xa não nề... 

Gói trọn lại những đam mê 

Gửi câu thơ để bay về bên anh...

Hoa hồng gửi ảnh thay duyên...

Socola với lời nguyền mai sau...

Valentine...chớ buồn rầu... 

Mượn anh Facebook gửi câu...yêu nhiều...!

Vĩ Dạ - Thùy Dung

***********

14.02.2023

No comments:

Post a Comment