Monday, February 20, 2023

ĐÊM MƯA họa TT


 ĐÊM MƯA

(bài họa)


Đêm như có tiếng mưa rơi

Ngỡ là tiếng nói tiếng cười bi ai

Nghe như có tiếng thở dài

Vừa than vừa trách những ngày khổ tâm


Mưa đêm nhỏ giọt thăng trầm

Len vào nỗi nhớ dư âm bao ngày

Hỏi rằng người ấy có hay

Bao năm nếm đủ vị cay thơm nồng


Lặng nhìn một khoảng mênh mông

Tai nghe tiếng gọi tầng không ấy mà

Đêm buồn nhắc nhở mình ta

Có mưa có nắng cũng là thường thôi


Bao giờ đây đó thành đôi

Cánh hoa thôi sẽ lạc trôi giữa dòng

Niềm thương nỗi nhớ trong lòng

Màng chi hai chữ đục trong lối về


Mặc đời lắm những u mê

Ngại chi năm tháng não nề canh thâu

Người thì đẫm giọt lệ châu

Kẻ là nước lã không màu trong veo


Mười Sáu ánh nguyệt đã treo

Người ta nhìn thấy Cuội theo không về

Như là giữ trọn lời thề

Buồn chi nắng cháy ... dầm dề.....đêm mưa


Quốc Thái

Ảnh chụp tại Dalat trong chuyến về quê sau hơn 30 năm

No comments:

Post a Comment