Saturday, September 26, 2015

Tho: In Love Memory of.....

In Love Memory of.....


Hôm nay ngày giỗ Nhạc gia
Nhìn lên di ảnh cha già dấu yêu

Bao năm cực khổ trăm  chiều

Khi còn đương chức bị nhiều hàm oan

Rồi khi gãy gánh tan hàng

Ông vào lao lý như ngàn quân nhân

Tù cộng đày đoạ tấm thân

Bạn bè thân quyến như lần tránh xa

Vì sợ tiếng "Nguỵ" kêu ra

Vì thời vì thế người ta khinh mình

Cũng may Trời đất phân minh

Cho Ba đi được chương trình HO

Bao năm tủi nhục xô bồ

Rời xa đất Tổ mơ hồ xứ xa

Định cư đất nước Cờ Hoa

Làm lại cuộc sống như là thanh niên....

Hôm nay Ba đã bình yên
Nơi miền  Lạc Quốc, cõi Tiên Vĩnh Hằng

QThái

(Tưởng nhớ ngày giổ lần thứ 6 của Nhạc Phụ)

26/9/2015



Bài thơ tưởng niệm nhạc gia
Quá hay! Chắc ở phương xa Niết Bàn
Ông già tụng kinh KIM CANG
Dừng tay khen ngợi chồng nàng Trần Quyên
Mừng con hiếu thảo rể hiền
Phù hộ Quốc Thái, Minh Hiền bình an
Con đường VĂN NGHIỆP vẻ vang.
Vinh Hồ

No comments:

Post a Comment