Wednesday, September 2, 2015

Những vần thơ xướng họa....‏

TÌNH THIÊN THU !
gởi người em gái Nha Trang

Em về xứ biển Nha Trang,
Nhớ ngồi hong tóc bên hàng thuỳ dương.
Nhớ em hò Huế mười thương,
Nếm dùm anh miếng quê hương ngậm ngùi.
Em về xứ biển đông vui,
Anh thèm chung nón, trời mưa mặc Trời.
Phương nầy tim lạnh hồn côi,
Tình anh cánh nhạn xa xôi khuất ngàn.

Cuối đời mơ áo tân lang,
Nhịp cầu Ô Thướt tình nàng thiên thu !

Lê Phi Ô

TÌNH THIÊN THU !
gởi anh chiến sĩ ĐPQ

Mời anh dự hội Nha Trang,
Đồng hương thân hữu ngập tràn mến thương.
Có cô em gái thuỳ dương,
Yêu chàng chiến sĩ Địa Phương năm nào.
Mối tình lạc bước non cao,
Hôm nay người nhắc lòng xao xuyến lòng.
Thương anh "tim lạnh" phòng không,
Đang tìm "cánh nhạn" khuất trong sương mù.

Nếu mà tình được "thiên thu",
Thì xin hẹn gặp biên khu quê mình !

Em gái Thuỳ Dương


TÌNH THIÊN THU ! (bài họa của Song-Phượng)

Từ nơi xứ biển xa mù,
Em đang hong tóc...tình chờ đợi anh.
Biển Nha-Trang ngát màu xanh,
Như người con gái hiền lành năm nao.
Áo dài tha thướt làm sao,
Tà bay theo gió quyện vào hồn ai.
Mơ ngày quân tử trang đài,
Chung đôi sánh bước bờ vai cận kề.

Nếu ai còn nhớ lời thề,
Cầu Ô đã nối...mau về bên em !

Song-Phượng - Paris

 Tình nồng thiên thu

Nơi nầy sẽ có Nha Trang
Cùng nhau hạnh ngộ bên hàng cây dương
Những người bạn cũ thân thương
Cùng ngồi nhớ lại quê hương bùi ngùi
Mời Người về xứ đông vui
Orlando nắng ấm...vui dưới trời
Về đây sẽ bớt đơn côi
Vì tình xứ biển không thôi ngút ngàn

Nha Trang biển đẹp mênh mang
Nơi đây cũng vậy...dịu dàng thiên thu

QThái

"NHỚ" THIÊN
THU 

  
Giặc về anh bỏ Nha Trang, 

Nhớ em những buổi nắng vàng tà dương.

 Cách xa trăm nhớ ngàn thương,

Chiều về chợt nhớ cố hương bùi ngùi.

 Xứ người buồn lắm ít vui, 

Nhớ em lặng lẽ buông xuôi số Trời.

 Cánh chim lẻ bóng đơn côi,

Nhớ sao là nhớ đôi môi ngút ngàn.



 Đừng trách nhau bạc tình lang,

Lưu vong nên phải nhớ nàng thiên thu. 


NHL NJ

Mùa vào thu năm
2015 

(tiep theo)

Từ em trong cõi sa mù
Orlando nhớ mùa thu chập chùng
Ta về dõi mắt chờ trông
Bóng nàng thấp thoáng phiêu bồng nẻo xa
Nhớ như in một lần qua
Tình ơi phố biển mặn mà thắm duyên
Môi hồng anh dễ nào quên
Thiên thai tình mộng xin đền kiếp sau

Người ơi chờ nhé bên cầu
Cho ta dệt nốt ngàn câu ân tình...

NmD

   NGỠ  NGÀNG HOÀI THU
 
( Họa vận bài "Tình thiên thu" của TH Lê Phi Ô )
 
 
 
Ai qua Huế miền thôn trang
 
Thuận An biển đẹp ngút ngàn bãi dương
 
Em là con gái hiền thương
 
Cho ai qua đó vấn vương bùi ngùi
 
Người về dạ nhớ hoa cười
 
Cõi hồn lắng đọng  khó nguôi bên trời
 
Tình hồng khép kín tim côi
 
Mơ ngày gặp lại mây trôi non ngàn
 
Dè chừng khúc nhạc hoài lang
 
Xa nhau chi lắm cho nàng tàn thu
 
 
 
Tiếc rằng chẳng người Nha Trang
 
Quen nhau qua mạng diễn đàn tầm dương
 
Văn Nghệ Tự Do thân thương
 
Vần thơ xướng họa dư hương ngậm ngùi
 
Như thể ngọc thốt hoa cười
 
Cho thêm vương vấn buồn vui cuối trời
 
Tài hoa thơ nào đơn côi
 
Thư trung hữu nhạc hồn ai ngút ngàn
 
Tình đời mơ khúc tân lang

Bên trời cánh nhạn ngỡ ngàng hoài thu
 
Tuấn Đình
 

No comments:

Post a Comment