Friday, June 25, 2021

YÊU NGƯỜI NHƯ THẾ ĐÓ họa YÊU LÀ THẾ ĐÓ NGƯỜI ƠI của TT


 YÊU NGƯỜI NHƯ THẾ ĐÓ

"Bao giờ tôi chết trong em

Chết theo giấc mộng khát thèm được yêu?"

Anh thương em  đã rất nhiều

Đôi khi cũng muốn mình liều cho xong


Khi yêu anh thiệt hết lòng

Trao ra chẳng muốn hay mong đáp đền

Nếu mà hai đứa được bên

Thì mình sẽ gọi   mãi tên cuả người


Ước mong em mãi xinh tươi

Mỗi ngày nghe tiếng em cười vui tai

Khi mà đã ở cạnh ai

Hãy nên trân quý tháng ngày không thôi


Khi đã sánh bước chung rồi

Ắt mong sẽ được có đôi hết đời

Tình là mộng đẹp ai ơi

Chớ nên phá hủy bởi lời bướm ong...

Quốc Thái


Họa YÊU LÀ THẾ ĐÓ NGƯỜI ƠI của tg Tuệ Tâm.

TRỘM HỒNG


 TRỘM HỒNG

Anh sẽ vào trộm bông

Hái một nhánh gai hồng

Từ nhà trên phố núi

Đem xuống đồng bằng trồng

Quốc Thái

ĐÊM TÂN HÔN (2020)

 ĐÊM TÂN HÔN

(Cảm tác từ bài DUYÊN PHẬN của ts Lê Hải Âu)

Đêm tân hôn chàng say bí tỉ

Thiếp một mình ngồi nghĩ ái ân

Đứng lên ngồi xuống bao lần

Lửa mê hừng hực chàng dần cho qua


Một đêm dài mình ta đơn độc

Chơi mình ên lộc cộc ngựa phi

Lên cao xuống thấp mấy thì

Thỏa cơn khát nước, thỏa phi ngựa hồng


Đêm tân hôn ông chồng ngáy ngủ

Em cô đơn chơi đủ mọi trò

Chồng thời nằm ngáy o o

Nên tài sản quý trong kho vẫn còn


Một đêm em mõi mòn chờ đợi

Một đêm anh chẳng ngợi nghĩ gì

Một đêm em ước cái chi

Một đêm anh cứ nằm lỳ ngủ ngon


Sau tân hôn em còn con gái

Bởi vì anh chẳng đoái hoài em

Men cay khiến anh say mèm

Hương tình vẫy gọi chẳng thèm nói chi


Ghét mấy ông cụng ly quá xá

Bởi mấy ông, chồng đã sỉn rồi

Nguyên đêm thao thức bồi hồi

Trò chơi tình ái mình tôi một mình


Đêm tân hôn thiệt tình nhớ mãi

Hương tình cay tự đãi mình ên

Đêm dài sao nó rộng thênh

Một đêm thức trắng mông mênh tình buồn

Quốc Thái


Ảnh minh họa BT


NHỚ EM GÁI NHỎ (2020)

 NHỚ EM GÁI NHỎ

Giọt nắng mon men ở hướng tây

Nhớ em gái nhỏ tại nơi nầy

Dáng cao, má lún, tròn đôi mắt

Thân nhỏ, tóc dài, trắng cặp tay

Ước mộng đơn sơ tình mãi chặt

Nguyện cầu giản dị nghĩa không thay

Một đời bền vững như sông núi

Tình cảm phu thê sẽ chất đầy

Quốc Thái


Họa một bài thơ của ts Lê Hải Âu

Ảnh từ Thuy Anh


EM ÁO DÀI

 EM ÁO DÀI

Nhớ mãi hôm nao em áo dài

Thân ngà dáng ngọc cũng như ai

Nữ sinh đơn giản nhiều mơ ước

Tuổi trẻ hồn nhiên khối mộng đầy

Lớp học rộn ràng in hiện tại

Sân trường náo nhiệt dệt tương lai

Nay thời cắp sách còn đâu nữa

Quá khứ vàng son ấp ủ hoài

Quốc Thái


Ảnh TT


THƯƠNG


 THƯƠNG


Thương em nhỏ bé lại nhiều tài

Mỗi sớm ra đồng gánh nặng vai

Lặn lội thân cò nơi phố lạnh

Thi ca hát xướng lại ưa hài.

Quốc Thái

ƯỚC MƠ

 ƯỚC MƠ

Do vì đó chỉ ước mơ thôi

Thắp sáng niềm tin tỏ bút bồi

Đợi mãi duyên tình mà chẳng thấy

Nên về ấp ủ bóng hình thôi

Quốc Thái


Ảnh TMT