Friday, July 2, 2021

SONG THẤT LỤC BÁT QT SH


 LIÊN KHÚC THƠ SONG THẤT LỤC BÁT CỦA

QUỐC THÁI VÀ SÔNG HỒ

(4 câu đầu của QThai, 4 câu kế của SHo, và tiếp nối)

TÌNH LỠ

Sầu riêng một trái không còn vẹn

Làm tôi chao đảo thẹn điên khùng

Nhớ ngày hai đứa đi chung

Mà nay hai ngã hai mùng khác nhau

😀😀😀


Đau buồn mối tình đầu dang dở

Bây chừ vẫn còn ngỡ bên nhau

Đêm trăng kỷ niệm còn đâu

Tình yêu đã chết ôm sầu thiên thu!!!


Dự tính mình cùng du cõi tạm

Mà ngờ đâu đã phạm sai lầm

Người đành rẽ bước lạnh câm

Còn tôi đơn độc trăm năm nhớ người


 Bao năm vẫn chưa nguôi nỗi nhớ

Kỷ niệm hồng từ thuở vào yêu

Thương hoài khuôn mặt diễm kiều

Đôi môi mọng ướt như thiêu cháy lòng...


Nay cách xa nửa vòng trái đất

Mà quanh năm tất bật chưa về

Nhớ hoài cái buổi ở quê

Nụ hôn nồng thắm đê mê cõi lòng


 Dù em vui bên chồng hạnh phúc

Anh vẫn mong có lúc đôi ta

Nối duyên tình cũ em nha

Thênh thang một cõi...thiết tha mặn nồng.


Ước mơ ấy mãi chồng luôn chất

Bởi chữ TÌNH bóp chặt nghĩa xưa

Năm tháng qua lại vẫn chưa

Thôi đành lỗi hẹn khỏi ưa kiếp này


 Thơ dài, dứt từ đây nha đệ

Chuyện tình buồn kể lể thêm sầu

Quên đi kỷ niệm khổ đau

Để mà vui sống chẳng mau chóng già


Quốc Thái- Sông Hồ

Ảnh internet

Thursday, July 1, 2021

NGƯỜI VỀ DUBAI

 NGƯỜI VỀ DUBAI


Đưa người trở lại xứ Dubai

Một chuyến ngao du thiệt đắm say

Xứ sở giàu sang trông quá đã

Đô thành thịnh vượng thấy mê đầy

Xe sang khắp phố như ngày hội

Cảnh đẹp nơi quê tựa tháp xây

Đã đến đây rồi mơ ước mãi

Vùng dầu hoả đất...mộng mơ nầy.


Quốc Thái


Ảnh cô gái Dubai


HIỀN KHÔ họa MẮT HIỀN thơ TT

 HIỀN KHÔ


Có người con gái hiền khô

Làm thơ như thể để đồ vào tim

Cho lòng thổn thức về đêm

Để ai thương nhớ ai tìm tình thơ


Thương em áo trắng ngày mơ

Nhớ ngày tháng cũ nay giờ còn đâu

Khi xưa còn ở bên nhau

Nhặt hoa phượng rụng ôm sầu hè thu


Bầu trời xám xịt sương mù

Biển kia trắng xóa nhạc ru điệu buồn

Ô kìa phố núi yêu thương

Ta về bên đó nhàn vương cõi lòng


Bao ngày tháng đã chờ mong

Phương xa anh nhớ biết không ơi người

Sáng buồn nghe giọt mưa rơi

Nhớ em đôi mắt hiền khơi ước đầu...


Quốc Thái


Họa MẮT HIỀN của TT


Ảnh EVT


KHÔNG VƠI họa CHƠI VƠI thơ TT

 KHÔNG VƠI


Gót vàng dẫm nhẹ lá khô

Hoa vàng ngơ ngác hôn bờ mắt em

Rồi mang nỗi nhớ từng đêm

Sáng ra giọt nắng leo thềm kêu tên


Em diện dài trắng thật hiền

Cho anh lạc bước đường thiên Địa Đàng

Đưa em dệt mộng mơ vàng

Vuốt nhẹ mái tóc nhẹ nhàng bước đi


Bờ môi ngọt mật làm chi

Cho anh say đắm quên đi để rồi

Thốt lên cửa miệng một lời

Yêu em một kiếp một đời khó phai


Em giờ đã lọt vòng tay

Từ nay em sẽ mỗi ngày có anh

Khói lam chiều đã đan mành

Miên man giấc mộng an lành không vơi.


Quốc Thái


Họa CHƠI VƠI của TT


Ảnh TT



ĐÓN NGƯỜI VỀ TỪ DUBAI

 ĐÓN NGƯỜI VỀ TỪ DUBAI

Chào người về đến từ Dubai

Một chuyến ngao du thiệt ngất ngây

Xứ sở giàu sang trông quá đã

Thị thành phồn thịnh thấy mê say

Xe sang khắp phố như ngày hội

Người đẹp nơi quê tựa đoá mây

Ai cũng ước mong một lần đến

Thăm vùng dầu hoả...mộng mơ thay

Quốc Thái


ẢnhTMT


MỪNG SINH NHẬT

 MỪNG SINH NHẬT


Chúc mừng sinh nhật anh Thiều

Chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui

Sự nghiệp tiến mãi không lùi

Hạnh phúc tràn đầy như núi như sông

Tặng cho anh một bóng hồng

Nhớ đừng thao thức đừng trông về nàng

Sinh nhật tuổi mới hân hoan

Tiền luôn đầy túi, tình vàng đầy bao.


Quốc Bảo


Ảnh TMT


MỪNG CHILE