Monday, May 29, 2023

ĂN KHUYA





 ĂN KHUYA


Cái bao tử thiệt ác nhơn

Nửa đêm thức giấc lên cơn thèm đồ

Thế là điện thoại app vô

Bấm vài cái nút alô đặt hàng


Sau mười lăm phút đinh đang

Đồ ăn đã đến ở ngang cửa rồi

Bây giờ mở gói ăn thôi

Hai giờ* chưa ngủ nên ngồi xem phim


*2 giờ 10 phút sáng rồi


Quốc Thái 

NGAO DU




 NGAO DU


Từ Diên Khánh đi lên Khánh Vĩnh

Vượt đường đèo lên đỉnh Khánh Lê

Quê hương cảnh đẹp hiện về

Thiên nhiên hùng vĩ bốn bề xanh tươi


Vượt Khánh Lê rạng ngời nắng gió

Huyện Lạc Dương cửa ngõ Lâm Đồng

Đường vào Đà Lạt mênh mông

Xuân Hương Thủy Tạ nghe lòng bình an


Chợ đêm có vô vàn các thứ

Đủ mặt hàng cho lữ khách mua

Xa xa nghe tiếng chuông chùa

Tiếng con nước đẩy khi khua máy chèo


Miền Trung có lắm đèo nhiều núi

Đường Tây Nguyên gió bụi đâu màng

Kia kìa đỉnh Langbiang 

Nóc nhà che chở bản làng Tây Nguyên


Quốc Thái 


Ảnh đường đèo Khánh Lê và con đường dẫn vào thành phố Đà Lạt tiếp giáp huyện miền núi Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

MỪNG SINH NHẬT HV VBĐNHK


 MỪNG SINH NHẬT


Sinh nhật chung ngày bốn hội viên

Người ta biết được thấy mê liền

Cô Dzung đỏ áo nhìn xinh đẹp

Chủ tịch* xanh màu thấy tự nhiên

Bác Tiến sơ mi vàng lịch lãm

Phu nhân** họa tiết trắng ăn tiền

Thi văn nhạc sĩ về tham dự

Buổi họp thâm tình đã giống tiên.


Quốc Thái


Happy birthday to you

Kính chúc Bác Tiến, Cô Dung, Bà Mục sư, và Anh Thương Anh luôn nhiều sức khỏe và bình an.


May God bless you and yours


*Anh ThAnh

**Bà Mục sư Ngọc 


Ảnh VBĐNHK

LỄ


 LỄ


Ngày nay lễ được nghỉ

Nên chẳng có làm gì

Về ghé nhà hàng Ý

Pizza đặt nhâm nhi 


Quốc Thái 


May 29, 2023

Happy Memorial Day



NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

 NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

(MEMORIAL DAY)


Nhân ngày Chiến sĩ Trận vong

Gởi lên một chút hương lòng đến Anh

Những người vị quốc hy sanh

Cho dân chúng được an lành yên vui 


Trải bao chiến cuộc dập vùi

Anh về đất Mẹ ngọt bùi tiếng ca

Máu xương Anh đổ hôm qua 

Hôm nay tiếp nối trên đà thịnh hưng 


Hôm nay ngày lễ tưng bừng

Cờ hoa nhộn nhịp như mừng các Anh

Chiến chinh xứ mệnh hoàn thành

Hiên ngang tay súng giữ lành non sông  


Nay ngày Chiến sĩ Trận vong 

Tấm gương tỏa sáng trong lòng muôn dân

Cháu con đã tiếp bước chân

Viết nên sử sách muôn phần thắm tươi


Quốc Thái 

Memorial Day 

29.5.2023







BIỂN CHIỀU họa TT




 BIỂN CHIỀU


Em về trước biển, Biển ơi

Cho em tận hưởng vùng trời yêu thương

Gió hôn cho má em hường

Hoàng hôn phủ sóng đại dương mơ màng


Em chờ ngọn sóng đi hoang

Dang tay em đón nhẹ nhàng biển yêu

Bên bờ cát trắng hôm chiều

Lao xao biển gọi tình yêu ngập ngừng


Nguyện lòng sẽ mãi thủy chung

Cho em vững bước chớ đừng chông chênh

Nay về trước biển mình ên

Ngày sau sẽ có hai tên ghép hình


Em trong áo trắng thật xinh

Chiều trên biển vắng có hình nàng thơ

Cho ai mong đợi đón chờ

Gởi ngàn thương nhớ mộng mơ biển chiều


Quốc Thái 

(bài họa)

Sunday, May 28, 2023

CHIỀU HẠ VÀNG họa TT


 CHIỀU HẠ VÀNG


Tháng Năm vào mùa Hạ

Nắng đã về nơi đâu

Cho đôi mắt em sầu

Tình đầu theo cơn gió


Nhớ buổi trưa ngày đó

Hồng đỏ vừa mới trao

Hai đứa gởi lời chào

Hạ sau cùng gặp lại.


Giờ cách biệt mãi mãi

Người thì tung cánh bay

Kẻ ngóng đợi mỗi ngày

Trở thành tàu lá úa


Thời gian hoài nhảy múa

Đôi mắt vẫn lệ cay

Môi khô héo từng ngày

Hỡi người xưa có thấu.


Quốc Thái 

DALAT MẾN YÊU

 ĐÀ LẠT MẾN YÊU


Thung Lũng Tình Yêu có buổi chiều 

Nghe từng nhịp đập thả hồn phiêu

Trời mây kết quyện hình tiên nữ

Đất cỏ hòa nhau ảnh chú tiều

Mặt nước trong ngần anh dạ khởi

Đồi xanh thơ mộng chị lòng xiêu

Ưu tư một thoáng về quê cũ

Đà Lạt nơi nầy thật mến yêu.


Quốc Thái


Ảnh Thung Lũng Tình Yêu, Dalat

























Saturday, May 27, 2023

KHUYẾT ĐỀ


 KHUYẾT ĐỀ


Dù cho cực khổ cũng luôn cười

Giữ chặt tay chèo lướt biển khơi

Nguyện sẽ bình tâm ngày sóng cuộn

Mong hoài chắc dạ bữa  mưa rời 

Tình không biến đổi xây lầu mộng

Nghĩa chẳng phai tàn dựng gác cơi

Hãy sống cho đời sau được cảnh

Niềm vui hạnh phúc mãi trong ngời.


Quốc Thái

HƯỚNG PHẬT họa TT


 HƯỚNG PHẬT

(bài họa y đề) 


Ở dưới chân Từ Phụ Thích Ca

Cầu mong khắp nẻo cõi ta bà

Bình an mãi đến cùng nhân loại

Hạnh phúc luôn về với chúng ta

Ý đẹp bao ngày nên gìn giữ

Lời hay mỗi buổi nhớ cho là

Từ nay bệnh tật không còn nữa

Tự tại an nhàn khổ nạn qua.


Quốc Thái

VÀN THƠ TÌNH họa MThu

 VẦN THƠ TÌNH


VẦNG trăng ở trên đầu soi tỏ

TRĂNG treo ngang ngọn cỏ lung linh

TREO giữa cành phượng của mình

GIỮA lưng chừng núi in xinh bóng người


LƯNG trời chiếu ánh ngời mong đợi

TRỜI thơ em dẫu mỏi cũng cam

THƠ tình những bước âm thầm

TÌNH tìm chung lối mộng cầm duyên anh


TÌM đến những ngọt lành câu hát

ĐẾN lả đời tình thật thiết tha

LẢ lơi từ những mặn mà

LƠI bắt đầu những đậm đà hương xuân


BẮT đền những phút đầu xao xuyến

ĐỀN vầng dương kết quyện khắp nơi

VẦNG TRĂNG TREO GIỮA LƯNG TRỜI

THƠ TÌNH TÌM ĐẾN LẢ LƠI BẮT ĐỀN.


Quốc Thái

(bài họa)







XH CÙNG TL VÀ NHIỀU TÁC GIẢ


 * CHẲNG NGỪNG THƯƠNG *


Em về thắp lửa dệt mùa thương

Vẫn nguyện cùng nhau khởi lối hường

Gió gửi ân nồng thơm ngõ vượng

Trăng ghì nghĩa thắm đẹp lời vương

Êm đềm cảnh cũ người mong hưởng

Lạnh lẽo thềm hoang kẻ nhịn nhường

Trải sóng trùng khơi thầm vượt ngưỡng

Duyên mình ấp ủ đẫm tràn hương.


. Thu Liễu 2023 .


     Thu Liễu xin kính chúc cả nhà fb luôn vui khỏe an yên HP mỗi ngày ạ 💖..


      ____________________________


Bài họa của anh Nguyễn Thái Cơ


RU THẦM


Trở lại nơi này  bỗng nhớ thương

Nào ai biết được liễu khôi hường

Cây nường kẻ chữ đề thơ vượng

Cảnh mật so lời ngẫm vấn vương

Tới ngõ tình thu dồn phận hưởng

Về trên bến hạ  điểm  ân nhường

Khơi dòng sóng sử ra từ ngưỡng

Cõi dạ thăng trầm bếp lửa hương


Nguyễn Thái Cơ 

22:07 - 25/05/2023


     *********************


Bài họa của anh Đăng Dũng


Họa muộn cùng em nhé!

MÃI ĐẬM HƯƠNG

*******************

Đã nguyện yêu người bởi nhớ thương 

Cùng nhau nhóm lửa rặng môi hường 

Trăng ngàn chiếu tỏa ngời hoa vượng

Cảnh vật buông xòe sáng ngõ vương 

Rạng rỡ tình duyên lòng muốn hưởng

Trầm ngâm số phận  nghĩa lo nhường 

Muôn trùng sóng trải dù trên ngưỡng 

Khắc khoải canh dai mãi đậm hương.

________________

AG, 27/05/2023

Trần Đăng Dũng


        ************************


Bài họa của anh Vĩnh Long

GIẬN VỚI THƯƠNG

Dẫu hiểu yêu là giận với thương

Mà sao nghĩa nhạt má thôi hường

Đêm về quạnh quẽ than sầu vướng

Sáng dậy bơ phờ dỗi tủi vương

Hẹn ấy luôn nồng đâu đã hưởng

Thề kia rất đượm cũng chưa nhường

Nhưng tình chẳng thấy chờm qua ngưỡng

Để nụ hoa hồng rũ sắc hương

Vĩnh Long


      *********************


Bài họa của anh Tiến Trịnh


ẤP Ủ DUYÊN THẦM

Phượng vỹ tươi màu đốt lửa thương

Đường xưa vẫn ngập lối hoa hường

Soi hàng liễu thắm dường mơ tưởng

Dõi mảnh trăng vàng gợi vấn vương

Để những tình thơ nào sống sượng

Còn bên kỷ niệm vẫn khiêm nhường

Duyên thầm ấp ủ hoài nuôi dưỡng

Ước nghĩa tơ hồng đượm tỏa hương.

Trịnh Hùng Tiến

25.05.23


      *********************


Bài họa của anh Đình Tự Liêu


XH hay lắm xin chia sẻ cảm xúc cùng e, chiều muộn chúc e nhiều niềm vui!


LỖI MÙA SANG

Giao muà ám ảnh chạnh người thương

Ngẫm lại ngày nao thuở má hường

Phượng nở tưng bừng tâm mãi vướng

Ve sầu nẫu nuột cảnh hoài vương

Tình yêu đích thực nào khiêng cưỡng

Tuổi ngọc hồn nhiên dẫu nhún nhường

Ước hẹn chân thành đâu viễn tưởng

Duyên đành trắc trở nhạt nhòa hương.

Liêu Đình Tự


      *********************


Bài họa của anh trần trọng triết


BỞI NGUYỆN YÊU RỒI

              Bài Hoạ


Bởi nguyện yêu rồi sẽ nhớ thương

Đài bung nhuỵ trổ mắt môi hường

Cho Chàng kết nghĩa say lời vượng

Ngõ Thiếp se tình thoả nhịp vương

Buổi nọ đau lòng giông bão chướng

Nhiều hôm quẫn trí bụi canh trường

Đôi lần sóng dạt nào qua ngưỡng

Vạn thuở duyên mình mãi ngát hương...

                       Trần Trọng Triết

                    Sài Gòn 25/05/2023


      *********************


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen

Tuyệt lắm. Chúc mừng em👏🌷


Huynh xin góp bút họa vui.


HOÀI THƯƠNG


Nhắn nhủ ai hoài một chữ thương

Ngày đêm mến gửi tặng hoa hường

Cho dù chẳng gặp lòng luôn hướng,

Dẫu phải không hòa dạ cứ vương

Đẹp đẽ tình trao chờ sớm hưởng

Bình yên nghĩa đợi muốn mau nhường

Mong chừng đến khoảnh đời êm ngưỡng

Thỏa đón em vào ngõ dịu huơng!


               Bá Thành, 25.05.23


      *********************


Bài họa của anh Nhật Minh

VẪN MẾN THƯƠNG


Dạ khảm sao nhòa chữ mến thương

Tình  trao  ánh  mắt  lẫn  môi  hường

Ân nồng  một cõi  lòng không vướng

Nghĩa thắm  đôi miền  dạ vấn vương

Cảnh cũ quê nghèo mơ mộng hưởng

Thành đô phú quý mỏi mong nhường

Hè  sang  xếp  vở  chào  hoa  phượng

Viễn   xứ  mơ  ngày  vọng  cố   hương 


25/05/2023 góp vui cùng em và các thi hữu.


      *********************


Bài họa của anh Bỉnh Dương

Góp vui với em 

RỘN RÃ TÌNH MƠ 

Bởi nặng bên lòng nỗi luyến thương 

Tình mơ rộn rã khách nhan hường 

Mong ngày lá đỏ duyên càng vượng

Ước buổi tơ hồng nợ mãi vương 

Diễm phúc mùa xuân thầm lặng tưởng 

Bình yên tiết hạ lả lơi nhường 

Đôi lần má tựa đời vui ngưỡng

Chạnh cõi xa người ấp ủ hương.

Bỉnh Dương - 26/5/2023


      *********************


Bài họa của anh Cong Nguyen Thanh

HẠNH PHÚC


Chỉ ngắm thôi mà đã thấy thương

Hồn ngây ngất bởi nét môi hường

Mơ chiều hạ đến tình xanh vượng

Ước buổi xuân về nghĩa đỏ vương

Quyết dựng lầu ân mừng sẽ hưởng

Thề xây biển ái khổ đâu nhường

Cho ngày hợp cẩn niềm vui sướng

Hạnh phúc dâng tràn tỏa ngát hương.


Ngày 25.5.23

Nguyễn Thành Công


      *********************


Bài họa của anh Anh Khuyến Phan


SẮC HƯƠNG

            (Hoạ)


Kiểu dáng phơi hồng thật dễ thương

Xèo bung cánh mỏng mọng môi hường

Ai nhìn cũng động lòng mơ tưởng

Kẻ gặp dâng trào ngưỡng vấn vương

Lũ bướm quây quần không chuyển hướng

Đàn ong lã lướt quyện hoa nhường

Xen vào cuộc sống dìu thanh hưởng

Gởi tặng bên đời đẫm sắc hương.

                        25/5/2023

                Phan Anh Khuyến


      

*********************


Bài họa của anh Vân Phong

GỬI MẾN THƯƠNG 


Gửi trọn tâm tình nỗi mến thương 

Người em rạng rỡ nét môi hường

Mong ngày gặp gỡ tim hoài tưởng 

Hết cảnh mơ màng dạ mãi vương

Giữa lối mây hồng đang phải lượng

Ngoài hiên gió lộng cũng xin nhường

Thương dào dạt vỗ đời sung sướng 

Thắm cả hồn nhau đẫm vị hương.


Vân Phong   25/5/2023!

Bài thơ thật tuyệt em ạ! Xin góp vui cùng em nhé!


     *********************


Bài họa của anh Đặng Văn Ba

ĐỔ VỠ ...

*********

Bỏ lại cô phòng nỗi nhớ thương .

Người ơi nỡ đoạn tách môi hường .

Hồn đau ủ rũ tan tình vướng .

Xác khổ ơ thờ dập nghĩa vương .

Mãi lấp câu nguyền không được hưởng .

Hoài chôn tiếng nguyện hết cho nhường 

Còn đâu dáng đẹp mà chiêm ngưỡng .

Đổ vỡ phai tàn vạn sắc hương ....

Đặng Văn Ba.....


      *********************


Bài họa của anh Quang Hà

NẾU MÌNH YÊU NHAU 

(nđt- ltvt- ntvv-bvda)

Nếu được  luôn chiều anh sẽ thương 

Và hôn thắm mãi đọng môi hường 

Yêu  nhiều sảng khoái hơn  thần tượng 

 Trọng  mãi vui nồng thể quốc vương 

Đã có niềm tin là vẫn thưởng 

Thì trao hạnh phúc chẳng coi nhường 

Hai mình  lặng lẽ  cùng chung hướng 

Để đượm  tâm tình  giữ sắc hương


       *********************


Bài họa của anh Vu Hai


TÌNH MƠ 

❤❤❤


Gặp chỉ đôi lần đã nhớ thương

Người xinh má đỏ cặp môi hường

Âu rầu cũng tại tình mơ tưởng

Ủ rũ do vì ái mộng vương 

Mãi ngóng xuân về trao nụ hưởng

Hoài mong hạ đến gửi bông nhường 

Đan lồng chữ hỷ lòng vui sướng 

Tổ ấm gia đình giữ đượm hương .

❤❤❤

25/05/2023/#ThơVuhai


      *********************


Bài họa của anh Longmai Mai


NHỚ THƯƠNG 

Gặp gỡ chi rồi để nhớ thương 

Từng đêm vẫn gửi cánh môi hường

Duyên thầm má đỏ tâm hoài vượng 

Dáng toả mi ngời dạ đã vương 

Mãi đợi từng hôm vườn ái hưởng 

Còn trông những buổi nụ yêu nhường 

Bao lần ngóng vọng tìm qua ngưỡng 

Để ái ân tràn ngập đẫm hương.

Long Mai


      *********************

     

Bài họa của anh Ngoc Nguyên

Một bt hay. Cùng vui em nhé.

...MÃI THƯƠNG...


Cách biệt lâu ngày mãi nhớ thương 

Người đâu nhạt má nẫu môi hường

Thề xưa bện khắc lòng mơ tưởng

Hẹn cũ đan ghì mộng luyến vương

Mến Liễu lời thơ đầy ấn tượng

Yêu Đào câu chữ nét khiêm nhường

Bền duyên kết trải cùng vui ngưỡng

Dệt nghĩa đan tình tỏa ngát hương.

...N Ng...


       *********************


Bài họa của anh Quang Lê


MÃI NHỚ THƯƠNG


Những tháng năm dài ở bốn phương

Nào quên cuộc sống nẻo xưa hường

Đôi ngày dõi cảnh lòng mơ ước

Một thuở quên tình khổ nhớ thương

Mến bạn yêu thầy đong nghĩa trả

Ôm tình hiểu bậu xiết bao tường

Chân trời kỉ niệm êm đềm quyện

Lắng đọng tâm hồn bởi vấn vương.


BMT 25/05/23QL


       *********************


Bài họa của anh Nguyễn Hữu Bình


CHẲNG NGỪNG THƯƠNG

 Nguyện giữ lâu bền thắp lửa thương

Làm cho cháy rực thoả môi hường

 Duyên bồi trổ nụ mùi lan khắp

 Nghĩa dựng ươm mầm sắc toả vương

Hạnh phúc tình yêu cùng đã hưởng

 Bình yên bão tố phải khoan nhường 

Êm đềm sáng hạ vui đầy ngưỡng

Cảnh vẫn luôn bừng thấy ngập hương.

 - HB 2023 -


      *********************


Bài họa của anh Ngô Đức Thịnh


CHỮ THƯƠNG 

-Ngũ độ thanh-


Gánh nặng ân tình bởi chữ thương

Hè sang nắng đổ nhạt môi hường

Mây buồn lặng lẽ người xao xuyến

Dạ nẫu âm thầm cảnh vấn vương

Khẽ chạm hờn đau hồn khuất nẻo

Thầm ru tủi hận sắc khiêm nhường

Sông đời khắc khoải câu hờ hững

Mộng đắm đêm dài mãi tỏa hương.


Đức Thịnh


      *********************


Bài họa của anh Nguyễn Đình Lợi


XỨ NGHỆ QUÊ MÌNH .


Xứ Nghệ quê mình ngẫm khổ thương ,

Mùa mưa  lũ  cuốn sạt chân tường ,

Sang hè cháy bỏng đồng khô sượng ,

Cố  địu  vươn mình gắng tạo vương .

Lớp trước dày công nào nghĩ hưởng ,

Người sau kế tiếp chọn khiêm nhường .

Nay  thời  thế đổi cùng xuay ngưỡng ,

Vượt  ải  trùng  non  ắt  chộ  hương .


N.Đ.L


         *************************


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu


Xướng họa tuyệt vời. Chúc mừng bài xướng tuyệt vời em. 

Xin họa cùng tác giả. 


TRẢI SẮC HƯƠNG 


Chợt nhớ ân tình gợi luyến thương 

Rồi mơ ước bởi tấm thân hường

Qua đèo ngắm cảnh yêu đời vượng

Giữa nẻo nhìn hoa quyện lối vương

Lặng lẽ đêm về xây chữ hưởng

Âm thầm sáng dậy dựng câu nhường 

Hiểm nguy mới biết qua nhiều ngưỡng

Hạnh phúc dâng trào trải sắc hương.


25.5.2023

Nguyễn Văn Hiếu.


       *********************


Bài họa của anh Hoa Muống Biển

Hay lắm anh họa góp vui nhé

GIỮ LẠI CHO MÌNH 


Muốn gửi cho nàng một chữ thương 

Như khi má đỏ thắm môi hường 

Mây nhờ chuyển đến lời tơ vướng

Gió gửi đem về sợi mối vương

Thả tứ đường thi lòng khó cưỡng 

Buông câu lục bát dạ không lường 

Tình nay đã chín vừa đến ngưỡng

Giữ lại cho mình mãi ngát hương


      *********************


Bài họa của anh Phi Bang Tran


÷÷÷=÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VẪN THẦM THƯƠNG


Thưở ấy duyên đầu lụy chữ thươ

Thời gian điểm sắc rạng môi huồng

Trao lời kính cẩn đồng suy vượng

Giữ chổ dung hòa toại ý vương

Ước mãi tao phùng vinh được hưởng

Chờ mong hợp cẩn phú chia nhường

Xin Trời chứng thật lòng qui ngưỡng

Trọn nghĩa  cau trầu tỏa ngát hương.

   Phi Bang Tran

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


      *********************


Bài họa của anh Phạm Văn Doãn


Thơ hay.Anh viết cùng.


MUỐN.


Muốn được trao Nàng những luyến thương 

Vì trong dạ mến cánh môi hường

Lo nhiều phận hẩm không lời đáp

Sợ lắm thân nghèo chẳng tiếng vương

Lại ước ngày kia trời mát dịu

Rồi mong Nhỏ ấy tính khiêm nhường

Cho Mình có dịp sang bày tỏ

Để mối duyên đầu mãi ngát hương.


       *********************


Bài họa của anh Mui Nguyen


Góp vui cùng em gái nha.

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA


Gửi những ân tình điệu lý thương

Đường thi xướng họa sẽ tô hường

Đây dòng đối ẩm trao thời vượng

Nọ buổi trăng gầy giữ ý vương

Nghĩa luyến lưu bồi tâm tận hưởng

Lời tha thiết dưỡng dạ khiêm nhường

Muôn ngàn sợi nhớ trào dâng ngưỡng

Đắm giữa lòng người đủ vị hương.

    25/5/23. Mui Nguyen.


       *********************


Bài họa của anh Trần Đình Tấn

Góp vui trễ cùng em chúc em ngày mới tràn trề thi hứng và hạnh phúc bên người thân nhé


DỄ GÌ THƯƠNG


Em còn sắc đẹp dễ gì thương

Đợi mãi người yêu má đỏ hường

Bữa bỏ đêm nằm/..không ngại sướng

Chưa ngờ lạnh/ .. gió để ngày vương

Nhìn đâu khỏi/.. nhớ tình đang sượng

Thấy nghĩa còn trơ/..mộng chẳng nhường

Khổ mấy bông hồng ta chợt ngưỡng

Riêng nàng quấn bện toả mùi hương./.


       *********************


Bài họa của anh Bảo Quốc Thái


VẺ ĐẸP GIA ĐÌNH


Cách biệt muôn trùng vẫn gởi thương

Cùng nhau giữ vẹn ước mơ hường

Tình yêu đỏ thắm hoài hưng vượng

Nghĩa cử xanh màu trọn vấn vương

Mỗi bận lên đồng vui sống hưởng

Nhiều hôm dạo phố hỷ hoan nhường

Bình an hạnh phúc đời cao ngưỡng

Vẻ đẹp gia đình mãi ngát hương.


Quốc Thái


        *********************


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng


Hoạ góp vui cùng em nha


VẪN CÒN THƯƠNG


Cho dù biển cạn vẫn còn thương

Để giữ màu yêu  mãi thâm hường

Nắng trải đồi mơ hằng mộng tưởng

Mây dìu gió thoảng đắm tình vương

Nồng ân lửa ái lòng vui sướng

Đượm nghĩa tào khang đạo nhún nhường

Ước hẹn cùng chung nhìn một hướng

Cho ngày hạnh phúc ngập mùi hương


Lê Đức Chưởng


        *********************

       

Bài họa của anh Nguyễn Nhật Vàng

ĐÔI NGẢ 


Xa rồi kỷ niệm những mùa thương 

Lẽ bởi đời em phận má hường 

Nguyệt ước hoang tàn đâu mãi vượng 

Trăng thề lạnh lẽo chẳng lời vương 

Tìm vui chén rượu lòng buông hưởng 

Kiếm tủi bài cây dạ sẽ nhường 

Để chút ân tình say chạm ngưỡng 

Cho người hạnh phúc toả ngàn hương ! 


(xin được góp vui cùng tác)

Nhật Vàng


       *********************


Bài họa của anh Huyen Ngo


Xướng họa hay quá là hay...xin góp bài vui cùng mọi người nhé...


DỆT CHỮ THƯƠNG


Hẹn ước ta cùng dệt chữ thương

Dù cho phai nhạt má môi hường

Ân nồng nguyện sẽ muôn đời vượng

Nghĩa thắm mong rằng vạn kiếp vương

Hạnh phúc từng hôm luôn tận hưởng

Tình yêu mỗi sớm chẳng xem thường

Trùng dương sóng cả tay chèo vững

Thắp lửa đời mình tỏa tỏa ngát hương


       *********************


Bài họa của anh  Quang Nghĩa Lý

HẠNH PHÚC HỒNG DUYÊN 

Lão nguyệt tơ hồng thắp lửa thương 

Đời vui mãi đẹp thắm tươi hường 

Ân tình ước thệ cùng mơ dưỡng

Ái nghĩa giao thề ngỏ  mộng vương

Quyện kết trào dâng niềm lãm hưởng  

Hòa đan cuộn chứa nỗi khiêm nhường 

Tâm hồn khởi sắc bừng chan lượng 

Thỏa mãn duyên nồng vị ngát hương .


¤ Tác giả : Quang Nghĩa Lý 

      25 /5 / 2023


        *********************


Bài họa của anh Hung Le


Bài thơ hay lắm! Xin góp vần cùng thi nhân.


PHẢI CHỊU THƯƠNG 


Đã bén duyên nồng phải chịu thương

Dù cho bỉ cực vẫn môi hường

Anh hùng mặc khách đừng tơ tưởng

Thục nữ trang đài chả vấn vương

Kẻ phán người nghe càng nhẫn nại

Lời qua tiếng lại chỉ khiêm nhường

Bên đời nhẹ nhõm ngời tâm phúc

Một cõi êm đềm toả sắc hương.


Hùng Lê


         *********************


Bài họa của anh Quy Phan Đình

Rất hay em ạ !

MỘNG HOÀI THƯƠNG


Ấp ủ trao nàng một chữ thương 

Ngàn năm vẫn ước dệt môi hường 

Thầm mong nghĩa thắm ngày luôn vượng 

Nhủ ngóng ân nồng thủa mãi vương 

Hạnh phúc êm vì tâm bớt sượng 

Niềm tin đẹp bởi dạ khiêm nhường 

Chung lòng hợp ý dù mơ tưởng 

Trọn kiếp xuân quỳnh dậy ngát hương


       *********************


Bài họa của anh Nguyễn Hòa


MÃNH HỒN THƯƠNG


Mai về dệt lại mãnh hồn thương

Nối lại duyên xưa thắm má hường

Ước muốn sau này thêm thịnh vượng

Cho dù bóng sế vẫn hoài vương

Thời gian mặc nó ta vui hưởng

Kẻ nói người nghe phải nhún nhường

Loại bỏ sân si đời ắt sướng

Em là điểm tựa lúc tha hương .


Hình đẹp thơ hay chúc mừng em


        *********************


Bài họa của anh Anh Ban Mai


Thu Liễu

Hoạ vui cùng thi hữu huynh tỷ bạn nha


            GỞI MẾN THƯƠNG

Mượn nghĩa cau trầu gởi mến thương.

Nhờ mây gió dạm hỏi môi hường.

Yêu người dữ lắm nay nồng vượng.

Mến cảnh lâu rồi đã đượm vương

Hãy sớm ưng lòng trao nợ hưởng.

Và mau thuận ý trải duyên nhường.

Khơi trùng vượt sóng mình qua ngưỡng.

Sẽ quyện ân tình tỏa sắc hương.

          25.05.2023

            Anh Ban Mai


        *********************


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng


XH & ảnh rất tuyệt vời. Chúc mừng các Thi sĩ


    MÃI NGÁT HƯƠNG


Thuở ấy nhìn nhau thấy mến thương

Hôm nay mạnh dạn tặng hoa hường

Ngày qua tháng lại tình thêm vượng

Điệu nói câu cười đã chạm vương

Hạnh phúc êm đềm vô tận hưởng

Niềm vui chẳng nhỏ có khiêm nhường

Hoa tiêu phía trước tăng nhiều ngưỡng

Bản nhạc trong tim mãi ngát hương


   25.5.23

 Nguyễn Công Dũng


         *********************


Bài họa của anh Ven Ho


HƯƠNG TÌNH

(Cú trung đối)

.......................


Xin đừng lổi hẹn nữa người thương

Những  lúc  kề vai chạm má hường

Đậm  sắc  tươi  màu  ân nghĩa  gợn

Tưng  bừng  rực  rỡ  ái  tình  vương

Làm  duyên  chọn  lối  âm thầm học

Nắng  chiếu  trăng soi rệu rã nhường

Mấy lượt đò giang nhìn cánh phượng 

Sao  lòng  gợi  nhớ  chút  mùi  hương.


      *********************


Bài họa của anh Phạm Quốc Khái


Huynh hoạ vui nì!

MỘT CHỮ THƯƠNG!


Trót gửi cho người một chữ thương

Lòng si tưởng mộng khách nhan hường

Ngày dài chợt bổng niềm tơ vướng

Tháng rộng trầm tư nỗi vấn vương

Khẩn Phật cầu may xin số hưởng

Cầu Tiên thọ phước để ai nhường 

Rằng em chỉ được mình tôi ngưỡng

Vẹn tấm chân tình tỏa ngát hương !


         *********************


Bài họa của anh Phạm Niêm

(Họa cùng Thu Liễu)


THƠ : CHẲNG NGỪNG THƯƠNG.

( Ltvt - Nđt - bvđa)

-----

Anh rằng quý trọng lẫn đầy thương.

Đã chọn tìm em kết bạn đường.

Vén tỉa gia đình an lạc thịnh 

Tô bồi hạnh phúc vững bền  khương.

Dù bao nghịch cảnh thề chung  hướng.

Phận dẫu gian truân  quyết nhẫn nhường.

Sẻ sớt niềm vui cùng cộng hưởng.

Cho đời cuộc sống mãi nồng hương.


Phạm Niêm.


        *********************


Bài 2 : THƯƠNG HÒAI NGÀN NĂM.

---

Nhìn em chói rạng tỏa ngời thương.

Nhớ lại ngày nao kết nghĩa  đường.

Bởi đẹp dáng hình THU bướng bỉnh.

Do vì diện sắc LIỄU gàn bương.

Ngày qua ở cạnh ta cùng hướng.

Đổi tánh  thuần lương trở lại thường.

Vợ nói chồng nghe đồng cộng hưởng.

Sống đời hạnh phúc ngát nồng hương.


Phạm Niêm.


       *********************


Bài họa của anh Hung Le


Cảm tác

TRỞ LẠI


Trở lại ngày xưa còn nhớ thương

Tình nồng thắm đậm sâu màu hường

Trăng vàng  chiếu sáng rõ vườn vượng

Cá hớp hình soi mồi tượng vương

Cảnh đó còn đây những nghĩ hưởng 

Tranh kìa dấu ấn nhiều suy nhường

Đường xa trắc trở cố qua ngưỡng

Chuyện cũ mơ hoài mong được hưởng.


          *********************


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn 


NÀNG THU LIỄU


Dịu dàng duyên dáng thật dễ thương

Trái xoan gương mặt ửng má hường

Tần tảo vun đắp mong thịnh vượng

Nghĩa nặng tình sâu bạn vấn vương

Hạnh phúc bên chồng con cùng hưởng

Thức khuya dậy sớm khéo nhịn nhường

Công Dung Ngôn Hạnh thiên hạ ngưỡng

Tình duyên nồng cháy toả thơm hương


Bài thơ em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá , Anh chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc em nhé 🌹


         *********************

Bài họa của anh Hà Trong Vịnh


MÃI NỒNG THƯƠNG

 (Họa thi Thu Liễu )


Tác nghiệp đi về nữ dịu thương.

Đồng đôi đối đãi ngập châu hường.

Chiều hoa đẹp đẽ nồng xuân vượng

Dưỡng nhụy tươi hồng trẻ sắc vương.

Tái nhịp mưa dầm êm ái hưởng.

Trào cơn gió giật khó ai nhường.

Dồn cao quá độ đều qua ngưỡng. 

Tuốt đỉnh phong trần tụ thắm hương 

 VHT


        *********************


Bài họa của anh Đỗ Dũng


HẠNH PHÚC THƠM HƯƠNG


Muốn gửi về em những lời thương

Mong được cùng nhau kết tình hường

Cầu cho ông tạo khơi ngõ vượng

Bà nguyệt se tơ ái vấn vương

Êm đềm cảnh cũ đồng lai hướng

Ấm áp phòng the khéo nhịn nhường

Nắm chặt vòng tay ta vượt ngưỡng

Để cho hạnh phúc mãi thơm hương


Đỗ Dũng


         *********************


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


MÃI THƯƠNG EM !


Nguyện ở trong lòng mãi yêu thương !

Mơ ước cùng em bước chung đường

Sẽ không bao giờ ngừng mộng tưởng

Trót lỡ yêu người tim vấn vương

Đời nhiều giông bão biết đâu lường

Lối vào ngõ nhớ phủ gió sương

Nhưng dạ khắc tình sâu tâm tưởng

Vườn yêu thêm sắc tỏa ngát hương


Đình Vân 


Thơ em hay và em xinh đẹp dễ thương lắm... Yêu quá à 💏💋💕🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


       *********************

       

Bài họa của anh Van Dan Hoang 

Em về cắt tóc giữ lời thương

Đã quyết hai ta bởi một đường

Sớm ấy nên thề hai mộng tưởng

Đêm nào nội nguyện một mình vương

Mong sao hạnh phúc nên sung sướng 

Ước được duyên lành bởi nhịn nhường 

Cuộc sống dù xa dài vạn trượng 

Anh thề chống chọi với phong sương


         *********************


Bài họa của chị Nguyễn Thy


THẦM THƯƠNG 

Đêm về bất chợt lặng lòng thương

Chốn ấy còn mơ một bóng hường

Nắng nguyện âm thầm lời kết vượng

Trăng thề nhắc nhở mối tơ vương 

Bình yên sóng bước vui thụ hưởng

Hạnh phúc đơn sơ  đẹp nhún nhường 

Bếp lửa luôn hồng khoai bắp nướng

Ân tình mãi ủ đậm đà hương. 

Thy Nguyễn 25-05-2023


          *********************


Bài họa của anh  Vũ Như Cẩn

CHẲNG NGỪNG THƯƠNG


Thắp lửa mơ nồng hẹn hứa thương

Lòng anh vẫn ấm đượm thêm hường 

Ân tình mở lối cùng chung vượng

Đẹp nghĩa con đường ngõ hạnh 

vương

Gắng gượng đan tay mong được hưởng

Giương lên cũng mạnh giỏi như thường

Trùng khơi sóng biển thềm cao ngưỡng

Ấp cả hương tình đẫm mọi Phương.


***

25/05/2023 Vũ Như Cẩn 

___________/VNC----------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp.!♡

- Mến chúc em luôn an vui hạnh phúc xinh đẹp mỗi ngày..


          *********************


Bài họa của anh Trường Lê


MÃI THƯƠNG…!!!

Tình nồng khắc dạ mãi còn thương 

Sắc thắm từ khi tuổi má hường 

Bao năm giã biệt lòng mơ tưởng 

Bấy tháng trông chờ dạ vấn vương 

Cách trở mong sao người mãi sướng 

Xa xôi muốn bậu sống miên trường 

Trời bạn lộc phúc là vô lượng 

Tình nồng khắc dạ mãi còn thương


        *********************


Bài họa của anh Lê Phượng


Họa vui cùng em 


Em về bên ngõ dạt dào hương 

Vẫn nguyện cùng em bước chung đường 

Gió thoảng chiều Thu vàng muôn hướng

Trăng ghì nghĩa bạn đẹp lời vương 

Êm đềm khung cảnh dạt dào sương 

Lạnh lẻo đêm hoang tình khẽ vướng

Trải lòng thêm bạn với muôn phương 

Duyên tình ấp ủ tấm thân hường  !


24/5/2023

Lê Tấn Phượng


          *********************


Bài họa của anh Đỗ Hiệp


MÃI ĐỜI THƯƠNG


Anh thề ước nguyện mãi lời thương

Cùng em quấn chặt chuốt trao hường

Giữ ấm nhà êm nồng ngõ vượng

San cùng ruộng lúa đẹp ngời vương

Đời chung phúc được duyên gìn hưởng

Nhẫn nhịn tâm hiền phước nhưu nhường

Giúp gửi cho người không may ngưỡng

Yên lành hạnh phúc toả đời hương 


Thật tuyệt vời những bài thơ xh rất hay ảnh đẹp quá em ơi. anh mến chúc em gái luôn an vui hạnh phúc


      *********************


Bài họa của anh  Nguyen Tan Mo 

Hoạ vui cùng em nhé

Chúc em vui khỏe 


Anh về nhắn nhủ những lời thương

Say đắm vì em thắm môi hường 

Ước được mai ngày mãi thịnh vượng

Đôi mình hạnh phúc chẳng gì vương 

Tình yêu cháy bỏng ta cùng hưởng 

Khó nhọc Bên nhau khắp nẻo đường 

Cảnh đẹp muôn nơi hằng chiêm ngưỡng 

Ân tình nguyện sẽ ngát mùi hương


         *********************


Bài họa của anh Túc Lê


TRỌN NIỀM THƯƠNG


Túc Lê Văn (họa cùng em Thu Liễu )


Anh mãi  yêu em trọn niềm thường

Bên nhau e ấp suốt đêm trường

Núi nọ núi kia anh không tưởng

Ong - Bướm ngoài đời anh chẳng vương


Cùng chung chăn gối chung chiếu giường

Má sát ngực kề  chia sẻ nương

Tô thắm duyên tình đời thêm vượng

Hạnh phúc chứa chan ngan ngát hương


TYK LE BAH

chiều 25/5/2023


        *********************


Bài họa của anh Lê Đức Thiên


DÁNG XINH

Vui với em nhé

        ❤️❤️


Khi nhìn thấy dáng đã tơ vương.

Muốn được cùng em kết nối đường.

Mộng ước cùng nàng xây lối vượng.

Dù là khó mấy cũng liền thương.


Đường xa cách trở cùng chung hướng.

Quyết trí vươn lên chẳng nhún nhường.

Mặc núi non cao đầy nghiệp chướng.

Tình hồng gắng đạt sẽ thơm hương.

...


        *********************


Bài họa của anh Kim Trắng

Anh Họa vui với em nha ...


KỶ NIỆM KHÔNG PHAI


Phượng vĩ sang mùa đẹp dễ THƯƠNG

Nhìn hoa hé nở tựa môi HƯỜNG

Mưa giăng cửa lớp mong tình VƯỢNG

Gió nhẹ bên thềm đợi nắng VƯƠNG

Quả ấy nhân nào chờ thụ HƯỞNG

Cây cao bóng cả Đức khiêm NHƯỜNG

Buồn vui đón nhận không qua NGƯỠNG

Để mãi trong đời tỏa ngát HƯƠNG .


Kim Trắng


14h35 . 25.5.2023


           *********************


Bài họa của anh Thiet Nguyen


THẮM CẢNH TƯƠNG 

Vẫn trọn yêu hoài phải cách phương, 

Dù xa dạ vẫn nguyện môi hường. 

Mây nhường lối mộng hòa giao hưởng, 

Nắng trải đường duyên quện khúc trường. 

Mái cũ êm đềm lưu nghĩa vượng, 

Hồn tơ thổn thức tựu tình thương. 

Vương sầu một chút thêm niềm sướng, 

Lệ đỏ làn môi thắm cảnh tương. 

25 5 2023

Sơn Hải


         *********************


Bài họa của anh Nguyễn Đường


MÃI YÊU THƯƠNG


Giàu sang nghèo khó vẫn yêu thương

Cố giữ không cho nhạt má hường

Dẫu có mưa chang tình vẫn đượm 

Dù cho nắng hạn nghĩa còn vương

Tôn thờ tiên rổ hằng chiêm bái

Phụng dưỡng mẹ cha mãi kính nhường

Ân ái mặn nồng vui hạnh phúc

Lửa lòng âm ỉ ngát mùi hương


26/5/2023 HUYỀN ĐƯƠNG


         *********************


Bài họa của anh Nguyễn Tài

Thu Liễu

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

Anh góp vui cùng em


NẾU YÊU... ĐỪNG NGƯỢNG...


Lời ai dịu ngọt đủ anh thương

Muốn được gối chăn cùng má hường

Vài lá thư đi... tình luyến vướng

Dòng tin gửi đến.. ái ân vương

Nếu yêu hãy nói...chớ đừng ngượng

Mạnh dạn trao lời...ý tỏ tường...

Anh hứa trăm năm không đổi hướng

Bên em kiếp trọn mãi chung đường....


          *********************


Bài họa của anh Phạm Phong Vĩ

VẤN CÒN VƯƠNG .

*******************

Tơ lòng sao mãi vẫn còn vương.

Vì mong và nhớ giận mà thương.

Nhưng mà số kiếp không được hưởng.

Bởi vì bến đợi hóa sông tương.

Chiều về trông ngóng từ bốn hướng.jl

Hay đã quay về chốn tứ phương.

Mịt mờ trong giấc mơ mộng tưởng.

Phảng phất mơ màng thoáng mùi hương ..!

*******************


         *********************


Bài họa của anh Dương Công Khánh


Mưa bụi( hoạ Chẳng ngừng thương)

Mưa bụi mù giăng cội nhớ thương

Phượng hồng đã trổ nụ bông hường

Tựa rào lắng gió cuồng hưng vượng

Nép bóng đỏ cành loạn rối vương

Muôn ngọn cỏ lờ khờ cộng hưởng

Một mình hoa ửng nở khiêm nhường

Dạt dào ngây ngất lòng tôn ngưỡng

Máu đỏ trái tim toả ngát hương

Namkha


          *********************


Bài góp vui của anh Đồng Đội


Người cũ ai ơi có tơ vương

Trở trăn , trăn trở suốt canh trường

Kẽo kẹt trõng tre ngày nắng hạ

Hỏi người còn muốn quấn sợi thương


          *********************


Bài góp vui của anh Duy Tran


EM VỀ 


Trở lại cùng anh đốm lửa tình

Đêm nồng cháy bỏng sáng bình minh

Tình yêu hiến tặng nào toan tính

Hạnh phúc đôi ta mãi giữ gìn

Chuyện cũ khơi bày tay chắc vịn 

Vai làm gối tựa sưởi đầy tin

Vừa qua khát vọng êm đềm tĩnh 

Một giấc say sưa vậy nhé mình


Duy Trần 25/05/2023


          *********************


Bài góp vui của anh Tony Nguyễn 


VỀ ĐI EM


"Em về thắp lửa quyện lời thương

Vẫn nguyện cùng nhau khởi lối hường

Gió gửi ân nồng thơm ngõ vượng

Trăng ghì nghĩa thắm đẹp lời vương" (*)

- Thu Liễu 2023 -


EM về đi, người thương, kẻ nhớ;

VỀ chăm lo nhà cửa, ruộng vườn

THẮP bàn tiên tổ nén hương,

LỬA hồng lại ấm, con đường lại vui.


QUYỆN mật hoa, ngọt bùi chia xẻ,

LỜI cha khuyên, tiếng mẹ dạy rồi.

THƯƠNG em dù chỗ xa xôi,

VẪN không phụ nghĩa dưỡng nuôi, sinh thành.


NGUYỆN ước sẽ yêu anh chung thủy,

CÙNG nhau mình chăm chỉ làm ăn.

NHAU cùng quần vén, áo xăn,

KHỞI từ mái nhỏ, dựng căn nhà lầu.


LỐI sống giữ như đầu, dung dị,

HƯỜNG đỏ hoa cùng chỉ là hoa.

GIÓ đưa hương tỏa thơm xa,

GỬI thăm kẻ lại, người qua ý tình.


ÂN nghĩa phải chứng minh công việc,

NỒNG từ tâm và biếc từ tay.

THƠM nhờ ngọn gió đưa bay,

NGÕ kia cũng thích, ngõ này càng ưa.


VƯỢNG phu, ích tử chưa ai sánh,

TRĂNG Rằm kia vành vạnh còn thua

GHÌ chăn, ép gối thêu thùa,

NGHĨA tình tự tỏ, phân bua khỏi cần.


THẮM thiết tựa tình nhân sắp cưới

ĐẸP đôi như thuở mới ban đầu

LỜI anh tha thiết yêu cầu

VƯƠNG gì em vẫn từ lâu chưa về?


Về đi em, trọn lời thề!

Mơ chi thành thị, bỏ quê xa làng.


Tony Nguyễn


         *********************


Bài góp vui của anh Nguyễn Bình Minh 

Nghe mà mãi mãi bện lòng vương

Một mối duyên tơ đẹp muôn đường

Nết na thùy mị lòng chung thủy

Đặng nghĩa tào khang đẹp ý chàng

Tình ta ơn nghĩa trời se kết

Thắm nét tơ vơng chẳng nhạt mờ

Ngàn năm muôn thủa còn khắc đậm

Ân ái tình ta thiếp với chàng

...

Hay lắm em ơi anh cm em


         *********************


Bài họa của anh Thanh Lê

CHỈ LÀ THƯƠNG...

Họa:


Hỏi đặng mây chiều thả nắng thương...?

Thăm người em Nhỏ thắm môi hường

Âm thầm ngọn cỏ rơi sương vượng

Lặng lẽ chân Nàng nỗi vấn vương

Cửa hé khuya đêm trăng tái hưởng

Hiên nhà quạnh quẻ gió reo nhường

Cặp đôi tình Ái chưa qua ngưỡng

Duyên trải nơi lòng tỏa ngát hương...

Thanh lê 24/05/23


         *********************


Bài góp vui của anh Dinh Nguyen Khai

Anh đi trên nẻo đường xa quê 

Chợt nhớ chợt thương nẻo ta về 

Ôm ấp biết bao nhiêu kỹ niệm 

Hoài thương dù cách biệt sơn khê

Mai anh sẽ về bên sông xưa 

Trao gởi yêu thương trọn duyên thề

Con đò bến nước cây đa củ

Hình bóng ngày xưa bổng hiện về 


Họa thơ chút xíu vui em gái 

Dạo này thơ ảnh em thật hay

Chúc em buổi tối an vui nhé 

Đêm về mộng đẹp ngủ thật say


         ************************


Bài góp vui của anh Vu Nguyen Thac


Họa nhé 


Bao năm qua nhớ em nhiều lắm 

Đêm cô đơn mi tắm lệ dòng 

Em về anh thỏa ước mong 

Được em ôm ấp trong vòng tay yêu 


Anh em mình sớm chiều say đắm 

Như vườn hoa tươi thắm hàng ngày 

Dù cho năm tháng đồi thay

Cùng em tình thắm chung xây mộng vàng 


Thơ hay ảnh đẹp lung linh b tối vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé em gái


           *********************


Bài góp vui của anh Trần Văn Chiến 


HÈ SANG


Nứt nỡ canh dài giọng tiếng ve 

Mùa rơi đã vội bước sang hè

Xa trường nguyệt dỗi sầu trăng lẻ

Giã bạn mây hờn tủi gối the

Gốc phượng tươi màu phơi lặng lẽ

Bằng lăng tím nhuộm trải câu vè

Mai ngày rực lối bừng quê mẹ

Hạ đắm thêu thùa nợ kết se.

MƯA


 MƯA


Mưa từ sáng mưa luôn đến tối

Mưa xuyên đêm mưa xối hiên nhà

Mưa làm mát cả thịt da

Mưa liên tiếp đổ khiến ta ướt mình


Cơn mưa xuống bao tình xuân nở

Nhạc sĩ buồn trăn trở bài ca

Mưa cho ngôn ngữ mượt mà

Mưa cho khúc nhạc để ta quên sầu


Quốc Thái

EM VIẾT BÀI THƠ TÌNH TRÊN CÁT họa ý TT


 EM VIẾT BÀI THƠ TÌNH TRÊN CÁT


Em viết bài thơ tình lên trên cát

Thơ vừa xong bỗng sóng tạt vô bờ

Rồi cuốn theo những dòng chữ nên thơ

Làm tan biến những vu vơ em gởi


Em vẽ đôi tim mình nơi cát trắng

Nắng lung linh biển hoang vắng không người

Em vô tư gởi những nét hồng tươi

Làm tô thắm đôi môi cười trong sáng


Em đã hiểu tình yêu như biển cạn

Không đủ sâu nên dễ chán quay lưng

Em hòa thân vào con nước lưng chừng 

Để anh cảm trong em từng hơi thở


Em đã vẽ vào đây từng nỗi nhớ

Vẽ yêu thương dù người nỡ quay đi

Em biết tình như một cánh thiên di

Khi xa khỏi rồi chắc gì quay lại???


Quốc Thái 

(bài họa ý)


Ảnh FB TT

Thursday, May 25, 2023

VẺ ĐẸP GIA ĐÌNH họa TL


 VẺ ĐẸP GIA ĐÌNH


Cách biệt muôn trùng vẫn gởi thương

Cùng nhau giữ vẹn ước mơ hường

Tình yêu đỏ thắm hoài hưng vượng

Nghĩa cử xanh màu trọn vấn vương

Mỗi bận lên đồng vui sống hưởng

Nhiều hôm dạo phố hỷ hoan nhường

Bình an hạnh phúc đời cao ngưỡng

Vẻ đẹp gia đình mãi ngát hương.


Quốc Thái

Wednesday, May 24, 2023

THÁNG NĂM họa ý TT


 THÁNG NĂM


Tháng Năm nhớ dáng em hiền

Nhớ đôi mắt ngọc tay xuyên tóc thề

Nhớ em khúc hát đam mê

Bài thơ em đọc lúc về từ nương


Tháng Năm những buổi đến trường

Giang tay đón Hạ nhớ thương gom về

Tháng Năm mưa đổ chân đê

Xua tan đi những bộn bề nhân gian


Tháng Năm đâu phải mưa tan

Xa nhau em gởi muôn ngàn nhớ thương

Tháng Năm đầy những tơ vương

Dù cho cách trở đôi phương vẫn chờ


Tháng Năm đầy ắp niềm mơ

Em gieo câu chữ gói thơ vào lòng

Gởi người đêm ngóng ngày trông

Khi mùa hạ đến về trong đợi chờ


Tháng Năm gởi chúc nàng Thơ

Mỗi ngày vui vẻ mộng mơ với đời

Hoa hồng tỏa ngát muôn nơi

Bài thơ em viết vẫn lời thương yêu


Quốc Thái 

HỒI ỨC

 HỒI ỨC


Bữa đứng nơi đây ở dưới cờ

Trông về phía trước cả trời thơ

Hôm đầu bước đặt lòng như ngớ

Buổi đến lăn tay dạ hóa khờ 

Mấy chục thu rồi ta vẫn ngỡ

Bao mùa lá rụng tớ còn mơ

Đêm nằm mất ngủ vì luôn nhớ

Bóng dáng người thân tiễn biệt giờ.


Quốc Thái