Thursday, January 20, 2022

XUÂN XUÂN XUÂN

 XUÂN XUÂN XUÂN

(họa ý Xuân Đang Đến thơ TT)


Anh nghe mùa Xuân về

Trên mọi nẻo đường quê

Có em xinh khả ái

Niềm vui ấy tràn trề


Những ký ức hôm nào

Em vân vê tà áo

Anh đưa tay ngắt lá

Làm kèn thổi bên ao


Sương về trên xứ xa

Gió lạnh thổi quê nhà

Em luôn là tất cả

Bởi tấm lòng bao la


Nụ cười hiền nhân ái

Ánh mắt như từng trải

Bao năm tháng dãi dầu

Khó khăn không hề ngại


Tết đang sắp gần kề

Anh chưa thể thăm quê

Chúc em muôn điều phúc

An vui ngập lối về.


Quốc Thái


* ảnh sưu tầm từ Internet


























No comments:

Post a Comment