Monday, January 17, 2022

TÙY BÚT

 Tùy Bút


Hôm nay đã là Rằm tháng Chạp âm lịch rồi. Một con trăng cuối cùng từ từ đi về góc cuối năm.


Một năm nhìn lại với nhiều xúc cảm, nhất là cơn đại dịch toàn cầu hoành hành trên dãy đất hình chữ S thời gian qua, cùng những hình ảnh của bao tấm lòng quả cảm vì cộng đồng mà quên mình. Có người đã từng bị dính ba lần F0 vẫn không hề bỏ cuộc mà luôn dấn thân phục vụ trong những khu cách ly.....


Năm mới cũng gần kề. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất luôn đến với tất cả mọi người.


Quốc Thái



No comments:

Post a Comment