Thursday, January 27, 2022

THƠ SÁU CHỮ BA VẦN




Thơ 6 chữ 3  vần


Bài 1


MỪNG XUÂN


Nàng Xuân về khắp đất trời

Mai vàng nở rộ muôn nơi

Én lượn khơi vào niềm nhớ

Tươi vui rạng rỡ bên đời


Hoa hồng kiến tạo niềm mơ

Cúc lan thơm ngát từng giờ

Thả mấy câu từ ghép chữ

Cho người cảm tác bài thơ.


Bài 2


ĐƯA ÔNG TÁO


Tới buổi chiều đưa Ông Táo

Nhớ Ngoại suốt đời tần tảo

Lo bầy con cháu nặng mang

Mong ước ngày sau kiến tạo


Mừng Tết Nhâm Dần đến cửa

Phong tục người xưa trước bữa

Thắp hương cúng lạy Ông Bà

Thực hiện những điều đã hứa.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment