Monday, January 3, 2022

PHIẾM






ảnh này thích hợp với nhân vật trong bài



 PHIẾM


Tháng đẻ ngày sinh lại xập xình

Mong thèm những thứ gọi linh tinh

Đoàn kia rục rịch đôi tai vễnh

Hội nọ bầu ban cặp mắt rình

Tuổi đã cao rồi nên dưỡng trí

Thân dần yếu vậy chớ mê vinh

Đêm về lại hát bài con cá

Gọi bảo thằng đen viết ngợi mình.


Quốc Thái


*

Chán phèo một mớ thơ ca

Mượn câu mượn chữ để mà tụng nhau

Anh này thi sĩ thanh tao

Chú đó nghĩa tốt dạt dào tình thâm

Nhưng mà chỉ thấy toàn hâm

Mang thân lười biếng chớ khâm phục gì.


** cảm tác nhân đọc mấy bài thơ xướng họa trên một diễn đàn mạng xã hội.

No comments:

Post a Comment