Monday, January 3, 2022

GẶP NHAU


 GẶP NHAU

Ngày Ba nhóm rủ đi rong chơi

Họp lại cùng nhau kể chuyện đời

Ăn uống cười đùa như thuở nhỏ

Ngày vui năm ấy nhớ thì thôi


Tampa cao tốc đến thăm biển

Sáu chiếc xe hơi đồng thẳng tiến

Hai bốn con người cười sảng khoái

Hân hoan rạng rỡ trò trăm chuyện


Đẹp xinh phố biển Clearwater

Đã đến đây rồi rất khó ngơ

Cát trắng biển xanh nhìn rất mộng

Thiên nhiên hùng vĩ mấy ai ngờ


Công viên dọn nướng BBQ

Đám bạn tuy già nhìn thật yêu

Vui vẻ hồn nhiên như thuở ấy

Cái lúc sinh viên đẹp mỹ miều


Cười đùa rơm rã cả trời chiều

Kể chuyện cũ mới thật là phiêu

Tiếng dạo guitar nghe thánh thót

Lời ca đầm ấm, gió hiu hiu


Trên đường sáu chiếc nối đuôi nhau

Thỉnh thoảng xi-nhan như tiếng chào

Cảnh sát thấy kỳ bèn chặn hỏi

Cho lời giải thích- ảnh "không sao"


Bao ngày gặp lại xí xô xào

Tuy khác màu da chẳng khác màu

Vì bởi cùng chung lòng Mỹ quốc

Tiếng Anh xí xố đổi trao nhau


Một ngày gặp gỡ thiệt là vui

Quý mến thâm tình các bạn tui

Thân chúc mọi người bình an nhé

Hẹn lại lần sau rộn tiếng cười

Quốc Thái


Ngày vui gặp lại bạn cũ thời sinh viên nhân Tết Dl

No comments:

Post a Comment