Wednesday, October 12, 2016

TỨ TUYỆT XƯỚNG HỌA (VNTD)

TỨ TUYỆT XƯỚNG HỌA 

Xướng:

Sa Mạc Mùa Thu
Buổi sáng mùa thu em thức dậy
Cỏ cây hoa lá bỗng chờ trông
Từng cơn gió nhẹ đùa trên tóc
Em hỏi người ơi có biết không???
NMai

Họa 1
Bình minh ngái ngủ chưa buồn dậy
Sương đậu vành hoa mãi ngóng trông
Con dế mèn con còn rúc rích
Hỡi người năm cũ có chờ không???
NmD

Họa 2
Uống cà phê sáng hồn bừng dậy
Đằng đẵng bao Thu vẫn mãi trông
Mòn mỏi cố nhân tin nhạn bặt
Hỏi người còn chút nhớ ta không???
Sông Hồ

Họa 3
Thu sang khuấy động tình xưa dậy
Lá rụng vàng sân chẳng dám trông
Nghe gió vi vu lòng thổn thức
Biết người phương ấy thấu hay không
 HL NJ

Họa 4 
Thu ơi ,trở giấc hồn ta dậy
Tiếc nuối cuộc tình ,ngơ ngác trông
Hồ điêp ngàn năm sao chẳng thực ?
Còn đây lệ đẫm...biết hay không ???
Hàntt

Họa 5
Ngủ vùi Xuân đến lay em dậy
Tình tựa cánh dơi cứ ngóng trông
Đã hết một mùa Đông tuyết giá
Hỏi người xa có biết hay không?

Vinh Hồ
11/10/16

Họa 6
Thu về kỷ niệm chợt khơi dậy,
Nhìn lá vàng rơi xao xuyến trông.
Biết đến bao giờ anh trở lại?
Anh ơi! Anh có nhớ em không?
Tố Anh

Họa 7
Thu đến tình ta đang thức dậy
Lá vàng trước ngõ hết chờ trông
Heo mây gió thổi hồn không lẻ
Yêu mãi người thôi có biết không
QThai

Hoạ 8
Vàng sân lá úa hương thu dậy
Cánh nhạn bên trời vẫn ngóng trông.
Đâu biết chân mây hoài cố quận
Nên tình năm cũ có như không???
Uyên Thúy Lâm  
 Họa 9
Mơ màng nằm ngủ em chồm dậy
Đọc lại xấp thư từng ngóng trông
Ấp ủ bao năm lòng vẫn đợi
Người ở phương nào có nhớ không?  
Đoàn Thủy Tiên

Họa 10
Mùa Thu mở mắt nghe đời dậy
Tin tưởng vào vui đã đợi trông
Sự sống không chờ ai thất vọng
Cảnh đẹp bài thơ thấy đủ không?
NLP 
 Họa 11
Gần sáng thiu thiu vừa tỉnh dậy 
Đã vào trang blog chẳng còn trông 

Cám ơn người đã châm hơi ấm 

Đúng nghĩa cuộc đời đẹp phải không... 

Hi hi...

NmD

 Họa 12
Sáng sớm mùa Thu vừa tỉnh dậy    

Sương mù che khuất tầm mắt trông   

Bóng người năm ấy còn đâu đó 

Thầm hỏi người ơi có nhớ không? 

NTT

Họa 13
Thu về ngủ nướng không thèm dậy

Giấc mộng vàng sân ai đứng trông

Hư thực muôn đời còn lẫn lộn

Lá khua xào xạc phải em không?

VHo

Hoa 14
Sáng thu mát lạnh không buồn dậy,
Chợt nhớ điều gì mãi ngóng trông.
Lá đổ muôn chiều ai có nhớ?
Còn thương cảnh cũ người xưa không?

QThai



No comments:

Post a Comment