Thursday, October 6, 2016

Thơ VNTD 7

LỜI HỨA ĐỨC CHÚA TRỜI
Lời Đức Chúa Trời hứa sẽ ban
Giê-su Con Một Chúa Bình An
Giáng sinh trần thế chuồng chiên tối
Làm kiếp hài nhi máng cỏ lang
Thượng Đế ngôi cao sao chối bỏ?
Con người tội lỗi lại cưu mang?
Tình yêu Đấng Christ ôi cao cả
Chịu chết thay ta thoát tội tàn
NLP 12/08/2017

NGÔI LỜI ĐÃ NHẬP THẾ 
Cẩn họa thơ Mục Sư thi sĩ Ngọc Linh Phong FL

Ngôi Lời nhập thế mãi luôn ban, 
Hạnh phúc cho người muốn ủi an. 
Thánh Thể soi đường đời lạc lối,
Sa tăng cuốn kiếp sống sài lang. 
Lòng tham trong dạ con vô tận, 
Thập giá trên vai Chúa nặng mang.
Nhắm mắt lìa đời buông xả hết, 
Tháng năm mộ chí sẽ điêu tàn.
 
Nông gia hai lúa NJ 
Mùa Vọng Giáng Sinh 2016 

Vinh danh Thiên Chúa
Kính họa thơ thi sĩ NLP
Vinh danh Thiên Chúa đã thương ban
Con Một - Chúa Giê-su vĩnh an.
Trần thế giáng sinh trong máng cỏ
Thiên thần ca hát khắp đồng lang.
Kính Trời hết cả lòng Trời độ
Tin Chúa bao nhiêu tội Chúa mang.
Vâng phục làm theo lời Chúa dạy
Công bình, ác ái chống tham tàn.
Vinh Hồ
9/12/16
Thoát chốn mê đồ
(Cẩn hoạ Lời hứa Đức Chúa Trời của ts NLP)
Tin tưởng bề Trên sẽ được ban
Điều lành, hạnh phúc, lẫn khang an
U mê, hỷ nộ, đi sai lối
Ái ố, sân si, về lạc lang
Dưỡng tánh, tu tâm tan kiếp nạn
Quy y, sám hối thoát tai mang
Cuộc đời ngắn ngủi...người ơi hãy
Đừng để yêu thương chóng lụi tàn.
QThái

Xướng 
MỪNG MÌNH ĐƯỢC NUÔI HEO  .

Mừng mình đổi phận được nuôi heo
Lon lá quăng đi chọn phận nghèo
Rau cám quen tay ngày mấy bận 
Củi chuồng thu dọn ba vài keo
Khi vui tớ ngắm hoa heo n
Lúc giận qua đây chửi trách mèo  
Thời thế không chừng rồi đủ tội 
Vổ heo , heo béo  . . . ruột tui teo   ./

    NGÙ ĐÈN  Tampa  FL  .


Hoạ

Ôi quê hương!!!
(cẩn hoạ thơ ts Ngù Đèn Tampa)
Quê mình bị một lũ ngu heo
Cai trị nên dân, nước bị nghèo
Cơm, áo, gạo, tiền luôn chạy bửa
Cửa nhà, dầu, muối mãi cà keo
Tham quan, tướng tá ăn như hổ
Lính lác, công nông liếm tựa mèo
Từ dưới lên trên ra sức hốt
Quốc gia năm tháng dần dần teo
QThai

Hai lúa xin  Họa Vui thơ Bác Thanh để góp thêm vài nụ cười cuối tuần trong mùa gió heo may lạnh lẽo của miền Đông Bắc HK 
TRỐN GIÓ HEO MAY 
Họa Vận thơ VH LCT 

Nhậu sỉn xong rồi thở tựa heo,
Kiếm cô nho nhỏ diện đồ nghèo.  
Nhìn coi viết héng đâu còn mực,
Chích thử chim em được mấy keo. 
Bỏ Mỹ vờ làm trò trả nghĩa,
Hồi hương lén tính chuyện o mèo. 
Quay về tổ ấm chiêu hồi vợ, 
Bị khám xem thằng cu có teo... 

Nông gia hai lúa NJ 
Thu 2016 
Xin cẩn họa bài thơ của TS NGÙ ĐÈN
BẨN NHƯ HEO
Công danh lợi lộc bẩn như heo
Lăn lộn bùn nhơ tránh cái nghèo
Đạo đức công bằng không được khá
Gian tham manh múng mới thành keo
Bạc vàng thâu trữ thêm nhà đất
Chức phận ganh đua mặc chó mèo
Sức khỏe bỏ lơ chơi chết bỏ
Bịnh đau tàn tạ vẫn chưa teo
Hoạ bài MMĐNH của VH NĐ TAMPA


 LDPP hoạ tiếp thơ vui nhe :
( Nhờ Quốc Thái post lên Dđ giúp chú)
 CHÂN TƯỚNG GÃ MẶT HEO
Thầy tướng đoán mò gã mặt heo,
Áo quần chải chuốt,khá,không nghèo!
Tai to,mắt hí người bần tiện,
Bụng bự,miệng bành tính lận keo.
Má sệ nhiều tầng trông vượn,khỉ,
Cổ nhăn lắm ngấn giống chồn,mèo.
Có điều đôi cẳng khều,hơi lạ !
Yểu tướng hay là bộ hạ teo ?
LDPP28/11/16.



THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐÀ LẠT
Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Sơn
Thiên nhiên thoát tục khách dừng chơn
Rừng thông đứng sững tầm thiên tuế
Hồ bạc im lìm thách thế nhơn
Cây cỏ trầm tư câu quán định
Chuông chùa nhắc nhở kiếp cô đơn
Bôn ba mỏi mệt tìm hư ảo
Nhắm mắt tàn hơi tay trắng trơn
NLP 28/11/2016
ƠN ĐỜI
(Cẩn hoạ bài THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐÀ LẠT của thi sĩ Ngọc Linh Phong)

Cảnh chùa thanh tịnh Phụng Hoàng Sơn
Chào đón muôn người đứng nghỉ chơn
Vận số cuộc đời cùng bạn hữu
Hành trình kiếp sống với tha nhơn
Ngồi trong chánh điện nghe tri ngộ
Đứng giữa đất trời thấy độc đơn
Đốt ngọn đuốc hồng trong bóng tối
Ơn đời tỉnh thức với tay trơn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 11 năm 2016

MỪNG MÌNH ĐƯỢC NUÔI HEO  .

Mừng mình đổi phận được nuôi heo
Lon lá quăng đi chọn phận nghèo
Rau cám quen tay ngày mấy bận 
Củi chuồng thu dọn ba vài keo
Khi vui tớ ngắm hoa heo n
Lúc giận qua đây chửi trách mèo  
Thời thế không chừng rồi đủ tội 
Vổ heo , heo béo  . . . ruột tui teo   ./


    NGÙ ĐÈN  Tampa  FL  .

Tôi  vẽ tranh
Tôi sẽ vẽ tranh nếu là họa sĩ
Vẽ bồ câu trắng bay lượn trời xanh
Vẽ người dân trong cuộc sống an lành
Vẽ nam nữ choàng tay nhau đi dạo.
Vẽ mục đồng ngồi lưng trâu thổi sáo
Vẽ trẻ thơ diều thả buổi chiều tà
Vẽ cô thôn nữ mặc áo bà ba
Vẽ mái tranh nghèo khói lam lan tỏa.
Vẽ sông nước hữu tình và biển cả
Vẽ núi non trùng điệp một màu xanh
Vẽ mảnh vườn xưa trái ngọt cây lành
Vẽ lũy tre xanh chạy vòng thôn xóm.

Vẽ đêm tối làng quê nhiều đom đóm
Vẽ ánh đèn leo lét khắp thôn trang
Vẽ gái trai giã gạo dưới trăng vàng
Vẽ cảnh gặt lúa chín vàng trĩu hạt.

Vẽ dòng sông hoa lục bình tím ngát
Vẽ cô lái đò đưa khách sang sông
Vẽ gương mặt xinh đôi má ửng hồng
Vẽ tóc dài, da trắng như bông bưởi.

Vẽ lá cờ Tổ Quốc bay phất phới
Khắp nước Việt Nam trong cảnh thanh bình
Đồng bào ba miền thoát kiếp điêu linh
Ngày sum họp muôn triệu lòng hoa nở.
Sông Hồ




Lễ Tạ Ơn
Họa thơ VH Quốc Thái

Nô nức mừng ngày Thanksgiving

Không quên xứ sở quê hương mình.
Gia đình họp mặt bên bàn tiệc
Con cháu gặp nhau trước tổ đình.
Đến miếu đền dâng hoa thắp nến
Đi nhà thờ dự lễ cầu kinh. 
Tạ ơn đất nước đầy nhân ái
Đùm bọc cưu mang được hiển vinh.
Vinh Hồ
22/11/16

Cẩn họa bài thơ TS QT.
NOI GƯƠNG XƯA
Hãnh diện đồng hương Apopka
Cờ vàng Ba Sọc đẹp lòng ta
Quốc kỳ Dân Chủ người trân quí
Biểu tượng Cộng nô giống thối tha
Tranh đấu đâu màng danh, tiếng, lợi
Thành công để hiến nước, non, nhà
Lê Hùng Tồng với Song Anh Nguyễn
Đoàn kết noi gương xưa đó nha.

NLP 22 tháng 11, 2016








 VẠT NẮNG BÊN ĐỜI

Đời đẹp lắm cứ thơ thơ phú phú
Tuổi mấy mươi ta vẫn mến yêu đời
Và cùng nhau ta thảnh thảnh thơi thơi
Trời cho vậy cần gì than với thở
Cuộc sống hôm nay Trời ban ta đó
Thẩn thẩn thơ thơ xin tạ ơn đời
Nghĩ làm gì chuyện bèo dạt hoa trôi
Sầu nhân thế muôn đời như thế cả
Xuân bước qua hoa tàn rồi nắng hạ
Thu hôm nay mai mốt lại đông về
Bốn mùa tình ấm lạnh đến và đi
Có mưa nắng có ngày giông gió bão
Nhìn quanh ta nếu tình người điên đảo
Thì bạn ơi xin chớ vội ưu phiền
Vì áo cơm nên đời phải bon chen
Có những lúc tỵ hiềm không tránh khỏi
Ai cũng biết đời người như mây khói
Thân cũng tan như lá rụng bên đường
Người với người sao vẫn thiếu tình thương
Mải mê mãi mai đời rồi cũng hết
Này bạn ta hình như người thấm mệt
Ôi! anh hùng có lúc cũng sa cơ
Đứng thẳng lên mà bước chớ mơ hồ
Vào trận mạc có khi thua lúc thắng
Còn chi anh có chăng ngòi bút thẳng
Moi óc tim ta viết áng thơ buồn
Lời thơ ta từ một nỗi cô đơn
Yêu đất nước yêu giống nòi dân tộc
Mất mát nào cũng bật thành tiếng khóc
Quê hương ơi bao cay đắng ngậm ngùi
Ta âm thầm năm tháng tiếc thương thôi
Đời lưu xứ mấy ai không buồn tủi
Ta vẫn nhớ vẫn thương về nguồn cội
Thịt xương ta với máu đỏ da vàng
Mong mai này dân tộc hết lầm than
Xanh Tổ quốc xanh bầu trời nước Việt
Ta và bạn vẫn yêu đời tha thiết
Thơ dở hay cũng làm đẹp cuộc đời
Người khen chê mình chỉ cúi tạ thôi
Trước sau vẫn những vần thơ thương cảm
Thẫn thờ chi khi đời người hữu hạn
Chỉ trăng sao còn lại với thời gian
Thì nắng mưa đâu sợ chuyện phai tàn
Cùng thẳng bước với đời ta có bạn.
Hoa Văn
Chợ Khuya (Chợ Ma) Đinh Yên
Ở xứ của tôi có chợ ma

Đêm khuya thôn nữ cứ tà tà

Chiếu bông thơm đẹp đem ra phố

Hàng quán sạch ngon chào đón ta

Gái lịch đi chơi tìm bạch mã*

Trai thanh dạo xóm kiếm bà ba**
Định Yên quê cũ ngày xưa đó

Kỷ niệm một thời giờ đã xa

QThai

*bạch mã=hoàng tử bạch mã=chồng tương lai

**bà ba=các cô gái quê thường bận áo bà ba=vợ tương lai



Image may contain: text


 Kỷ Niệm Ngày Xưa
Họa thơ TH Quốc Thái

Hẹn em để chở xem phim ma
Đến rạp trời chiều bóng xế tà
Lại chỗ thâu ngân mua cặp vé
Có người đưa mắt ngó đôi ta
Mai vào sở thú xem hà mã
Mốt đến công viên ngắm gạc ba
Đất khách mùa Thu dâng nỗi nhớ
Ngày xưa kỷ niệm đó đà xa.
Sông Hồ


Vườn Cam i Bè

Ngày nào đến Cái Bè
Trên đường ngược xuôi xe
Rẽ vô vườn cây trái
Rừng cam thấp lè tè.

Cô chủ vườn ra tiếp
Môi nở nụ cười tươi
Chiêu đãi khách lịch thiệp
Ghế đối diện tôi ngồi  

Múi thơm, vàng, ngọt lịm
Cam Cái Bè nổi danh
Từ lâu tôi tìm kiếm
Vườn trái ngọt cây lành.

Mùa sau lại đến nữa
Có hai người tiếp tôi
Trông xứng đôi vừa lứa
Thật trẻ trung, yêu đời

Cô giới thiệu ông xã
Ngoài trời chợt mưa mau
Đâu biết tôi buồn bã
Cố nén giọt lệ sầu.

Cam bỗng nhiên chát đắng!
Không còn giống ngày xưa
Lòng cảm thấy trống vắng
Vì là một kẻ thừa. 


Chúc cô được sung sướng
Đừng thương hại gì tôi
Ôm mối tình huyễn tưởng
Bao năm buồn đơn côi.
Sông Hồ


Làng Bè Châu Đốc (An Giang)

Cẩn hoạ thơ Vườn cam Cái Bè của ts Sông Hồ


Châu Đốc có Làng Bè
Nằm cạnh đường nhiều xe
Quanh năm nhiều hoa trái
Những bè cá thấp tè

Chủ ân cần đón tiếp
Với nhiều món ăn tươi
Khách thập phương lịch thiệp
Cùng quây kín chổ ngồi

Cá chiên thơm béo lịm
Làng Bè đã vang danh
Châu Đốc nhiều thắng cảnh
Núi non thật hiền lành

Đi rồi muốn lại nữa
Làng Bè của quê tôi
Nuôi sống bao thế hệ
Hạnh phúc đến muôn đời

Cá vớt lên hấp xả
Vài xị rượu vô mau
Mồi ngon cùng đồ bén
Giải phá những cơn sầu

Rượu trắng mà lại đắng
Như cuộc sống ngày xưa
Những đêm ngoài sân vắng
Nói mấy cũng chẳng thừa

Ở Huê Kỳ có sướng
Cũng nhớ mãi quê tôi
Bốn mùa nhiều tôm cá
Dù rằng có cút côi.
QThái




Người quen cũ
Mùa thu buổi sáng ở bờ Tây
Gặp lại người quen có dáng gầy
Da dẻ hồng hào trông mạnh khoẻ
Tay chân rắn chắc thấy vui ngay
Ông nay tám bốn không mờ mắt
Bà đã bảy lăm chẳng lãng tai
Tụng niệm ăn chay nên được thế
Ở hiền làm phước mới như vầy
QThai

Gặp Lại Người Xưa
Họa thơ TH Quốc Thái

Đi dạo cuối tuần biển phía Tây
Từ xa hình bóng ai hao gầy
Nhận ra người cũ vui mừng quá!
Trông thấy dáng xưa quyến luyến ngay
Giọng ấm ngọt ngào lan lỗ nhĩ
Hương thơm thoang thoảng tỏa vành tai
Suốt đời nhớ mãi thiên tình sử
Một thuở tim hồng bị nát vầy.*
Sông Hồ

*Đám cỏ bị trâu vầy nát.


Tình Em Giữa Thiên Nhiên
Họa thơ VH Quốc Thái
Ngày ấy cùng em nơi suối Tây
Mây chiều bãng lãng bóng non gầy
Trên cao núi Vọng mờ sương sớm
Dưới thấp Đá Bàn khuất bóng ngay
Mái tóc đen tuyền thơm dáng ngọc
Bờ vai mềm mại sáng hoa tai
Giữa trời đôi trẻ cùng sương khói
Hoà lẫn, thiên nhiên đẹp tựa vầy.
Vinh Hồ

24/10/16


GẶP LẠI CỐ NHƠN 
Họa vui thơ VH Quốc Thái 
Hỏi kỹ cô em vốn gốc Tây, 
Tới ngày đoàn tụ tướng còn gầy. 
Bà con thoáng liếc bàn vồ lẹ,  
Lối xóm vừa nhìn bắt mắt ngay. 
Héng rượu vào lời ra lớn họng, 
Nàng đầu ôm tay chặn ù tai. 
Bao thu lá rụng còn mong ước, 
Tóc bạc răng long vui với vầy. 
Nông gia hai lúa NJ 
Thu 2016 
Kỷ niệm 23 mùa thu gặp laị thím hai từ 
VN mới qua  vào mùa lá rụng năm 1993 

* Tình đầu là tình cuối, người ơi!!!

Đời Thúy Kiều


Giai nhân vườn Thúy sớm tình vương

Đa cảm đa sầu lắm sở trường

Giọt lệ hồng nhan nhiều khổ ải

Khúc đàn bạc mệnh quá thê luơng!

Tấm thân trôi giạt như bèo bọt

Phận liễu phiêu linh khắp bốn phương

Bảy nổi ba chìm đầy bão tố
Cuộc đời bầm dập nghĩ mà thương.
Sông Hồ



XÓT THƯƠNG
(Cẩn hoạ bài thơ Đời Thúy Kiều của thi sĩ Sông Hồ)
Tự cổ chí kim cứ vấn vương
Đời người ai biết giấc miên trường
Tài năng thui chột thân thi sĩ
Sắc đẹp phai tàn phận cải lương
Niềm nhớ hoà tan mây tám hướng
Nỗi buồn lan toả gió ngàn phương
Đêm này Kim Trọng hồn tan vỡ
Gặp lại Thuý Kiều bỗng xót thương.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 21 tháng 10 năm 2016

Đời thống khổ
(Cẩn hoạ bài Đời Thuý Kiều của ts Sông Hồ)
(Cảm xúc khi biết tin miền Trung đang gặp thiên tai, nhưng chính quyền và người dân ở hai miền Nam Bắc vẫn tổ chức vui chơi lễ hội)

Xa xứ âu sầu mắt lệ vương
Đau buồn chua xót những đêm trường
Dân nghèo chạy lũ ăn không đủ
Quan đỏ ngồi nhà vét cạn lương
Nước lụt miền Trung lo trối chết
Hội hè Nam Bắc mừng muôn phương
Tình người nay đã thành băng đá
Chủ nghĩa làm ngơ ôi đáng thương
QThai


KHI TÔI XA NGƯỜI 
Cẩn họa vận thơ Bác Sông Hồ 

Vợ trở dìa quê dạ vấn vương, 
Khổ goa thao thức suốt canh trường.
Còn ai nhắc nhở mau đong gạo, 
Chẳng kẻ dòm chừng đã lãnh lương.
Lũ lụt miền Trung dâng tám hướng ,
Mưa giông xứ Việt rải ngàn phương. 
Nàng ơi có thấu anh lo lắng ,
Giận lắm nhưng rồi lòng vẫn thương.
Nông gia 2 lúa NJ 
Để tỏ lòng thương nhớ "nhà tôi" đang ... trở về Xứ Việt .
XIN CHÚA THƯƠNG GỌI " VỢ " CON VỀ... HOA KỲ (Trích Thánh ca VN) 
  VƯƠNG THÚY KIỀU

Một lần gặp gỡ một đời vương
Bỉ sắc tư phong lắm đoạn trường.
Dòng tiểu khê sầu khơi mệnh bạc
Tiếng hồ cầm khóc vận thê lương.
Nhẹ tình đành đoạn lòng trăm mối
Nặng hiếu nở vùi thân tứ phương!
Sông nước Tiền-Đường trôi khổ nạn
Ba trăm năm cũ ngậm ngùi thương.

   UYÊN THÚY LÂM
          Boston

Tình nàng Vương Thúy Kiều
Họa thơ VH Sông Hồ.
Mới gặp mà lòng đã vấn vương
Vượt rào tìm đến giữa canh trường.
Thề nguyền quyết giữ tình son sắt 
Ước nguyện luôn tròn chữ thiện lương.
Trần thế chông gai lìa vạn nẻo
Dòng đời dâu bể dạt muôn phương.
Sắc tài vùi dập thiên thu hận
Tan vỡ tình đầu phận thảm thương! 
Vinh Hồ
22/10/16
 Nhung canh gay dan say long cua my nhan co trang hinh anh 3





XIN ĐỜI MỘT CHÚT BUỒN THI SĨ
Chỗ em Trời tặng nên cho ấm
Ta ở nơi này lạnh lẽo hung
Mộng có nhưng không thành thực được
Thì thôi thôi thế cũng chia mừng
Cảm ơn đời vẫn còn cho mộng
Đôi chút thơ vàng đôi chút thôi
Thơ viết về đâu tình thuở ấy
Luyến lưu xin giữ để vui đời
Đời cuối chỉ còn ta với giấy
Tình em trang trải tiếng thơ sầu
Đêm tàn sao rụng không còn Nguyệt
Nghe lẻ loi về ngọn gió đau
Xin đời một chút buồn thi sĩ
Để đón ân tình đợi nắng mai
Để có vần thơ đôi cánh nhỏ
Hương bay ngào ngạt đến tình dài
Coi như em nhé lòng như đã
Một mảnh tình xa manh áo thơ
Cho đẹp đời nhau trong mộng tưởng
Buồn vui ấm lạnh vẫn đôi bờ.
Hoa Văn 14/10/2016


__._,_.___
Không có em 2
(Cẩn hoạ thơ Không Có Em của TH Vinh Hồ với lời tựa Không có em 2)
Không có em anh không làm ca sĩ
Hát vu vơ bài hát của cuộc đời
Mùa thu về biếng ngắm lá vàng rơi
Và tim anh sẽ biến thành cục đá

Ôi thời gian sao mà trôi nhanh quá
Nhớ thuở xưa hái trái mộng trên cành
Cuộc tình đẹp của hai mái đầu xanh
Thu vàng lá cho ta đầy mộng mị

Không có em anh chẳng thành văn sĩ
Viết lên bài, bài hát của không gian
Niềm kiêu hãnh hạnh phúc của thu sang
Có ánh trăng trong một màu hồng tía

Không có em thì đời ta vô nghĩa
Không gian kia cũng chẳng có mây hồng
Con tim lạnh trong những buổi chiều Đông
Lòng quặn thắt như hồn anh chết ngất

Bước bên em anh đây như tăng lực
Như tâm hồn thanh thản nhẹ bay bay
Như thời gian vùn vụt chẳng ai hay
Như hạnh phúc bên em yêu hiện hữu

Môi em ngọt như mật ong pha rượu
Đôi mắt em trong sáng lại đen huyền
Suối tóc mềm như dãi lụa diệu êm
Ôi ngây ngất tình em Thần Vệ Nữ

Em mang đến cho anh một thí dụ
Một chữ tình chung thuỷ thật sáng trưng
Một hoa sen thơm ngát hương men tình
Một trái tim sống đầy nhiệt huyết nữa

Mùa thu đến bên em không tàn úa
Không lạnh lùng dù có giữa mùa đông
Đời mãi vui như những nụ hoa hồng
Và em đó như mùa xuân nồng thắm

Thiếu vắng em trần gian nầy chán ngẫm
Trời tối đen ngày tháng thật vô biên
Như mất đi thứ gì đó rất thiêng
Anh chết lặng không còn cao tiếng hát

Em mang đến cho anh niềm khao khát
Cho anh đây cảm thấy yêu cuộc đời
Cám ơn em dù phải nói ngàn lời
Và em đến cho anh làm nghệ sĩ

QThai

C COI NHƯ LÀ THI SĨ
Không có em anh đâu thành thi sĩ
Chỉ là người đứng ngó cạnh bờ vui
Chỉ là người ao ước cuộc rong chơi
Giữa nhân thế có những điều khó hiểu
Tự ví mình như cung đàn muôn điệu
Mỗi thời gian mang thương tích riêng lòng
Chuyện nắng mưa hay sương gió bão bùng
Thơ vẫn viết vì tình yêu bất tuyệt


Như trăng khuya có khi tròn lúc khuyết

Tình bỗng vui bỗng chán bỗng dưng buồn

Nhìn vào đời cơm áo chuyện thua hơn

Nay tỉnh mai say ngày sầu đêm nhớ


Là thi sĩ tâm hồn khao khát mở

Đón bình minh trong giấc mộng vô thường

Vui âm thầm tha thiết giữa yêu thương
Trong ân nghiã mang theo nhiều dấu chỉ
Không có em anh đâu thành thi sĩ
Xin tạ tình lời nhỏ dệt thành thơ
Em đứng trên muôn vạn nỗi mong chờ
Người muôn thuở của tình anh muôn thuở.
10/10/2016

 Hoa Văn


Không Có Em

Không có em, anh chẳng làm thi sĩ.
Sẽ biệt tăm biệt tích giữa dòng đời
Mỗi Thu về nhìn chiếc lá vàng rơi
Anh lại nhớ đến công viên ghế đá.

Tóc xõa bờ vai dáng ngà đẹp quá!
Tay trong tay... chim ríu rít trên cành
Từ Thu vàng, Hạ trắng đến Xuân xanh
Đôi trẻ vẫn tung tăng tình mộng mị.

Không có em, anh chẳng làm thi sĩ
Là nàng thơ, em đẹp mãi thời gian
Là tình nhân rất kiều diễm cao sang
Chân nhẹ bước nở trăm hồng nghìn tía.

Em hiện diện cho trần gian ý nghĩa
Cho hồn thơ rực rỡ nắng mai hồng
Cho trái tim ca hát suốt mùa Đông
Cho hạnh phúc dâng tràn tình chất ngất.

Cho mầu nhiệm khiến vần thơ bất lực
Cho mây trời phiêu lãng chợt ngừng bay
Cho thời gian vắng bặt chẳng ai hay
Cho vườn mộng chỉ hai người hiện hữu.

Thể xác đắm say bờ môi mật rượu
Linh hồn chết lịm ánh mắt mơ huyền
Thần trí ngu ngơ suối tóc đen tuyền
Trái tim ngất ngây thân hình vệ nữ.

Không có em, tóc mây đâu ẩn dụ
Nét xuân sơn nào siêu thực, tượng trưng
Làn thu thủy hết đa cảm đa tình
Và anh cũng chẳng làm thơ chi nữa.

Không có em, Thu võ vàng héo úa
Mưa phùn bay, bấc thổi suốt mùa Đông
Tiếng ve sầu than thở dưới phượng hồng
Mùa Xuân thiếu vắng bướm vàng hoa thắm.

Không có em bốn mùa đều ngán ngẫm
Thời gian dài đến vô tận vô biên
Và không gian trống rỗng hết linh thiêng
Nơi Bồng đảo chẳng còn Tiên múa hát.

Không có em, anh muôn đời đói khát
Cô độc bơ vơ đi giữa cuộc đời
Thơ sẽ không vần không điệu không lời
Không có em, anh chẳng làm thi sĩ.
Vinh Hồ
12/10/16



Nhớ Về Quê Hương


Nhìn bên kia biểnThái Bình Dương

Nước Việt khuất xa vạn dặm đường

Thân phận tha hương nhiều gió bụi !

Mảnh đời lưu lạc lắm phong sương !

Ước mơ có được cuộc đời mới

Hoài bão đạt thành giấc mộng thường

Đất Mẹ ngày về vui hội ngộ 

Mặt mừng tay bắt thỏa hoài hương.

Sông Hồ



NƯỚC VIỆT TỰ DO SẼ TOẢ HƯƠNG
(Cẩn hoạ bài thơ Nhớ Về Quê Hương của thi sĩ Sông Hồ)
Anh vẫn nhớ về sóng đại dương
Tình em ký ức những con đường
Ninh Hoà cảnh cũ đầy mây gió
Diên Khánh thành xưa ngập khói sương 
Vọng đến phương xa, tri liễu nghĩa
Mong về cố quốc, hiểu vô thường
Đợi chờ ngày mới tươi hồng nắng
Nước Việt tự do sẽ toả hương.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 10 năm 2016

Rạng Cố Hương
Họa thơ VH Sông Hồ

Đại Việt và con cháu Thái Dương
Tuy hai phương vẫn một con đường.
Đồng tâm chẳng ngại quân tàu khựa    
Nhất trí không e chuyện gió sương.
Hai mặt giáp công vì đại nghĩa
Ba quân hiệp lực giữ luân thường.
Lưỡi bò cùng mấy đảo nhân tạo
Chìm xuống Biển Đông, rạng cố hương.
Vinh Hồ
11/10/16


Tình Đơn Phương
Theo tâm sự huynh CT

Giờ đây người về nơi phương trời lạ
Còn một mình ôm nỗi nhớ đơn côi !
Sao ta không hóa thân thành sỏi đá ?
Để quên đi bao đau khổ trong đời.

Bước lang thang qua từng con phố nhỏ
Cảm giác buồn tênh, chân bước độc hành
Yêu đơn phương trái tim hồng tan vỡ
Em vô tình đâu biết đuợc lòng anh !.

Mong là Ngưu Lang qua cầu Ô Thước
Mỗi năm gặp Chức Nữ một lần thôi
Nhưng ước mộng cũng chỉ là mộng ước
Em đã nhẫn tâm từ chối tình tôi !

Kiếp này đường đời mình không chung bước
Khối tình này ai thấu hiểu lòng tôi ?
Ngày nào em trở về thăm Cố Quốc
Ngày đó xác thân phàm rữa tan rồi !...
Sông Hồ


Cảnh Thảm Thương
Họa thơ TH Vinh Hồ

Lúc trước sóng thần xứ Thái Dương
Thiên tai khắp chốn chuyện thông thường
Matthew quậy phá gieo tang tích
Mỹ Quốc không mời rắc họa ương
Quét sạch cửa nhà, trôi xác chết
Cuốn băng cây cối, ngập phi trường
Cút mau quỷ dữ dừng hung ác
Gây lắm bao nhiêu cảnh thảm thương!
Sông Hồ





Bốn Mùa Nhớ Em
Họa thơ TH NLPhong

Bình minh nhìn nội cỏ ngàn cây
Bỗng nhớ người xưa những tháng ngày...
Yêu mãi bờ môi hương quế tỏa
Ngắm hoài suối tóc đóa hoa cài
Xuân tàn trộm nhớ tâm ba..dậy
Hạ đến thầm thương hồn phách bay
Thu chớm bóng hình luôn khắc đậm
Đông về tình đó vẫn nồng say.
Sông Hồ




CƠN BÃO MATTHEW 10/07/2016
Cơn bão Matthew kéo tới chơi
Đem theo mưa gió đẩy xô đời
Ngả nghiêng cành lá rơi lả tả
Phẳng lặng mặt hồ nổi cuộn khơi
Nhớ đến Quê Hương trong khốn khổ
Thương về Đất Mẹ cảnh chơi vơi
Ước lòng yêu nước thành cơn lốc
Quét sạch gian tà vui thảnh thơi
NLP
CẦU NGUYỆN
(Cẩn hoạ bài CƠN BÃO MATTHEW 10/07/2016 của thi sĩ Ngọc Linh PHong)
Bão táp chẳng là chuyện giỡn chơi
Gieo bao khổ sở bến mê đời
Mưa to ngập úng nhiều đồng ruộng
Sóng lớn cuốn xô khắp biển khơi
Mơ ước quê hương sông chẳng cạn
Nguyện cầu thế giới nước không vơi
Mai này dân tộc cùng tranh đấu
Quỷ sứ chết rồi mới thảnh thơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 10 năm 2016



Cầu nguyện Chúa yêu thương
Học thơ VH NLP

Matthew ơi xuống biển mà chơi
Đừng có vào đây khổ cuộc đời.
Thịnh nộ: cửa nhà bay xuống vực
Giận hờn: xe cộ cuốn ra khơi.
Quên đi bản ngã sầu tiêu tán 
Nhường nhịn thời gian hận sẽ vơi.   
Cầu nguyện Chúa yêu thương cứu giúp 
Sóng yên bể lặng lòng thanh thơi.
Vinh Hồ
 7/10/16
FLORIDA GẶP THIÊN TAI
(Xin họa bài cơn bão Matthew 10/07/2016 của thi sĩ Ngọc Linh PHong)
Bão tàn phá triệu tỷ như chơi,
Lụy đến người dân khổ cả đời.
Nhà cửa, cỏ cây bay trốc gốc,
Thuyền bè, xe cộ cuốn ra khơi.
Lương thực dự trữ để đừng thiếu,
Đèn lửa thêm dầu chẳng sợ vơi.
Bão lụt thiên tai vừa ập xuống,
Nguyện cầu hết nạn mới nhàn thơi.
Tố Anh
7/10/16

Bão đã đi rồi
Bão về phá đã rồi đi chơi,
Cửa nát nhà tan bao cảnh đời.
Nước ngập khắp nơi trông rất thảm,
Người đi mọi nẻo thấy buồn khơi.
Hôm nay bình lặng thôi tăm tối,
Mai mốt thanh nhàn hết khổ vơi.
Lụt lội thiên tai không đến nữa,
Khan an, hạnh phúc sống nhàn thơi.
QThai
(Cẩn hoạ thơ ts NLP)
8/10/2016

************************
Bài thơ không đề 
Bão đã về rồi, bão tới chưa
Song Anh chẳng ngại nắng hay mưa
Làm thơ, lót gạch canh thời tiết
Chồng vợ đồng tâm mấy cũng vừa
QThai

QT ui!
Anh chị làm, em thấy khổ chưa?
Dù cho bão táp nắng hay mưa.
Phải đưa hình ảnh ra làm chứng,
Không khéo bạn ta nói chẳng vừa!
TA 
*************************
CẦU NGUYỆN PHƯỚC LÀNH

Bão tố bao trùm cả Florida,
Chuyến này khốn đốn cho dân ta.
Mưa to, gió lớn gieo tai họa,
Lũ lụt, sóng cao ngập cửa nhà.
Chính phủ ban hành phải lánh nạn.
Dân làng di tản kẻo kêu ca,
Cầu trời ban phước cho nhân loại,
Qua khỏi hiểm nguy mừng lắm đa!

Tố Anh
6/10/16


MAI NÀY HẾT BÃO
(Cẩn hoạ bài CẦU NGUYỆN PHƯỚC LÀNH của thi sĩ Tố Anh)
Matthew đe dọa Florida
Hy vọng an lành với chúng ta
Giông gió bao quanh nhiều bến nước
Bão bùng che phủ những ngôi nhà
Rời xa ngắn hạn không lời nhạc
Di tản tạm thời vắng tiếng ca
Cầu nguyện mọi người qua kiếp nạn
Mai này hết bão lại cười đa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 10 năm 2016

Mong Matt xa khơi
Thu về trên đất Florida,
Ông Bão cũng theo...khổ chúng ta.
Gió lớn rầm rì nghe lạnh gáy,
Mưa to âm ĩ thấy run nhà.
Công tư hãng xưởng lo cài cửa,
Thuyền thợ nhân viên đã xuống ca.
Mong ước Matt ta đi chổ khác,
Dân lành vui sướng lắm à đa.
QThai
Cẩn hoạ thơ TS Tố Anh

Chúc An Lành Cư Dân Florida
Họa thơ TH Tố Anh

Bão giông sắp đến Florida
Hăm dọa tan hoang bang chúng ta
Cầu nguyện sự lành không bỏ chốn...
Ước mong điều tốt chẳng rời nhà
Bớt cơn thịnh nộ đừng tàn phá
Dừng tính hung hăng, khỏi oán ca
Thượng đế phù hộ cho thoát nạn
Matthew chết dở, vui mừng đa.
Sông Hồ
Thơ vui xin họa bài thơ của Tố Anh

Cầu hết bão 
==================

Thu chi bão tới lạnh ê da
Vậy phải bầu chàng thuyền trưởng Ta
Nhạc sĩ nhạc công mê tấu nhạc
Nhà thơ nhà bút bận trông nhà
Đẩy đưa mái Hội hò thi phú
Lèo lái con tàu hát khúc ca
Giữa lúc run chưn còn xướng họa 
Tố-Anh kiều nữ thiệt hay đa!

NmD 

Bão vẫn lên meo
Họa thơ TA, đáp lễ NmD
Mùa Thu bão tới Florida
Bão vẫn lên meo đề nghị Ta.
Tướng tá cao to giúp ích hội
Đờn ca thánh thót sẽ vui nhà.    
Trình bày trang web trông chuyên nghiệp
Tìm kiếm vần thơ phổ khúc ca.  
Đường phố hàng hàng xe chạy bão...
Cung Đàn vẫn họa giỏi ghê đa!

VHo
6/10/16

HỒI HƯƠNG TRÁNH BÃO
Mùa thu bão đến ước mền da
Nếu có dùng ngay đã quá ta 
Giữ vé run tay lo nát cửa
Rời xe lạnh cẳng sợ tan nhà
Con cưng dặn nhớ hun hiền nội 
Bạn tốt nhào vô xúi đại ca 
Vợ vặn đi đâu mà vội vã
Gã cười ruồi:"mỗ kiếm...đa đa !!!"

KHI BÃO TAN 
Tàn tàn lái chiếc xế Honda
Lúc bão xoay chiều quá đã ta 
Vợ chính người sau cùng ngủ bụi
Goa là kẻ trước hết về nhà
Phóng vội vô sân vào tủ lạnh 
Tìm chai rượu tựa gốc cây đa 
Nông gia hai lúa NJ 
"Nguyện xin Chúa nhân lành gìn giữ những 
người thân của con an lành trong cơn sóng gió AMEN ..." 


Chắc chết đa!
=================

Em ở xa mà thấy rát da 
Bão gì bão dự dzậy à ta?
Chưa chi rục rịch chèn then cửa
Mới đó lao xao bịt nóc nhà
Đèn đuốc tối thui rầu muốn khóc
Tay chân quờ quạng bận còn ca
Nghe Huynh chuẩn bị màn di tản
Đệ ngỡ giặc dzìa chắc chết đa !

NmD 


Sợ chi đa!

Họa thơ TA, đáp lại NmD


Vì mê biển ấm Florida

Đem cả bầu đoàn thê tử ta.

Hăm mốt thu qua cứ chống bão

Mười lăm năm trước phải dời nhà.

Thức chờ bão tới khui bia cạn

Ngồi đợi nước dâng gõ nhịp ca.

Trận mạc quen rồi NmD

Matthew ngoài biển sợ chi đa!

Vinh Hồ

7/10/16
Thiệt vui đa

Tình nồng nắng ấm Florida,
Matt dẫu có về cũng sợ ta.
Mấy chục năm qua đều gặp hắn,
Dăm mùa thu đến chẳng rời nhà.
Bão kia dù dữ mang giông gió,
Bảo* nọ lầm lì cất tiếng ca.
Bè bạn thi văn cùng Miệt Dưới,
Làm thơ, hát nhạc thiệt vui đa.
QThai
(Cẩn hoạ thơ ts TA và góp vui với Huynh NmD và Chú VHo)
*Bao Thai
*********************************

Phi Trường Cuối Năm

Nhớ hoài cuối năm vào buổi sáng
Thân nhân ra phi cảng đón tôi
Từ xa, cô bác đây rồi
Đưa tay vẫy gọi mọi người thấy ngay.

Gặp nhau mừng rỡ tay choàng xiết
Thời gian không gặp biết bao lâu
Mười năm tròn cuộc bể dâu
Bôn ba đất khách quay đầu về thăm.

Quê hương yêu dấu trăm năm vẫn
Chôn chặt trong lòng tận đáy tim
Cuộc đời dẫu có ba chìm
Tình quê giữ trọn nỗi niềm nhớ thương.
Sông Hồ
Kỷ niệm chuyến đầu tiên về thăm VN 2001

No comments:

Post a Comment