Monday, October 3, 2016

Thi Thu- Thu Thi Ca


NHƯ CHIẾC LÁ RƠI

Ta đi trên xác lá vàng
Chợt nhìn lên thấy nửa hoàng hôn rơi
Bỗng dưng lòng lại ngậm ngùi
Mỗi mùa Thu đến thương đời lá bay
 
Còn ta thân cát bụi này
Mốt mai đâu biết là ngày hay đêm
Tình nào ấm nổi niềm tin
Quẩn quanh trên cát để tìm dấu chân
 
Cái xa xa mãi chẳng gần
Cái gần thì vẫn buồn câm tháng ngày
Thôi về gọi gió gọi mây
Gọi hoa trăm tuổi gọi cây tương phùng
 
Cõi này lạnh lắm, mưa ròng
Cầm như trọn kiếp trắng cùng nhân gian.
Hoa Văn
 

ĐÓN THU
Thu về cho lá vàng rơi
Cho thơ vào nhạc cho đời vào hoa
Cho tình không những phôi pha
Cho tâm ấm nỗi buồn và gió sương
Thu về vốn dĩ vô thường
Tình thu lãng đãng cuối phường phố mây
Ngập ngừng con gió heo may
Về đây trăng lạc dấu ngày bể dâu
Vào Thu cũng ngẩn ngơ sầu
Từng trang hạnh phúc bạc màu thời gian
Thu còn diễm lệ hai hàng
Tình tang thu ý tơ vàng trổ bông
Thu về từ cõi muôn trùng
Thì mênh mang tuổi vô cùng hôm mai
Thu còn tình nặng đôi vai
Chào Thu lòng cũng nguôi ngoai bước đời.
Hoa Văn 2016
MÙA THU VÀ TÔIAutumn. Fall scene. Beautiful Autumnal park. Beauty nature scene
Rằng tôi yêu thích mùa Thu
Mùa Thu Cúc nở cũng thừa hương thơm
Hoa nào cũng thắm nét son
Mà mùa Xuân có đâu còn trên tay
Tôi buồn dưới mái hiên tây
Làm thơ gom lại trời mây với mình
Hỏi người người cứ vô tình
Nắng phương trời ấy có lung linh vàng
Biết người từ độ Thu sang
Trang thơ ân nghiã muộn màng rong chơi
Bỗng dưng tôi lại ngậm ngùi
Bỗng dưng lại nghĩ cuộc đời rủi may
Tôi về đèn phố hoa bày
Mượn thơ níu lại áo bay chiều buồn
Hôm nay sao bỗng vui còn
Vẫn đây mũ áo thơ nguồn cội xưa.

Hoa Văn 2016
THU TƯƠNG TƯ

Mây thu lơ lửng ngang trời,
Gió thu nhè nhẹ ru hời cỏ cây,
Nắng thu đã ngả về tây,
Hồ thu liễu rủ gợi đầy nét thơ.

Trăng thu dẫn lối vào mơ,
Mộng thu thức giấc ngác ngơ bàng hoàng,
Sương thu còn đọng chưa tan,
Lá thu nhuốm đổi lên vàng không hay.

Mưa thu từng hạt bay bay,
Trời thu cảnh vật đổi thay sắc màu,
Vườn thu lá bỗng nghiêng chao,
Tiếng thu đâu đó làm xao xuyến lòng.

Mắt thu buồn mỏi chờ trông,
Lệ thu nhòa nhạt phấn hồng vì đâu?
Dáng thu đẹp nét u sầu,
Tóc thu huyền ảo ngã đầu nhớ thương.

Nghìn thu lá đổ vấn vương
Đời thu nuối tiếc nên tương tư hoài.

Tố Anh.
Giao mùa 2016

MƠ THU XƯA


Thu bước sang rồi anh có hay?
Nỗi buồn man mác gió heo may
Bao mùa xa vắng rồi anh nhỉ?
Sao thấy lòng buồn mắt chớm cay.

Thu dỗi hờn rồi anh có hay?
Anh quên kỷ niệm lúc mê say.
Mỗi lần lá đổ bao lần nhớ!
Ôm mộng vào đời má thẹn hây.

Thu đã đến rồi anh có hay?
Rừng phong lá úa gió lung lay
Sắc màu thay đổi hồn xa vắng,
Hiu hắt nỗi buồn hoa lá cây.

Thu đến thu đi anh có hay?
Gởi hồn theo gió tóc mây bay
Bên trong khung cửa em chờ đợi      
Mơ chuyện tương phùng tay nắm tay

Thu sắp tàn rồi anh có hay?
Người xưa biền biệt cánh chim bay,
Tình em, anh hỡi quên hay nhớ?
Mãi gọi tên anh mộng héo gầy.
Tố Anh
6/10/16

Bốn Tiên ông

Nơi nầy có bốn Tiên ông
Trung thu dạo phố xách lồng đi chơi
Bên bốn Tiên nữ tuyệt vời
Chu toàn mọi việc người người yêu thương
QThai
(Kính tặng các HHPN và các PQ)







bốn nàng Tiên
Ô kìa là bốn nàng Tiên
Trăng rằm dự hội thiên nhiên vui cười

Làm cho trời đất sáng ngời

Trung thu hạnh phúc cùng lời chúc nhau...
Qthai
Đúng là có bốn nàng Tiên!
Mặt tươi hoa nở làm duyên tươi cười

Người chi mà đẹp ngời ngời

Trung Thu trẻ lại yêu đời bên nhau...

Hi hi...

NmD
Thướt tha diễm lệ như tiên,
Bốn nàng thiếu nữ hồn nhiên tươi cười.

Trăng thu đẹp sáng rạng ngời, 

Áo dài rực rỡ vui đời có nhau.

NTTiến
Chẳng dám so sánh như Tiên,
Chụp hình nên phải làm duyên nụ cười

Trăng rằm tháng tám rạng ngời

Rước đèn khắp phố bốn người bên nhau.

Hi hi...

Tố Anh
Sợ gì không dám sánh tiên.
Phượng hoàng vỗ cánh sáng ngời đẹp xinh.

Trăng rằm ghen tị bốn nàng.

Lồng đèn trăng cũng hỏng thèm chơi luôn...hihihi
Hoang Nam
Trăng Rằm mở Hội Chư Tiên
Bốn cô như đóa quỳnh duyên dáng cười

Áo dài tươi thắm rạng ngời

Tương lai sáng lạn, cuộc đời đẹp sao!

Vho
Ước gì bốn vị là Tiên,
Ban nhân ban nghĩa ban duyên nụ cười.

Ban Đức, ban hạnh rạng ngời, 

Cho người trần thế sống đời với nhau.

Ước gì thêm bốn ông Tiên,

Đứng cạnh hoa hậu trao duyên hoa cười.

Trăng thu thua sáng kém ngời,

Tiên nam tiên nữ yêu đời có nhau!


Ước gì thi hữu bên Tiên,

Suốt ngày ngắm nghía trao duyên tặng cười.

Thơ hoa, ý phấn vận ngời,

Phun châu nhả ngọc cho đời ngộ nhau !


LêDungPhamPhu27.9.16
Kia kìa có bốn ông Tiên
Đang lặng lẽ đứng nhìn nghiêng rồi cười

Thầm khen Tiên đẹp sáng ngời

Ngẫm mình phước đức xây đời bên nhau

QThai
BỐN NÀNG HOA KHÔI

Chúng em nào dám làm tiên

Làm người thục nữ thuyền quyên của chàng

Hết lòng chăm sóc gia cang

Lâu lâu được rảnh diện sang chụp hình

Đôi khi phải đẹp tự tin

Kẻo chàng lại trách không xinh thế nầy! 

Trung Thu mát mẻ trời mây

Thướt tha tà áo dài bay nhẹ nhàng

Sắc màu rực rỡ cao sang

Nụ cười tươi nở bốn nàng Hoa Khôi.

NLPhong
Bốn nàng Hoa hậu
Bốn nàng Hoa hậu Phu Nhân
Dịu dàng dễ mến, ân cần đẹp xinh

Việc nhà, việc hội, việc mình

Chu toàn tất cả gia đình yên vui.
QThai


Hội Trăng Rằm Ở Tampa

Bốn nàng xinh đẹp như Tiên!
Rủ nhau dự Lễ rước đèn Trung Thu.
Hỏi ra mới biết Liên Nhu,
Liên Nhi là chị đến từ Tampa.
Tố Anh từ Mount Dora,
Anh Đào từ xứ sở hoa mặt trời.
Bốn nàng Hoa Hậu xinh tươi
Trên hai tà áo sáng ngời bông hoa.
Giữa trời vằng vặc bóng nga
Tampa múa hát bài ca yêu đời.
Hội Trăng Rằm rộn tiếng cười
Tết Trung Thu ở xứ người đẹp sao!
Vinh Hồ
26/9/2016
 -Ảnh: Tố Anh&Thương Anh:
 Ca sĩ / HHPN Tố Anh.

Bốn Hoa Hậu Phu Nhân Florida: từ trái Anh Đào, Liên Nhi. Liên Nhu, Tố Anh.


Bốn Hoa Hậu Phu Nhân Florida: từ trái Tố Anh, Liên Nhi, Anh Đào, Liên Nhu.
Hội Trăng Rằm ở Tampa ngày 18/9/2016
 Tố Anh và Phu quân 
Anh Đào và Phu quân

ANH ĐÀO
Cao nguyên gió lạnh mây mù
Bay về xứ lạ, giã từ quê hương
Loài hoa ngào ngạt sắc hương
Tấm lòng rộng rãi, tình thương trọn đầy.
Vinh Hồ

 Liên Nhu à Phu quân

LIÊN NHU
Lai Huyền Tôn Nữ Liên Nhu
Lài sen trắng muốt tên người Hoàng gia
Đài trang nhan sắc kiêu sa
Uyên ương nhiếp ảnh múa ca tuyệt vời.
Vinh Hồ

Liên Nhi và Phu quân.

LIÊN NHI
Lai Huyền Tôn Nữ Liên Nhi
Màu hoa e ấp bên ni nắng tề
Bên tê mưa gió lê thê
Cho phu quân cứ mơ về Cố Đô
Vinh Hồ

 Tố Anh và Phu quân.

SONG ANH
Thương Anh mà lại Tố Anh
Tố Anh mà lại Thương Anh nhất đời
Đôi uyên ương quá tuyệt vời
Thơ văn nhạc họa sáng ngời niềm tin.
Vinh Hồ

Tố Anh và Phu quân.

MƯA THU VIỄN XỨ 
Đề thân tặng Thầy Lang Kontum NC và  hai bạn già Thương Anh FL và Thoại Liên  NY 

Tí tách mưa thu rót giọt buồn,
Ngỡ người yêu cũ lệ trào tuôn. 
Chia ly khổ lụy hao mòn xác, 
Giã biệt đau thương xé nát hồn. 
Tuổi mộng bay đi thêm gối mỏi, 
Chiều tà kéo đến chịu chân chồn. 
Cho qua một mảnh đời lưu lạc, 
Mấy chục năm trường vẫn tẩu bôn. 
Nông gia 2 lúa NJ
Thu lưu vong năm 2016

* Trong ba chàng ngự lâm pháo thủ , Thoại Liên trẻ tuổi nhất.
 Thương Anh và 2 lúa đã từng được Thầy Lang Kontum ,BS HTT,
"phóng mũi phi tiêu" nên đã HỒI... THU và  nhìn "ngoại hình"
có vẻ vẫn còn  NGON CƠM hơn  Đốc tờ ưa tưa Thoại Liên .....


Nắng Thu
Chao ôi!
Nắng Thu-  Sao em buồn cúi mặt
Vai Thu gầy!
Tóc xõa dưới vành trăng

Sao trăng thu
Không phải là ta - em nhỉ?
Thu rêu xanh!
Ai mải miết chờ ai

Trăng thu đến
Máu tim ta chợt thức
Hình hài em -
Giọt nhớ vẫn còn Thu.
 Ai nhớ thu
Tim ta buồn vời vợi
Đợi Thu về
Khoảnh khắc Thu sang Đông!
Thu đừng đi
Để hồn ta hiu quạnh
Mà Đông về!
Giá buốt lạnh khe tim
Duy xuyên
Tacoma


THU HUYN DIU

                     Giđêm tr tch ngm trăng thu,
                     Huyn diu mt tri, ng mng du !
                     Thp thoáng Hng Nga đùa gió lng,
                     Nhn nhơ Chú Cui ci sương mù.
                     Trăng ông nâng nh vòm mây sáng,
                     Nguyt lão dìu mơ vũ tr lu.
                     Say cõi thn tiên miđt ha,
                     Thương v quê m ni lòng u !
                                                         LDPP10/2016. 
     TIẾNG SÁO THU 
    Họa Vận thơ LDPP
Bốn mốt năm ngồi đếm lá thu,
Sóng đời xô đẩy kiếp phù du. 
Đàn buông khúc nhạc niềm hy vọng,
Sáo thả lời than cõi mịt mù. 
Thổn thức hòa tan dòng nước mắt,
Vi vu quyện lẫn ánh trăng lu.
Lòng luôn nguyện ước quê huơng sẽ, 
Sớm có ngày không còn tối u ...
Nông gia hai lúa NJ 
Vào thu năm lưu vong 2016


THU CHỜ
                     Thu này thu nữa có nề chi,
                     Khắc khoải con tim đã hóa chì.
                     Trọn kiếp chờ nàng, tâm khổ lụy,
                     Một đời đợi thiếp ,dạ sầu bi.
                     Lá vàng rơi rụng,mầm chia cách,
                     Liễu úa đong đưa, dấu biệt ly.
                     Dẫu vậy, trông thu,thu đến nhé !
                     Không thu, sầu thảm một trời ni !
                                                  LDPP 10/2016

 Người quen cũ



Mùa thu buổi sáng ở bờ Tây
Gặp lại người quen có dáng gầy
Da dẻ hồng hào trông mạnh khoẻ
Tay chân rắn chắc thấy vui ngay
Ông nay tám bốn không mờ mắt
Bà đã bảy lăm chẳng lãng tai
Tụng niệm ăn chay nên được thế
Ở hiền làm phước mới như vầy
QThai


Thu Về Trong Mắt Em
Buổi nhạc Thu Về Trong Mắt Em
Vừa nhìn quảng cáo đã nghe thèm
Anh tài nổi tiếng về tham dự


Nôn nóng chờ ngày để đến xem
Ca sĩ lừng danh hợp một đêm
Thời trang Hoa hậu bước bên thềm
Nhạc công tài trổ điệu trầm bổng
Bè bạn hàn huyên chúc lộc thêm


Thân hữu cùng nhau nâng cốc Ken
Quên đi cực khổ với sang hèn
Nói cười vui vẻ ôn ngày cũ
Những lúc gặp nhau mới làm quen


Thu đã lại về trong mắt em
Mùa thu nhung nhớ ở bên thềm
Một năm gặt hái thành công đẹp
Thu đến yêu thương với mộng êm
QThai
Viết nhân đêm nhạc hội Thu Về Trong Mắt Em 2015

Thu về 

Thu về cho lá vàng rơi,
Cho anh lđược lả lơi bên nàng.
Thu về trông rt nhẹ nhàng,
Cho anh lđược nghàng mi cong.
Thu về em có biết không,
Gió nhè nhẹ thi bnh bng tóc bay.
Thu về li nhđến ngày,
Hai ta chung bướđường dài trn gian.
QThai


No comments:

Post a Comment