Thursday, October 6, 2016

Quoc Thai Thi 7

Ruộng hoang
(cẩn hoạ)
Ruộng cỏ mọc đầy hình chữ o
Chung quanh lại có hàng rào to
Quanh năm suốt tháng không ai cấy
Nên nó trông như một cái kho

QThái
Cái Ngàn Vàng
(Cẩn hoạ thơ VH VHo)

Về quê dụ ẻm để ăn hàng
Xế nổ, thịt thà với rượu vang
Bồi bổ no say nàng má đỏ
Mà 
nào được đâu cái ngàn vàng.
QThai




Em cho vài xị ngáy o o
Nhà cửa xe hơi nàng nhỏ to
Nửa tỉnh nửa mê anh hứa sẽ
Ngày mai thức dậy, thấy nằm kho.
QThai

Nàng O
Sáng sớm rời nhà gặp một O
Dáng người không nhỏ mà là to
Ăn to nói lớn nhiều ông ớn
Ai dám nhảy vào...hốt trọn kho
QThai

O nhỏ, Mỹ to
(O du kích nhỏ, mấy chục năm sau gặp lại anh Mỹ to con bị bắt làm tù binh trong tình trạng nghèo xác xơ, chân không dép. Anh Mỹ tù binh năm xưa thấy vậy bèn tặng cho O một đôi dép để mang-Ôi sao mà trớ trêu thế)

Có cô bé nhỏ lại xưng O
Vác súng đi sau chàng Mỹ to
Mấy chục năm qua, gặp lại ảnh
Chân không mắc cở, núp vào kho

QThai

Nổ
(Cẩn hoạ Anh Dậu làm Vua của VH VHo)
thơ vui
Tý Tẹo ba hoa với cái mồm
Lại thêm bụng phệ cùng râu xồm
Ngày ngày khoác lác như con két
Tối tối thụt thò tựa ống bơm
Lắm kẻ tin mê ra sức đón
Bao người hời hợt cứ vòi ôm
Đến chừng biết được cha nầy sạo
Nổi đoá quăng cho một cục đơm (huyền)
QThái

Trò đời
(cn hoạ Ai Dám ca TS NLP)

Mai mt về tri...bỏ cuc chơi,
Trn gian lm thứ d trêu người!!
Tin tài, danh vng, ri buông sch,
Chc vquyn cao, cũng rách tơi.

Tính toán thit hơn, mê động sn*,
Tham lam ích kthích cơ ngơi.
Xuôi tay nhm mđem theo được?
Sao chng yêu thương...li lm li?
QThai
*bđộng sản
Gái Quê
Em nói em là gái quê
Nhưng anh không thấy em quê chổ nào
Dáng em trông rất thanh tao
Thành thị dù có, không sao sánh bằng.
Em xinh đẹp tợ chị Hằng
Xin đừng mặc cảm cho rằng mình quê
Ở quê có đẹp của quê
Đẹp người đẹp nết...không chê....mến nhiều.
QThai

Thoát chốn mê đồ
(Cẩn hoạ Lời hứa Đức Chúa Trời của ts NLP)
Tin tưởng bề Trên sẽ được ban
Điều lành, hạnh phúc, lẫn khang an
U mê, hỷ nộ, đi sai lối
Ái ố, sân si, về lạc lang
Dưỡng tánh, tu tâm tan kiếp nạn
Quy y, sám hối thoát tai mang
Cuộc đời ngắn ngủi...người ơi hãy
Đừng để yêu thương chóng lụi tàn.

QThái


Vì bận nên mới thơ thẩn thơ
Cho quên ngày tháng hỏng quên giờ
Bao nhiêu mệt nhọc xua tan biến
Ngồi đọc lại thơ...rồi mộng mơ

Mơ về ngày tháng thuở còn thơ
Chỉ biết chơi thôi chả biết chờ
Ai khóc ai đau nào có biết
Học trò ngây dại những chiều mơ

Giờ đây thêm tuổi vẫn còn mơ
Mơ ước người đây cứ đợi chờ
Cuộc sống thăng trầm nhiều thay đổi
Thồi thì mặc kệ cứ nằm mơ

QThai


Mừng Noel
Thế giới hân hoan đón Giáng sinh,
Người từ khắp nẻo viếng gia đình.
Anh em dạo bước đi mua sắm,
Cha mẹ ở nhà gỏ bánh in.
Trước cửa dây đèn xanh lấp lánh,
Trong nhà thông thẳng trắng lung linh.
Mười hai về đến muôn lời chúc,
Năm mới bình an, được hiển vinh.
QThai

Giáng sinh
Ngày Lễ Noel người cả đoàn
Gia đình sum hợp thiệt hân hoan
Anh em gặp lại thi ca trổ
Chú Bác họp nhau tiếng nhạc khoan
Gởi đến bà con lời chúc tụng
Sẻ chia thành đạt lẫn đa đoan
Ước mong tai hoạ xua tan biến
Thế giới bình an mãi hạnh toàn
QThai


Duyên Tao Ngộ
Một chiều mưa lớn dưới tàng cây,
Gặp bóng ai kia, mắt bỗng cay.
Ngực nở, eo thon, thân óng ả,
Mắt to, môi mọng, dáng mê say.
Em về xao xuyến hồn đi lạc,
Nàng đến bâng khuâng dạ biến bay.
Trời hỡi gặp chi trong phút chốc,
Làm sao quên được buổi chiều này???
QThai

Mùng Sáu 11
Mùng Sáu hôm nay giổ Ngoại tôi
Từ vùng Mỹ quốc xứ xa xôi
Mâm cơm đơn giản cùng chun nước
Bánh trái xum xuê với chén xôi
Đất Việt Cậu Dì bày ngũ quả
Cờ Hoa Cha Mẹ dâng hương sồi
Nghĩ về Bà, Má nhiều thương mến
Mấy chục năm qua vẫn nhớ thôi
QThai
4 tháng 12, 2016


(mùng 6 tháng 11 ÂL)

Noel nầy, Giáng sinh xưa
Giáng sinh năm trước quá xa xôi,
Anh đã cùng em bước sánh đôi.
Xem lễ nửa đêm trong gió lạnh,
Tay trong tay 
đã những bồi hồi...
Gia Cat Luong

...Noel mười sáu sắp về rồi,
Đi phố một mình chẳng cút côi.
Vì đã có ai cùng sánh bước,
Ôn ngày tháng cũ chuyện nàng tôi.

QThai
Noel 2016

Viết cho người tình phụ 1
Tôi nghèo nên hỏng có xe Hông,*
Quầy quả em đành sang bến sông.
Ước nguyện bao năm thành bọt khói,
Mộng mơ ngày tháng trôi theo dòng.
Người đi còn nhớ bao lời hứa?
Kẻ ở đã quên câu hẹn lòng.
Thôi nhé từ nay đành giã biệt,
Mối tình lạnh cóng tựa mùa đông.
QThái


*Hông=Honda-Người dân thường hay gọi là Hông đa

Viết cho người tình phụ 2

Lấy chồng em tậu được tay ga,
Nay đó mai đây hơn ở nhà.
Ra quán ăn cơm...chẳng thích nấu,
Vào hàng mua sắm...không màng ha.
Ngày kia bị tống về nhà mẹ,
Hôm nọ được dẫn đến ngã ba.
Chủ nợ thi nhau đè đập đánh,
Làm cho tan nát một cành hoa.
QThai
Ôi quê hương!!!
(cẩn hoạ thơ ts Ngù Đèn Tampa)
Quê mình bị một lũ ngu như heo
Cai trị nên dân, nước bị nghèo
Cơm, áo, gạo, tiền luôn chạy bửa
Cửa nhà, dầu, muối mãi cà keo
Tham quan, tướng tá ăn như hổ
Lính lác, công nông liếm tựa mèo
Từ dưới lên trên ra sức hốt
Quốc gia năm tháng dần dần teo
QThai

Thất Sơn
(Cẩn hoạ thơ ts NLP)
Vùng đất Tây Nam có Thất Sơn,
An Giang hùng vĩ, ngao du chơn.
Thuỷ Đài, Ông Két nơi thanh tịnh,
Núi Tượng, Cô Tô chốn thế nhơn.
Thiên Cấm, Ngoạ Long liền một dãy,
Ngũ Hồ thắng cảnh chẳng là đơn.
Quê hương tươi đẹp và trù phú,
Tạo vóc nên hình từ đá trơn.

QThai

Lễ Tạ ơn
Ngày mai là Lễ Thanksgiving
Quốc Thái gởi lời ...chúc hội mình
Văn nghệ Tự do luôn tấn tới
Việt nam Văn bút mãi phồn thinh
Anh em vui vẻ ca và hát
Bằng hữu kết đoàn tự với tình
Năm đến rồi đi ta vẫn thế
An khương, hạnh phúc, tâm thanh bình
Quốc Thái
Mùa Lễ Tạ ơn 2016
23/11/2016


Mùa Lễ Tạ Ơn 2016
Chúc mừng ngày Lễ Thanksgiving
Mỹ quốc chúng ta nhớ xóm mình
Bè bạn gặp nhau ôn chuyện cũ
Anh em họp mặt kể gia đình
Mẹ cha sung sướng cười rôm rả
Con cháu mừng vui hát nhạc kinh
Thành kính tri ân quê Hợp Chủng
Tương lai gốc Việt sẽ quang vinh
QThai

Mùa Lễ Tạ Ơn 2016

Nghị quyết Cờ VNCH
Nghị quyết cờ Vàng Apopka
Là niềm hãnh diện Việt nam ta
Hy sinh cố gắng luôn bền bỉ
Vận động siêng năng với thiết tha
Cờ đã tung bay bao thị phố
Dân đang vui sướng khắp trăm nhà
Cám ơn người đã ra công sức
Cùng đại gia đình Lê-Nguyễn nha
QThái
Vinh danh nghị quyết Cờ VNCH
Apopka ngày 16 tháng 11, 2016

Nghị quyết Cờ VNCH
Nghị quyết cờ Vàng Apopka
Là niềm hãnh diện Việt nam ta
Hy sinh cố gắng luôn bền bỉ
Vận động siêng năng với thiết tha
Cờ đã tung bay bao thị phố
Dân đang vui sướng khắp trăm nhà
Cám ơn người đã ra công sức
Cùng đại gia đình Lê-Nguyễn nha
QThái
Vinh danh nghị quyết Cờ VNCH
Apopka ngày 16 tháng 11, 2016

Mộng Vương tan
(cẩn hoạ Bà Clinton thất cử do đâu của ts VHo)
Mộng làm bá chủ của bà vương
Chức vị quyền cao trong chính trường
Khoả lấp mưu mô như quỷ quái
Bao che tính toán tựa nàng hương
Emails xoá bỏ mong ngôi Tổng
Tiền bạc vung ra ước nắm cương
Bị lộ nên đành danh bại liệt
Người dân hiểu rõ đã chê chường

QThai

Nhân tình thế thái
(cẩn hoạ bài Cú Sốc Lịch Sử của ts VHo)
Đời sống đôi lúc lắm ngẫn ngơ,
Nhân tình thế thái bao người ngờ?
Luận tranh bơi móc từng giây phút,
Nhục mạ chê bai mấy tháng giờ.
Đồng đảng bao che điều sáng tỏ,
Đối phương tìm lục cái lu mờ.
Tài ba hay dở rồi tan biến,
Thắng được tôn vinh, thua hết thờ.

QThái

Ông Trump
(Cẩn hoạ thơ ts Vinh Hồ)
Tưởng ổng dư đô nên bị khùng,
Ra tranh ông Tổng rồi săn lùng.
Nói năng hách dịch bao người chán,
Điệu bộ nghênh ngang lắm kẻ tung.
Đả kích di dân dựng chắn cản,
Chê bai đối thủ xây tường bung.
Dân tình khoái chí nên dồn phiếu,
Trump thắng vinh quang sướng tột cùng.

QThai

Chúc mừng hoàng tử họ Tô
Chúc mừng hoàng tử họ Tô
Ngày lành tháng tốt rước cô (dâu) về nhà
Em đây từ xã Mỹ Hoà (Hưng)
Dịu dàng duyên dáng thật thà dễ thương
Anh hai dù cách đại dương
Gởi lời chúc phúc qua đường của Phây
Chúc em vui vẻ đêm ngày
Trăm năm hạnh phúc tràn đầy tình yêu
Chúc hai em mãi yêu nhiều
Dù đường đời có lắm nhiều chông gai
Thôi thơ nay cũng khá dài
Anh hai ngừng gõ, bye hai vợ chồng.
Anh hai Bảo (USA)



Có và Không
Có em hạnh phúc ngất trời
Không em là cả một đời bơ vơ
Có em hết ngẩn hết ngơ
Không em anh tưởng trẻ thơ hết tiền
Có em đời bỗng thành tiên
Không em sao lắm ưu phiền vây quanh
Có em sánh bước song hành
Không em anh lại trở thành đơn côi
Có em khỏi phải ăn xôi
Không em ngày tháng nước sôi trụng mì
Có em không bị béo phì
Không em thì cứ lì bì bia lon
Có em sẽ có bầy con
Đời anh sung sướng có còn gì hơn
QThai

Làng Bè Châu Đốc (An Giang)
Cẩn hoạ thơ Vườn cam Cái Bè của ts Sông Hồ

Châu Đốc có Làng Bè
Nằm cạnh đường nhiều xe
Quanh năm nhiều hoa trái
Những bè cá thấp tè

Chủ ân cần đón tiếp
Với nhiều món ăn tươi
Khách thập phương lịch thiệp
Cùng quây kín chổ ngồi

Cá chiên thơm béo lịm
Làng Bè đã vang danh
Châu Đốc nhiều thắng cảnh
Núi non thật hiền lành

Đi rồi muốn lại nữa
Làng Bè của quê tôi
Nuôi sống bao thế hệ
Hạnh phúc đến muôn đời

Cá vớt lên hấp xả
Vài xị rượu vô mau
Mồi ngon cùng đồ bén
Giải phá những cơn sầu

Rượu trắng mà lại đắng
Như cuộc sống ngày xưa
Những đêm ngoài sân vắng
Nói mấy cũng chẳng thừa

Ở Huê Kỳ có sướng
Cũng nhớ mãi quê tôi
Bốn mùa nhiều tôm cá
Dù rằng có cút côi.
QThái


Chợ Khuya (Chợ Ma) Đinh Yên
Ở xứ của tôi có chợ ma
Đêm khuya thôn nữ cứ tà tà
Chiếu bông thơm đẹp đem ra phố
Hàng quán sạch ngon chào đón ta
Gái lịch đi chơi tìm bạch mã*
Trai thanh dạo xóm kiếm bà ba**
Định Yên quê cũ ngày xưa đó
Kỷ niệm một thời giờ đã xa
QThai
*bạch mã=hoàng tử bạch mã=chồng tương lai
**bà ba=các cô gái quê thường bận áo bà ba=vợ tương lai

Hoa hậu
Hoa hậu năm nàng đẹp thật tươi
Đã làm say đắm biết bao người?
Ra tay góp sức không ngừng nghỉ
Chào đón bạn bè khắp mọi nơi

Hội hè họp mặt đều tham dự
Đặt lợi ích chung chớ chẳng tư
Bằng hữu khắp nơi đều quý mến
Từ khi đoạt giải đến bây chừ
QThai

(xin mến tặng các người đẹp VN)
QThai



Làm tròn bổn phận công dân

Làm tròn bổn phận công dân
Tham gia bầu cử còn chần chờ chi
Xong rồi nhấm nháp một ly
Cà phê sữa đá...còn chi sương bằng.

QThai





Comments


Bao Thai








__._,_.___

Posted by: bao thai <b.thai@hotmail.com>








Giổ Ông Ngoại
Tiết thu lành lạnh nắng vàng ui,
Lần nữa đến ngày giổ Ngoại tui.
Cô bác bà con về cúng dự,
Anh em bè bạn đến chung vui.
Quê nhà mâm cổ nhiều người đến,
Mỹ Quốc bàn con ít khách lui.
Tưởng nhớ đến Ông ngày đã mất,
Thắp hương vài nén buồn khôn nguôi.
QThai
Giổ Ngoại 12/10/2016 (12/9ÂL)

Đời thống khổ
(Cẩn hoạ bài Đời Thuý Kiều của ts Sông Hồ)
(Cảm xúc khi biết tin miền Trung đang gặp thiên tai, nhưng chính quyền và người dân ở hai miền Nam Bắc vẫn tổ chức vui chơi lễ hội)

Xa xứ âu sầu mắt lệ vương
Đau buồn chua xót những đêm trường
Dân nghèo chạy lũ ăn không đủ
Quan đỏ ngồi nhà vét cạn lương
Nước lụt miền Trung lo trối chết
Hội hè Nam Bắc mừng muôn phương
Tình người nay đã thành băng đá
Chủ nghĩa làm ngơ ôi đáng thương
QThai


Thu Của Em
Trời thu buồn lắm, người trong mộng
Thờ thẩn bên song , mắt dõi trông.
Nhặt lá vàng rơi, dòng lệ đẩm
Từ nay nỗi nhớ, đến vô cùng…
Mai Sa Mạc
10/2016

Mùa thu lá đổ anh ôm mộng
Ngơ ngẩn thương thầm với trộm trông
Nhớ đến ngày xưa Chủ nhật ấy
Cho vừa lòng nhỏ (em)...ghét vô cùng
QThai
(Tiếp nối Chị Như Mai)




Không có em 2
(Cẩn hoạ thơ Không Có Em của TH Vinh Hồ với lời tựa Không có em 2)
Không có em anh không làm ca sĩ
Hát vu vơ bài hát của cuộc đời
Mùa thu về biếng ngắm lá vàng rơi
Và tim anh sẽ biến thành cục đá

Ôi thời gian sao mà trôi nhanh quá
Nhớ thuở xưa hái trái mộng trên cành
Cuộc tình đẹp của hai mái đầu xanh
Thu vàng lá cho ta đầy mộng mị

Không có em anh chẳng thành văn sĩ
Viết lên bài, bài hát của không gian
Niềm kiêu hãnh hạnh phúc của thu sang
Có ánh trăng trong một màu hồng tía

Không có em thì đời ta vô nghĩa
Không gian kia cũng chẳng có mây hồng
Con tim lạnh trong những buổi chiều Đông
Lòng quặn thắt như hồn anh chết ngất

Bước bên em anh đây như tăng lực
Như tâm hồn thanh thản nhẹ bay bay
Như thời gian vùn vụt chẳng ai hay
Như hạnh phúc bên em yêu hiện hữu

Môi em ngọt như mật ong pha rượu
Đôi mắt em trong sáng lại đen huyền
Suối tóc mềm như dãi lụa diệu êm
Ôi ngây ngất tình em Thần Vệ Nữ

Em mang đến cho anh một thí dụ
Một chữ tình chung thuỷ thật sáng trưng
Một hoa sen thơm ngát hương men tình
Một trái tim sống đầy nhiệt huyết nữa

Mùa thu đến bên em không tàn úa
Không lạnh lùng dù có giữa mùa đông
Đời mãi vui như những nụ hoa hồng
Và em đó như mùa xuân nồng thắm

Thiếu vắng em trần gian nầy chán ngẫm
Trời tối đen ngày tháng thật vô biên
Như mất đi thứ gì đó rất thiêng
Anh chết lặng không còn cao tiếng hát

Em mang đến cho anh niềm khao khát
Cho anh đây cảm thấy yêu cuộc đời
Cám ơn em dù phải nói ngàn lời
Và em đến cho anh làm nghệ sĩ


QThai


Việt Kiều Dại
Mong được hồi hương để lãng du
Gom tiền dành dụm đã nhiều thu
Sài-gòn nhộn nhịp, đầu mơ, tĩnh
Kiều nữ dập dìu, dạ khoát, vu (mưa, mây)
Quán vắng, rượu hồng mờ nhạt tỏa
Phòng thưa người đẹp ẩn tàn lu
Một đêm mờ mịt chi nào biết
Sáng mất đô la, dại khóc mù
QThai

Mộng Mơ
Hôm qua ta đã mộng ngao du
Lên tới Thiếu Lâm quét lá thu
Sư phụ bày cho dăm thế võ
Huynh đài chỉ biếu món Kung-fu
Trên đồi hai tiểu thơ vung kiếm
Dưới ruộng một mình ta đá lu
Mơ ước ngày mai thành đấu thủ
Dọc ngang một cõi dưới sương mù
QThai

Nhớ xưa
Sáng nay tôi có chuyến công du
Khí hậu trong lành buổi chớm thu
Nhớ lại năm xưa qua Thịnh Đốn*
Nghĩ về ngày cũ đến Kênh Vu**
DC thủ phủ sương mờ tỏ
Sa Đéc tỉnh thành trăng khuyết lu
Mỹ Quốc đất trời luôn tỏa sáng
Việt Nam sông nước mãi mây mù
QThai
*Thịnh Đốn=Hoa Thịnh Đốn

**Kênh Vu=thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp



Thu 
Thu đến rồi đi cũng hổng hay
Ngoài kia gió thổi lá không bay
Sáng trưa chiều tối đều oi bức
Vì có hai mùa mưa nắng đây

Thu đến tình ta đang thức dậy
Lá vàng trước ngõ hết chờ trông
Heo mây gió thổi hồn không lẻ
Yêu mãi người thôi có biết không

QThai

Blog Vinh Ho
Vinh Hồ trang Blog thiệt là hay
Mực tím xinh tươi quyến rũ này
Hình ảnh thêm vào xem thoả thích
Văn thơ đưa đến đọc mê say
Tao nhân dạo gót lòng đâu chán
Mặc khách rong chơi dạ ngất ngây
Thi sĩ bốn phương đều cảm mến
Tài hoa cây bút Ninh Hoà đây
***
Tài hoa cây bút Ninh Hoà đây
Đã tạo cho đời những áng mây
Tô vẽ niềm vui cùng hiện tại
Điểm trang hạnh phúc với tương lai
Cầu mong bằng hữu luôn an mạnh
Ước muốn đồng hương mãi phước đầy
Dâng hiến niềm riêng cho việc lớn
Vinh Hồ luôn xứng đáng là Thầy
QThai

Thăm vườn thượng uyển
Thăm vườn thượng uyển Hồ Thinh
Trời thu mát lạnh lung linh nụ hồng
Má đào e ấp bên song
Ngắm nhìn bỗng thấy trong lòng vấn vương

Tiếng chim ríu rít trong vườn
Nghe như tiếng hát người thương thuở nào
Đêm về có gió trên cao
Ngôi vườn hạnh phúc đổi trao hẹn hò
QThai

Bão đã đi rồi

Bão về phá đã rồi đi chơi,
Cửa nát nhà tan bao cảnh đời.
Nước ngập khắp nơi trông rất thảm,
Người đi mọi nẻo thấy buồn khơi.
Hôm nay bình lặng thôi tăm tối,
Mai mốt thanh nhàn hết khổ vơi.
Lụt lội thiên tai không đến nữa,
Khan an, hạnh phúc sống nhàn thơi.
QThai
(Cẩn hoạ thơ ts NLP)
8/10/2016

Thiệt vui đa

Tình nồng nắng ấm Florida,
Matt dẫu có về cũng sợ ta.
Mấy chục năm qua đều gặp hắn,
Dăm mùa thu đến chẳng rời nhà.
Bão kia dù dữ mang giông gió,
Bảo* nọ lầm lì cất tiếng ca.
Bè bạn thi văn cùng Miệt Dưới,
Làm thơ, hát nhạc thiệt vui đa.
QThai
(Cẩn hoạ thơ ts TA và góp vui với Huynh NmD và Chú VHo)
*Bao Thai

Tâm tình mùa bão
Sáng nay trời bỗng tối âm u
Hạ đã qua rồi giờ đến Thu
Cơn bão ngoài kia đang ập đến
Cư dân khắp chốn lại lu bu

Người lo đóng kính che cơn bão
Kẻ bận mua đồ để trữ vào
Xe cộ xăng nhớt...ôi đủ thứ
Ai buồn chán cảnh đời hư hao

Trưa Thu lặng lẽ buồn man mác
Gió thổi ngoài kia nghe mặn chát (gió biển)
Mở máy tôi ngồi cao tiếng hát
Đêm Đông tặng chị anh cô bác (quý VTH)

QThai

Không lời tựa

Bão đã về rồi, bão tới chưa
Song Anh chẳng ngại nắng hay mưa
Làm thơ, lót gạch canh thời tiết
Chồng vợ đồng tâm mấy cũng vừa


Song Anh thi sĩ có ngầu không
Chẳng ngại gió mưa với bão giông
Hiệp lực cùng nhau ta lót gạch
Làm xong nhìn đẹp thấy vui lòng
QThái
Kính tặng AC SA (Cho lên mấy tấm hình nhe Chị TA)

No comments:

Post a Comment