EM ƠI HÃY MAU TRỞ VỀ
Em ơi hãy sớm trở về
Cây đa bến nước con đê đang chờ
Thú rừng vẫn cứ mộng mơ
Đợi nghe khúc hát nàng thơ đây nè
Em ơi đã sắp hết hè
Hãy mau về với vườn chè đồi rau
Em ơi hãy trở lại mau
Con sông khóm trúc hoa màu nhớ em
Mỗi ngày giọt nắng leo rèm
Lén qua khung cửa tìm em đợi chờ
Thi nhân ngón những bài thơ
Đường thi lục bát của khờ Tuệ Tâm
Tình thơ bằng hữu đợi Hâm
Viết bài toàn chữ Tê tầm ghẹo trai
Kèm theo những tứ tuyệt hài
Để cùng viết họa với bài của em
Em ơi hãy trở về xem
Bao người nhung nhớ cả đêm lẫn ngày
Mong rằng một buổi sớm mai
Ở bên hồ Lăk mỗi ngày có em
Quốc Thái
(viết cho TT. mong TT sớm trở về nhà)
Ảnh TT

No comments:
Post a Comment