HẠNH PHÚC LÀ...
Hạnh phúc là khi mỗi sáng chiều
Đọc thơ em viết để rồi phiêu
Từng câu từng chữ nghe da diết
Chia sẻ tâm tư rất rất nhiều.
Mỗi ngày em gởi một điều thương
Suốt những đêm thâu giọt lệ thường
Sáng buổi ra đồng khơi niềm nhớ
Đêm về gác nhỏ lắm tơ vương.
Dẫu biết bây giờ mình vẫn xa
Ngày mai mấy chữ dấu yêu à
Tên thường được gọi trong âu yếm
Cách biệt phương trời vẫn nhớ nha.
Ngày mai pháo nổ em theo chồng
Gác lạnh đâu còn những ngóng trông
Tháng đợi năm chờ nay đã tới
Bình minh ấm áp nụ thơm nồng.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment