KHÚC CA TÌNH
Em là một dòng sông dịu êm
Anh đã đến khiến lòng dậy sóng
Những miên man nồng nàn cháy bỏng
Gió dịu dàng kết chuỗi thanh xuân.
Ta cùng nhau dạo bước đường trần
Xây ước ao cùng nhiều khát vọng
Cùng ngắm bầu trời xanh biển rộng
Dang đôi tay kết mộng phiêu du
Sẽ cùng đi dưới rặng bao dung
Những niềm vui có hoài không hết
Mỗi ngày qua y như là Tết
Tiếng cười giòn như pháo đầu năm.
Mỗi ngày em luôn nở nụ cười
Đời thắm tươi như dòng nước mát
Em mãi là nụ hoa thơm ngát
Hương nồng nàn lan tỏa khắp nơi.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment