HƯƠNG XUÂN
Hôm nay buổi sáng đến thăm đồng
Gió nhẹ mơ màng ở phía đông
Cảnh vật quê nhà sao đẹp quá
Ngoài sân rực rỡ cánh hoa hồng
Chiều nay phố nhỏ sao thanh vắng
Kẻ đã xa nhà có biết không
Mỗi buổi ra vào luôn gởi nhớ
Tình yêu da diết ở trong lòng
Xuân về Tết đến tiễn nàng đông
Buổi sớm lung linh những cánh hồng
Bến cũ đò xưa giờ một lối
Thương nhớ đong đầy có phải không
Bao ngày chất chứa nhiều hy vọng
Mỗi buổi luôn chờ với đợi trông
Thuyền đã quay về xây bến mộng
Tâm đầu ý hợp thỏa điều mong.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment