EM ĐÓA HỒNG TINH KHÔI
Em là một đóa hồng tinh khôi
Giữa nắng vàng thật là óng ả
Đông đã qua không còn trụi lá
Xuân quê mình nghĩa tình bao la.
Dẫu biết rằng Tết đã rời xa
Ta vẫn ước mùa xuân hoa nở
Cây trong vườn đơm hoa kết quả
Ong bướm về thong thả tung tăng.
Những nỗi buồn xin gửi vào trăng
Dệt ước mơ một thời tuổi trẻ
Dẫu đường trần có nhiều buồn tẻ
Mong mọi người hãy giữ thương yêu.
Mong cho em quẳng hết nỗi buồn
Gạt qua đi tháng ngày cô quạnh
Xin thời gian là vòng tay ấm
Tạo nụ cười tươi thắm trên môi.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment