Saturday, August 31, 2024

MỘNG AN LÀNH

 MỘNG AN LÀNH


Tỏa rộng sao trời ánh giữa đêm 

Chiều nay ngọn gió vỗ bên thềm

Thu về nắng giỡn cung đường gợi

Hạ tiễn mây đùa lối nhỏ nêm

Bản nhạc ru hồn quê những bóng

Lời thơ khắc dạ biển muôn thềm

Nhìn trăng nhấm rượu đồi xanh cảnh

Vũ khúc an lành mộng điểm chêm.


Quốc Thái



Friday, August 30, 2024

AI BẢO Ế

AI BẢO Ế


Ta đây không phải ế

Chỉ thích một mình thôi

Khi đã có người rồi 

Thì ai thèm ngắm nữa


Ở vậy cho mấy đứa

Ngắm nhìn mà thèm chơi

Còn ta cứ lên đời

Diện đồ đi Sì phố


Kìa bao chàng ở phố

Ngắm nhìn bước chân em

Nghe có bạn lèm bèm

Người ở đâu xinh thế


Ừa ta đâu có ế

Một mình sướng hơn không

Khỏi lệ thuộc ông chồng

Khi phải đi Sì phố.


Quốc Thái 



Wednesday, August 28, 2024

ĐÃ CÓ THU CHƯA

 ĐÃ CÓ THU CHƯA


Bên nhà nay đã có thu chưa

Có những buổi chiều trời đổ mưa

Phố ướt sũng con đường quạnh vắng

Lá vàng rơi theo những tháng ngày


Thu nơi em có đẹp lắm không

Như bức tranh em nhiều lần vẽ

Ước một lần được nghe em kể

Thu miền quê đẹp tựa thiên đàn


Mong một lần được ngắm cảnh thu

Cùng đọc bài tình thơ em viết

Bởi cách xa đôi bờ xanh biếc

Nên ước mơ vẫn giữ trong lòng


Ngày hôm nay mưa trắng tầng không

Nhớ cảnh thu em thường hay viết

Hẹn mai sau khi mà gặp gỡ

Cùng ngắm thu ở giữa núi đồi.


Quốc Thái 

(bài họa)




CÓ MỘT NGƯỜI

 CÓ MỘT NGƯỜI

Có một người để em hoài thương nhớ
Mỗi sáng về em chờ đợi dòng tin
Lòng nôn nao cứ nhìn vào khoảng lặng
Bỗng chợt buồn khi nắng ghé về hiên

Nhung nhớ nhiều với nỗi nhớ triền miên
Như ngọn sóng làm thuyền lòng nghiêng ngả
Nhớ hôm nào anh là người xa lạ
Mà bây giờ em đã gởi tình yêu

Biết không anh nỗi nhớ cứ thêm nhiều
Tình yêu ấy là điều em mở ngõ
Đợi chờ anh về đó anh dấu yêu
Rồi ngày mai dù buổi sớm hay chiều
Con phố xa với tấm lòng thấu hiểu
Tình yêu em sẽ như là đồ biểu
Để mỗi ngày tuyệt dịu với tình anh.

Quốc Thái 

Tuesday, August 27, 2024

ĐÊM ĐÃ KHUYA

ĐÊM ĐÃ KHUYA


Đêm đã khuya mà ngủ chẳng được chi

Mắt cứ mở nhìn lên tường màu trắng

Gió ru cây giữa đất trời thinh lặng

Cơn mưa buồn nghe văng vẳng ngoài xa


Có một người ngồi viết bản tình ca

Từng nét chữ in lên tờ giấy trắng

Lòng ưu tư những cuộc đời ngọt đắng

Đêm càng khuya thanh vắng đến nao lòng


Một cuộc đời nếm trải đủ đục trong

Vẫn ôm ấp quay vòng bao nỗi nhớ

Người xa nhau cũng từng đêm trăn trở

Qua tháng ngày nhung nhớ chẳng hề phai


Cơn mưa về lại khiến nhớ thương ai

Gió gào thét nỗi u hoài năm tháng

Đêm dần qua trên cuộc đời phiêu lãng

Tiếng thạch sùng than vãng nỗi buồn sâu.


Quốc Thái 




ĐÓN BÌNH MINH ĐẾN


ĐÓN BÌNH MINH ĐẾN


Buổi tối nơi đây xem ảnh hình

Bầu trời Đăk Lăk đón bình minh

Quê nhà cảnh vật vừa chào sáng

Viễn xứ mùa thu thật hữu tình.


Quốc Thái 

Monday, August 26, 2024

VÌ SAO

VÌ SAO


Vì sao ta yêu nhau

Biển làm sao thấu hiểu

Gió mưa cũng đành chịu

Nhìn trời hỏi tại sao


Quốc Thái 



VÌ SAY


VÌ SAY


Vì say Trăng khuấy mặt hồ

Đàn tôm hoảng hốt vội vồ lấy nhau

Bỗng dưng Trăng lại thấy đau

Còn tim vụng vỡ nát nhàu do ghen

Nhưng nhờ tâm chẳng nhỏ nhen

Nên là Trăng đã nối tròn liền như xưa

Mây buồn lệ đổ thành mưa

Ôm Trăng, Mây hứa xin chừa đi hoang.

THƯƠNG TIẾC NGÔI SAO ĐẤT VIỆT


 THƯƠNG TIẾC NGÔI SAO ĐẤT VIỆT*


THƯƠNG Người vừa từ giã

TIẾC Bác một nhà văn

NGÔI nhà nay trống trải 

SAO lệ cầm vẫn rơi

ĐẤT nước này nhớ mãi

VIỆT sử hoài ghi danh.


Quốc Thái


*QThai xin mạn phép mượn lời tựa của Anh ThAnh làm câu khoán để viết bài thơ tiễn Bác Lê Văn Hưởng về cõi vĩnh hằng

Nguyện cầu hương linh Bác sớm về đất Phật

Sunday, August 25, 2024

TIỄN ĐƯA BÁC LÊ VĂN HƯỞNG


 TIỄN ĐƯA BÁC 

 LÊ VĂN HƯỞNG


Đứng ở nơi này thắp chút hương

Buồn rơi lệ tiễn Bác lên đường

Xa rời cõi tạm thôi sầu khổ

Vĩnh biệt thân phàm khỏi vấn vương 

Đến chỗ yên bình vui trọn kiếp

Về khu hạnh phúc sướng trăm đường

Từ nay đất Phật Người an hưởng

Khấn nguyện di đà qua nén hương.


Quốc Thái 

và gia đình THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ừ THÌ...


Ừ THÌ...


Ừ thì ... em mãi đẹp xinh

Làm thơ hát nhạc tỏ tình cùng mây

Ừ thì ... em vẫn còn say

Hương thơm đồng nội ngất ngây tim khờ


Ừ thì ... em viết bài thơ

Cho anh phổ nhạc để chờ người sang

Ừ thì ... thu đến lá vàng

Miên man khúc hát tình tang mây trời


Ừ thì ... em nhớ người ơi

Mỗi ngày vui với cuộc đời giản đơn

Ừ thì ... em hết giận hờn

Giữ cho má thắm môi hường đợi anh


Ừ thì ... hoa cỏ tươi xanh

Đất trời thì vẫn trong lành đó thôi

Ừ thì ... em nhớ anh rồi

Viết bài lục bát bồi hồi gởi trao


Ừ thì ... em vẫn ngọt ngào

Vẫn như thuở ấy  hôm nào biết anh

Ừ thì ...mắt ngọc long lanh 

Bờ môi đỏ thắm để dành tặng anh...


Quốc Thái 

Saturday, August 24, 2024

BÊN EM ĐÃ CÓ THU CHƯA?


BÊN EM ĐÃ CÓ THU CHƯA?


Bên em đó đã có thu chưa

Những buổi chiều trời đổ cơn mưa

Phố ướt sũng con đường quạnh vắng

Lá vàng rơi theo những tháng ngày


Thu nơi em có đẹp lắm không

Như bức tranh em nhiều lần vẽ

Ước một lần được nghe em kể

Hồ Lăk thu đẹp tựa thiên đàn


Mong một lần được ngắm cảnh thu

Cùng đọc bài tình thơ em viết

Bởi cách xa đôi bờ xanh biếc

Nên ước mơ chưa được thành câu


Ngày hôm nay mưa trắng tầng không

Nhớ cảnh thu em thường hay viết

Hẹn mai sau khi mà gặp gỡ

Cùng ngắm thu ở giữa Tây nguyên.


Quốc Thái 

Thursday, August 22, 2024

NHẠC TÌNH TÌNH THƠ

 


 NHẠC TÌNH 


Nốt Trầm...

Gói những lời yêu 

Gửi theo làn gió thật nhiều hương say 


Nốt Thăng...

Cao vút tầng mây 

Quyện vào phượng thắm mang đầy luyến thương 


Nốt Mi...

Lặng lẽ vấn vương 

Nụ hôn khe khẽ má hường ngây thơ 


Nốt Son...

Họa khúc tình thơ 

Du dương đằm thắm mong chờ gửi trao 


Nốt La...

Dồn dập xôn xao 

Thương tà áo trắng dạt dào tuổi hoa 


Nốt Đô...

Như gió thoảng qua 

Tình nồng phiêu lãng vỡ oà trong tim 


Nốt Pha...

Như những cánh chim 

Tình đầu e ấp nén ghìm ái ân 


Pha Mi...

Thỏa tiếng ca ngân 

Dệt nên tình thắm cho gần bên nhau 


Tuổi hồng...

Ta đã qua mau 

Mùa thi ngày ấy vương màu chia xa 


Tuổi hồng...

Ai cũng thiết tha 

Cùng chung nốt nhạc giao hoà hồn yêu !!!

TUỆ TÂM


21.08.2020


TÌNH THƠ

Êm đềm

Nhạc khúc đắm say

Du dương trầm bỗng cho ngày thêm tươi


Mơ ai

Giọng nói tiếng cười

Như là mật ngọt rạng ngời trời xanh


Em là

Hạt nắng trong lành

Cho anh tắm mát tuổi xanh êm đềm


Bên em

Khúc hát dịu êm

Đô la mi son mang mênh khúc tình


Thăng trầm

Công việc mưu sinh

Dãi dầu mưa nắng có mình có ta


Bên nhau

Hát khúc hoan ca

Cho ngày hội ngộ tình ca khải hoàn


Cho nhau

Giấc mộng đêm vàng

Bờ vai ánh mắt chàng nàng đắm say


Thương hoài

Cái tuổi thơ ngây

Áo dài tha thướt tung bay gió chiều


Tinh nồng

Mật ngọt liêu xiêu

Em ngân giọng hát anh phiêu cung đàn


Chiều nay

Ước mộng dâng tràn

Vì hai ta đã chung đàn tình ca

Quốc Thái


Nối tiếp ý thơ Tuệ Tâm

KIẾP THA HƯƠNG

AI ĐÂU TRỞ LẠI MÙA THU TRƯỚC

NHẶT LẤY DÙM TÔI CHIẾC LÁ VÀNG

(Chế Lan Viên)


KIẾP THA HƯƠNG


AI ở miền xa cũng nhớ làng

ĐÂU nhòa kỷ niệm đã từng mang 

TRỞ về chợ Cống* ngày phiêu lãng

LẠI ngắm thành Long* buổi rỡ ràng

MÙA những quê người luôn quạnh vắng

THU nhiều xứ lạ ngỡ ngàng sang 

TRƯỚC nhà ngóng đợi tình không lảng

NHẶT LẤY DÙM TÔI CHIẾC LÁ VÀNG


Quốc Thái


*chợ Vàm Cống

*thành phố Long Xuyên

























Wednesday, August 21, 2024

KHÔNG ĐỀ

 KHÔNG ĐỀ


Chiều ra thăm mảnh vườn

Ngắm khung cảnh thân thương

Thanh long vừa ra quả

Gió đùa vui góc tường


Quốc Thái