VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Đầu năm tôi trở về thăm trường cũ
Thầy vắng bạn đi trường đó im lìm
Một mình đi tìm những kỷ niệm xưa
Bên những bạn lúc nghỉ trưa tán dóc
Và nơi kia có hàng cây tróc gốc
Khi bão về cuốn bốc chúng sang bên
Một tượng đài vẫn đứng đó mình ên
Nay thay đổi bằng một hàng cây mới
Bạn của tôi giờ ở đâu đó hỡi
Cùng Thầy Cô nay lạc bước nơi nào
Mười mấy năm vật dời đổi rồi sao
Người mới đến thay vào người đã cũ
Đông về đến hàng cây tàn lá rũ
Tôi lang thang trên lối cũ năm nào
Lòng nghe buồn và tim bỗng nhói đau
Một cảm giác không sao mà tả được
Trong sân vắng một mình tôi đếm bước
Nghe tiếng Thầy giảng dạy phía trước kia
Và bao nhiêu ký ức cũ quay về
Của một thuở đầy đam mê khát vọng.
Quốc Thái
*về thăm lại trường đại học xưa
**tấm ảnh cũ cùng các bạn học
No comments:
Post a Comment