CÓ NỖI NHỚ NÀO HƠN NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
Quê hương bến nước dòng sông
Những ngày thơ cũ đã không trở về
Tre làng xóm nhỏ con đê
Bao nhiêu hồi ức tràn về hôm nay
Tuổi thơ gắn bó nơi này
Cùng với bạn xóm ta bày trò chơi
Tống lon bắn đạn ru hời
Tán u bắn súng một thời trẻ con
Ngày xưa ký ức vẫn còn
Xếp hàng mua thịt cùng lon dầu nè
Đèn dầu loe loét sáng nhe
Đêm về ra chợ bạn bè đấu vui
Dòng đời năm tháng ngược xuôi
Mấy thằng nhóc đã nên người thanh niên
Đứa thì làm việc rất siêng
Đứa thì lười biếng mặc thiên hạ cười
Bao năm vật đổi sao dời
Quê hương một dãy đất trời thân thương
Dù cho xa vạn nẻo đường
Lòng luôn vẫn nhớ hơi sương quê mình
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment