Tuesday, January 4, 2022

CHIM BIỂN

 CHIM BIỂN


Ngày xưa tôi có yêu người

Mang tên chim biển tiếng cười giòn tan

Mỗi khi sánh bước bên nàng

Bạn bè thân mến hân hoan chúc mừng


Mỗi ngày là một mùa xuân

Cùng nhau đến lớp đếm từng bước chân

Niềm tin hạnh phúc trào dâng

Khi mà hai đứa như dần hiểu nhau


Tuổi nhỏ mang nhiều ước ao

Cùng những hoài bão mai sau giúp đời

Nhưng rồi tình bỗng chơi vơi

Em anh hai đứa đôi nơi thật buồn


Em chim biển mong luôn xoải cánh

Anh kém tài nên phải đành mất em

Nhìn em chân bước qua thềm

Xây tình duyên mới nghe rêm lòng mình


Anh buồn chỉ biết lặng thinh

Ngắm mây nhìn nước như hình bóng em

Cô phòng mỗi tối buông rèm

Em vui tình mới có thèm nhớ anh


Thời gian vội vả bay nhanh

Mối tình hôm ấy tan thành khói mây

Em cô dâu mới đẹp thay

Anh dự lễ cưới hết say bóng nàng


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment