Saturday, December 31, 2022

ĐÓN GIAO THỪA






 ĐÓN GIAO THỪA


Hợp cùng chúng  bạn đến countdown

Chụp ít hình chơi để cất vào

Mốt nọ mang về khơi ký ức

Cho niềm hạnh phúc ở ngày sau.


Ba giờ nữa đến lúc Giao thừa

Tống cựu nghinh tân những ghét ưa

Tiễn Hổ về rừng vui cỏ lá

Cho Mèo trở lại vận xui chừa.


Chúc mừng năm mới thịnh an khang

Rạng rỡ niềm vui của thiếp chàng

Nghĩa vợ tình chồng không biến đổi

Lo gì khốn khổ hoặc giàu sang.


Quốc Thái


Happy New Year Eve all friends

GIAO THỪA TÂY họa TT







 GIAO THỪA TÂY

Giao thừa sắp đến rượu mừng nha

Bạn hữu cùng nhau thỏa chí mà

Hãy trọn đêm này vui đến sáng

Cùng bên ấm tửu hát tình ca

Đường thi gởi chị cho thêm ý

Lục bát trao huynh giữ nếp nhà

Đón Tết trời Tây quên vất vả

Mai này sẽ hẹn chúc Xuân ta.


Quốc Thái


LẠNH QUA họa TT


 LẠNH QUA


Gió lạnh giờ đã chia tay

Tiết trời ấm áp đêm ngày ngẫn ngơ

Giao thừa ngồi viết bài thơ

Gởi em phố núi đang chờ Xuân sang


Xa kia có nụ hoa vàng

Hòa cùng với nắng hát vang ca tình

Em là một ánh bình minh

Mang về hơi ấm cho mình cho ta


Em trong chiếc áo lụa là

Tay nghiêng vành nón thướt tha ngọc ngà

Niềm vui hạnh phúc đấy mà

Đông đi Xuân đến Hạ qua Thu về


Dẫu cho đời sống bộn bề

An nhiên tự tại chẳng hề phí đâu

Niềm vui lấn át nỗi sầu

Dựng xây hạnh phúc bền lâu cho mình


Quốc Thái


Ảnh TT

TỜ LỊCH CUỐI CÙNG


 TỜ LỊCH CUỐI CÙNG


Tờ lịch cuối cùng sắp rơi

Mong cho năm mới cuộc đời bình an

Không còn những cảnh trái ngang

Không còn khổ cực hai hàng lệ rơi


Năm mới về khắp muôn nơi

Cầu cho thế giới thảnh thơi thanh bình

Không còn cái cảnh điêu linh

Chiến tranh tàn phá gia đình ly tan


Năm cũ đã sắp sang trang

Chúc cho tất cả an khang đủ đầy

Không còn cái cảnh nợ vay

Ngày đêm cứ phải lo hoài thiếu ăn


Tờ lịch cuối cùng nhắn rằng

Sang năm hạnh phúc và thăng hoa nhiều

Mọi người khắp nẻo thương yêu

Chung tay xây dựng mọi điều an vui


Quốc Thái

31 tháng 12

Một ngày cuối năm

Friday, December 30, 2022

ĐÃ THẤY MÙA XUÂN

 ĐÃ THẤY MÙA XUÂN


Anh đã thấy Xuân đang về trước ngõ

Khi ngoài kia bánh kẹo có đây rồi

Muốn mua gì đều sẵn ở đây thôi

Mừng Xuân đến đây rồi mừng Xuân đến.


Quốc Thái







QUÀ

 QUÀ


Cuối năm còn mấy món quà

Đợi sang ngày Một thế là khui ngay

Cuối năm nguyện sức khỏe đầy

Đầu năm chúc hạnh phúc ngày nhiều thêm

Cầu cho gia đạo ấm êm

Ước cho bạn hữu mỗi đêm an lành


Quốc Thái




TRÀ LIPTON

 TRÀ LIPTON


Mỗi lần...

Uống trà Lipton

Là tôi...

Nghĩ chuyện lòng vòng

Năm xưa....


Số là

Có một buổi trưa

Cô tôi

Có chuyến đội mưa

Đi về


Từ Saigon

Đến miền quê

Trên chiếc Dream 1

Lạnh tê tái mình


Buổi tối 

Đoàn tụ gia đình

Lipton cô muốn

Em mình 

Uống chung


Ba tôi

Với chị ngồi cùng

Tâm tình một chút

Đùng đùng giận nhau


Cả nhà

Chả biết làm sao

Hỏi ra mới rõ

Ôi chao thế này:


Cô tôi

Vừa mới giàu đây

Còn Ba sập tiệm

Từ ngày mây đen....

Trò chuyện Cô bỗng tự khen

Rằng Cô giàu có

Tòn ten bạc vàng

Rồi Cô hỏi với Ba rằng:

"Rằng em có biết uống trà lipton?"

Nghe xong Ba hổng.....vui lòng

Trả lời: " chị có biết không?

Em uống từ lúc chị không có gì."

Cô cũng tự ái tức thì

Thế là em chị lầm lì giận nhau...


Bây giờ....

Mấy chục năm sau

Mỗi lần uống nó....

Nhớ vào thuở xưa....

Bây giờ

Dù sáng hay trưa

Đông lạnh nắng cháy hay mưa

Chẳng màng

Vì Cô....

Đã ở Thiên đàng

Buồn vui....

Chẳng có

An nhàn ... luôn mang...


Quốc Thái






BIỂN VẮNG 21

 BIỂN VẮNG


Bãi biển chiều nay vắng một người

Tâm hồn rộng mở mãi xinh tươi

Em về phố núi mang thương nhớ

Kẻ ở lại đây vẫn mỉm cười


Mộng ước hôm nào chẳng thể vơi

Như mây với gió quyện chân trời

Là từng nốt nhạc ghi ca khúc

Gởi đến người thương ở tận nơi....


Quốc Thái





SÓNG NƯỚC 21

 SÓNG NƯỚC


Sóng nước mênh mông bỗng cảm chút tình

Nhớ về sông Hậu bến đình năm xưa

Nhớ về những gánh hàng buổi sớm trưa

Xuồng ghe nhộn nhịp đón đưa chân người


Gió từ sông thổi lên làm mát rượi

Tiếng rao hàng trên bến phà năm nao

Em bé nhỏ xấp vé số mời chào

Người khất thực đang cất cao tiếng hát


Mấy mươi năm nơi quê xa đất lạ

Vẫn nhớ về từng bến ngã sông quê

Nay ngao du trên đường thủy bộn bề

Ký ức cũ lại trở về nhiều lắm.


Quốc Thái
















ANH THÍCH NGHE họa TT


 ANH THÍCH NGHE


Anh thích nghe những bài ca tình ái

Những lời thơ để giữ mãi trong tim

Những hạnh phúc trong tay đã kiếm tìm

Những yêu dấu như thước phim cảm động


Anh thích nghe bản tình ca thơ mộng

Tiếng gió chiều về lồng lộng trời mây

Thích nhìn em đôi má đỏ hây hây

Nghe em hát lòng mê say hiểu được


Nghe em hát bài ca miền sơn cước

Gói yêu thương cùng chung bước đường dài

Tay trong tay dìu dắt đến tương lai

Để nhịp đập đôi tim hoài thấu hiểu


Nghe em gởi tâm tư vào giai điệu

Như tiếng lòng em đã hiểu được anh

Mắt em xinh pha lẫn chút long lanh

Đường phía trước một màu xanh hy vọng


Anh thích nghe bản tình ca lắng đọng

Mà em từng hát với lòng đợi trông

Bài tình ca có hai chữ "Thiệp hồng"

Với câu kết tên em lồng trong đó.


Quốc Thái

Thursday, December 29, 2022

HẾT LẠNH RỒI

 HẾT LẠNH RỒI


Hôm nay trời hết lạnh rồi

Ra hồ xuống biển chơi thôi

Đó đây nhiều người tắm nắng

Hay là thả bộ quanh đồi


Hồ bơi bao người ra chơi

Biển xanh xe cộ góc trời

Gia đình anh em phấn khởi

Những ngày nghỉ lễ thảnh thơi.


Quốc Thái