Thursday, January 5, 2017

VNTD 8-Xuân Đinh Dậu

MÀU CỜ THÂN YÊU
 
Em nhắm mắt thả hồn về quê Mẹ
Dìm trái tim từng cảm xúc yêu thương
Cờ trong tay Em nghe hồn  non nước
Lá cờ vàng  sọc đỏ của  QuêHương
 
Ôi kính  yêu lá cờ nơi đất  Mẹ
Thắm máu xương nhiều thế hệ vùi thây
Gói  xác thân bao anh hùng  tử sĩ
Để có Em  hiện hữu  ở nơi đây
 
Em có nghe, Tiếng Cờ  bay trong  gió ?
Là linh hồn của  triệu trịêu hy sinh
Là máu  xương là đau thương chất ngất
Bao cuộc đời nỗi  thống khổ điêu linh
 
Em có biết,  Ai sống đời cùng khổ ?
Là dân nghèo luôn đói lạnh  thảm thương
Tiếng trẻ thơ kêu gào trong lửa đạn
Và tiếng người , nhầy nhụa bao  vết thương
 
Cảnh oan khiên làm sao em biết được
Giữa Miền Nam khói lửa giăng mịt mù
Mới sinh ra đã nghe mùi  thuốc súng
Những  cuộc đời  buồn khổ sống âm u
 
Em có thấy ? bao cảnh đời cơ cực
Đêm giật mình , ngày lao khổ gian nan
Chết âm thầm nơi rừng thiêng nước độc
Những anh hùng tuấn kiệt của Miền Nam
 
Em có nghe bao tấm lòng  trăn trở
Mơ ngày về, cùng dựng lại QuêHương
Ngày lại ngày xót xa đời lữ thứ
Thân xác hao gầy cúi mặt  nhớ thương !
 

MẶC KHÁCH


Đón Xuân này ...nhớ Xuân sau!

Đã hết mồng rồi chắc ở không!
Năm nay jobs ít phải canh phòng.
Bao ngày nghiêng ngã bạn bè nóng.
Mấy bữa say mềm sợ lái... tông.
Đón Tết lu bù bia với rượu.
Đưa Xuân tối mặt thuế-bill... chồng.
Thôi thôi tự hứa vui lành mạnh.
Mậu Tuất không còn thỏa tánh ngông.

Tòng Nguyễn ( Xuân Đinh Dậu- 2017).

LỜI VỢ DẠY 
Họa vui thơ VH Lộc Tòng 

Bao lần lão có nhớ hay không,
Nhậu sỉn liêu xiêu bước lộn phòng. 
Tỉnh dậy làm lành mau xuống giọng, 
Say sưa mở miệng cứ lên tông. 
Con buồn Ba cứ đi tìm rượu, 
Chúng nhiếc tui không biết dạy chồng.
Sáu bó rồi làm ơn giác ngộ,
Bỏ ngay cái chứng thói cuồng ngông... 

Nông gia hai lúa NJ 
Mùng bảy Tết con gà năm 2017

NHỚ XUÂN TUYẾN ĐẦU
Mai rộ vàng trời em thấy không ?
Nhớ xưa xuân thắm tận biên phòng !
Em ghì súng trận gìn bờ cõi ,
Anh khạc đạn thù giữ tổ tông .
Chiến sĩ xả thân bao cát chất ,
Hai mình quyết tử ba-lô chồng.
Sa trường chiến đấu vì non nước,
Diệt lũ tham tàn bọn giặc ngông !
LDPP Feb.03.17

THI SĨ VÀ GIAI NHÂN

Họa thơ TH Lộc Tòng

Dạo Tết gặp nàng bỗng thích ngay
Tỏ tình run miệng cứ im hoài
Mày ngài, môi mọng xinh nhân dáng
Mắt phượng, mũi cao đẹp tóc mai
Đứng ngắm thân hình hồn đắm đuối
Lặng nhìn dung mạo dạ mê say
Thiên hương quốc sắc và thi sĩ
Hòa quyện giống như hoa mãn khai.

Sông Hồ

XUÂN ĐẾN
Gặp gỡ xui chi phải lụy ngay
Chòm mây lờ lững tơ vương hoài
Chim chuyền khóm mận qua cành trúc
Bướm lượn vườn hoa lướt gốc mai
Lãng đãng hồn thơ lai láng gọi
Êm đềm nốt nhạc ngất ngây say
Đông tàn kết nụ cây ươm lộc
Xuân đến muôn hoa kết mãn khai
 Tuấn Đình

TÍNH NÀO TẬT NẤY..HẾT THUỐC CHỮA
Tết đến, rồi đi túi trống không
Thơ bill tới tấp biết đâu phòng
Đi cầy hai job tiền không đủ
Mua sắm một bà nợ quá tông
Thuế má đầu năm cần phải trả
Thuê nhà ba tháng vẫn chưa chồng
Hôm nay mua vé chờ vô số
Trúng lớn mặc tình chơi vẫn ngông
NLP 02/04/2017

Tim Lai hon tho 
Tết đến hồn thơ trở lại ngay
Bao năm rung cảm ngẫn ngơ hoài 
Thi vần chưa đủ vài thân lá
ý vận chẳng đầy một góc mai
phận kén nhai từ trăm lúc tỉnh
thân tằm nhả chữ vạn lần say
Ô hay ! thi sĩ mà sao cứ
thấp thõm vườn Xuân bút mực khai


NQHV

Hỏi Lão Ngoan Đồng
Kim Lão Tà
 Chẳng lẻ kia xong quịt nợ đời,
Ba mươi sáu chước, dzọt! tình ơi
Cô cô rã gối gào khan giọng
Bá bá co giò phóng hụt hơi
Đôi lúc truyền công, nơ nặng nợ
Mấy lần điểm huyệt, tả ơi tơi
Già ham trống bỏi hay là tại
“Xích tử chi tâm” vậy đó trời?!

CHỜ XUÂN
Xuân sang già trẻ thắm tươi đời ,
Ai kẻ không màng hỡi bé ơi !?
Đợi mãi nhạn đi,ong tiếp sức,
Chờ hoài én đến,bướm hà hơi !
Mưa phùn thành thị,xuân sầu thảm,
Gió bấc thôn trang ,cảnh tả tơi!
Sấm chớp mưa dầm ta vẫn đợi,
Hoàng hôn xuân tới,cám ơn trời !
LDPP Feb.05.17

Thời lai
Họa thơ VH Kim Lão Tà
"Thời lai" thôi tiếc nuối chi đời
"Sự khứ" cũng đừng trách hỡi ơi
"Hồng diện": anh hùng đều ngã ngựa
"Trường mi": hào kiệt thảy tàn hơi
Gáy vang sao tránh đồ gà chết
La dậy vẫn kêu thứ lợn tơi
Biết phận biết thân lo tập luyện
Yếu thì dùng chước chớ than trời.
Vinh Hồ
5/2/17



Xuân...

Ngày xuân thi sĩ thiện tâm ngay.
Nét mực tràn lai vạn ý hoài.
Mực chảy trời pha màu đỏ cúc,
Bình nghiêng mây nhuộm sắc vàng mai.
Ngòi châu kết chữ hòa âm luyến,
Bút ngọc ươm từ tri kỷ say. 
Tết đến rồi đi lòng sảng khoái,
Thả hồn thơ quyện áng đường khai.

(Tòng Nguyễn -  2017 -Xuân Đinh Dậu.)


Xuân và Thi Sĩ Thời Đại

Thi sĩ vào Xuân rung cảm ngay
Thơ văn lai láng ý tuôn hoài
Tay cầm I Pad mò bàn chữ
Mắt liếc vợ hiền tỉa gốc mai
Lục bát: khen nàng làm món nhậu
Đường thi: mời bạn rót chung say
Bài ca, câu đối quên thời sự
Cầu phúc đất Trời hoa mãn khai
NLP 

 Hồn Xuân

Cảnh vật làm ta xúc động ngay
Hồn thơ lênh láng chảy lan hoài
Tay ngà yểu điệu như tơ lụa
Ngón ngọc bung xòe tợ cánh mai
Chữ ý miên man chao lượn mãi 
Câu từ lãng mạn ngả nghiêng say
Mừng Xuân Mai Cúc Đào khoe sắc
Nâng tách trà thơm chấp bút khai

Song Phượng 01/02/2017

LỜI RU MÙA XUÂN 
Họa Vận thơ VH Lộc Tòng 
để thương tặng con gái Ngọc Trân 

Trọn kiếp lưu vong sống thẳng ngay, 
Bỏ quê Cha thổn thức u hoài.
Ngoài sân phủ: tuyết, trời, mây, nắng, 
Nội thất khoe: đào , trúc , cúc, mai.
Điệu nhạc mừng Xuân lòng đắm đuối,
Vần thơ chúc Tết trí mê say. 
Con ơi, giữ lại tâm hồn Việt, 
Đậm nét trinh nguyên đừng phá khai. 

Nguyễn Hoàng Linh 
Mùng bảy Tết Đinh Dậu 2017 

Kính chúc Quý Văn Thi Hữu
      VBVNHN và Gia Quyến 
Tân Niên Vạn Phước - LêPhiÔ
 <unnamed.png><T242_gatrong_ dinhDau_005_202x242.png>
Xin mở Link để nghe nhạc:


TẾT TIỀN ĐỒN
thơ Lê PhiÔ / nhạc Dzuy Lynh
album Hương Cà Phê Mùa Cũ
( kính tặng QLVNCH )

Đồng đội cũ trong tim buồn và nhớ
Áo nhà binh, giày trận, súng, ba- lô
Thịt ba-lát, rau rừng, cơm gạo sấy
Chiều dừng quân thương em gái vô bờ !

Tết tiền đồn, lương khô thay bánh mứt
Bàn thờ Cha bằng thùng đạn Pháo binh
Bình vỏ đạn cắm đầy hoa cỏ dại
Tấm lòng con trong thời buổi đao binh.

Đêm Ba Mươi mượn vài chung nước lã
Thay trà thơm chờ đón phút giao mùa
Nơi quê nhà một mình ai tựa cửa

Thương quá Mẹ già ngóng đợi con xa !

Đón Giao Thừa quây quần trong lô- cốt
Rượu bi-đông uống cạn lãng quên đời
Tiếp tế trễ, chuyền tay từng điếu thuốc
Chúc mừng nhau Năm Mới ấm tình người.

Đời lính chiến chẳng màng gì danh lợi
Trĩu đôi vai gánh vác nợ sơn hà
Mơ ước một ngày thanh bình muôn lối
Khắp thôn làng rộn rã khúc hoan ca.  

Ta đã từng sống một thời như thế

Chí làm trai không thẹn với non sông
Xin cúi đầu tạ hồn thiêng sông núi
Sinh ra ta, con cháu giống Lạc- Hồng ! 
                                        Lê Phi Ô


LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM ..........

Cầu nguyện ơn trên chẳng muốn nhiều.
Chỉ mong vài triệu đủ tiền tiêu.
Chè xôi chật tủ, cạnh nhà biếu.
Rượu thịt đầy mâm, hàng xóm kêu.
Cha mẹ lì xì, xin chớ thiếu.
Vợ-con khỏe đẹp, thuộc hàng siêu.
Riêng mình trí- lực, không còn xỉu.
Đinh Dậu năm này, thêm chữ : " Yêu". 

Tòng Nguyễn

Mùa Xuân Đinh Dậu...2017



Bài xướng: 
QUÀ TẾT

Quà tết bạn cho thật đủ mùi,
Mứt,hoa thơm phức, mắm thì hôi.
Một cây xúc xích căng căng cứng,...
Hai tép dưa hành nhớt nhớt nhoi.
Đón tết món thơm chen món thúi,
Mừng Xuân hoa giả lẫn hoa tươi.
Một Xuân,Xuân nữa rồi Xuân nữa,
Muôn kiếp xuân thì cũng thế thôi.
Công tấn.

Bài họa:
QUÀ XUÂN

Quà cáp ngày Xuân đủ thứ mùi
Trái, hoa thơm ngát, cá khô hôi
Một cây lạp xưởng màu hồng nhạt
Hai múi mít vườn hột nhỏ nhoi
Đón Tết bánh bao và bưởi lớn
Mừng Xuân dưa hấu với sò tươi
Đón Xuân này đến Xuân sau nữa
Cũng những thứ ni mãi vậy thôi.
Sông Hồ


Xuân...

Ngày xuân thi sĩ thiện tâm ngay.
Nét mực tràn lai vạn ý hoài.
Mực chảy trời pha màu đỏ cúc,
Bình nghiêng mây nhuộm sắc vàng mai.
Ngòi châu kết chữ hòa âm luyến,
Bút ngọc ươm từ tri kỷ say. 
Tết đến rồi đi lòng sảng khoái,
Thả hồn thơ quyện áng đường khai.

(Tòng Nguyễn -  2017 -Xuân Đinh Dậu.)



Xuân và Thi Sĩ Thời Đại

Thi sĩ vào Xuân rung cảm ngay
Thơ văn lai láng ý tuôn hoài
Tay cầm I Pad mò bàn chữ
Mắt liếc vợ hiền tỉa gốc mai
Lục bát: khen nàng làm món nhậu
Đường thi: mời bạn rót chung say
Bài ca, câu đối quên thời sự
Cầu phúc đất Trời hoa mãn khai
NLP 1/31/2017

NLP

TIẾNG ĐÀN XƯA

Tôi nhớ trong mơ có tiếng đàn

Bên người năm ấy lúc xuân sang.

So dây đàn dạo câu tương ngộ

Nắn phím loan ngân điệu đá vàng.

Lắng khúc Phượng-Cầu vang thánh thót

Đợi chàng Tư-Mã bước thênh thang.

Trăm năm hoài vọng mùa trăng cũ

Xuân đến rồi đi mộng chẳng tàn.

       UYEN THUY LAM


CHÚC XUÂN



Ngày đầu Xuân rót rượu đào 

Nâng ly chúc tụng đón chào Xuân sang

Rộn ràng tiếng pháo nổ vang

Xoá tan giá lạnh Đông vàng tàn mau



Cành đào đẫm sắc tươi màu
Ấp yêu nắng sớm quyện vào thiên nhiên
Nàng cúc nở nụ cười duyên
Khoe màu vàng rực giữa thềm nắng Xuân

Hoa Mai vươn cánh thẹn thùng
Chào Xuân không thiếu đóa hồng, quỳnh tiên
Chúc nhau HẠNH PHÚC TÂN NIÊN
Dồi dào sức khỏe, bình yên sống đời.
Chúc người TUỔI HẠC khắp nơi
Tâm hồn thanh thản, buông trôi muộn phiền
Chúc cho lứa tuổi TRUNG NIÊN
Vững yên gia đạo, “túi tiền” không vơi
Chúc cho BÉ mới vào đời
Mau ăn chóng lớn tiếng cười hồn nhiên
Chúc THANH NIÊN khắp mọi miền
Học hành tấn tới, tình duyên mặn nồng.
Hoàng Anh dẫu nhốt son lồng
Cũng vang tiếng hót giữa không gian trời
Chúc có HOÀ BÌNH muôn nơi
Chẳng còn “khủng bố” người người an vui

Nhìn VIỆT NAM luống ngậm ngùi
“Chính quyền tệ hại” đẩy lùi dân sinh?
ĐINH DẬU niên lai...thái bình.
“Thân-sơ tri ngộ” chân tình CHÚC XUÂN.
Lê thị Hoài Niệm 2017



XUÂN VỀ NHỚ NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA 

Làn tên mũi đạn đỏ trên đầu,
Súng vẫn mang vai gánh thật mau. 
Chú bé ngồi im trong thúng nặng,
Mạ quê bước vội dưới bùn sâu. 
Quân dân nghĩa trọng ôi cao cả, 
Cá nước tình sâu thật nhiệm mầu. 
Viễn xứ mùa Xuân đang trở lại, 
Nhớ người chiến sĩ ấy nay đâu?

Thằng cùi khóa ..."32" NHL NJ 
Tết Đinh Dậu năm 2017

TRI ÂN NGƯỜI LÍNH VNCH
Họa thơ TH NHLinh

Quảng Trị mùa Hè lửa tuyến đầu
Súng mang Anh giúp người dân mau
Thoát quân cộng sản bầy tàn độc
Khỏi đám hung thần lũ hiểm sâu
Bảo vệ đồng bào như ruột thịt
Chở che dân chúng dưới cờ mầu...
Mùa Xuân Đinh Dậu đang dần đến
Ghi nhớ ơn hoài chẳng hết đâu.
Sông Hồ
Xuân ĐD 2017

Nhớ ơn người lính VNCH
(Cẩn hoạ Xuân Về Nhớ Người Lính Năm Xưa của ts NHL)
Tết đến ngày đêm ở địa đầu
Canh dân, giữ nước hành quân mau
Đuổi xua bọn phỉ về phương Bắc
Giành lấy non sông từ điểm sâu
Di chuyển miệt mài vì tấc đất
Đấu tranh bền bỉ bởi cờ màu
Xuân về lần nữa nơi quê khách
Nhớ mãi trong lòng quyết chẳng quên
QThái
(Hậu duệ "cùi K 16" Võ Bị Đalat)

QUÂN ĐỘI CỌNG HOÀ BẢO QUỐC AN DÂN
        Oanh liệt bao phen ở tuyến đầu,
        Quân thù khiếp vía phải chuồn mau !
        Tấn công chớp nhoáng vây hầm kín,
        Phòng ngự kiên cường giữ hố sâu.
        Giặc đến cướp làng cày cải,bắp,
        Ta về dựng xóm cấy hoa mầu.
        An dân bảo quốc song hành vụ,
        Quân đội Cọng Hoà dẫu tới đâu !
         LDPP Jan.24.17



Giấc Mơ Xuân
Họa thơ TH QThái

Đêm ngủ thật sâu giấc mộng hồng
Tôi mơ cảnh Tết đẹp như bông
Thấy đàn chim én bay chao lượn
Trông đám gà tây rượt chạy nhông
Phía dưới suối tuôn ra róc rách
Bên trên cỏ rậm phủ mênh mông
Vợ lay thức dậy liền dò hỏi
Mình thấy gì cho biết được không?
Sông Hồ

Ngày Xuân ăn Tết xa nhà
Ngày Xuân ăn Tết xa nhà
Viếng Vinh Hồ Blog thit là vui ghê
Kiu nữ đồi núi phủ phê
Danh lam thng cnh không chê chổ nào
Ghé vô mi biết dt dào
Tình thương quê cũ ngt ngào biết bao
Văn nhân thi hu cùng trao
Bao tình, bao ý đẹp sao quá chng
Qua ri nhng chuyn không ưng
Cùng nhau vui vẻ tình thân vng bn
QThái
Cm tác khi ghé thăm trang Blog Vinh H
Những ngày giáp Tết con GÀ 2017

VƯỜN XUÂN ĐINH DẬU
Cảm hung từ bài thơ "Ngày Xuân ăn Tết xa nhà" của  Quốc Thái.
Cám ơn bè bạn thăm vườn
Vườn xuân đơn giản cũng thương thường thôi
Chừng năm chục đóa hoa tươi
Vài ba yếm thắm khăn điều vắt vai
Dăm hình quốc sắc thiên tài
Thơ xuân chừng ít chục bài tương giao
Mong sao năm mới đón chào
Tình thơ tình bạn dạt dào niềm vui
Xa quê sống tạm xứ người
Gặp nhau xin nở nụ cười với nhau.


Cuộc đời còn mấy nữa đâu
Túi thơ bầu rượu qua cầu cỏ may
Cho vui với tháng cùng ngày
Cho mùa Xuân đến lá bay ngang thềm
Trên đầu mái tóc bạc thêm
Bạn bè xưa cũng chẳng còn bao nhiêu
Năm mươi năm cũ buồn thiu
Chiến tranh tù ngục tiêu điều đời trai
Bao năm tác chiến miệt mài
Làm thân chiến bại u hoài khói mây
May mà sống sót đến đây
Ngồi nhìn bóng xế tháng ngày nhẹ rơi
Xuân đi xuân đến bồi hồi
Vẫn còn chung thủy với người tạm dung
Lại thơ lại rượu tưng bừng
Cùng nàng cạn chén tương phùng ngất ngây
Rằng "buồn như ly rượu đầy"
Mày ngài mắt phượng ta say tận cùng
Chân dài dáng ngọc ung dung
Ban ta cuộc sống vui cùng thế gian


Cám ơn bè bạn vừa sang
Thăm vườn Xuân thấy đời càng đẹp hơn
Vang vang giọng hát tiếng đờn
Thay lời chúc tụng cám ơn mọi người
Mùa Xuân vang tiếng ru hời
Niềm vui và những vụ cuời đầu năm.
Vinh Hồ
17/1/17




Image result for thiệp tết đinh dậu 2017
Tứ Tuyệt Chúc Tết Năm Đinh Dậu
Ngàn điều may mắn, vạn điều nên
Sóng lặn, gió yên, dạ vững bền.
Mềm mại, êm đềm ra biển cả
Dòng sông từng xuống thác, lên ghềnh.
Vinh Hồ

VƯỢT THÁC GHỀNH
(Cẩn họa bài Tứ Tuyệt Chúc Tết Năm Đinh Dậu của thi sĩ Vinh Hồ)
Vạn thứ hanh thông, ngàn chuyện nên
Đường xa, chân vững, lòng kiên bền
Từ bi, hỷ xả về bờ cả 
Siêu vượt thời gian vượt thác ghềnh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 1 năm 2017

Năm mới Gà sung ắt phải nên
Kiên tâm quật khởi giữ lòng bền
Tận trung báo đáp đền ân cả
Chẳng ngại đường trơn trượt gập ghềnh!
NmD 

Cô Em Vợ
Em vợ nầy đây thiệt mặn mà
Nhìn vào là chết hết người ta
Đồi cao hai quả tròn mơn mởn
Vực thẳm một khe sâu hút nha
Trắng nỏn làn da trông khiêu gợi
Đen huyền cặp mắt thấy tình đa
Xuân về diện thế đi chơi phố
Bảo đảm anh hai té chết cha.
QThai

Em Vợ Là Tiên Nga
Họa thơ TH QThái

Em bà xã thấy dễ thương mà
Anh rể mẩn mê thương quá ta!
Đôi mắt bồ câu trông quyến rũ
Cặp gò bồng đảo ngắm thèm nha
Làn da trắng bóc nhìn thu hút
Mái tóc đen huyền thấy thích đa
Vợ vắng nhà cơ hội hiếm có
Tỏ tình nàng nói: thôi đi cha...
Sông Hồ


Xuân Sang

Trong vườn mai nở đón xuân sang
Chậu cúc, dăm ba, lốm đốm vàng
Mỗi độ xuân về lòng hớn hở
Hàng năm tết đến dạ hân hoan
Con gà Trống gáy xua năm cũ
Khỉ đột leo cây chạy có hàng
Đua nở, muôn hoa, cờ rợp lối
Muôn nhà hạnh phúc đón xuân sang
Hưu Hiền

Bài xướng:
Khúc Ca Yêu Đời
Tiếng gà giục giã nắng vàng tươi
Thêm một tân niên ở xứ người.
Hội Tết bé hồng môi đỏ má
Vườn Xuân cây nẩy lộc đâm chồi.
Ngàn hoa khoe sắc em qua phố
Nội cỏ đưa hương én có đôi.
Vạn vật đất trời cùng một nhịp
Đang hòa tấu khúc ca yêu đời.

Vinh Hồ 

ĐINH DẬU VỀ GẦN
(Cẩn hoạ bài Khúc Ca Yêu Đời của thi sĩ Vinh Hồ)

Đinh Dậu về gần nắng sáng tươi
Mùa đông đã hết ở quê người.
Én Xuân chao liệng hoa khoe nụ
Pháo Tết nổ vang lá nẩy chồi.
Chồng vợ vui vầy nên sóng bước
Uyên ương sum họp để thành đôi.
Nhiệm mầu kỳ diệu ơn Trời Phật
Bão tố đã qua lạy tạ đời.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 1 năm 2017

Cám ơn đời
(cẩn hoạ bài Khúc Ca Yêu Đời của VH Vinh Hồ)

Cô em bé nhỏ nụ cười tươi,
Mắt sáng long lanh thu hút người.
Dạo phố hân hoan mua áo mới,
Du Xuân vui vẻ ngắm mai chồi.
Cùng anh và chị ngồi xem hát,
Bên Mẹ với Cha bước sánh đôi.
Tết đến mai đào khoe sắc thắm
Dân làng ca múa cám ơn đời
QThai



LỜI ƯỚC NGUYỆN
Tim anh mãi giữ thắm hồng tươi
Dẫu tháng năm trôi thử thách người
Xuân mới vườn hoang thay thế nụ
Bướm xưa tình cũ vẫn vươn chồi
Đêm sương mờ ảo đời cô lẻ
Giấc mộng dịu dàng cánh én đôi
Nhắn gởi về em lời ước nguyện 
Yêu nhau chung thủy đến muôn đời
NLP 1/12/2017


NLP

Chào Mừng Năm Mới
Họa thơ TH Vinh Hồ

Xuân đến hoa mai nở tốt tươi
Bà con cô bác sống quê người
Cửa nhà dọn dẹp mừng vui Tết
Cây kiểng trưng bày đã mọc chồi
Bồ bịch hẹn hò đi có cặp
Gái trai đính ước đã thành đôi
Chan hòa hạnh phúc chào năm mới
Thịnh vượng an khang đẹp cuộc đời.
Sông Hồ

TRỒNG MAI NỊNH... VỢ 
Họa Vận thơ VH Vinh Hồ 
Tuyết ngập đầy sân lá vẫn tươi,
Giữ màu năm cũ chốn quê người.
Mong hoa kết nụ chờ thêm lộc, 
Giữ hạt đem gieo đợi nảy chồi. 
Bỏ xứ tim hồng không lỗi nhịp, 
Tha hương gót ngọc mãi chung đôi.
Nàng thầm ước nguyện bông mau nở, 
Đất lạnh trồng mai, chuyện... ngược đời... 
 Nông gia 2 lúa NJ 
 Xuân Đinh Dậu 2017 
Bài thơ mần trong lúc vừa tuốt lá mai vừa nghe vợ càm ràm " ông già mần
chuyện... chèo xuồng ngược nước " 
HAPPY NEW YEAR TO ALL

Họa vận thơ TS.VHo :
HỚN HỞ MÙA XUÂN
Xuân về vạn vật rộ hồng tươi,
Thế giới muôn hoa rạng rỡ người.
Vườn tược xanh um sây trái lá,
Cây cành biêng biếc lắm bông chồi.
Giai nhân tuyệt sắc dìu từng cặp,
Tài tử đa tình dạo mỗi đôi.
Hớn hở ca vang lời chúc tụng,
Người,Xuân hoà quyện thắm tô đời !
LDPPJan.12.17



THÔN NỮ BÀ BA

Xuân nầy em diện áo bà ba,
Vành nón nghiêng che thiệt mặn mà.
Thôn nữ miền quê trông quyến rũ,
Trai tân thành thị thấy mê nha.
Quần hồng tha thướt đi chơi Tết,
Guốc mộc đơn sơ lội hái hoa.
Ai nguyện ước thầm cày ruộng ấy,
Để cùng được hát khúc hoan ca.
        
QThai



SUỐI TÓC
(Họa vận bài “Thôn Nữ Bà Ba” của Quốc Thái).

Mái tóc huyền ai chảy bảy ba,
Chia dòng suối mượt đượm duyên mà.
Bên này chờ hạ giăng mưa hả,
Mé nọ đợi xuân gọi nắng nha.
Lối rẻ xuống đồng trải thảm lá, 
Đường ngôi lên đỉnh phủ màn hoa. 
Nếu may làm chủ giang sơn đó,
Sẽ có một đời vui hát ca...

Nguyên Bông,
01-07-2017.



Thôn Nữ Miền Quê
Họa thơ TH QThái

Mùng một em cùng với má ba
Đến thăm cô bác họ hàng mà
Đầu làng trai tráng nhìn chăm chú
Cuối xóm anh chàng mết quá nha
Áo mới dáng xinh đi dạo Tết
Môi hồng tóc mượt có cài hoa
Ruộng đồng cảnh đẹp nơi thôn dã
Nữ tú nam thanh vui hát ca.

Sông Hồ


Họa thơ QT, bài Thôn Nữ Bà Ba. 
Cám ơn QT

GIẤC MƠ TÌNH NGHÈO
Trước Tết nhớ qua hỏi má ba
Cưới mau kẻo muộn, tuổi xuân mà
Tình yêu ai muốn phân ly mãi
Thương nhớ mình chờ hợp phối nha
Sính lễ không cần mâm chén ngọc
Gia tiên phải đủ chén trà hoa
Đôi ta hạnh phúc nhà tranh ấm
Kho cá luộc rau ta hát ca.

NLP



TẾT. . . TU HUYỀN  
Có Tết nào vui hơn Tết tù 
Rào giăng cọc bọc để  ta tu 
Xôn xao , tướng chiếu  . . lo tìm nước 
Háo hức phim quay  . .  nghỉa đệ thu
Muối lỏng quỷ dâng , rèn sắc tướng 
Cơm xương hồ cấp luyện công phu 
Cỏi người chồn dậy , ta am tự 
Tết , má trẻ nhe  . . . miếng chó bù  ./
TÂM TÌNH TẾT TÙ  .
Thảm thiệt , Tết tù tả thấy thương 
Thèm từ tí thịt , tách trà thường 
Thư từ thê tử toàn than tủi 
Tụy tạng tỉ tê  ... tợ thiếu tương 
Toan thử , thôi thì  -  tu : thoát tục 
Tiến hành tuần tự  -  thế  :  thao trường 
Tận tâm thu trí theo thần thánh 
Tỏ thực tâm ta .....Tổ tất tường   ./
       NGÙ ĐÈN     Tampa  FL  .



Bài Xướng:
Thoắt cái mà nay Tết đã gần,
Xóm làng rộn rả đón mừng Xuân,
Người thì vội vã đi may áo,
Mình lại lui cui đứng vá quần
Bạc ít bà con không đến viếng...
Tiền nhiều cô Bác lại vào thăm
Năm nay Tết đến không gì thết
Chỉ có bài Thơ để chúc mừng.
Thơ C.tấn

Bài Họa:
Thi Nhân Ăn Tết

Thời gian thấm thoát Tết kề gần
Dân chúng nơi nơi rộn đón Xuân
Người có thừa tiền mua đống áo
Mình thì ít bạc vá manh quần
Nghèo nàn cô bác không qua viếng
Phú quý họ hàng lại đến thăm
Năm mới chẳng dưa, trà, thịt, mứt,...
Có bài thơ sáng tác ăn mừng.
Sông Hồ

Mặc kệ thế nhân
(cẩn hoạ)
Năm cũ sắp qua, mới đến gần,
Bà con cô bác đón nàng Xuân.
Anh Năm hớn hở mua dăm áo,
Chị Sáu hân hoan sắm mấy quần.
Nhà rách người thân chẳng muốn ghé,
Lầu cao khách lạ khoái qua thăm.
Tình đời bạc bẽo là như thế,
Mặc kệ....ta đây vẫn cứ mừng.
QThái


Chúc mng năm Du Lc Thọ Khương
Chúc  quý văn nhân mi sự lành
Mng  cho thi hữu mãi tươi xanh
Năm  qua Xuân li mai vàng nhánh
Du  đến Thân đi pháo đỏ cành 
Phước   anh em đồng thun tho...
Lc  nơi bè bạn cùng chân thành
Thọ  từ Tiên Tổ lòng buông x
Khương  phúc nhân hoà ta bc tranh
QThai
CHÚC TẾT
Họa thơ VH Quốc Thái
Chúc tao nhân mặc khách an lành
Mừng quý đồng hương tình mãi xanh.
Năm mới đồng vàng cò thẳng cánh
Dậu xanh vườn biếc sáo chuyền cành. 
Phước cho bằng hữu tâm ngay thẳng  
Lộc ở anh em ý nhiệt thành.
Thọ chữ trời ban người chí thiện 
Khương ninh vui thỏa đời như tranh.
Vinh Hồ
Chúc Xuân Đinh Dậu
Họa thơ TH Quốc Thái

Chúc văn thi hữu vạn điều lành
Mừng một tân niên trời ngắt xanh
Năm mới chuyển sang mai nở nhụy
Dậu về rối rít chim chuyền cành
Phước vào gia quyến đều may mắn
Lộc đến cháu con được toại thành
Thọ mệnh sống lâu trăm tuổi hạc
Khương niên, nhân ái đẹp như tranh.
Sông Hồ


CHÚC XUÂN
Chúc bạn năm nay gặp vạn lành
Mừng vui gia đạo thắm màu xanh
Năm về mở hội hoa đơm trái
Dậu đến vui Xuân lá trĩu cành
Phước trùng dâu thảo ân tình vẹn
Lộc tụ cháu ngoan duyên nợ thành
Thọ trường  mạch sống yêu thương chúc
Khương thái ninh an đẹp tựa tranh
Tuấn Đình
Đinh Dậu 2017

15826298_363083554051909_1484923314048422635_n.jpg


Vẫn hiên ngang
(cẩn hoạ thơ Giây Phút Xé Lòng của TS NLP)
Xúc động nhìn lên lá đại kỳ,
Việt Nam Tổ quốc lắm sầu bi.
Bao năm viễn xứ lòng buồn nhớ,
Những tháng xa quê dạ khóc ly.
Xuân đến mà sao dòng lệ đổ,
Tết về nhưng lại ngán chân đi.
Cờ vàng sọc đỏ oai hùng đó,
Vẫn đứng hiên ngang có sợ chi.
QThai

Khi Dương Vận Hạm Cam Ranh HQ-500 đi gần tới 
Subic Bay Phi-luật-Tân, Quốc Kỳ VNCH phải hạ xuống
để treo cờ Mỹ. Giây phút chào cờ lần cuối nầy là
giây phút xé lòng người chiến sĩ HQVNCH. 

GIÂY PHÚT XÉ LÒNG

Tôi đứng nghiêm trang dưới Quốc Kỳ
Nền vàng ba sọc đỏ hùng bi
Tay chào tan tác câu từ giã
Lệ đỗ ngập tràn phút biệt ly
Chiến sĩ anh hùng sao bỏ chạy?
Hải Quân kêu dũng nỡ đành đi?
Đại kỳ hạ xuống người còn đứng
Bỏ mặc Quê Hương thôi còn chi.
NLP

XUÂN NHỚ QUÊ HƯƠNG

Vào Xuân nhớ Mẹ lẫn thương Cha,
Mai nở lòng thêm nghĩ đến nhà,
Buồn vẫn còn mang trong ký ức,
Cố vui gượng gạo lấp ngày qua.

Cuộc sống tha hương ai có nhớ,
Lá cờ chính nghĩa vẫn tôn vinh?
Xuân sang Non Nước còn đau khổ,
Sao chẳng chia nhau một chữ Tình?

Tách trà ta rót đêm trừ tịch,
Môi đắng lòng đau chữ bạn bè.
Bóng tối vây quanh trà đã lạnh,
Mai đời rong ruổi nhạc im hơi.

Thù Nhà trước mặt hận chưa nguôi,
Lệ tủi hằng đêm ta vẫn chùi,
Pháo nổ giao thừa lòng trĩu nặng.
Đêm xuân tan nát hỏi ai vui? 

Rất muốn anh em chung một nhà,
Gởi niềm tin đến với Mẹ Cha.
Nắm tay xiết chặt tình Xuân mới,
Cùng nhau hòa khúc nhạc Hùng Ca.
Th Anh.
Xuân Đinh Dậu, 2017



Ngày Mai Xuân Khải Hoàn




Đón Tết quê người nhớ nước Cha

Bao năm viễn xứ chưa về nhà

Ngậm ngùi thân phận con dân Việt

Đau khổ chia lìa thế kỷ qua



Bao năm tủi nhục ai còn nhớ

Hay đã quên rồi...vì hiển vinh?

Đất Mẹ, quê Cha nay vẫn khổ

Đón Xuân, xin hãy nhớ ân tình


Quê hương một cõi còn mờ tịch

Bởi kẻ tham lam đang kết bè

Hải ngoại bạn ơi xin hãy nhớ

Chào Xuân nhưng đừng có im hơi


Nợ nước thù nhà nào đã nguôi

Tâm can nhỏ máu...cố lau chùi

Xem lân, nghe pháo mà lòng nặng

Tết đã đến rồi sao chẳng vui?


Chúng ta hải ngoại dưới ngôi nhà

Dân chủ Tự do hơn đất Cha

Đoàn kết cùng nhau mà tiến tới

Mai nầy quê Việt...Khải Hoàn Ca

QThai




No comments:

Post a Comment