Wednesday, January 25, 2017

Thơ Xuân nối tiếp-Quốc Thái cùng thi hữu

Thơ Xuân nối tiếp-Quốc Thái cùng thi hữu


Rượu nồng ấm áp đêm đông.

Lắng nghe tiếng nhạc trong lòng xót xa .

Kimchi Phan

Vì bởi ăn Tết xa nhà
Nhớ em nhớ chị thấy mà lòng đau
QThai

Quê Hương cắt rún chôn nhao .

 Xuân về gợi nhớ niềm đau dâng đầy

Kimchi Phan

Xuân về Tết đến nơi đây
Ba ngày buồn bả đong đầy nhớ thương
QThai

Bây giờ xa cách quê Hương . 

Thôi ta đành nén đau Thương trong lòng

Kimchi Phan

Ngoài kia dù có mùa đông
Trong lòng thấy Tết thì không lạnh gì
QThai

Thôi thì sẳn có phong bì . 

Tặng cho sắp nhỏ rồi lì một lam .Kkk

Kimchi Phan

Chúc người sẽ có một năm
Khang An Thịnh Vượng việc làm hanh thông
QThai




Quê hương dù có cách xa
Lòng ta luôn nhớ ngôi nhà thân thương
Nhớ thuở cắp sách đến trường
Bạn bè thân quyến yêu thương chân tình
Mai nầy có dịp về quê
Hàn huyên tâm sự thoả tình nhớ thương

Doi dong goi ban than yeu ,nhan dip xuan ve than chuc ban vui ,khoe,thanh cong trong cong viec

Tam Pham


Tết về lại nhớ hoa mai
Quê nhà hoa nở nhớ ai ngập ngừng
Tết xưa lại đến chập chùng
Mai dây, mốt nọ biết chừng nào  phai
Còn chừa một vế 4 câu cho QT
Hi hi
nct
Xuân về mong Tỷ Như Mai
Lấy liền một vé máy bay lên đường
Sang đây gặp quý bạn thương
Cùng Người Cổ Tích văn chương hát hò.
QThai
nối tiếp

Cám ơn Quốc Thái thật nhiều,
Rủ rê tỉ đến thăm miền biển yêu,
Tết ta tỉ phải ở nhà,
Lạy Cha, lạy Mẹ, lạy Ông, lạy Bà.
Xuân về tỉ nhớ mai vàng,
Và... ngày xưa ấy , hai hàng lệ rơi....

NM




No comments:

Post a Comment