Sunday, January 15, 2017

QThai thi-9


Quê hương yêu dấu
Vàm Cống của tôi đẹp hữu tình,
Lấp vò con gái trắng và xinh.
Bình An sông nước, đàn cò trắng ,
Hoà Lạc làng quê, đồng lúa xanh.
Xứ Định bà con ưa dệt chiếu,
Bình Thành dân chúng thích kinh doanh.
Nước Nam yêu dấu nghìn xa cách,
Đất Mẹ một thời vang mãi danh.

QThai
Cảnh đẹp hữu tình

Phong cảnh nầy sao đã vậy trời
Đào tiên hai quả thấy khơi khơi
Mượt mà gió mát làm ta thích
Một bức tranh ôi, đẹp tuyệt vời

Người đã tạo nên cảnh tuyệt vời
Núi non hùng vĩ quá ai ơi
Đèo cao, khe thẳm, nhiều hoa cỏ
Tiên cảnh bồng lai sướng một đời
Tranh ở nơi đâu đẹp ngất trời
Núi nhô mờ ảo thiệt lả lơi
Một dòng suối mát ai thèm tắm?
Lặn hụp, trèo leo ôi tuyệt vời
Động đào vách núi thấy chơi vơi
Bồng bềnh bồng đảo dưới làn hơi
Cỏ hoa thơm ngát bên khe suối
Nhựt nguyệt mơ hồ có lả lơi?
Hỡi chàng dũng sĩ ới à ơi
Hãy gắng trèo lên lên tới nơi
Nước biếc non xanh ra sức hưởng
Thiên nhiên tình tự...cảm ơn Trời
QThai

Mai kia bỏ hết
Ngày buồn, sầu, khổ, sẽ qua thôi,
Hãy sống an vui, chớ chán đời.
Chăm chỉ siêng năng tâm thoải mái,
Từ bi nhân hậu não yên rồi.
Giàu sang, địa vị có nhàn rỗi?
Đức độ không danh mãi được chơi!
Hỷ xả, yêu thương cho trọn kiếp,
Mai kia bỏ hết...tựa bèo trôi.
QThai

Vịnh cái.....???
Ngoáy đến hai phân vẫn chẳng vừa,
Thọt lui thụt tới hỏng còn giờ.
Mệt nhoài anh bảo lổ nầy bự,
Hổn hển em kêu cọc ấy thừa.
Lồng lộn chàng gào như gió bão,
Thì thầm thiếp nhủ tựa cơn mưa.
Dang chân dùng sức làm nhiều cái,
Hỏi má thằng Cu đã lọt chưa?
QThái

Về miền Tây
(cẩn hoạ thơ TS TMH)

Vùng đất miền Tây thiệt dễ thương,
An Giang biên giới cũng mù sương.
Núi Sam có tiếng Miếu Bà Xứ,
Châu Đốc danh lừng Mắm Bác Dương.
Chợ Mới làng quê nhiều mộng ước,
Long Xuyên phố chợ lắm tơ vương.
Mời anh một chuyến về nơi ấy,
Gặp những gái duyên đẹp lạ thường.
QThái

Con gái đất Vàm*
Con gái đất Vàm* đẹp lắm đây
Bao chàng trai đã chết mê này
Má hồng, da trắng, đôi môi mộng
Mắt sáng, mày cong, mái tóc dài
Bếp núc, cửa nhà luôn sạch sẽ
Bán buôn, chợ búa thiệt là tài
Làng trên xóm dưới nhiều người mến
Ai đã gặp rồi....muốn cưới ngay.
QThai
Thân tặng các người đẹp Vàm Cống
*Đất Vàm=Vàm Cống, một địa danh thuộc xã Bình Thành, H. Lấp Vò, Đồng Tháp



Con gái Lấp Vò

Con gái Lấp Vò đẹp khỏi chê
Trai vô xứ ấy sẽ quên về
Mắt trong, mày liễu trông xinh quá
Môi mọng, thân ong thấy khắc mê
Nhớ mãi bao năm cùng ước nguyện
Không quên ngày tháng với lời thề
Miền Tây trù phú nhiều cây trái
Sông nước thân yêu một góc quê
QThái
Mến tặng các người đẹp Lấp Vò


Em gái Bình Dương
Em người con gái xứ Bình Dương,
Đơn giản, đáng yêu, mộng rất thường.
Học giỏi, hát hay, công việc tốt,
Cần cù, chăm chỉ, mọi người thương.
Bao năm yêu mến nơi trường cũ,
Ngày tháng không quên chốn học đường.
Vùng đất đã cho nhiều mộng ước,
Lấp Vò thị tứ mãi còn vương.
QThai
Mến tặng người Bình Dương


Long Xuyên quê tôi
Long Xuyên vùng đất đẹp... không chê,
Khách đến thăm chơi chẳng muốn về.
Hàng quán đông vui bao món lạ,
Vina nhộn nhịp nhiều đồ... mê.
Vườn Trầu ngã ba đầy mơ ước,
Bốn Ngọn vòng xoay lắm hẹn thề.
Nhớ mãi một thời nơi xứ ấy,
Thương hoài năm tháng của miền quê.
QThái


Chúc mừng sinh nhật Thầy Tỳ Kheo Thích Đạt Ma NGỘ HƯƠNG
TRỤ TRÌ CHÙA NAM THIỆN PHẬT xã Long Thắng – Lai Vung
-----------
Sinh nhật con đây chúc thọ Thầy,
An khang tứ đại – thật mừng thay.
Phước như Đông hải công thành tựu,
Thọ tỷ Nam sơn đức đủ đầy.
Thuyết pháp độ sanh vô số kể,
Hoằng truyền chánh pháp khắp đông tây.
Chúc Thầy pháp thể khinh an mãi,
Vạn thọ vô cùng độ đó đây.

SN 66, QB xin kính lời chúc mừng Sinh nhật Thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ, vạn sự cát tường

Hoài niệm
Mưa dầm nơi xứ Cờ Hoa
Mưa ba bốn bửa khiến ta nhớ nhà
Mưa làm lạnh thấu xương da
Nhìn mưa rơi ngỡ như là quê hương
Khi xưa mưa thích ra đường
Chơi cùng chúng bạn từ phường ra quê
Hay là ngồi quán cà phê
Nhìn bong bóng nước, tỉ tê chuyện đời
Mưa làm ta nhớ đến người
Vừa quen, mới gặp khi trời đổ mưa
Cùng trú dưới tàng cây thưa
Mưa xuyên qua áo, anh đưa mắt nhìn...
Ngắm mưa nhớ chuyện chúng mình
Một thời tuổi nhỏ....thiệt tình...đáng yêu.
QThai
Mưa Orlando 28/1/2016

Thất Sơn hùng vĩ

(cẩn hoạ "Vịnh Cảnh Non Nước" của TH BaLe)
Tây Nam biên giới cảnh như tiên
Bảy Núi vang danh khắp các miền
Kẻ viếng, người thăm cầu nguyện khấn
Bà đi, ông đến nhận lời khuyên
Non cao xanh thẳm tao nhân biết
Đồng phẳng tươi màu mặc khách truyền
Đất nước ta ôi hùng vĩ quá
Thất Sơn ai ghé, hết buồn phiền

QThai

Vẫn còn Gân

Tám bó ông đây vẫn cứ đòi,
Ông bảo rằng ông luôn lẻ loi.
Qui Mã bao năm ông kêu chán,
Về đến quê cha ông thích chòi.

....
Những em gái trẻ chừng hai mấy,
Ông già tám mấy trổ tài coi.
Phí sức nhiều đêm, nay đã hết,
Về đến Tây Phương thấy lạc loài

QThai


Cho anh xin
Cày suốt một đêm em vẫn đòi
Không mần thì ẻm thục cù loi
Sức cạn hơi tàn thôi đành rang
Chân tay rệu rã vẫn cố chòi
.....
Leo đèo leo mãi ôi cũng chán
Lội suối lội hoài chẳng buồn coi
Cho anh xin nghĩ em yêu nhé
Anh lỡ qui tiên...em lạc loài
QThai
Tứ Tuyệt
Năm mới đến rồi mình phải nên
Bỏ qua chuyện cũ, tình thân bền
Ôm hoài phiền não, hư hao cả
Đoàn kết cùng nhau vượt thác ghềnh
QThai


Dạo nầy hỏng biết có mần răng?

Mần cực mà sao chẳng có ăn,

Chắc muốn về hưu đi chơi phố.

Hay là chán cõi tạm nầy chăng?

QThai

điều anh chưa nói
Ơi anh hỡi, một điều anh chưa nói
Mấy mươi năm nay đã xoái mòn rồi
Đã đâu còn những buổi sáng tinh khôi
Cùng sánh bước, anh tôi vào lớp học

Đến bây giờ một điều anh chẳng nói
Mà có chăng thì cũng đã muộn rồi
Thời gian đã vùn vụt như con thoi
Em anh đã trôi qua thời tuổi ngọc

Hãy giữ lại một điều anh chưa nói
Để anh em lưu mãi một chữ tình
Và sẽ đẹp như những buổi bình minh
Thôi anh nhé, đừng nói lời chưa nói
QThái
(kính tặng Huynh Nguyễn Văn Hà)



Xuân về nhớ Xuân

(cảm tác từ bài thơ Xuân...của Huynh NVH)

Đọc Xuân ca Huynh Nguyn Hà,

Làm tôi cht nhớ Xuân nhà ca tôi.

Khi y tuở chín đôi,

Và em cp tám đẹp ôi quá chng.



Sáng ngày cp sách đến trường,

Em tuy mưới sáu nhìn dường hai mươi.

Làm duyên luôn nở nụ cười,

Hai hàm rng trng rng ngi tri Xuân.



Bao chàng lòng dạ bâng khuâng,

Mi khi gy là chân không ri.

Tôi đây cũng ri cũng bi,

Thư tình tôi ngỏ viết li ngây ngô.



..."Thương em từ thuở mi vô

Lp mười trung hc...là cô tóc dài

Nhớ em tng tháng tng ngày

Mà không dám nói...bng này bự lên...."




Thư ri lòng bng bun tênh,



Sợ nàng từ chi, tôi quên li về.



Nhưng không, mt bui chiu về,



Em nhìn tôi nói: Okay, anh à.







Thoắt cái mấy chục Xuân qua,



Xuân giờ trôi dạt phương xa nơi nào.

Xuân giờ có giống Xuân nao,



Vẫn còn thoáng nét ngọt ngào ngày Xuân?

QThai



Mơ hồng
Đêm qua ngủ gặp giấc mơ hồng
Ngó thấy trời mây đẹp tựa bông
Vài chú chim con bay lả lướt
Ba chàng vịt nhỏ lội lông nhông
Con sông uốn khúc trong sâu thẳm
Dòng suối quanh co rộng cả mông
Chuông đổ liên hồi đành thức dậy
Mộng tan thành khói có như không
QThai


Có bao giờ
Có bao giờ đứng ngắm mưa rơi
Nước nhỏ trong veo từ giữa trời
Ríu rích mây bay trong gió lạnh
Vi vu gió thổi giữa trùng khơi
Anh đây một bóng hồn đơn lẻ
Em đó cô đơn dạ rả rời
Hỏi thế gian sao buồn muốn khóc
Đôi đường hai ngã thấy chơi vơi
QThai

No comments:

Post a Comment