THÁNG MƯỜI ĐỢI TRÔNG
Thu về lá đổ ở ven sông
Gió nhẹ đùa vui mái tóc bồng
Ánh nắng nhìn em qua cửa sổ
Bên ngoài ai hát nhạc mùa đông
Gió nhẹ chiều thu em biết không
Khi xưa bên chén rượu thơm nồng
Tình trao từ lúc hoa chưa nở
Có nhớ hôm nào buổi chớm đông
Gió chiều nay lạnh em biết không
Bởi thiếu nơi đây một đóa hồng
Cùng dáng người xinh mang khát vọng
Nên rằng sớm tối vẫn chờ trông
Nay đã giao mùa đó nhớ không
Năm xưa thệ ước dưới đèn lồng
Dù xa muôn nẻo lòng luôn chắc
Qua mấy tháng Mười vẫn đợi trông.
Quốc Thái
h. TT
No comments:
Post a Comment